• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Anh Vương Trung Dân --- Người dùng đất thể hiện vẻ đẹp quyến rũ của Tân Cương Trung Quốc

    2011-02-09 15:32:49     cri

    Nghe Online

    Trên bàn của anh Vương Trung Dân bày rất nhiều tượng đất điêu khắc với đặc sắc nổi bật. Đây là một bức tượng đất ông già người dân tộc Uây-ua đầu đội mũ vải dày, mắt lim dim, sống mũi cao và bộ râu rậm trông rất sống động. Anh Vương Trung Dân được tôn vinh là "Nhà điêu khắc tượng đất số một Tân Cương".

    Lần đầu gặp anh Vương Trung Dân, anh có mái tóc dài quăn xõa ngang vai, bộ râu vẻ tư lự, bộ quần áo thời thượng, con người toát lên phong cách một nghệ nhân.

    Bước vào phòng làm việc của anh Vương Trung Dân tại phố Thất Phường thành phố U-rum-xi Tân Cương, trên nền nhà có phần sơ sài bày la liệt tác phẩm đất nặn rất sinh động, điều khiến mọi người chú ý nhất là thành cổ Tây Vực đắp bằng đất. Những tòa kiến trúc dân gian cổ xưa mang màu sắc thần bí này đã tái hiện quang cảnh ảo ảnh hùng vĩ trên sa mạc, anh đã dùng bàn tay của mình làm "Sống lại" thành cổ Tây Vực.

    Đây là địa mạo Tu-gu-gou và nhà dân Cao Đài, những kiến trúc dân gian cổ na ná như thế dải khắp cả Con đường tơ lụa, những ngôi nhà này là tay nghề kế thừa của bao đời người Tu-lu-phan Tân Cương, lấy từ tự nhiên để dùng cho tự nhiên, tôi cho rằng những thứ cổ xưa, những thứ giá rẻ và có liên quan chặt chẽ với sự sống là có ý nghĩa nhất. Tôi muốn giới thiệu những sinh thái nguyên thủy nhất Tân Cương ra mắt với mọi người, những thứ càng quê mùa một cục tôi thấy càng thể hiện vẻ chất phác cổ kính và chân thực.

    Nhìn những ngôi nhà dân cư, tường đất cao dày, trên tường đất có những cửa sổ to nhỏ khác nhau, trên nóc ngôi nhà nhỏ phơi nho khô, những lỗ thông gió xếp thành hàng thẳng, bên cạnh là những đống củi xếp ngay ngắn, giống như thật khiến ai nấy muốn cầm một thanh củi lên.

    Chúng tôi đang ngắm tác phẩm của anh Vương Trung Dân thì có hai du khách bước vào, một du khách tên là Lý Mẫn nói :

    Tác phẩm của anh ấy rất thú vị, thu hút tôi, tôi hàng tuần đều đến xem có tác phẩm mới nào không.

    Anh Vương Trung Dân từ bé trưởng thành tại binh đoàn khai hoang. Tính tình độ lượng, chất phác, lạc quan, chịu đựng vất vả của người binh đoàn đã ăn sâu trong lòng anh Dân.

    Tinh thần bền bỉ của người binh đoàn là được kế thừa từ lớp cha anh, là tính cương nghị và không gò bó, người biến đất hoang thành ruộng màu, biến sa mạc thành đồng xanh thực sự là linh hồn và báu vật của Tân Cương.

    Chính tinh thần binh đoàn Tân Cương này đã hun đúc cho anh Vương Trung Dân cá tính vững vàng, với tấm lòng yêu mến thiết tha mảnh đất Tân Cương, anh Dân đã sáng tác nhiều tác phẩm xuất sắc như bức tượng ông Vương Lạc Tân hoàng tử tình ca Tây Vực, tượng rối Dan-dong-bu-la.v.v...

    Một cục đất bình thường dưới bàn tay điêu khắc tỉ mỉ của anh, liền biến thành một tác phẩm sinh động. Anh lấy 13 dân tộc thiểu số Tân Cương làm đề tài, dùng tượng rối màu truyền thống Trung Quốc biểu hiện thủ pháp, biểu hiện một cách sinh động triệt để nền văn hóa sinh thái nguyên thủy tập quán dân tộc Tân Cương. Không những có lợi cho việc khai quật và bảo tồn di sản văn hóa Tân Cương, mà còn làm phong phú thị trường du lịch.

    Địa mạo đặc biệt của Tân Cương được thể hiện bằng tác phẩm tượng đất của anh toát lên bầu không khí văn hóa đặc biệt này, đây cũng là mật mã nghệ thuật của Tân Cương, dùng đất và nước của Tân Cương sáng tạo nên nghệ thuật đầy phong cách Tân Cương.

    Năm 1988, anh Vương Trung Dân thi vào lớp Cao đẳng Mỹ thuật Học viện Giáo dục Tân Cương, đây là bước ngoặt trong cuộc đời anh. Sau 11 năm, anh Vương Trung Dân đã thành lập Văn phòng thiết kế Thương mại của mình, khách hàng phục vụ chủ yếu là trưng bày phòng ăn trong khách sạn, quảng cáo nhà hàng và trang trí Lễ Giáng sinh. Thấm thoát đã ba năm, anh Vương Trung Dân thu hoạch không ít.

    Lúc ấy rất phấn khởi, cảm thấy đây mới là cuộc sống mà tôi cần, cuộc sống hàng ngày hết sức phong phú.

    Những năm gần đây, Tân Cương có nhiều thay đổi to lớn, các loại tượng điêu khắc mang phong cách dân tộc và kiến trúc có tính chất tiêu chí trở thành đối tượng thu hút khách du lịch dừng chân thưởng thức. Anh Dân có suy nghĩ mới mẻ :

    Tôi liệu có thể kết hợp nghệ thuật của mình với tập quán dân tộc Tân Cương, giống như tượng điêu khắc đô thị, sáng tác thêm tác phẩm nghệ thuật của địa phương, không những như thế có thể truyền bá vẻ đẹp của Tân Cương, còn làm cho du khách thấy càng lạ mắt.

    Năm 2005, anh Vương Trung Dân còn lần lượt đi khảo sát Tuyền Châu và Hạ Môn. Ngày 1 tháng 5 cùng năm, xưởng điêu khắc tượng màu của anh đã chính thức khai trương, tác phẩm đợt đầu đã ra đời. Mọi người kinh ngạc trước những tạo hình nhân vật sinh động dáng vẻ khác nhau.

    Anh Vương Trung Dân hiện nay là hội viên Ủy ban điêu khắc Hiệp hội các nhà mỹ thuật Trung Quốc, Nhà điêu khắc tượng đất số một Tân Cương. Trước mắt, anh Vương Trung Dân đang bắt tay hoàn thành hàng loạt tác phẩm điêu khắc về Tu-gu-gou Tân Cương, bầu không khí đậm đà thôn quê ở đây luôn cuốn hút anh.

    Mọi người ở đây lấy đất từ thiên nhiên rồi lại xây dựng nhà đất bảo vệ môi trường nhất, tôi muốn giới thiệu những thứ này của họ với mọi người.

    Anh Vương Trung Dân cũng luôn kiên trì trên con đường nghệ thuật. Hiện nay, anh thường xuyên miễn phí dạy các em điêu khắc tác phẩm tượng đất, anh cảm thấy rất vui khi nhìn thấy nắm đất sét trên tay các em biến thành tượng đất hình thù khác nhau.

    Các em là tương lai của đất nước, tôi thích dạy các em nặn tượng đất, không mong thấy các em suốt ngày đắm chìm trong trò chơi game mạng Internet.

    Anh Vương Trung Dân là người có tinh thần trách nhiệm như thế, cũng muốn phát huy tác dụng dẫn đầu, để càng nhiều người biết được phong cách nghệ thuật nồng hậu của Tân Cương, tạo lên bầu không khí nghệ thuật sôi động, kế thừa nền văn hóa bản sắc Tân Cương.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>