• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Tôi không có gì đáng sợ nữa" --- Những điều tai nghe mắt thấy tại Viện dưỡng lão thành phố Lan Châu

    2017-01-25 15:24:57     cri
    Sáng sớm một ngày gần đây, trong một căn nhà khu nhà ổ chuột Phục Long Bình, quận Thành Quan, thành phố Lan Châu, bếp lửa đang đốt đỏ rực, ấm nước đang reo, trên bàn bên cạnh bếp để bánh bao chay nóng hổi mới hấp xong, bên cạnh còn có một bát mỳ và mớ mì sợi mới cán bọc trong ny lông.

    Đây là bữa ăn trưa trong ngày của cụ Để Sự Hiền hơn 80 tuổi sống độc thân, người làm bữa cơm trưa là nhân viên phục vụ do Viện dưỡng lão ảo quận Thành Quan, thành phố Lan Châu cử đến phục vụ cụ. Hơn 7 năm qua, nhân viên phục vụ chuyên môn ngày nào cũng đến nhà chăm sóc ăn uống sinh hoạt cho người cao tuổi, thăm hỏi nhu cầu của họ, lúc rỗi rãi còn trò chuyện tâm sự với người cao tuổi.

    Đối với cụ Để Sự Hiền mà nói, cuộc sống như vậy hiện nay quả là không hình dung nổi. Trước đây, cụ Hiền tuy hưởng trợ cấp mức sống tối thiểu của chính phủ và trợ cấp tiền sưởi ấm mùa đông, cán bộ khu phố cũng tranh thủ thời gian đến thăm cụ, nhưng cụ Hiền vẫn có nỗi băn khoăn. Tuổi cao rồi, nhóm bếp, nấu ăn đều rất khó khăn, mấy lần sau khi bị ốm không thể nào đi mua thuốc, đành gắng chịu đựng. Những việc này làm cho cụ cảm thấy sợ hãi.

    Loại bỏ sự lo lắng của cụ Hiền là nhờ chính quyền quận Thành Quan, thành phố Lan Châu đang trong quá trình tìm tòi xây dựng chính quyền với kiểu phục vụ, vận dụng quan niệm tiên tiến vào trong công tác thực tế, thành lập Viện dưỡng lão ảo đầu tiên ở miền Tây Bắc Trung Quốc. Viện dưỡng lão hư cấu do chính quyền chủ đạo thành lập, doanh nghiệp và xã hội làm chủ thể tham gia, chính quyền mua dịch vụ công với doanh nghiệp, tích hợp lực lượng tổ chức xã hội và người tình nguyện, cung cấp dịch vụ dưỡng lão tùy chỉnh chất lượng cao cho các nhóm người cao tuổi khác nhau.

    Không riêng người cao tuổi nghèo khó như cụ Hiền, những người cao tuổi bình thường trên 60 tuổi ở trong quận đều được hưởng dịch vụ dưỡng lão tùy chỉnh. Căn cứ tình hình cụ thể của người cao tuổi, chi phí dịch vụ do chính quyền trợ cấp theo tỉ lệ khác nhau, cho tới mức miễn phí. 8 năm qua, tổng số người cao tuổi của Viện dưỡng lão ảo quận Thành Quan, thành phố Lan Châu đã từ 10 nghìn người năm 2009 tăng lên tới 110 nghìn người, đã phục vụ 6 triệu lượt người cao tuổi, đã có 126 doanh nghiệp tham gia, số người tình nguyện và làm việc nghĩa vụ cũng tăng lên nhiều. Số lượt người phục vụ trong năm 2016 tăng 36% so với năm 2015.

    Viện trưởng Viện dưỡng lão ảo Tần Điền Điền cho biết, trước đây, từ ấn định đưa ra đến thực thi cụ thể chính sách, đều hoàn toàn do chính quyền tự làm, sau này phát hiện, dù chính quyền có cánh tay dài đến mấy, cũng khó tránh khỏi xuất hiện hiện tượng hiệu suất thấp, phục vụ không đến nơi đến chốn, thậm chí có khoảng trống. Sau khi phát hiện vấn đề này, chính quyền quận Thành Quan tăng cường phân cấp trao quyền dưỡng lão ảo, từ việc gì cũng tự làm chuyển sang tăng cường hướng dẫn chỉ đạo và giám sát, từng bước tìm tòi một con đường kết hợp có hiệu quả giữa trao quyền, quản lý và phuc vụ.

    Chính sự thay đổi này đã làm cho những người cao tuổi như cụ Hiền trên cơ sở bảo đảm cuộc sống tối thiểu, thông qua hưởng dịch vụ tùy chỉnh có được cuộc sống tuổi già thỏa mái và đàng hoàng hơn. Không những thế, Viện dưỡng lão hư cấu còn định kỳ tổ chức người tình nguyện tiến hành giải tỏa áp lực tâm lý cho người cao tuổi, thông qua hình thức liên hợp các doanh nghiệp liên hợp tăng cường tuyên truyền, gây dựng bầu không khí tốt đẹpkính lão yêu lão.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>