• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tình cảm của cha mẹ tôi với Việt Nam--Phỏng vấn bà Trần Trí Tiến con gái của Đại tướng Trần Canh

    2010-02-03 15:09:43     cri

    Nghe Online

    Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Phu nhân(giữa ảnh) 

    và Phu nhân Trần Canh(thứ hai bên phải) cùng con trai và con dâu

    Trong nhiều lần tham gia các buổi chiêu đãi do Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức, hay trong những hoạt động giao lưu hữu nghị giữa hai nước cũng như khi phỏng vấn lãnh đạo các cấp của Việt Nam, các đồng chí Việt Nam đều ôn lại truyền thống hữu nghị giữa hai nước và cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ của Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đối với Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước, khiến Lệ Quyên cũng như các bạn Trung Quốc rất cảm động trước tình cảm chân thành của các bạn, vì tuy có những việc đã trôi qua hàng nửa thế kỷ, nhưng các bạn vẫn ghi nhớ trong lòng, chẳng hạn như: gần đây bà Phó Nhai, phu nhân của Đại Tướng Trần Canh, nguyên là Trưởng đoàn Cố vấn Quân sự Trung Quốc sang giúp Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp qua đời, thay mặt Đảng, Chính phủ, Đại Tướng Võ Nguyên Giáp và Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã gửi điện chia buồn, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc và Tùy viên Quân sự Việt Nam tại Trung Quốc đã đến viếng, khiến gia quyến thân của Đại Tướng Trần Canh hết sức cảm động và mong thông qua làn sóng điện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc gửi lời cảm ơn đến Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

    Các bạn thân mến, để đáp lại tình cảm chân thành của gia đình đồng chí Trần Canh, gần đây Lệ Quyên đã đến thăm gia đình đồng chí, một căn nhà tứ hợp viện ở Tây Đơn, khu thương nghiệp sầm uất ở trung tâm thành phố Bắc Kinh. Vừa bước vào cổng, con trai và con gái của đồng chí Trần Canh đã nhiệt tình đón tiếp và giới thiệu với Lệ Quyên tình hình của gia đình.

    Thưa quý vị và các bạn, bước vào nhà là phòng khách rộng, nơi để mọi người đến viếng, có treo tấm chân dung lớn của bà Phó Nhai và đặt nhiều vòng hoa. Bà Trần Trí Tiến, con gái đồng chí Trần Canh làm bác sĩ gây mê ở bệnh viện 301, một bệnh viện Quân đội nổi tiếng của Trung Quốc, cho Lệ Quyên biết:

    "Năm 2007, do bị gẫy tay, nên mẹ tôi phải nằm viện, sau đó dẫn đến suy tim và phổi. Tuy sau hơn một năm điều trị, sức khỏe có phần hồi phục, nhưng đến đầu năm 2009 bệnh lại tái phát, đến tháng 12 thì càng thêm trầm trọng và không còn cách cứu chữa. Trong thời gian mẹ tôi ốm nặng cũng như sau khi mẹ tôi qua đời các đồng chí lãnh đạo nhà nước và Quân đội Trung Quốc đã đến thăm hoặc gửi lời thăm hỏi và chia buồn đến gia đình. Bạn bè, người thân và bà con hàng xóm láng giềng cũng đến viếng và chia buồn." Bà Trần Trí Tiến nói:

    "Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ và Tùy viên Quốc phòng Việt Nam Tại Trung Quốc Triệu Hồng Chiến đã đến Bát Bảo Sơn đặt vòng hoa và dự tang lễ. Ngoài ra, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ còn chuyển đến gia đình tôi bức điện chia buồn có ký tên của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp và Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh, khiến gia đình tôi hết sức cảm động, nhân dịp này tôi xin thông qua làn sóng điện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc gửi đến Đảng, Nhà nước và Quân đội Việt Nam lời cảm ơn sâu sắc."Bà nói:

    "Ngay từ những năm 20, khi Hồ Chủ tịch còn ở trường Quân sự Hoàng Phố, cha mẹ tôi đã có liên hệ với Đảng Cộng sản và Quân đội Việt Nam, nên có tình cảm sâu rộng đối với các nhà lãnh đạo lúc bấy giờ. Điều mà tôi ghi nhớ suốt đời là Bác Hồ năm nào cũng đến Trung Quốc và gọi cả bọn trẻ con chúng tôi đến cho quà, mỗi lần Bác đều nói với chúng tôi, "Đợi đến khi Việt Nam thống nhất Bác sẽ mời chúng tôi sang Việt Nam chơi", tôi nghĩ rằng đây cũng là nguyện vọng mong muốn nước nhà thống nhất của Bác. Bác còn bắt nhịp cho chúng tôi hát bài: Giải phóng miền Nam và chơi đùa với chúng tôi. Sau này, Trung ương Đảng Việt Nam đã làm tròn lời hứa của Bác. Mẹ tôi cùng chị dâu và em trai tôi đã sang thăm Việt Nam, Đảng và Chính phủ Việt Nam đã tiếp đón rất nồng hậu."Bà Trần Trí Tiến nói tiếp:

    "Sau ngày Trung Quốc cải cách mở cửa, sự giao lưu giữa hai nước cũng ngày càng nhiều. Hàng năm có nhiều đoàn Đại biểu của Quân đội Việt Nam, hay những đồng chí lão thành của Quân đội Việt Nam trước đây được cha tôi huấn luyện sang thăm Trung Quốc đều đến thăm gia đình tôi, có thể nói hầu như các nhà lãnh đạo của Quân đội Việt Nam đều đã đến thăm gia đình tôi, mà nhất là Đại Tướng Võ Nguyên Giáp thì đã đến nhiều lần. Năm mừng thọ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp 80 tuổi, mẹ tôi cũng gửi điện mừng và mỗi lần sang Trung Quốc, Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đều mang quà cho gia đình tôi. Tôi mong rằng tuy cha mẹ tôi đều đã ra đi nhưng tình hữu nghị truyền thống được các bậc lãnh đạo tiền bối dày công vun đắp sẽ được truyền từ đời này sang đời khác và tôi nghĩ rằng đây cũng là nguyện vọng của Bác Hồ và cha mẹ tôi."

    Thưa quý vị và các bạn, đúng như con gái của Đại Tướng Trần Canh đã giới thiệu, tuy Tướng Trần Canh đã qua đời nhiều năm, nhưng tình cảm giữa gia đình đồng chí đối với Việt Nam, mà nhất là đối với quân đội Việt Nam vẫn được nối tiếp, nên ngay sau khi được tin Bà Phó Nhai qua đời Đảng, Chính phủ và Quân đội Việt Nam đã gửi điện chia buồn. Giới thiệu với Lệ Quyên về việc này, Tùy viên Quân sự Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc Triệu Hồng Chiến cho biết:

    "Khi được tin bà Phó Nhai, phu nhân của Đại Tướng Trần Canh, nguyên là Trưởng đoàn Cố vấn Quân sự Trung Quốc sang giúp Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp từ trần, chúng tôi đã báo tin về cho Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng và Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi điện chia buồn đến gia đình. Trong hai bức điện chia buồn đều gửi lời chia buồn sâu sắc và tưởng nhớ công lao to lớn của Đại tướng Trần Canh đã giúp nhân dân Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và những cống hiến của bà Phó Nhai phu nhân của đồng chí trong việc xây dựng quan hệ hữu nghị giữa hai nước, chính vì vậy, nhân dân Việt Nam, trong có tôi và đồng đội của tôi đều nhớ ơn các bạn Trung Quốc đã giúp đỡ hết sức nhiệt tình cho công cuộc cách mạng của Việt Nam trong những năm tháng gian khổ và ngày nay đã đi lên con đường đổi mới mở cửa.

    Bà Phó Nhai qua đời không những là tổn thất to lớn của gia đình và nhân dân Trung Quốc mà còn là tổn thất của chúng tôi, nên chúng ta là lớp người sau phải có trách nhiệm kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp mà cha ông đã để lại và công lao đó phải kể đến Bác Hồ và Bác Mao cũng như các bậc tiền bối đã để lại cho chúng ta một di sản hết sức quý báu, đó chính là tình hữu nghị vun đắp cho quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>