• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hà Trì Quảng Tây: Dựa vào khoa học kỹ thuật nông nghiệp vùng đồi núi trọc khô cằn được khoác lên mình "tấm áo xanh" mới

    2013-01-04 14:46:14     Xin Hua
    Theo Tân Hoa xã: Trên những dãy núi đá trọc khô cằn, hàng nghìn chiếc trụ bê-tông được dựng lên, từng giàn nho lông lá xanh điểm vàng phủ kính cả vùng núi đá. Để giải quyết vấn đề đất đai bị xói mòn và suy thoái đến khô cằn hoang mạc hay còn gọi là "ung thư trái đất", những năm gần đây, Viện Khoa học Nông nghiệp Quảng Tây đã nghiên cứu ra loại nho lông mới, nhờ vậy mà hàng nghìn ha đồi núi trọc khô cằn ở thành phố Hà Trì, Quảng Tây được khoác lên mình "tấm áo xanh" mới.

    Thành phố Hà Trì ở phía bắc Quảng Tây giáp giới với tỉnh Quý Châu, là một trong những khu vực đất đai xói mòn và suy thoái đến khô cằn hoang mạc khá nghiêm trọng ở Trung Quốc, "9 phần đá 1 phần đất" là sự miêu tả sinh động nhất về địa phương này. Do khu vực núi đá thiếu đất canh tác, một số nông dân bèn trồng các loại cây hoa màu như ngô trên núi, làm gia tăng hiện tượng xói mòn, khiến đất đồi khô cằn hoang mạc càng thêm nghiêm trọng.

    Để việc trị lý đất đai bị suy thoái đến khô cằn hoang mạc trở thành cơ chế lâu dài, bên cạnh việc bảo vệ sinh thái và để bà con địa phương có thể thu được lợi ích kinh tế, chuyên gia của Viện Khoa học Nông nghiệp Quảng Tây kết hợp thực tế của địa phương, lần lượt ươm trồng giống nho lông chất lượng cao "Dã Nhưỡng 1" và "Dã Nhưỡng 2". Giám đốc Sở Nghiên cứu công nghệ sinh học Viện Khoa học Nông nghiệp Quảng Tây Vĩ Thiệu Long cho biết, "tầng đất của khu vực núi đá rất mỏng, không thể trồng cây, nhưng thích hợp trồng nho, từ trồng thử loại nho "Dã Nhưỡng 1" hoa hơn tính đến nhân rộng loại nho "Dã Nhưỡng 2" hoa lưỡng tính đã khiến sản lượng nho lông tăng mạnh".

    Tại thôn Lý Lạc, thị trấn Tứ Bả, Huyện tự trị dân tộc Mô-lao La Thành, thành phố Hà Trì, phóng viên được chứng kiến, một vùng núi rộng hơn 13 ha đã được lá nho che phủ, mặc dù đã vào mùa đông, lá nho đang dần chuyển sang màu vàng, nhưng phóng tầm mắt ra xa, khắp một vùng núi đều một màu xanh biếc, từng gốc nho đã "bám chặt" vào tầng đất mỏng trên núi đá.

    Giám đốc Phòng hoa quả, Huyện tự trị dân tộc Mô-lao La Thành, Quảng Tây Ngô Tông Lập cho biết, "những gốc nho này sinh trưởng rất khoẻ, sống được hàng trăm năm, có thể phòng chống hiệu quả hiện tượng xói mòn, cứ đến tháng 4 hàng năm, lá nho non lại phủ xanh cả một vùng núi đá rộng lớn".

    Trên hơn 6 ha đồi núi trọc của thôn Lý Lạc, thị trấn Tứ Bả, nông dân trong làng xung quanh đang xây dựng trụ bê-tông để làm giàn trồng nho lông. Người dân trong thôn, ông Vĩ Hùng Văn cho biết, "0,067 ha rừng có thể thu hoạch hơn 700 kg nho, thu nhập gần 3000 Nhân dân tệ, trừ đi giá thành có thể kiếm được hơn 1500 Nhân dân tệ, vừa có thể khiến núi đá trở thành màu xanh, lại có thu nhập khả quan, rất hay".

    Ông Ngô Tông Lập cho phóng viên biết, để trị lý tốt hơn hiện tượng đất đai bị suy thoái đến khô cằn hoang mạc và để giống cây sinh thái này được nhân rộng, cơ quan quản lý hoa quả của huyện đã trợ cấp cây giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật cho các nông hộ trồng loại nho lông mới này, nhận được sự hoan nghênh của bà con, Huyện tự trị dân tộc Mô-lao La Thành hiện đã phổ biến gần 1700 ha nho lông.

    Viện Khoa học Nông nghiệp Quảng Tây cho biết, không những ở Huyện tự trị dân tộc Mô-lao La Thành, các huyện như Huyện tự trị dân tộc Dao Đô An, thành phố Hà Trì cũng đều phổ biến trồng nho "Dã Ngưỡng 2" trên diện rộng. Cố vấn Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Nghiên cứu viên Lâm Quý Mỹ cho biết, "việc trồng thử giống nho lông mới 'Dã Ngưỡng 2' để trị lý đất đai bị suy thoái đến khô cằn hoang mạc ở khu vực miền tây-nam rất có hiệu quả, cơ quan khoa học-kỹ thuật nông nghiệp của Quảng Tây đang thông qua sáng tạo ươm giống, nỗ lực nghiên cứu khai thác các sản phẩm mới, để vùng núi đá này không còn bị trơ trọc nữa".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>