• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Một số ca khúc đi cùng năm tháng nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam Việt Nam

    2015-04-28 18:51:24     cri

     

    Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay

    Ngọc Ánh: Năm 2015 là một năm có nhiều ngày kỷ niệm đặc biệt đầy ý nghĩa và nhiều niềm vui của đất nước Việt Nam nói riêng và hai nước Trung Quốc- Việt Nam nói chung.

    Trung: Là người Việt Nam từng học tập và hiện nay đang công tác tại Bắc Kinh, Thành Trung rất phấn khởi và tự hào về đất nước mình đồng thời cũng rất vui vì đang thực hiện nguyện vọng góp phần nhỏ bé của mình vào công trình xây dựng lâu đài hữu nghị Việt-Trung.

    Ánh: Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm lại những ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa diễn ra trong năm 2015 của hai nước Trung-Việt nói chung và của đất nước Việt Nam nói riêng nhé. Ngày 18 tháng 1 năm nay là kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Việt Nam.

    Trung: Riêng Việt Nam năm nay có những ngày kỷ niệm như: Ngày 30 tháng 4 sắp tới là kỷ niệm 40 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Việt Nam, 19 tháng 5 là kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùng 2 tháng 9 là kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Việt nam.

    Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

    Ánh: Còn một sự kiện quan trọng và rất vui của nhân dân hai nước Trung –Việt, đó là chuyến thăm chính thức Trung Quốc rất thành công và giàu thành quả của Tổng Bí thư BCH TƯ ĐCS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng theo lời mời của Tổng Bí thư BCH TƯ ĐCS Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 4 vừa qua. Đã đánh dấu quan hệ hai nước tiếp tục phát triển và thắt chặt hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống đã được các thế hệ tiền bối cách mạng hai nước dày công vun đắp.

    Trung: Đây cũng chính là nguyện vọng chung của nhân dân hai nước.

    Tình anh em Bác Hồ và Bác Chu Ân Lai

    Ánh: Nhân dịp này, trong Chương trình Văn nghệ cuối tuần đêm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn thưởng thức một số ca khúc Việt Nam đi cùng năm tháng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ giải phóng miền Nam Việt Nam và bài hát ca ngợi tình hữu nghị Trung -Việt.

    Trung: Chỉ còn vài ngày nữa là đến 30 tháng 4 kỷ niệm 40 Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước Việt Nam. Thành Trung được biết Hội Âm nhạc TPHCM vừa hoàn thành công trình âm nhạc đặc biệt chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Công trình được khởi động thực hiện từ tháng 9/2014 với các nội dung: Phát động đợt sáng tác ca khúc chủ đề "Tự hào 40 năm TPHCM" tuyển chọn ca khúc hay cho album và tuyển tập nhạc; tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt "Tự hào - 40 năm thành phố mang tên Bác". Ca khúc "Thành phố 40 mùa xuân" mà các bạn đang nghe của nhạc sĩ Trần Long Ẩn chính là một trong 15 ca khúc viết về TPHCM thời kỳ đổi mới được chọn để thực hiện album nhạc"Tự hào 40 năm TPHCM".

    Ánh: Giai điệu bài hát này mang thể loại nhạc trẻ, phơi phới vươn lên, đã phác họa một bức tranh đô thị đang phát triển và đổi mới từng ngày sau chiến tranh.

    Trung: Là người Việt Nam, không ai có thể quên được cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước từng chìm trong khói lửa, không quên được nỗi đau bởi đất nước từng bị chia cắt. Thành Trung rất ấn tượng với ca khúc cách mạng "Câu hò bên bến Hiền Lương" của nhạc sĩ Hoàng Hiệp sáng tác vào năm 1956, bài hát này đã ra đời trong nỗi đau xót của bản thân nhạc sĩ với tâm trạng buồn nhớ của bao người khác trong thời kỳ nước nhà còn bị chia cắt thành hai miền Nam - Bắc. Bài hát này đã đi sâu vào lòng nhân dân Việt Nam, đặc biệt là các thế hệ đã từng trải qua thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước Giải phóng miền Nam Việt Nam.

    Ánh: Ngọc Ánh được biết, trong thời kỳ Việt Nam tiến hành công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, xuất hiện rất nhiều ca khúc đầy khí thế mang đề tài kháng chiến, bảo vệ quê hương đất nước, ca ngợi tinh thần anh hùng của quân và dân Việt Nam vì nước vì dân không sợ hy sinh.

    Trung: Ngoài ra, còn rất nhiều bài hát ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác là vị cha già và là người thầy cách mạng của dân tộc Việt Nam, Người đã hết lòng tận tụy cho đất nước, cho quân và dân Việt Nam đến hơi thở cuối cùng. Người là niềm tin tất thắng, là sức mạnh tinh thần cổ vũ mạnh mẽ cho quân và dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Hình ảnh của Người luôn xuất hiện trong những đêm dài hành quân trên đường ra trận của các đoàn quân trên rừng Trường sơn hùng vĩ, đó cũng là những năm tháng gian khổ của mỗi một chiến sĩ trên đường hành quân ra trận.

          

    Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tiếp NS Lục Tiểu Linh Đồng (2010/12/27)

    Ánh: Thành Trung vừa nhắc đến dải Trường sơn khiến Ngọc Ánh liền liên tưởng đến giai điệu ca khúc "Đêm Trường sơn nhớ Bác" tại buổi liên hoan do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Hoàng Tuấn Anh tiếp và chiêu đãi nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng và Đoàn phóng viên CRI trong chuyến thăm Việt Nam vào cuối năm 2010.

    Trung: Ôi, em đã nghe giới thiệu về chuyến thăm này của đoàn, em còn nhớ Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh gọi nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng là "Đồng chí Tôn Ngộ Không".

    Ánh: Sau đây, Ngọc Ánh xin chia sẻ với các bạn một đoạn ghi âm của buổi liên hoan này. Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh là một vị quan chức có rất nhiều "tế bào" văn nghệ, ông điềm đạm nhưng lại vui tính, rất gần gũi. Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nói:

    "Tôi từng nói với Bộ trưởng Bộ Văn hóa Trung Quốc Thái Vũ rằng, chương trình biểu diễn của Đoàn nghệ thuật Người khuyết tật đã khép lại Năm Hữu nghị Việt-Trung, nhưng mà không phải, chuyến thăm của đồng chí Tôn Ngộ Không Lục Tiểu Linh Đồng đã kéo dài thêm Năm Hữu nghị này. Đồng chí về nước cứ nói với mọi người rằng, đồng chí Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Hoàng Tuấn Anh gọi tôi là Đồng chí Tôn Ngộ Không. Câu chuyện của Tôn Ngộ Không là câu chuyện của trước đây, còn Lục Tiểu Linh Đồng là thành quả của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nhà nước Trung Quốc đào tạo nuôi dưỡng, cho nên tôi gọi đồng chí là "Đồng chí Tôn Ngộ Không".

    Sau đó, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh liền đề nghị tất cả các nghệ sĩ và cán bộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có mặt cùng biểu diễn bài hát "Đêm Trường sơn nhớ Bác" để nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng thưởng thức.

    Trung: Qua đó có thể thấy, tình hữu nghị Trung-Việt đã trải qua thử thách của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của Việt Nam, đã được các thế hệ lãnh đạo hai nước, cũng như quân và dân hai nước cùng vun đắp. Thành Trung rất ấn tượng với ca khúc "Hoa mộc miên" của nhạc sĩ gạo cội Huy Du.

    Ánh: "Hoa mộc miên" là ca khúc ca ngợi tình hữu nghị Trung-Việt do nhạc sĩ Huy Du từng du học tại Nhạc viện Bắc Kinh, Trung Quốc từ năm 1956-1962 sáng tác. Sau đây, mời các bạn nghe đoạn ghi âm của nhạc sĩ Huy Du lúc sinh thời giới thiệu về bối cảnh sáng tác ca khúc "Hoa mộc miên" và nghe bài hát này do nghệ sĩ trẻ Việt Nam Trọng Tấn trình bày:

     

    Nhạc sĩ gạo cội Huy Du với ca khúc "Hoa mộc miên"

    Ánh: Nhân dân Trung Quốc coi Hoa mộc miên là Hoa anh hùng. Hoa mộc miên cũng đã chứng kiến mối tình hữu nghị Việt-Trung vừa là đồng chí vừa là anh em như Bác Hồ đã nói. Bác Hồ là người bạn thân thiết của quân và dân Trung Quốc, cho đến nay, hễ nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh là người dân Trung Quốc liền liên tưởng ngay đến nhân dân Việt Nam và không quên mối tình Trung-Việt đã trải qua thử thách của cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ năm xưa.

    Trung: Vâng, Bác Hồ là lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhà nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam coi Bác Hồ là vị cha già dân tộc. Những bài thơ chúc Tết của Bác lúc sinh thời đi cùng năm tháng và trở nên quen thuộc với mỗi người dân Việt Nam cho đến tận hôm nay và tin rằng đến cả mai sau. Trong những ngày nhân dân cả nước Việt Nam hân hoan tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, tin rằng mọi người không quên ca khúc "Tiến lên chiến sĩ đồng bào" của nhạc sĩ Huy Thục phổ nhạc theo thơ chúc Tết năm 1969 của Bác Hồ, đây cũng là bài thơ chúc Tết cuối cùng của Người gửi đồng bào cả nước.

    Ánh: Vâng, thế là sau những năm tháng quân và dân Việt Nam tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trường kỳ và gian khổ "vì độc lập vì tự do", cuối cùng lời chúc thiêng liêng của Bác Hồ đã thành sự thật, Mỹ đã cút, ngụy đã nhào, ngày 30 tháng 4 cách đây đúng 40 năm, hai miền Nam Bắc Việt Nam đã xum họp, đất nước đã thống nhất.

    Trung: Lúc đó tuy em chưa chào đời, nhưng nghe cha mẹ kể rằng, sau khi giải phóng miển Nam thống nhất đất nước, nhân dân ba miền Bắc Trung Nam Việt Nam hết sức vui mừng phấn khởi, và ai nấy đều rưng rưng nhớ đến Bác Hồ, vị cha già dân tộc, cảm thấy như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng:

    Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng

    Ánh: Trong buổi tiệc do Tổng Bí thư Tập Cận Bình chiêu đãi chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm Trung Quốc vào tối ngày 7 tháng 4 tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh vừa qua, Ngọc Ánh cũng có mặt tại hiện trường và đã có dịp nghe giai điệu bản nhạc "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" do Đoàn quân nhạc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc trình bày, vậy trước khi khép lại Chương trình Văn nghệ cuối tuần đặc biệt kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước Việt Nam đêm nay, mời các bạn nghe bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" do các nghệ sĩ Việt Nam trình bày.

    Xin chúc đất nước Việt Nam ngày một giàu mạnh, nhân dân Việt Nam ngày một ấm no trong môi trường hoà bình.

    Trung: Xin chúc các bạn có kỳ nghỉ lễ thống nhất đất nước vui vẻ. Chúc Việt Nam ngày càng phát triển, chúc cho tình hữu nghị Việt –Trung luôn luôn xanh tươi.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>