• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thiên Tân: Phòng Tài chính đưa ra biện pháp thiết thực hỗ trợ nông nghiệp-"thôn bí đao" đi lên con đường khá giả

    2012-06-15 15:57:08     Xin Hua
    Theo Tân Hoa xã: Mới đây, khi giới thiệu sự thay đổi của thôn Tất Gia-"thôn bí đao" nổi tiếng trong thị trấn Tân Khẩu, quận Tây Thanh, thành phố Thiên Tân, nông dân Mã Chiếm Hương 58 tuổi phấn khởi cho phóng viên biết, "những con đường chạy vào tận thôn và đến tận chân ruộng đều đã làm xong, kho dự trữ bí đao cũng đã bắt đầu xây dựng..."

    Thôn Tất Gia là "thôn bí đao" nổi tiếng ở Thiên Tân, gia đình nào cũng lấy trồng bí đao làm nghề chính. Là nông dân trồng bí đao đầu tiên của thôn cách đây 20 năm, riêng năm 2011, thu nhập từ trồng bí đao của gia đình ông Mã Chiếm Hương đã lên tới hơn 50 nghìn Nhân dân tệ.

    Tuy nhiên, dự trữ bí đao đòi hỏi phải có kỹ thuật chuyên môn, nếu làm không tốt bí sẽ hỏng hết, tổn thất rất lớn. Khác với những năm trước, bí đao năm nay sẽ được dự trữ trong một  kho lạnh đang được xây dựng với diện tích 1200 m2, có nhân viên kỹ thuật chuyên môn quản lý, bà con nông dân không còn phải lo về việc dự trữ bí đao nữa.

    Kho lạnh bảo quản này là một trong những thành quả của việc "kết nối" giữa thôn Tất Gia và Phòng Tài chính của quận Tây Thanh, thành phố Thiên Tân. Quận Tây Thanh dốc sức đưa cán bộ đảng viên xuống cơ sở, đi sâu vào thực tế nông thôn để hỗ trợ bà con, thông qua nhiều hình thức như "kết nối giữa cơ quan chính quyền với thôn, cán bộ cơ quan thường trú tại thôn, kết nối giữa đảng viên cơ quan với nông dân...", để các cơ quan của quận kết nối với thôn, thiết lập quan hệ hỗ trợ.

    Ông Tôn Phong là một trong những liên lạc viên đợt đầu được Phòng Tài chính quận Tây Thanh cử xuống thường trú tại thôn Tất Gia, sau khi tìm hiểu tình hình, ông Phong đã liệt kê ra một loạt yêu cầu của thôn Tất Gia như sau: "chất lượng bí đao tốt, không phải lo việc tiêu thụ, nhưng điều kiện dự trữ lạc hậu", "đường vào thôn và ra ruộng quá hẹp, toàn là đường đất, ảnh hưởng đến việc vận chuyển bí đao", "thôn thiếu điện phục vụ cho việc tưới tiêu"...

    Dưới sự hỗ trợ của ông Phong, thôn Tất Gia đã thành lập Hợp tác xã rau-củ-quả, đồng thời đăng ký dự án thí điểm trồng bí đao hiệu quả cao và kho bảo quản lạnh, được trợ cấp 900 nghìn Nhân dân tệ. Để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con trong thôn đi lại và vận chuyển rau-củ-quả, Phòng Tài chính của quận còn huy động 300 nghìn Nhân dân tệ để cải tạo sửa chữa đường, bê tông hoá hơn 14 nghìn m2 mặt đường đất của thôn.

    Bí thư thôn Tất Gia, ông Tất Thị Hoà cho biết, "nói thật, bà con trong thôn mình chỉ biết làm công việc đồng áng, thiếu tư duy, tầm nhìn ngắn, cũng thiếu nhân tài", có sự hỗ trợ của Phòng Tài chính quận, chúng tôi đã tìm ra con đường phát triển của mình, biết nên nỗ lực theo hướng nào.

    Cuối năm ngoái, bí đao của thôn Tất Gia đã xin đăng ký thương hiệu là "Tấm Mỹ", Chủ nhiệm thôn Tất gia Tất Hoa cho biết, "chúng tôi cần phải đi con đường phát triển thương hiệu, sau khi thương hiệu được thị trường chấp nhập chúng tôi còn phải khuyến khích bà con đi nhận khoán đất của nơi khác".

    Hiện nay, kho bảo quản lạnh bí đao của thôn Tất Gia đã khởi công xây dựng, tháng 8 sẽ khánh thành.

    Nói về tương lai, Bí thư thôn Tất Thị Hoà cho biết, "bước tiếp theo chúng tôi sẽ xin công nhận khoa học dinh dưỡng của bí đao, sau đó phát triển ngành công nghiệp chế biến sâu sản phẩm bí đao..."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>