• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đội tuyển Ai Cập viết lên lịch sử, các đội tuyển dự Cúp Bóng đá thế giới biểu hiện bình thường

    2010-02-12 16:51:56     cri

    Tối ngày 31 tháng 1, giờ địa phương Ăng-gô-la, Cúp Bóng đá châu Phi lần thứ 27 đã diễn ra trận chung kết cuối cùng tại Ru-an-đa, thủ đô Ăng-gô-la, nhờ quả làm bàn của cầu thủ dự bị vào thay trong hiệp hai, đội tuyển Ai Cập bảo vệ chức vô địch đã thắng đội tuyển Ga-na với tỉ số 1:0, ba lần liên tiếp đoạt chức vô địch. Với thắng lợi này, đội tuyển Ai Cập đã viết lên nhiều lịch sử của Cúp Bóng đá châu Phi: Đội tuyển Ai Cập không những trở thành đội tuyển lần đầu tiên ba lần liên tiếp đoạt chức vô địch trong lịch sử Cúp Bóng đá châu Phi, mà kỷ lục bảy lần đoạt chức vô địch cũng khiến Ai Cập trở thành nước nhiều lần đoạt chức vô địch Cúp Bóng đá châu Phi nhất, đồng thời, đội tuyển Ai Cập còn lập kỷ lục liên tiếp thắng 19 trận tại Cúp Bóng đá châu Phi.

    Hai ngày trước khi khai mạc Cúp Bóng đá châu Phi lần này, đã xảy ra vụ đội tuyển Tô-gô bị tấn công, làm hai thành viên đội này bị chết, nhiều người bị thương, khiến mọi người từng một dạo cảm thấy lo ngại đối với vấn đề đảm bảo an ninh trong thời gian Cúp Bóng đá châu Phi lần này. Song sau khi Cúp Bóng đá châu Phi khai mạc như thời gian dự định, các trận thi đấu đã diễn ra bình ổn và xuất sắc, đội tuyển Ai Cập lập kỷ lục liên tiếp ba lần đoạt chức vô địch khiến giải lần này có sợ hãi nhưng không nguy hiểm đánh dấu chấm khá tốt đẹp.

    Nhìn chung Cúp Bóng đá châu Phi lần này, sẽ phát hiện bố cục bóng đá châu Phi không có thay đổi lớn so với trước, vẫn là lịch sử tranh bá giữa Bắc Phi với Tây Phi, đội mạnh truyền thống trong giải lần này đều đã biểu hiện thực lực ổn định. Trong tám đội tuyển lọt vào vòng đấu loại trực tiếp, ngoài đội tuyển chủ nhà Ăng-gô-la và đội tuyển Dăm-bi-a ra, các đội tuyển Ai Cập, Ga-na, Ni-giê-ri-a, Ca-mơ-run, Cốt-đi-voa và An-giê-ri đều là các đội mạnh truyền thống. Điều có lý thú là, ngoài đội tuyển Ai Cập đoạt chức vô địch ra, năm đội tuyển khác đều đã lọt vào vòng chung kết Cúp Bóng đá thế giới Nam Phi tháng 6 năm nay. Tuy biểu hiện của các đội tuyển Ăng-gô-la, Dăm-bi-a, Ma-li và Ma-la-uy tại giải lần này đều khá nổi bật, nhưng họ hiển nhiên còn không sao gây thách thức đối với các đội mạnh truyền thống này.

    Đội tuyển Ai Cập đã thắng cả 6 trận tại giải lần này, ghi 15 bàn thắng, chỉ để lọt lưới 2 bàn, trong các đối thủ bị đánh bại có 4 đối thủ là đội tuyển lọt vào vòng chung kết Cúp Bóng đá thế giới Nam Phi, biểu hiện thực lực lớn mạnh của họ khiến người ta kinh ngạc. Nhất là trong bán kết đội tuyển Ai Cập đã thắng đậm đội tuyển An-giê-ri với tỉ số 4:0, trả thù cho trận thua cho đối thủ ở vòng loại Cúp Bóng đá thế giới vào 2 tháng trước từ đó không được đi dự vòng chung kết Cúp Bóng đá thế giới. Song, mặc dù đội tuyển Ai Cập biểu hiện hết sức sáng chói tại Cúp Bóng đá châu Phi, nhưng đội tuyển Ai Cập lần trước đi dự vòng chung kết Cúp Bóng đá thế giới còn là vào năm 1990, bất kể là ở Cúp Bóng đá thế giới hay Thế vận hội, biểu hiện và thành tích của đội tuyển Ai Cập hiển nhiên không thể đặt ngang hàng với các đối thủ mà họ đánh bại tại Cúp Bóng đá châu Phi lần này là đội tuyển Ga-na, đội tuyển Ni-giê-ri-a, đội tuyên Ca-mơ-run. Trên thực tế, sự chênh lệch này của đội tuyển Ai Cập chính đã bộc lộ một số vấn đề tồn tại của Cúp Bóng đá châu Phi.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>