• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bố Lăng Câu ở tỉnh Cam Túc: Sự thay đổi "Bên bờ vực"

    2016-04-14 17:53:35     cri
    Đối với Anh Mã Hải Long, 20 tuổi mà nói, thôn Bố Lăng Câu "bên bờ vực" trước đây không nhìn thấy tiền đồ : quần chúng ở ngay bên vách núi, cuộc sống miễn cưỡng ấm no chẳng khác nào như đứng trước vực sâu. Anh Mã Hải Long chỉ học hết tiểu học, 15 tuổi đã bắt đầu làm công ở một nhà hàng Lan Châu. Hiện nay, dự án xóa đói giảm nghèo của địa phương đã cho anh niềm tin thoát nghèo đi lên khá giả.

    Đầu tháng 3, khi phóng viên gặp chàng trai dân tộc Đông Hương này, anh Long định ở nhà giúp bố mẹ nuôi cừu. Năm ngoái nhà anh thông qua chương trình "song liên" vay ngân hàng 200 nghìn Nhân dân tệ, 3 căn chuồng của nhà cộng thêm thuê thêm 9 căn chuồng khác, cả thảy nuôi hơn 200 con cừu.

    Người Đông Hương giỏi nuôi cừu, ba năm trước nhà anh Long đâu dám nghĩ đến nuôi nhiều cừu như vậy. Nhà ông Mã Kiến Anh nuôi cừu nhiều nhất trong thôn cũng chỉ có 16 con, "người còn chẳng có nước mà uống, ai đâu còn dám nghĩ đến chăn nuôi gia súc".

    Huyện tự trị dân tộc Đông Hương, tỉnh Cam Túc là khu vực tập trung sinh sống của dân tộc Đông Hương, môi trường thiên nhiên khắc nghiệt là chướng ngại lớn nhất cho thoát nghèo của địa phương. Anh Long từ nhỏ thấy bố cứ mấy hôm lại dắt lừa xuống suối thồ nước, đi hai chuyến mới đổ đầy được một chum nước, đủ cả nhà dùng 3 – 4 ngày. Nhà chỉ có 2 – 3 con cừu, nước danh cho cừu uống là nước rửa bát.

    Ông Mã Chiếm Hải, từng là Bí thư chi bộ thôn cho biết, trước đây, nông dân thôn phải dắt lừa đến sông Đào cách 13 km thồ nước, đi lại một lần mất 4 tiếng đồng hồ. Sau này đường được mở rộng, gặp lúc suối cạn, bà con trong thôn xóm đành phải dùng xe công nông ba bánh đi chở nước, 1 mét khối nước 5 Nhân dân tệ, chở nước về đến nhà chi phí mất hơn trăm Nhân dân tệ.

    Địa phương khô hạn thiếu nước, hoàng thổ trơ trọi, lượng nước bốc hơi gấp 6 lần lưu lượng nước mưa hàng năm. Thôn chỉ có 68 nông hộ, dân số vượt 10 lần sức chịu đựng của tài nguyên.

    Sự biến đổi của thôn "bên bờ vực" bắt đầu từ năm 2013. Công trình nước sạch nông thôn miền Trung và miền Tây đã mang nước máy đến cho thôn Bố Lăng Câu. Có nước đã cứu sống thôn làng khô cạn. Anh Long cho biết, có nước máy sẽ nuôi được càng nhiều cừu hơn, nhưng trong túi lại không có tiền.

    Một Công trình "tiếp nước" khác cũng đã "đưa nước" tới. Bắt đầu từ năm 2013, huyện Đông Hương được liệt vào một trong bảy huyện thí điểm của "Kế hoạch đột phá xóa đói giảm nghèo 1236" của tỉnh Cam Túc, người dân thôn làng có thể có được nguồn vốn phát triển thông qua các kênh như vay tín dụng nhỏ có hỗ trợ lãi suất dành cho phụ nữ, vay tín dụng ưu đãi Song Liên, Hợp tác xã tương trợ tiền vốn.v.v... Nhà anh Mã Hải Long thông qua vay tín dụng ưu đãi Song Liên để mở rộng qui mô nuôi 200 con cừu.

    Đường sá thôn xóm khó đi, đem cừu đi bán cũng là việc khó khăn. Anh Long trước đây phải đi bộ ra ngoài thôn, lội đất bùn dày mấy chục cm đến khe núi, lại leo lên sườn núi đối diện mới đến đường cái.Mười mấy năm trước, một người dân ngã bị thương, bảy thanh niên cáng mất hơn 2 tiếng đồng hồ mới đến sườn núi.

    Ở huyện Đông Hương, hơn 290 nghìn quần chúng sinh sống rải rác trong 1750 ngọn đồi và 3083 khe núi, Bố Lăng Câu là một trong những khe núi ấy, môi trường sống rất khắc nghiệt.

    Tập đoàn Hóa dầu Trung Quốc kết đôi giúp đỡ huyện Đông Hương đã quyên tặng hơn 20 triệu Nhân dân tệ để xi măng hóa đường làng, con đường "tương tư" của mấy đời người cuối cùng đã thông suốt, đây cũng là con đường xóa đói giảm nghèo đi lên khá giả.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>