• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Những bước thăng trầm diễn ra sớm

    2009-12-04 17:00:04     cri

    Nghe Online

    Rạng sáng ngày 19 tháng 11, giờ Bắc Kinh, lão tướng Shevchenko 33 tuổi đã gạt nước mắt trong luồng gió se lạnh trên sân vận động Ô-lim-pích Ki-ép; hầu như cùng lúc, hai đội bóng mạnh truyền thống châu Âu là Bồ Đào Nha và Pháp đã ăn mừng chiến thắng, đuổi kịp chuyến xe cuối cùng để tới Nam Phi. Một bên là nước mắt đau khổ, một bên là ăn mừng cuồng loạn; hầu như mỗi vòng loại Cúp bóng đá thế giới đều cuối cùng dừng lại ở cảnh lịch sử với ống kính màu sắc cảm xúc tương phản nhau rất mạnh như vậy. Vòng loại Cúp bóng đá thế giới Nam Phi năm 2010 cũng không ngoại lệ, rạng sáng ngày 19 tháng 11, giờ Bắc Kinh, Giải vô địch bóng đá thế giới Nam Phi năm 2010 đã lập kỷ lục về số đội tham gia là 204 đội, diễn ra trong thời gian 27 tháng đã toàn bộ kết thúc, 32 đội bóng lọt vào vòng chung kết đã toàn bộ sản sinh.

    Tại vòng loại Cúp bóng đá thế giới khu vực châu Âu thu hút sự chú ý nhất của mọi người, đội tuyển Tây Ban Nha, đương kim vô địch châu Âu với lối đá lấn át đối thủ, giữ bóng nhiều và liên tục triển khai tấn công, đã mang lại niềm vui và đam mê cho người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha hạnh phúc, họ giành được thành tích thắng cả 10 trận trong thi đấu, trở thành đội bóng duy nhất thắng liền 10 trận trong lịch sử vòng loại Cúp bóng đá thế giới. Đội bóng với những điệu vũ tăng-gô trên sân cỏ này cũng được coi là đội bóng gây ấn tượng nhất trong vòng loại Cúp bóng đá thế giới lần nay, đồng thời cũng được công nhận là đội bóng có nhiều khả năng đoạt Cúp bóng đá thế giới sang năm. Cùng mang lại niềm vui cho mọi người còn có các đội mạnh truyền thống châu Âu như Hà Lan, Anh, Đức, I-ta-li-a, những đội bóng này đều phát huy bình thường lọt vào vòng chung kết. Đội Hy Lạp lần thứ hai trong lịch sử lọt vào vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới sau 16 năm, chắc chắn lại là một "Thần thoại Hy Lạp" do huấn luyện viên người Đức nổi tiếng của đội tuyển Hy Lạp Otto Rehhagel hiến dâng cho mọi người tiếp sau Giải vô địch bóng đá châu Âu năm 2004.

    Còn ở đầu bên kia của cảm xúc, đội tuyển U-crai-na, đội tuyển Thuỵ Điển bị loại, khiến hai ngôi sao bóng đá Ibrahimovic, Andriy Shevchenko rất được người hâm mộ bóng đá yêu thích không được đi dự Cúp bóng đá thế giới Nam Phi, nhất là Shevchenko đã sắp đến những năm cuối của cuộc đời thể thao, hầu như có thể khẳng định sau này sẽ không xuất hiện trên sân cỏ Cúp bóng đá thế giới, điều này khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy rất đáng tiếc thậm chí đau khổ. Còn đội tuyển Nga dưới sự dẫn dắt của "huấn luyện viên thần kỳ" Hà Lan Hiddink sau khi trải qua một chặng đường thi đấu ở vòng loại rất xuất sắc, nhưng trong thời điểm cuối cùng đã bất ngờ thua cho đội yếu Xlô-vê-ni-a, để lại sự nuối tiếc "việc sắp thành lại hỏng"cho mọi người.

    Trong các đội mạnh truyền thống châu Âu, hai đội tuyển Pháp và tuyển Bồ Đào Nha đã trải qua quá trình trắc trở, cuối cùng phải thông qua trận đấu vớt mới lọt vào vòng chung kết. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp Domenech Raymond và Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha Carlos Queiroz do chỉ huy bất lực, đã trở thành đối tượng khiển trách bằng lời nói và văn chương của người hâm mộ. Nhất là đội tuyển Pháp, trong trận đấu vớt nhờ sự "trợ công" bằng bàn tay của Henry, mới lọt vào vòng chung kết một cách không mấy thể diện, người hâm mộ Pháp không rõ đã nếm vị ngọt bùi đoạn kết hài kịch hay là sự đắng cay của kịch châm điếm.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>