• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tản văn Vì đã từng yêu, cho nên mới rực rỡ

    2016-11-18 15:54:36     cri

     
    Tản văn  VÌ ĐÃ TỪNG YÊU CHO NÊN MỚI RỰC RỠ
     
    Tác giả Uông Quốc Chân
     

    Sao trời đêm qua đã sa xuống, nhưng chuỗi ký ức lấp lánh đeo trên vòng cổ tháng năm lại không hề rơi. Ngắm nghía một cách tỷ mỷ, viên ký ức trong sáng nhất được mài giũa bằng những khổ đau mà thành, viên ký ức nhuần nhuyễn nhất vì được ngâm thấm bằng gió xuân gieo mưa của tình yêu. Nếu ví chuỗi ký ức lấp lánh đó là một khoản tài sản, vậy thì, những từng trải khó quên đó chính là nội dung của cải lấp lánh các màu khác nhau.

    Trong những ký ức vừa như xảy ra hôm qua, điều quan trọng không phải là những gì đã có rồi hoặc những gì đã bị mất đi, điều quan trọng chính là đã những gì đã từng trải nghiệm. Vì đã khóc qua rồi nụ cười mới trở nên tươi tắn; vì từng yêu, cho nên mới trở nên rực rỡ. Nếu ví cõi lòng tựa như mặt hồ nước, thì mùa hè là phong cảnh, mà mùa đông cũng phong cảnh. Bất kể mặt nước sóng gợn lăn tăn trong mùa hè, hay phẳng lặng như mặt gương vào mùa đông, nơi tận sâu dưới đáy hồ đều chưa từng đóng băng.

    "Thông thường người ta không thể lãng quên những năm tháng đã trôi qua, không thể lãng quên là vì những năm tháng đó do chúng ta đã từng đích thân trải nghiệm."

    Mặc dù dấu chân còn non dại, nhưng khi hồi tưởng lại vẫn cảm thấy rất gần gũi, bởi vì đó là những trải nghiệm thực tế; mặc cho trên đoạn đường đã đi qua không có hoa tươi nở rộ, nhưng khi nhớ lại vẫn cảm thấy lưu luyến, vì trên đoạn đường đó đã in sâu dấu chân bằng sự sống của mình.

    Ôn lại chuyện xưa nhưng lại không cảm thấy đắm chìm trong dĩ vãng, khiến tôi không những có cảm nhận mà còn có tỉnh ngộ. Đã đành rằng:

    Núi non đâu có che khuất được

    Dòng sóng cuồn cuộn chảy về đông

    Vậy thì tội gì mà phải cứ luôn luôn thương cảm rằng:

    Lệ rơi hỏi hoa hoa không đáp

    Cánh hoa loạn bay qua cây đu

    Chuyện dĩ vãng tựa như hôm qua. Khi tôi cúi mình nhặt những chiếc lá rơi trong tâm trạng khó tả, thì tôi phát hiện rằng, mình quả là đã lớn lên thật sự rồi.

    Ánh: Trên đây các bạn vừa nghe Thành Trung đọc bài tản văn ngắn "Vì đã từng yêu, cho nên mới rực rỡ" của nhà thơ nổi tiếng Trung Quốc Uông Quốc Chân. "Thông thường người ta không thể lãng quên những năm tháng đã trôi qua, không thể lãng quên là vì những năm tháng đó do chúng ta đã từng đích thân trải nghiệm." Bài tản văn này tuy ngắn nhưng đã cô đọng tâm trạng chung của mọi đối với năm tháng, đối với tất thảy những gì mà mình đã trải nghiệm.

    Nhà th\ nổi tiếng Trung Quốc Uông Quốc Chân

    Đôi nét về tác giả:

    Nhà thơ đương đại và là nhà thư pháp nổi tiếng Trung Quốc Uông Quốc Chân sinh năm 1956 tại Bắc Kinh, tốt nghiệp chuyên ngành Trung văn trường Đại học Kế Nam Quảng Châu. Năm 1984 lần đầu tiên cho ra mắt tập thơ "Tôi mỉm cười dấn thân vào cuộc sống", kể từ năm 1985 ông dồn hết thời gian rảnh rỗi vào việc sáng tác thơ ca, trong đó bài thơ dí dỏm mang tên "Một ngày ở trường học" được đăng trên "Báo Thanh niên Trung Quốc". Kể từ năm 1990, nhà thơ Uông Quốc Chân đảm nhiệm việc sáng tác chuyên mục trên các báo và tạp chí như "Thanh niên Liêu Ninh", "Thanh niên Trung Quốc", "Bạn gái", từ đó khắp cả nước Trung Quốc dấy lên cơn sốt mê thơ Uông Quốc Chân. Năm 2005, nhiều bức thư pháp của ông được các nhà lãnh đạo Trung Quốc mang theo làm quà tặng cho các vị khách quý quốc tế trong các chuyến thăm nước ngoài. Cũng năm 2005, nhà thơ Uông Quốc Chân làm Chủ nhiệm Trung tâm sáng tác Văn học Nghệ thuật Viện Nghiên cứu Nghệ thuật Trung Quốc.

    Thơ của Uông Quốc Chân thường mang chủ đề tích cực vươn lên, trong sáng mà lại siêu thoát. Thơ ông thường nêu vấn đề, mà những vấn đề ông nêu lại là những điều mà mọi người hay gặp trong cuộc sống, với mục đích là thực tiễn trong sinh hoạt, đi sâu vào vấn đề, rồi từ đó đưa ra triết lý mà nhiều người có cùng nhận thức. Rất tiếc Nhà thơ đã qua đời vào năm 2015 ở tuổi đời 59. Cầu chúc cho nhà thơ siêu thoát và vẫn sáng tác thơ ca và tản văn tại nơi ngàn thu.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>