• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Dưỡng sinh mùa xuân-I

    2009-10-28 16:22:52     cri

    Những triệu chứng nói trên đều là căn bệnh của mùa đông để lại, mọi người cần phải thường xuyên đi khám và kiểm tra sức khoẻ. Nếu những triệu chứng nói trên vừa mới xuất hiện mà không phải trầm trọng lắm, thì không cần phải uống thuốc ngay, nếu không sẽ phương hại tới lục phủ ngũ tạng, mà còn có thể dẫn đến các chứng bệnh khác. Chỉ có thể uống các loại thuốc khứ phong, hoá đờm, hoặc uống thuốc mát, còn phải điều trị qua ăn uống, như thế tự nhiên sẽ cảm thấy khí huyết lưu thông. Nếu không có triệu chứng gì thì không phải uống thuốc.

    Mùa xuân, thời tiết ấm áp, bạn hãy đến những nơi rộng rãi và thông thoáng để ngắm cảnh phía xa, có thể loại trừ chứng trầm cảm, làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc vui mừng, tâm trạng thoải mái, tràn đầy sức sống. Không nên ngồi ở nhà một mình, điều đó sẽ khiến bạn trở nên trầm uất. Ăn cơm và uống rượu không nên quá mức, bánh cốm và mì dễ phương hại tới lách và dạ dày, không dễ tiêu hoá. Người già không thể ăn uống quá nhiều, đừng để những bữa ăn uống ngon miệng một lúc mà dẫn tới bất trắc.

    Mùa xuân, khí hậu biến đổi thất thường, không thể lập tức cởi bỏ áo bông. Người già khí huyết hư nhược, loãng xương, sức khoẻ yếu, cơ thể dễ bị gió lạnh xâm nhập, cần phải luôn luôn mặc nhiều lớp áo, hoạt động tới khi thời tiết ấm lên có thể cởi bớt áo, chú ý cởi từng chiếc một, không nên đột ngột cởi hết.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>