• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tết Thanh Minh tưởng nhớ giọng ca Đặng Lệ Quân

    2015-05-08 18:38:37     cri

    Lời dẫn: Hôm nay (8/5)là ngày mất của giọng ca Vàng Đặng Lệ Quân tròn 20 năm, xin mời bạn theo dõi trực tuyến bài viết TẾT THANH MINH TƯỞNG NHỚ GIỌNG CA ĐẶNG LỆ QUÂN đã phát trên sóng và trang web CRI vào Tết thanh minh năm 2011. Trong ngày giỗ hôm nay,  xin mượn bài viết này để tưởng nhớ chị:

    Ca nhạc thịnh hành Trung Quốc đã có gần trăm năm lịch sử, trong vô số ngôi sao trong làng ca nhạc, thì Đặng Lệ Quân là ngôi sao sáng ngời nhất. Mấy chục năm đã trôi qua, biết bao sự đời đã đổi thay, nhưng Đặng Lệ Quân và những bài hát do cô trình bày vẫn luôn luôn chiếm vị trí quan trọng thậm chí là một bộ phận không thể thiếu được trong đời sống tinh thần của mọi người, cuộc đời của chị tuy ngắn ngủi, nhưng rất tuyệt vời và đầy huyền thoại.Chính giọng hát ngọt ngào nụ cười duyên dáng, tính tình dịu dàng và giàu lòng từ thiện nhân ái của chị là những nhân tố dệt nên cuộc đời ngắn ngủi và huyền thoại của chị.

    Ngày 5 tháng 4 năm nay là Tết Thanh Minh, đây là ngày tảo mộ tưởng nhớ người thân và bạn bè đã quá cố. Trong những đất trời sang ngày xuân, cỏ non mới nhú, rất nhiều người yêu ca nhạc Trung Quốc không khỏi nhớ tới Đặng Lệ Quân, người có giọng hát ngọt ngào và nụ cười tươi xinh đã về nơi vĩnh hằng.Trong chương trình Văn nghệ cuối tuần giáp Tết Thanh Minh hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của ca sĩ Đặng Lệ Quân và thưởng thức một số bài hát do chị trình bày để tưởng nhớ chị.Tin rằng nhiều bạn thính giả rất quen thuộc với giai điệu bài hát cũng như giọng hát ngọt ngào sau đây:

    Bài hát "Ngọt ngào"

    Ngọt sao tiếng cười, nhìn em lòng anh đắm say

    Như bông hoa thắm tươi trong vườn mùa xuân

    Nhẹ rung trong gió xuân

    Từ nơi chốn nào, dường như là trong giấc mơ

    Anh trông thấy em sao thật đẹp xinh

    Cớ sao anh không nhận ra, A~~… thực hay là mơ

    Mộng lành đã khiến anh gặp em

    Thấy em duyên dáng khi gặp anh

    Chính em, chính em, chính em đúng trong giấc mơ

    Từ nơi chốn nào, dường như là trong giấc mơ

    Anh trông thấy em luôn cười vui

    Cớ sao anh không nhận ra, A~~… thực hay là mơ…

    Ca sĩ Đặng Lệ Quân chính thức dấn thân vào làng ca nhạc năm 1967, năm đó chị mới 14 tuổi, đến nay đã gần nửa thế kỷ, thế nhưng nếu bạn đi trên đường phố ngõ hẻm hay các làng mạc thôn trang Trung Quốc, rất có thể bạn sẽ bất chợt nghe thấy tiếng hát của Đặng Lệ Quân không biết từ đâu vọng tới bên tai bạn.

    Chị Đặng Lệ Quân sinh ngày 9 tháng 1 năm 1953 trong một gia đình quân nhân không mấy dư dật với ba mặt con trai tại một làng chuyên dành cho gia đình quân nhân đến từ Đại Lục ở tỉnh Đài Loan Trung Quốc, những ngôi nhà trong làng rất đơn sơ. Cô bé Lệ Quân sống trong sự thương yêu nuông chiều của cha mẹ và các anh, và rất có năng khiếu ca hát.

    Bài hát "Búp bê bằng đất"

    Nó là búp bê bằng đất

    Cũng có đôi mắt có lông mày

    Nhưng nó không biết chớp mắt

    Nó là búp bê bằng đất

    Cũng có mũi xinh có miệng xinh

    Nhưng nó không biết nói chuyện

    Búp bê đất không cha không mẹ

    Để bé làm cha làm mẹ nó

    Để bé mãi mãi yêu nó

    Búp bằng bê đất

    Ngay từ nhỏ Đặng Lệ Quân đã có năng khiếu ca hát nhảy múa, bé Lệ Quân rất thích bắt chước giọng ca Chu Huyền rất nổi tiếng lúc bấy giờ và yêu thích dân ca của các địa phương Trung Quốc. Đặc biệt là, chỉ cần bài hát nào nghe qua có một hai lần thôi là bé Lệ Quân liền nhớ ngay giai điệu và biết hát ngay.

    Thực ra, lúc nhỏ, cha mẹ Lệ Quân từng đưa bé đi tập múa ba lê, nhưng khi thấy bé thích nghe ca nhạc qua radio và thuộc rất nhanh, thế là cha mẹ cứ để bé nghe bé hát. Năm 1959, sau khi đã xuất ngũ, cha đưa cả nhà đến ngoại ô thành phố Lư Châu rồi mở một quán mỳ vằn thắn, còn Lệ Quân nhập học tại trường tiểu học Lư châu Đài Bắc, không bao lâu liền nổi tiếng trong trường bởi hát hay múa giỏi lại thêm tính bình cởi mở hoạt bát và nhiệt tình, rất đáng yêu, cho nên các thầy cô giáo và bạn học, và già trẻ gái trai hàng xóm láng giềng đều rất yêu quý Lệ Quân. Do đời sống gia đình chật vật, cho nên ngay từ nhỏ Đặng Lệ Quân đã có đức tính chịu khó không chịu thua, ngày nào cũng luyện giọng, thường xuyên lên sân khấu biểu diễn, rất sành bắt chước các điệu dân ca khác nhau. Năm 1963, mới 10 tuổi, cô bé Lệ Quân hay hát hay cười đã đoạt giải nhất giọng hát Vàng Kim Mã Đài Đoan.

    Bài hát "Hễ gặp anh là cười"

    Thấy anh là em cười

    Trông anh rất phong độ

    Em được ở bên anh

    Không bao giờ phiền não

    Bởi em đã yêu anh

    Em làm anh bất ngờ

    Năm 1965, Lệ Quân 14 tuổi, nhập học trường Trung học Nữ sinh Kim Lăng Đài Bắc nổi tiếng, từ đó Lệ Quân đã được đào tạo thanh nhạc một cách chính quy, sau khi tan học, Lệ Quân theo mẹ đưa đi biểu diễn tại một số hộp đêm, từ đó Đặng Lệ Quân dần dần được mọi người biết đến, và trở nên nổi tiếng. Không bao lâu, Đặng Lệ Quân, cô bé sinh ra trên đời là để ca hát lựa chọn thôi học, rồi ký hợp đồng với một số Công ty Băng đĩa Đài Loan.

    Năm 1967, Đặng Lệ Quân cho ra mắt an-bum đầu tiên của mình, từ đó chị chính thức dấn thân lên con đường ca hát. Không bao lâu, lại liên tiếp cho xuất bản nhiều an-bum mới, gây nên cơn sốt Đặng Lệ Quân. Chị đã trở thành thần tượng của muôn vàn fans, và được mọi người cuồng nhiệt hoan nghênh. Năm 1969, Đặng Lệ Quân lần đầu tiên được mời đi biểu diễn từ thiện tại Hồng Công, sự ảnh hưởng của chị đã từ Hồng Công lan sang nhiều nước Đông Nam Á, rồi chị lần lượt đi lưu diễn tại các nước Việt Nam, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po vv... và trở thành ngôi sao sáng rực tại các nước Đông Nam Á.

    Bài hát "Ánh trăng tỏ lòng em"

    Anh hỏi em yêu anh bao sâu

    Em yêu anh bao phần

    Tấm lòng của em là thật

    Tình yêu của em cũng là thật

    Ánh trăng tỏ lòng em

    Anh hỏi em yêu anh bao sâu

    Năm 1973, Đặng Lệ Quân nhận lời mời sang Nhật Bản biểu diễn, để chinh phục khán giả Nhật Bản, chị đã khắc phục rất nhiều khó khăn từ ngôn ngữ cho đến tập quán sinh hoạt, một tuần biểu diễn những 6 buổi. Không bao lâu an-bum mang tên "Không cảng" trình bày bằng tiếng Nhật của chị được xuất bản, liền gây tiếng vang mạnh trong giới băng đĩa âm nhạc Nhật Bản, tiếng hát của chị ngọt ngào uyển chuyển, làm thay đổi hẳn phong cách thể hiện trước kia của danh ca Nhật Bản, đi sâu ngay vào lòng của mỗi khán giả. Sau đó, chị cho xuất bản mười mấy an-bum bài hát tiếng Nhật, và an-bum nào cũng được xếp hạng thứ ba trở lên về số lượng phát hành. Sau đây mời các bạn nghe bài hát "Không cảng" do Đặng Lệ Quân trình bày bằng tiếng Nhật Bản:

    Bài hát "Không cảng"

    Tuy hát rất nhiều bài tình ca bằng tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Anh vv... nhưng bên cạnh Đặng Lệ Quân lại không có bóng hình người đàn ông nào, đến năm 1979, khi chị sang Mỹ du học tình cờ quen biết diễn viên Hồng Công Thành Long, tuy hai người phải lòng nhau trên đất khách quê người, nhưng do tính tình không hợp, Đặng Lệ Quân dịu dàng ngọt ngào, còn Thành Long thì lại mạnh mẽ thậm chí hơi thô bởi anh dấn thân trong làng võ nghệ sắm các vai diễn trong những bô phim chưởng, cuối cùng hai người đành phải chia tay nhau, nhưng họ vẫn giữ tình bạn trong trắng và thân thiện trong suốt nhiều năm.

    Đường tình duyên của chị gặp rất nhiều trắc trở, sau Thành Long, năm 1980 cô từng phải lòng con trai một nhà tỷ phú Ma-lai-xi-a lớn hơn cô 7 tuổi tên là Quách Khổng Thừa, sau khi hai người đã đính hôn bàn việc kết hôn thì mẹ anh ta chê Đặng Lệ Quân làm ca sĩ, và yêu cầu chị phải bỏ nghề, chị cảm thấy bị xúc phạm lòng tự trọng, cho nên hai người đành phải chia tay.

    Từ năm 1987 số lần biểu diễn của chị ít hẳn đi, rồi chị định cư tại Pa-ri Pháp, chị muốn sống trong môi trường không quen biết ai để tận hưởng cuộc sống yên tĩnh thanh thản hơn, và để tâm vào việc sáng tác. Một thời gian sau chị yêu một chàng trai Pháp tên là Paolo ít hơn chị mười mấy tuổi, chỉ vì anh ấy không biết tiếng tăm trên làng ca nhạc của chị và hợp với tính cách của chị.

    Năm 1995, Paolo cùng Đặng Lệ Quân về quê Đài Loan ăn tết, trước khi trở về Pháp, chị một mình đi Chiềng Mai Thái Lan, không ngờ chiều ngày 8 tháng 5 năm 1995, chị đã bị mất đột ngột vì căn bệnh hen xuyễn tái phát. Vô số fans say mê chị đã đau đớn trước tin sét đánh ngang tai này. 16 năm đã trôi qua, cho đến nay mọi người vẫn tưởng nhớ chị, nơi nào có người Hoa cư trú thì nơi đó vẫn vang lên tiếng hát của chị.

    Bài hát "Em chỉ phải lòng anh"

    Nếu không gặp anh, em sẽ ở đâu

    Cuộc sống ra sao có phẳng lặng không

    Chính tiếng anh khiến bầu trời trong xanh

    Thế giới càng sáng sủa

    Mặc cho thời giờ thấm thoắt

    Em chỉ để tâm anh

    Cam lòng nuốt hơi thở của anh

    Cuộc đời đâu dễ có được tri kỷ

    Cho dù mất sức cuộc đời cũng không sao

    Em cầu mong không bao giờ xa anh

    Ngoài anh ra em không có mối tình khác

    Trong Tết Thanh Minh, chúng ta cùng tưởng nhớ Đặng Lệ Quân bằng cách nhắm mắt lại, mở đĩa hát của chị, để cõi lòng trầm lắng trong tiếng hát ngọt ngào và du dương của chị, một ngôi sao mãi mãi chói ngời không ai có thể thay thế được.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>