• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thành phố Chư Ký, tỉnh Chiết Giang: Sợi dây kết nối cụ già 92 tuổi hưởng trợ cấp mức sống tối thiểu và "Người khởi xướng Quĩ Nhân ái"

    2017-03-01 14:12:03     cri

    "Cụ già 92 tuổi, sống độc thân và khuyết tật từ nhỏ", khi xem những lời miêu tả như vậy, bạn sẽ liên tưởng đến gì? có thể liên tưởng đến vai trò "Người khởi xướng quĩ nhân ái" không?

    Một cụ già ở thành phố Chư Ký, tỉnh Chiết Giang đã kết nối thành công cả hai vai trò này.

    Cụ Hà Sĩ Dân đi đứng lập cập, là hộ hưởng chế độ trợ cấp mức sống tối thiểu của thôn Nguyễn Gia Phụ, thị trấn Nguyễn Thị, thành phố Chư Ký, tỉnh Chiết Giang, cụ còn có một vai trò khác là Người khởi xướng Quĩ Nhân ái thôn Nguyễn Gia Phụ. Dưới sự nỗ lực của nhân viên Quĩ Nhân ái và bà con trong thôn, Quĩ Nhân ái không ngừng tích lũy và đã giúp đỡ được gần trăm người.

    Gần đây, thôn Nguyễn Gia Phụ đã tổ chức bữa tiệc trà Quĩ Nhân ái. Cụ Hà Sĩ Dân chỉ lắc đầu khi nghe mọi người nói đấy là công lao của cụ. Cụ Dân nói: Tôi xem báo, thấy nói có thể thành lập Quĩ Nhân ái, muốn làm chút việc tốt cho thôn mình. Tôi chỉ có ý tưởng này, cũng đóng góp không được nhiều tiền.

    Việc này phải ngược dòng thời gianquay lại cuối năm 2013, lúc ấy cụ Hà Sĩ Dân cầm 2 nghìn Nhân dân tệ tìm đến ông Hà Bồi Quân, Bí thư Chi bộ thôn lúc bấy giờ, mong dùng khoản tiền này để thành lập Quĩ Nhân ái của thôn. Ông Hà Bồi Quân cho biết, tôi rất cảm động, ý nghĩ đầu tiên là để có khoản tiền này cụ Dân bớt ăn bớt tiêu bao lâu rồi ?

    Ban đầu, ông Hà Bồi Quân cũng có chút do dự, xét cho cùng đây không phải là một việc đơn giản. Nhưng nhìn ánh mắt tha thiết của cụ Dân, ông Quân đã quyết định làm thử. Ông Quân cho biết, nếu thành công cũng sẽ là việc tốt cho thôn. Tôi tìm người trong thôn thương lượng, mọi người đều rất nhiệt tình, nghe nói tới việc này đều tán thành, chúng tôi liền tự phát thành lập Hội từ thiện Nhân ái thôn Nguyễn Gia Phụ

    Từ đó về sau, cụ Hà Sĩ Dân tiết kiệm tiền đều quyên góp cả. Cụ cho biết, những năm qua may mắn được chính quyền quan tâm đến tôi, hiện nay cuộc sống cũng tạm đủ, cũng nên báo đáp xã hội.

    Tháng 5 năm 2014, quĩ từ thiện chính thức thành lập. Bà con nhiệt tình trong thôn nô nức khảng khái giúp đỡ, quyên góp đợt đầu được khoảng 30 nghìn Nhân dân tệ, giúp đỡ cho 4 người trong thôn.

    Để quĩ từ thiện vận hành minh bạch, tháng 2 năm 2015, các cán bộ thôn đã tìm Tổng hội từ thiện thành phố Chư Ký, thành lập quĩ quy mô nhỏ cấp thôn đầu tiên ở thành phố Chư Ký. Ông Hà Bồi Quân cho biết, đối tượng được giúp đỡ do mọi người trong thôn giới thiệu, chúng tôi căn cứ theo danh sách tiến hành điều tra, xác định mức quyên tặng và công bố trong toàn thôn.

    Tai nạn giao thông nhiều năm trước làm cho gia đình ông Đỗ trong thôn Nguyễn Gia Phụ lâm vào cảnh khó khăn : Mẹ ông bị liệt do tai nạn giao thông, ông đỗ bị mù, bệnh tiểu đường nhiều năm gây niệu độc. Sau khi Quĩ Nhân ái thành lập đã đưa ông vào danh sách giúp đỡ, hàng năm đều thăm hỏi biếu tiền. Ông Đỗ cho biết, trong suốt bốn năm, năm nào cũng nhận được tiền thăm hỏi. Việc này đã cổ vũ tôi dũng cảm để sống.

    Thống kê sơ bộ, tính đến nay, Quĩ Nhân ái thôn Nguyễn Gia Phụ đã nhận được hơn 260 nghìn Nhân dân tệ tiền quyên góp, cấp phát trợ giúp gần 70 nghìn Nhân dân tệ, gần trăm người được trợ giúp, số người quyên góp cũng từ ban đầu 11 người tăng lên tới hơn trăm người.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>