• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Từng việc nhỏ tựa ngọn đèn sáng

    2016-08-24 10:45:06     cri

    Ngọc Ánh: Nội dung chương trình đêm nay, chúng ta cùng trao đổi với các bạn thính giả về thái độ sống, Thành Trung thấy thế nào?

    Thành Trung: Vâng, mỗi chúng ta ai cũng có thái độ sống và những sở thích riêng của mình. Thành Trung rất mê bóng đá, có người nói rằng "Thái độ quyết định tất thảy". Vâng, thái độ sống của bạn ra sao, thì sẽ quyết định dòng đời của bạn như vậy, điều mấu chốt của thành công hay thất bại không phụ thuộc vào xuất thân của bạn như thế nào, có bao nhiêu chất xám, mà phụ thuộc vào thái độ của chúng ta đối với mọi việc.

    Ánh: Thành Trung triết lý quá nhỉ. Đúng vậy, cuộc đời của bất cứ ai cũng không phải chỉ có hoa tươi và nụ cười, đường đời phía trước hẳn đều có chông gai, cạm bẫy và trắc trở, trước khó khăn trắc trở, trước thất bại hoặc nghịch cảnh, những người khác nhau sẽ có thái độ sống khác nhau, và tất nhiên là cuộc đời sẽ khác nhau.

    Ca khúc: Thì ra Anh vẫn còn nơi đây

    Cho phép em như hạt bụi đã bám

    Lặng lẽ vùi lấp đi mọi quá khứ

    Em đến từ biển cả, trên mình đầy mưa bão

    Rồi ở ẩn trong sa mạc hoang dã

    Những chuyện đã chôn vùi vẫn hiện rõ

    Muôn vàn lời nói chỉ đành lặng thinh

    Tình yêu là niềm tin của đất trời

    Thì ra anh vẫn còn nơi đây

    Trung: Trên đây các bạn vừa thưởng thức ca khúc "Thì ra Anh vẫn còn nơi đây" – do ca sĩ Lưu Nhược Anh trình bày. Mời các bạn tiếp tục theo dõi Chương trình Văn nghệ cuối tuần CRI. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe bài viết của Nhiếp Tiểu Thanh, nhà văn trẻ mới xuất hiện trên internet Trung Quốc nhan đề:

    Bạn nghiêm túc làm từng việc nhỏ, sau này sẽ thắp sáng ngọn đèn cho bạn

    Có một Nhà văn Đài Loan Trung Quốc đang nổi tiếng nói: Lúc đang ở độ tuổi 15, bạn cảm thấy bơi lội rất khó, thế là bỏ tập bơi, đến năm 18 tuổi, có một người mà bạn mến rủ bạn đi bơi, nhưng bạn đành phải nói: "Chà, tớ không biết bơi". 18 tuổi, bạn cảm thấy Anh văn rất khó, thế là bạn bỏ học Anh văn, đến 28 tuổi, có một công việc rất tốt nhưng phải sử dụng Anh văn, thế là bạn lại chỉ có thể nói: "Ôi, tôi không biết Anh văn".

    Đây chẳng qua chỉ là ví dụ mà thôi, biết bơi, biết Anh văn, hầu như không phải là việc quá cần thiết và quá quan trọng cho lắm, bởi vì người mà bạn mến không nhất định đã biết bơi, công việc mà bạn thích có thể không cần phải sử dụng Anh văn.

    Thế nhưng, giả sử những thứ đó mà bạn biết, thì hễ khi nào gặp phải, thì chẳng phải sẽ có thêm khả năng để thực hiện đó sao?

    Vào năm đại học năm thứ ba, tôi rất muốn đi du lịch ở những nơi xa hơn, nhưng lại thiếu tiền, thế là quyết định đi làm thêm, nhưng lại không muốn làm những việc phải chạy vạy, truy cập trang mạng tuyển dụng lao động, tôi phát hiện có một công ty tuyển nhân viên kiêm chức viết lách, thế là mắt tôi sáng hẳn lên, liền nhận lời ngay. Bạn bè cười bảo tôi rằng rõ là nghèo đến phát khùng rồi, chưa bao giờ viết bài chuyên ngành gì cả mà lại dám nhận lời chỉ vì kiếm tiền.

    Sau khi kiêm chức, ngày nào hễ có thời gian rảnh rỗi là tôi liền bù đầu vào máy vi tính mà gõ bàn phím, vắt óc để hình thành các bài viết có đề tài khác nhau. Tôi nhớ một bận để kiếm được 1500 Nhân dân tệ tiền nhuận bút, tôi đã phải nhiều lần thức thâu đêm.

    Tuy rất vất vả, nhưng tiền túi không được cạn, thế là tôi liền đi tìm và nhận lời sáng tác kịch bản, đó cũng là để thử tài viết lách ban đầu của mình. Tôi nghiền ngẫm mấy câu chuyện về đề tài tình yêu của giới trẻ, để kịch bản có thể được thông qua, tôi đã phải vắt cạn kiệt cả đầu óc, nhờ sự chỉ dẫn nhiều lần của các Nhà Soạn kịch, tôi đã cơ bản nắm được phương pháp kỹ thuật sáng tác kịch bản.

    Không ngờ sau khi công tác được hai năm, trong tỉnh có tổ chức cuộc thi sáng tác bài viết chuyên ngành, tôi chỉ bỏ ra có hai tiếng đồng hồ là hoàn thành bài viết, các bạn đồng nghiệp động viên tôi gửi bài đi dự thi, sau đó bài viết của tôi đã đoạt giải thưởng.

    Tôi bỗng nhận ra rằng, thì ra vì mục đích nào đó mà làm việc một cách nghiêm túc, rồi học tập những kỹ năng mới, trong tương lai, kỹ năng mà mình học được có thể mang lại những tiện lợi khác cho mình, tựa như câu năm trước trồng cây, năm sau hóng mát vậy.

    Người cao tuổi ưu ái với từ "tạo hóa", theo cách nhìn nhận của họ thì những cơ duyên vô tình gặp được trên đời đều do tạo hóa mang lại, nhưng chúng ta đều nhận rõ rằng, gặp được cơ duyên do tạo hóa mang lại, nhưng nắm bắt cơ hội tuyệt đối không phải là sự trùng hợp, trong quãng đời trước đó, bạn đã thắp thêm cho mình một ngọn đèn, đề rồi mới có được chùm ánh sáng khi bạn còn đang trong đêm đen.

    Thông thường chúng ta hay phàn nàn rằng dù có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thấy được kết quả, đó là vì, không phải tất cả việc gì cũng đều có thể mang lại hiệu quả nhanh chóng như dựng sào thấy bóng. Năm nay bạn đã đọc xong 100 cuốn sách, đến cuối năm, bạn cũng không thể nào trở thành nhà văn nổi tiếng được, thế nhưng những cuốn sách đã đọc đã tiềm ẩn trong tâm trí bạn, đã ảnh hưởng đến nhân sinh quan, thế giới quan của bạn, rồi những tháng ngày trong tương lai, sẽ thể hiện trong lời ăn tiếng nói của bạn, cũng như khi bạn đưa ra những quyết định nào đó. Hoặc là, đến một ngày nào đó, bạn cầm bút lên một cách ngây thơ để viết, bỗng sẽ phát hiện, những dòng chữ dưới ngòi bút của bạn không trống rỗng và cũng không vô vị, đến lúc đó, bạn sẽ phải cảm ơn 100 cuốn sách mà bạn đã đọc.

    Bạn thích những gì, muốn có được những gì, thì hãy bắt đầu từ bây giờ, bắt tay vào làm một cách nghiêm túc, đừng nên việc gì cũng không làm mà lại cứ sốt ruột dậm chân tại chỗ, và cũng đừng nên coi nhẹ những cố gắng của mình, có thể rồi đến ngày nào đó, việc mà bạn đã làm sẽ mang lại kết quả mà bạn không ngờ đến.

    Ca khúc: Thì ra Anh vẫn còn nơi đây

    Trình bày:Dung Tổ Nhi

    Em đã không phải là đứa trẻ dại

    Tình yêu đến rồi yêu mạnh mẽ

    Vẫn tin tưởng tình yêu thật sự

    Mưa gió ập đến không né tránh,

    Khiêm tốn cúi đầu như hải âu

    Bay qua bay lại giữa đất trời

    Chỉ vì tìm kiếm một kỳ tích

    Trung: Mời các bạn theo dõi tiếp Chương trình Văn nghệ cuối tuần. Bài viết Bạn nghiêm túc làm từng việc nhỏ, sau này sẽ thắp sáng ngọn đèn cho bạn mà chị Ngọc Ánh vừa đọc trên đây khiến Thành Trung nghĩ đến Tam Mao, nữ nhà văn Trung Quốc nổi tiếng từng nói: Đọc nhiều sách rồi, thì dung nhan sẽ thay đổi một cách tự nhiên, có lẽ ta tưởng rằng nhiều cuốn sách mà mình đã đọc đều sẽ quên đi như mây khói, nhưng thực ra chúng vẫn tiểm ẩn trong khí chất, trong lời ăn tiếng nói, trong lồng ngực bao la của bạn, tất nhiên cũng thể hiện trong sinh hoạt và trong những bài viết của bạn."

    Ánh: Đúng vậy, khí chất của con người cần có sự ngưng đọng về những từng trải và kiến thức của cuộc sống, khi ta đang đọc sách, tinh thần sự sống tập hợp với nhau. Đều nói rằng, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, bạn đọc sách nhiều rồi, thì trước hết trí tuệ sẽ tỏa ra từ đôi mắt bạn.

    Trung: Vâng, chỉ có kiến thức phong phú thôi thì vẫn chưa đủ, mà còn phải học biết cách ứng xử công việc bằng thái độ đúng đắn, như vậy bạn mới có được lối sống tương đối phong phú.

    Tản văn: Trong thái độ làm việc, chứa đựng quý nhân và tương lai của bạn

    Tác giả: Tô Tâm Ánh

    Trên đường tan tầm, chuông điện thoại bỗng vang lên, tiếng của Tiểu Chu hớn hở truyền đến bên tai: Chị ơi, em được thăng chức làm Giám đốc Ban sự nghiệp Hải ngoại rồi, thế là lương em đã có tính theo năm rồi.

    Tiểu Chu là bạn đồng nghiệp cũ của tôi, cậu ấy học ngành Thương mại Quốc tế, bởi vì công việc chỗ chúng tôi không hợp với chuyên ngành, nên Tiểu Chu đã xin thôiviệc và đến làm tại một công ty thương mại.

    Tôi nhớ vào một buổi chiều ngày 31 cách đây hai năm. Đã quá giờ tan tầm, tôi định tắt vi tính chuẩn bị ra về thì Tiểu Chu gửi cho tôi bản ghi nhớ công việc của ngày hôm đó. Đây là quy định của công ty, buổi sáng hằng ngày vừa đến làm, mỗi nhân viên đều phải gửi bản ghi nhớ công việc của hôm trước cho bộ phận chúng tôi. Lúc này Tiểu Chu gửi bản ghi nhớ là vì kể từ hôm sau, cậu ấy sẽ không đến đây làm việc nữa.

    Tôi mở bản ghi nhớ của Tiểu Chu ra đọc, trong ngày cuối trên cương vị công tác của mình, mọi việc đều đã được sắp xếp cẩn thận đâu vào đấy. Lẽ ra Tiểu Chu hoàn toàn có thể không cần phải viết bản ghi nhớ công việc nữa, vì ban ngày cậu ấy đã hoàn tất mọi thủ tục thôi việc rồi mà.

    Giây phút này, tôi như sực tỉnh--- cái cậu này trông không hay ăn nói, nhưng thái độ làm việc nghiêm túc đến nỗi khiến người ta không khỏi phải cảm động.

    Tôi nhớ, ban đầu khi Tiểu Chu đến phỏng vấn để được tuyển vào làm, tuy công việc không hợp chuyên ngành mình học, nhưng sự biểu hiện của cậu ấy rất xuất sắc, thành tích sơ khảo và trung khảo đều xếp hàng đầu, và đã được nhận vào làm một cách ngoại lệ. Tiểu Chu được bố trí đến Ban kỹ thuật, trước đó cậu hầu như chưa hề tiếp xúc với công nghệ cao. Không biết Tiểu Chu đã phải bỏ ra biết bao công sức, ấy vậy chỉ mất có một tháng thôi mà đã học biết hết cách sử dụng phần mềm. Trong giai đoạn đó, Tiểu Chu gầy tọp cả người.

    Tôi đang nghĩ, cái hôm Tiểu Chu đến tạm biệt tôi, trước khi ra cửa, tôi nói một câu rằng: Em sẽ thực hiện ước mơ của mình rất nhanh đấy.

    Tiểu Chu có chút kinh ngạc hỏi: Chị ơi, cớ sao mà chị lại nói vậy ạ?

    Tôi không trả lời thẳng, mà hỏi lại: Thế ước mơ của em là gì nào?

    Tiểu Chu suy nghĩ một lát rồi nói: Chị ơi, em đến từ nông thôn, điều kiện gia đình không tốt lắm, nguyện vọng của em là sau này sẽ có ngày được như các sếp quản lý cấp cao của công ty mình, có thể lĩnh được số lương tính theo thu nhập trên năm, để bố mẹ em sống thoải mái hơn.

    Tôi mỉm cười: Em không thành vấn đề đâu, đến lúc đó đừng quên báo tin cho chị biết nhé, để chị cũng vui thay cho em.

    Tiểu Chu, gật đầu rất mạnh: Nhất định chị ạ, chị em mình giữ liên lạc nhé.

    Trong suốt hai năm qua, hễ có niềm vui nỗi buồn gì là Tiểu Chu thường hay tâm sự với tôi. Tiểu Chu nói mình rất may mắn, thường xuyên gặp được và có sự nâng đỡ của các quý nhân.

    Đến làm tại công ty mới không bao lâu, Tiểu Chu đã được lên làm chủ quản, đã thăng những mấy bậc trong hai năm, sự nghiệp luôn trên đà đi lên, và cậu đã thực hiệc ước mơ của mình.

    Đúng vậy, ai mà chẳng mến người làm việc nghiêm túc lại rất được việc cơ chứ?

    Làm cho tốt mỗi công việc nhỏ bằng cái tâm của mình, cũng như thêu từng mũi kim vậy, nhìn gần chẳng qua chỉ là những mũi thêu đơn giản, nhưng ngắm từ xa thì lại là bức tranh thêu đẹp đẽ. Sự sống được tích tụ bằng vô số những chi tiết nhỏ nhặn, ngay cả căn phòng mình ở mà không quét dọn thì làm sao mà có thể quét được thiên hạ?

    Suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện tiến chức tăng lương, nhưng lại không yên tâm với công việc. Bạn thà cứ lướt nét, nào wechat, nào weibo suốt ngày tại công sở, xem người khác ngày một đến với phương xa đầy ý thơ, nhưng lại không làm tốt bổn phận công việc của mình bằng cái tâm. Ngay cả những việc cơ bản nhất cũng không làm cho tốt, vậy thì ai muốn dành cơ hội cho bạn? Và bạn có thể bàn đến tương lai của mình từ đâu?"

    Dáng dấp đọc sách chăm chú của bạn, dáng dấp viết lách chăm chú của bạn, dáng dấp làm việc nghiêm túc của bạn, đều thật là đẹp mắt.

    Thái độ trong công việc cuả bạn, có thể thu hút ánh mắt của quý nhân, và cũng có thể giúp bạn cập bến bờ tương lai tốt đẹp.

    Bạn, mới chính là quý nhân thật sự của chính mình.

    Trung: Trên đây các bạn vừa nghe Ngọc Ánh đọc tản văn Trong thái độ làm việc của bạn, chứa đựng quý nhân

    và tương lai của bạn , mong có thể để các bạn trẻ vừa tốt nghiệp ra trường chuẩn bị dấn thân vào xã hội và việc làm tham khảo. Xin chúc các bạn thực hiện ước mơ của mình được vun tưới bằng thái độ trong công việc của bạn và sẽ may mắn có sự giúp đỡ của quý nhân.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>