• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Con trai" của 105 cụ hưởng chính sách 5 bảo đảm và "Người cha" của hơn 20 trẻ mồ côi --- Vai trò khác của ông Lý Ngân Giang, Giám đốc Viện kính lão thị trấn Quế Ngũ, huyện Hu-di, tỉnh Giang Tô

    2017-03-22 14:08:02     cri

    Giám đốc Viện kính lão thị trấn Quế Ngũ, huyện Hu-di, tỉnh Giang Tô Lý Ngân Giang nói với phóng viên rằng"Tôi là người giám hộ và chăm sóc họ." Ông Lý Ngân Giang nói "họ" ở đây là 2 "thành viên gia đình" mới của viện kính lão, đó là ông Quan Giản Trung, 48 tuổi độc thân khuyết tật và ông Vương Tồn Đông, 67 tuổi, thuộc diện chính sách hưởng 5 bảo đảm.

    Đại gia đình này có "ra đời" từ 31 năm trước. Năm đó, Bí thư chi bộ thôn Tứ Kiều, thị trấn Quế Ngũ Lý Ngân Giang mới 29 tuổi, nhận nhiệm vụ xây dựng viện kính lão tại thị trấn, để "sắp xếp chỗ ăn ở" cho những người cao tuổi hưởng chính sách bảo đảm ăn, mặc, khám chữa bệnh, nhà ở và mai táng . Ông Lý Ngân Giang Chỉ trong 3 tháng, ông Lý Ngân Giang đã đích thân xây một dãy nhà mái ngói gồm 8 buồng ngủ trên mảnh đất hoang rộng 0,28 ha.

    Ban đầu, người già trong thị trấn thấy anh Lý Ngân Giang là một chàng trai trẻ, lo cho anh đến đây phải "chịu vất vả". "Cháu là con trai của cụ, sẽ chăm sóc chu đáo cuộc sống cho cụ." Ông Lý Ngân Giang đến từng nhà thăm hỏi, làm công tác tư tưởng với 7 người cao tuổi. Thế là, lau rửa, làm vệ sinh cá nhân cho các cụ trở thành công việc hàng ngày của ông Giang. Sau khi các cụ qua đời, ông Giang làm theo phong tục của địa phương, đặt bàn thờ, mặc áo tang, gọi vợ ông đến cùng thắp hương quỳ lạy, túc trực bên linh cữu 3 ngày. 31 năm qua, ông Giang đã tận tâm tận sức chăm sóc và đưa 66 cụ đến nơi an nghỉ cuối cùng.

    Theo đà viện kính lão của thị trấn này ngày một tốt lên, những người cao tuổi sống độc thân ở xung quanh nô nức chủ động ra nhập đại gia đình. Hiện nay, viện kính lão thị trấn có 37 cụ hưởng chính sách 5 bảo đảm, 23 cụ con cháu làm việc xa nhà và 13 người khuyết tật. Ông Lý Ngân Giang còn thường xuyên quan tâm tình hình sinh hoạt của 31 cụ hưởng chính sách 5 bảo đảm và 23 trẻ mồ côi trong thị trấn.

    Ông Lý Ngân Giang cho biết "Ở thị trấn Quế Ngũ có người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật và trẻ mồ côi, chúng tôi đón họ đến đây, chăm sóc họ." Ông làm "Con trai" của 105 cụ hưưởng chính sách, là "Người cha" của hơn 20 trẻ cô đơn, không những phải đi họp phụ huynh, mà còn phải mua cho các cháu đồ dùng sinh hoạt hàng ngày.

    31 năm qua, viện kính lão của thị trấn này đã mở rộng gấp 10 lần, nhưng luôn chỉ có 2 nhân viên hộ lý chính thức, còn những công việc hộ lý khác đều dựa vào "các thành viên gia đình" chia nhau gánh vác. Năm ngoái, cụ bà họ Tôn 84 tuổi sau khi ốm nặng đã không còn khả năng tự chăm sóc, đã có 12 "Người nhà" chủ động ghi tên chăm sóc cụ. Ông Giang đành sắp xếp 2 người một nhóm, mỗi nhóm trực 5 ngày, các cụ làm việc rất phấn khởi.

    Ông Lý Ngân Giang nói "Ở đây, người trẻ chăm sóc người già, người khỏe chăm sóc người yếu. Đợt này đi, đợt khác đến". Hôm nay bạn quan tâm chăm sóc người khác, ngày mai sẽ có người quan tâm chăm sóc bạn.

    Từ 29 tuổi đến 60 tuổi, ông Lý Ngân Giang làm liên tục trong 31 năm, tuy từ "anh Giang" trở thành "ông Giang", nhưng viện kính lão mà ông Giang thành lập ngày càng "trẻ", không vì danh lợi, các cụ nói tốt là đủ rồi.

    "Tôi càng làm càng hăng say, nhưng cũng càng cảm thấy gánh nặng đè trên vai." Ông Lý Ngân Giang vừa đến tuổi nghỉ hưu đã quyết định làm thêm mấy năm nữa. Bà Hàn Tố Trân, vợ ông Giang bị ảnh hưởng, cũng làm giúp mọi việc ở viện kính lão, không nhận một xu tiền thù lao.

    Có người gặp khó khăn, ông Lý Ngân Giang luôn đứng ra giúp đỡ. Hơn 30 năm qua, nhờ sự giúp đỡ của của ông Giang, lần lượt có 64 người xin ăn không nơi nương tựa đã trở về nhà xum họp với người thân. Ông Lý Ngân Giang nói, đến khi ông không thể làm được nữa, mong con trai ông sẽ kế thừa "tấm lòng nhân ái" này.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>