• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Người vợ xinh đẹp chăm sóc người chồng anh hùng trong suốt 15 năm

    2013-05-09 17:11:52     cri
    Anh Triệu Cường Quốc dáng người thấp đậm, mặt bị bỏng rất nghiêm trọng. Chị Trần Viên Viên trẻ đẹp cao hơn chồng đến nửa đầu.

    Anh Triệu Cường Quốc xuất thân trong một gia đình công nhân ở thành phố Song Thành, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, năm 18 tuổi anh nhập ngũ, khi chuyển ngành anh được sắp xếp vào làm ở công ty vận chuyển của thành phố Song Thành. Ngày 13 tháng 4 năm 1996, một tên côn đồ hắt xăng lên người hành khách trên chuyến xe khách từ thành phố Song Thành đi Cáp Nhĩ Tân và chuẩn bị cướp của. Trong lúc nguy ngập, anh Quốc lúc đó đang ở trên xe xông thẳng vào tên côn đồ, bảo vệ cho các hành khách xuống xe. Tên côn đồ châm lửa, anh Quốc bất chấp nguy hiểm đạp tung cửa xe cho tất cả hành khách xuống xe, còn bản thân anh bị bỏng rất nặng.

    Hành động nghĩa cử của anh Quốc làm chấn động cả nước TQ, anh đã được tặng danh hiệu cá nhân tiên tiến xả thân vì việc nghĩa của cả nước, trong thời gian mấy năm sau đó, anh làm phẫu thuật chỉnh hình hơn 40 lần, tiêu hết khoản tiền mà vợ chồng anh đã dành dụm trong bao năm, và còn mắc nợ hơn 200 nghìn tệ. Lúc này, người vợ của anh rời bỏ anh, để lại hai đứa con nhỏ. Anh Quốc rất đau khổ và có ý tự vẫn.

    Mùa thu năm 1998, cô sinh viên Trần Viên Viên vừa tốt nghiệp trường đại học Sư phạm Liêu Ninh đến Cáp Nhĩ Tân tìm việc làm, được biết về sự tích anh hùng và điều bất hạnh của anh Quốc, Viên bắt đầu gần gũi anh Quốc. Viên Viên không những không sợ hãi trước khuôn mặt dị dạng của anh Quốc, mà ngược lại rất khâm phục anh, Viên thường xuyên đến bệnh viện chăm sóc anh, khiến anh lại nhén nhóm hy vọng đối với cuộc sống.

    Trong vài năm sau đó, Viên Viên đưa anh Quốc đi Bắc Kinh, Thượng Hải v,v điều trị. Có một lần, anh Quốc ở Thượng Hải làm phẫu thuật cấy da mặt, để tránh không cho anh Quốc cào xước da mặt để lại vết sẹo, Viên Viên 5 ngày đêm không chợp mắt, luôn ở bên anh.

    Năm 2002, Viên Viên bất chấp sức ép từ bên ngoài, cùng anh Quốc xây dựng tổ ấm gia đình.

    Giới thiệu với phóng viên về sự lựa chọn của mình năm đó, chị Viên nói: "Tôi không để người mà tôi kính trọng vừa đổ máu lại phải rơi nước mắt."

    Sức khỏe dần dần hồi phục, anh Quốc cùng vợ mở sạp hàng bán rau, nhận thầu công trình. Để đòi tiền phát lương cho công nhân, chị Viên có lần đã định quỳ xuống lạy người ta. Được sự giúp đỡ của những người tốt bụng, hai vợ chồng chị không những trả hết nợ, mà còn dành được quyền nhận thầu tuyến xe khách từ thành phố Song Thành đến Cáp Nhĩ Tân.

    Tháng 3 năm 2008, cuộc sống và sự nghiệp đã đi vào nền nếp, chị Viên phát huy ưu thế mà mình đã học mở trường mầm non song ngữ mang tên: Trường mầm non Phú Thái Thông Tuệ. Khi mới thành lập trường chỉ có 50 cháu, chưa đầy nửa năm sau đã tăng lên đến hơn 100 cháu. Các phụ huynh cho phóng viên biết: "Chị Viên giàu tình thương yêu, nên gửi con cho chị chúng tôi rất yên tâm."

    Chị Viên nhận rất nhiều cháu cha mẹ đi làm xa, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, chị không thu các cháu một đồng nào. Chị nói: Vợ chồng tôi làm ăn được như ngày hôm nay là không thể tách rời sự quan tâm của các giới trong xã hội, tôi và nhà tôi phải mang tình thương yêu mà xã hội dành cho chúng tôi để báo đáp xã hội."

    Đêm nào anh Quốc cũng phải dậy đi nhà vệ sinh mấy lần, lần nào chị Viên cũng đưa chồng đi. Mùa hè, trời nóng bức, anh Quốc phải mở máy điều hòa mới ngủ được, chị Viên thường xuyên dậy để theo dõi nhiệt độ trong phòng. Do bị bỏng, nên khí quản của anh Quốc bị ảnh hưởng, rất khó thở, đêm thường phải ngồi ngủ, những lúc này, chị Viên lấy gối đệm vào đầu anh cho dễ chịu.

    Sau khi bị thương anh Quốc ăn uống không có quy luật, chị Viên thường nhào sẵn bột để trong tủ lạnh, lúc nào anh Quốc muốn ăn sủi cảo là không đầy 20 phút chị đã bưng đến cho chồng đĩa sủi cảo nóng.

    Hiện nay, hai đứa con sinh đôi của chị Viên đã 10 tuổi, hai đứa con với vợ trước của anh Quốc cũng từ lâu đã gọi chị Viên là mẹ, một cháu đang học đại học, còn một cháu năm nay chuẩn bị thi đại học.

    Hiện nay, anh Triệu Cường Quốc đã là nhà doanh nghiệp với số tài sản hơn 10 triệu tệ, liên quan đến nhiều ngành nghề. Đầu năm nay, anh Quốc được bầu làm Phó Chủ tịch Hội người Khuyết tật của địa phương.

    Giới thiệu với phóng viên về cuộc sống và sự nghiệp hiện nay của mình, anh Quốc cho phóng viên biết: "Tôi được sinh ra một lần nữa và có cuộc sống như ngày hôm nay, đều là nhờ vào sự chăm sóc và tình thương yêu của nhà tôi, cũng chính tình thương của nhà tôi, nên tôi mới kiên trì được đến ngày hôm nay".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>