• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Nông thôn rộng lớn, có thể thực hiện ước mơ"---Giới thiệu anh Nhậm Toàn Bảo xin thôi việc về quê lập nghiệp mỗi năm kiếm bạc triệu Nhân dân tệ

    2017-04-12 15:07:37     cri
    Năm 2008, khi anh Nhậm Toàn Bảo từ một đơn vị ở thành phố Cù Châu tỉnh Chiết Giang xin thôi việc về quê hương, không ít người cảm thấy anh sinh viên tốt nghiệp đại học 23 tuổi này "điên rồi", bỏ công việc lương tháng 5 nghìn Nhân dân tệ không làm, về nông thôn miền tây bắc vật lộn với nghèo khó làm gì ? Không ngờ mấy năm ngắn ngủi, anh Bảo không những dành được thành tích lợi nhuận trên triệu Nhân dân tệ/năm, mà còn thay đổi hình thức trồng trọt bao đời của toàn thôn.

    Ở thôn Ngũ Hương, huyện Bình La, khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, nhà anh Nhâm Toàn Bảo khá có tiếng tăm trong thôn, bởi vì đa số thóc lúa trong thôn đều mới biến thành gạo trắng sau khi đem đến xưởng xay xát gạo của nhà anh Bảo để gia công anh không cam chịu kém cỏi, không những thi đậu đại học, mà còn tìm được công việc ở tỉnh Chiết Giang, trong vòng một năm sau tốt nghiệp, lương tháng 1 nghìn Nhân dân tệ tăng lên tới 5 nghìn Nhân dân tệ.

    Nhưng tăng lương lần cuối không bao lâu thì anh Bảo xin thôi việc. Anh Nhậm Toàn Bảo cho biết "Ở ngoài mấy năm, tầm nhìn rộng mở, nhưng ngày càng nhớ nhà, cội nguồn của tôi ở nông thôn, tôi muốn về quê phát triển sự nghiệp."

    Lãnh đạo đơn vị không đồng ý, bàn bè thân thích cũng thấy khó hiểu, nhưng anh Bảo hạ quyết tâm, anh đã về quê với danh nghĩa là thăm nhà, sau đó cắt đứt liên lạc với bên ngoài, sau nửa tháng, lãnh đạo thấy anh Bảo thái độ kiên quyết, nên đành đồng ý cho anh thôi việc.

    Sau khi về quê, anh Bảo trước hết quản lý xưởng xay xát gạo thay bố anh, rồi rút khoản tiền 600 nghìn Nhân dân tệ của nhà dành cho anh để lấy vợ và xây nhà, toàn bộ dùng vào xây nhà xưởng và mua thiết bị, xưởng gia công nhỏ thoắt cái biến thành Nhà máy xay xát gia công lúa gạo. Bố anh bực tức giậm chân cho rằng con mình là kẻ phá gia, đem số tiền tích cóp cả đời "Đập phá" sạch rồi, có một thời gian thấy con ở nhà ông không chịu vào nhà, ngồi xổm dưới gốc cây trước cửa nhà hút hết điếu thuốc này đến điếu khác.

    Khi hai bố con giận nhau do bất hòa về quan niệm kinh doanh, lúa trong thôn đã chín vàng, ưu thế của thiết bị mới đã hiện rõ, gạo gia công ra chất lượng cao, gạo đẹp, nông dân bán được giá cao, nông dân xung quanh nô nức chở thóc đến gia công, có hôm phải xếp hàng cả ngày mới đến lượt. Sau này anh Bảo tính sổ, nhà máy xay xát thóc gạo vận hành năm đầu kiếm được gần 600 nghìn Nhân dân tệ.

    "Vẫn là lớp trẻ có đầu óc." Bố anh Bảo cảm thấy mình già rồi, không kiểm soát con trai nữa. Bắt đầu từ năm 2009, ngoài việc gia công thóc gạo ra, anh Bảo còn trực tiếp thu mua thóc của nông dân, gia công xong rồi bán. Tháng 7 năm 2013, anh Bảo thành lập công ty, chuyên môn kinh doanh về thu mua, gia công và tiêu thụ thóc gạo.

    Anh Bảo cho biết, để bảo đảm ổn định nguồn hàng, anh đã lần lượt ký thỏa thuận đặt mua với nông dân xung quanh sản lược thóc của 200 héc ta, giá cả cao hơn thị trường 10%. Thiết tưởng rất tốt, nhưng quá trình rất trắc trở.

    Anh Bảo nhận thức được, dưới hình thức trồng trọt nhà ai nhà nấy làm truyền thống, sản lượng và chất lượng lúa rất khó bảo đảm. Sau khi cân nhắc, anh Bảo quyết định ký thỏa thuận với nông dân về hình thức hợp tác "thống nhất trồng trọt, phân chia quản lý", tức khi trồng trọt anh Bảo cung cấp vật tư giá thấp hơn thị trường, thuê máy cơ giới thống nhất cày bừa trồng trọt, mời chuyên gia chỉ đạo kỹ thuật, trong quá trình quản lý trồng trọt như phun thuốc sâu, bón phân, tưới nước.v.v... thì do nông dân làm , thu hoạch thóc lúa do anh Bảo thu mua hết.

    Bằng hình thức trồng trọt này, không những chất lượng thóc lúa được nâng cao, kỹ thuật tiên tiến được phổ biến, trình độ thâm canh cũng được nâng cao rất lớn, nông dân cũng giảm giá thành mỗi héc ta khoảng 1500 Nhân dân tệ, công ty cũng do dẫn dắt trồng trọt giống lúa tiêu thụ thích hợp thị trường, năm ngoái công ty đã thu lãi đạt 1 triệu 800 nghìn Nhân dân tệ.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>