• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Một số ca khúc kháng chiến chống Nhật của Trung Quốc

    2015-09-14 16:55:54     CRIonline

    Mồng 2 tháng năm nay là kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Việt Nam, tại Hà nội đã tổ chức lễ diễu binh và diễu hành quy mô chào mừng đất nước chọn niềm vui. Từ Bắc Kinh, Ngọc Ánh xin thay mặt Ban tiếng Việt Nam CRI chúc đất nước Việt Nam từ nay ngày càng phồn vinh thịnh vượng, đời sống nhân dân ngày một sung túc hạnh phúc.

    Mồng 2 tháng 9 năm nay, là ngày Nhật Bản ký chính thức thư đầu hàng tròn 70 năm, cũng là kỷ niệm 70 năm ngày thắng lợi chống Nhật của nhân dân Trung quốc và thắng lợi chống phát xít của thế giới. Sáng ngày 3 tháng 9, Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang và hơn 50 nhà Chính trị quan trọng các nước đã đến dự buổi lễ duyệt binh diễn ra trên Quảng trường Thiên An môn. Kỷ niệm thắng lợi của cuộc kháng chiến để xã hội nhân loại ôn lại bài học thảm họa và đau đớn của chiến tranh, từ đó ghi nhớ lịch sử, càng thêm quý trọng hòa bình.

    Trong chương trình Văn nghệ hôm nay, Ngọc Ánh xin mời các bạn thưởng thức một số ca khúc kháng chiến chống Nhật của Trung Quốc đã và đang đi cùng năm tháng, tin rằng nhiều thính giả lớn tuổi Việt Nam sẽ cảm thấy rất quen thuộc giai điệu của những ca khúc này, mà các bạn trẻ nghe rồi cũng sẽ cảm thấy rạo rực. Đây là những ca khúc khảng khái sục sôi, chấn phấn lòng người, là những giai điệu đưa mọi người trở về với những năm gian khó nhưng vẻ vang.

    Bài "Hành khúc Đại đao". Ca từ có đoạn:

    Đại đao chém lên đầu quân địch!

    Hỡi đồng bào yêu nước trong cả nước,

    Ngày kháng chiến đã đến rồi!

    Phía trước có Nghĩa dũng quân Đông Bắc,

    Phía sau có đồng bào cả nước.

    Quân đội nhân dân Trung Quốc dũng cảm tiến lên

    Nhằm thẳng vào quân địch!

    Tiêu diệt, tiêu diệt hết chúng.

    Ngày 7 tháng 7 năm 1937, quân Nhật đã gây nên "Vụ biến ngày 7 tháng 7" tại Bắc Bình, tức Bắc Kinh ngày nay, chúng phát động cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc hoàn toàn. Trung Quốc bắt đầu tiến hành cuộc kháng chiến toàn dân tộc.

    Quân Đoàn 29 trên tiền tuyến chống Nhật, trong cuộc chiến đấu ác liệt, quân đoàn 29 đã vung đao hiện ngang. Tin cho biết: "Hơn một phần ba trong số hơn 200 quân Nhật đã đầu rơi dưới lưỡi đao sắc bén của đội Đại đao này." "Đội Đại đao Quân đoàn 29 đã xung phong tiến lên đánh giáp lá cà với quân Nhật, đại đao vung xuống, quân Nhật liền đầu rơi máu chảy, cuối cùng họ đã giành được thắng lợi." Sự tích của Quân đoàn 29 đã động viên mạnh mẽ nhân dân cả nước. Tôn Bồi Nguyên một thanh niên tiến bộ đang công tác tại Thượng Hải lúc bấy giờ đã sáng tác bài "Hành khúc Đại đao" với bầu nhiệt tình yêu nước.

    Nhạc sĩ Tôn Bồi Nguyên

    Trong thời kỳ kháng chiến, dân tộc Trung Hoa gánh chịu biết bao khổ đau đã phải vang lên tiếng thét kháng chiến, biết bao bài ca chiến khu bất hủ đã ra đời trong thời kỳ này. Đây là những tiếng kèn xung trận vang vọng khắp đất nước, là tiếng trống thôi thúc ra trận chiến đấu, đã khích lệ muôn vàn người con Trung Hoa quyết chiến đấu đến cùng với quân Nhật xâm lược. Đến nay, mỗi khi nghe lại những bài ca chiến đấu năm xưa, bầu nhiệt huyết vẫn trào dâng trong lòng.

    Tiếp theo mời các bạn nghe bài "Bảo vệ Hoàng Hà" nhạc phẩm của nhà soạn nhạc nổi tiếng Trung Quốc Tiển Tinh Hải.

    Tháng 11 năm 1938, sau khi thành phố Vũ Hán bị Nhật chiếm đóng, nhà thơ Quang Vị Nhiên từ Hồ Khẩu tỉnh Thiểm Tây vượt qua Hoàng Hà, cả cuộc hành trình ông đã chứng kiến cảnh dòng nước xiết nguy hiểm, dòng nước chảy xoáy mạnh, các phu thuyền chống cự với sóng cồn, ông đã lắng nghe tiếng tù và ngân dài và sâu lắng của phu thuyền. Năm 1939, sau khi trở lại Diên An, nhà thơ Quang Vị Nhiên đã sáng tác bài thơ dài mang tên " Hoàng Hà ngâm" . Sau khi nghe bài thơ này, nhạc sĩ Tiển Tinh Hải cũng đang ở Diên An nảy sinh linh cảm, và rồi ông liền bắt tay vào việc sáng tác bản "Đại hợp xướng Hoàng Hà", một tuyệt tác thiên cổ. Bài "Bảo vệ Hoàng Hà " là ca khúc thứ bày trong bản hợp xướng này, không bao lâu bản "Đại hợp xướng Hoàng Hà " liền truyền đi khắp đất nước Trung Hoa.

    Gió đang gào, ngựa đang hý, Hoàng hà đang gào thét

    Muôn núi rừng sâu, anh hùng chống Nhật nhiều vô kể,

    Trong ruộng cao lương, đội quân du kích anh hùng

    Cầm súng nhà súng tây, vung đao múa kiếm,

    Bảo vệ quê hương, bảo vệ Hoàng Hà, bảo vệ Hoa Bắc

    Bảo vệ toàn Trung Quốc

    Lúc bấy giờ, vô số tướng sĩ và các học sinh yêu nước vừa cất cao giọng hát "Gió đang gào, ngựa đang hý" vừa tiến bước ra chiến trường chống quân xâm lược Nhật.

    Nhạc sĩ Tiển Tinh Hải

    Mỗi khi xem phim truyện hoặc phim thời sự do Xưởng phim "Bát nhất" Trung Quốc sản xuất, nhạc đầu là "Hành khúc Quân Bát nhất" mạnh mẽ hùng tráng thường gây cho khán giả rất hưng phấn, "Hành khúc Quân Bát nhất" chào đời vào mùa đông năm 1939 trong khói lửa chống Nhật. Nhạc sĩ Trịnh Luật Thành tham gia cuộc kháng chiến vào lúc mới 15 tuổi, khi đến Diên an cũng chỉ 19 tuổi, vậy mà ông đã sáng tác nhiều nhạc phẩm nổi tiếng như "Bài ca Diên An", "Ca dao Diên An", "Hành khúc Quân Bát nhất", "Quân ca Quân Bát Nhất" v,v, những tác phẩm này ngay lập tức liền được quần chúng Diên An và các chiến sĩ Bát Lộ Quân hết sức hoan nghênh.

    "Hành khúc Quân Bát nhất" đã tập trung thể hiện hình ảnh oai phong và sức mạnh đi về phía trước của đội quân Bát nhất, có thể nói bài hành khúc này đã trở thành tiêu chí của quân ca Trung Quốc ngày một trở nên chín chắn. Năm 1951, "Hành khúc Quân Bát nhất" được đổi tên thành "Quân ca Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc".

    Lời ca rất mạnh mẽ:

    Tiến lên, tiến lên, tiến lên. Đội quân húng ta hướng ra mặt trời, đạp chân lên mảnh đất Tổ Quốc, gánh vác niềm hy vọng của dân tộc. Chúng ta là lực lượng hễ chiến là thắng, đi đến thắng lợi cuối cùng, đi đến đất nước hoàn toàn giải phóng.

    Nguồn âm nhạc đến từ đời sống, cuộc kháng chiến chống Nhật sục sôi của dân tộc, đã trút sức sống và sức chiến đấu bất diệt lên các bài ca kháng chiến chống Nhật của dân tộc Trung Hoa; những bài ca chống Nhật là một phần bức tranh kháng chiến hoành tráng của cả nước, là của cải tinh thần đời đời kế thừa của dân tộc bất khuất.

    Nhạc sĩ Trịnh Luật Thành

    Sau đây xin mời các bạn nghe ca khúc "Đoàn kết là sức mạnh".

    Mùa hè năm 1943, Lư Tiêu và Mục Hồng tại khu căn cứ Cách Mạng Sơn Tây-Trương Gia Khẩu-Hà Bắc đã sáng tác vở ca kịch ngắn phản ánh cuộc đấu tranh đòi giảm tô giảm lãi suất, "Đoàn kết là sức mạnh" là bài hát cuối cùng của vở ca kịch này, về sau bài hát này được lưu truyền trong các sinh viên Bắc Bình (Bắc Kinh ngày nay) và Trùng Khánh. Mỗi khi các sinh viên ra đường mít tinh tại các khu địch chiếm, họ thường khoác tay nhau ca vang bài "Đoàn kết là sức mạnh". Sau ngày nước Trung Hoa mới ra đời, bài hát này luôn luôn là tiếng kèn vang dội thúc giục mọi người đoàn kết phấn đấu tiến lên.

    Trong nhều ca khúc kháng chiến chống Nhật lưu truyền trong quần chúng nhân dân Trung Quốc, thì "Hành khúc Nghĩa dũng quân" do Điền Hán viết ca từ, Nhiếp Nhĩ sáng tác nhạc là nổi tiếng nhất. Năm 1949 sau ngày Nước Trung Hoa mới ra đời, bản hành khúc này được quyết định trở thành Quốc ca của Nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa.

    Trước khi bị bắt, Điền Hán đã viết ca từ lên tờ giấy gói thuốc lá, sau đó Hạ Diễn trao ca từ cho Nhiếp Nhĩ, không bao lâu bài "Hành khúc Nghĩa dũng quân" ra đời, đăng trên tờ "Trung Hoa Nhật báo". Cùng với bộ phim truyện "Phong vân nhi nữ " ra mắt khán giả, bài "Hành khúc Nghĩa dũng quân" liền truyền ra và ca vang khắp cả nước.

    Ngoài các khu căn cứ Cách mạng lúc bấy giờ ra, Đài phát thanh Trung Ương Quốc sân Đảng cũng định kỳ cho phát thanh bài hành khúc hùng tráng này. Trong những năm 40 thế kỷ 20, nghệ sĩ nổi tiếng người da đen Mỹ Paul Robeson sau khi trình bày "Hành khúc Nghĩa dũng quân", tiếng tăm của ông liền vang ra khắp nước Mỹ rồi vang sang cả Anh, Pháp, Ấn Độ, đài phát thanh các nước Nam Thái bình dương cũng thường xuyên cho phát bài hành khúc này. Về sau, Mỹ cho phát bài "Hành khúc Nghĩa dũng quân" cùng với bài "Merican tươi đẹp" của Mỹ và "Khúc nhạc Macsen" của Pháp vào chương trình phát thanh ca khúc trong ngày thắng lợi của các nước đồng minh.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>