• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Gặp gỡ mùa Xuân tươi đẹp nhất

    2015-04-08 16:02:14     CRIonline
    Ngày 21 tháng 3, là "Xuân phân" trong 24 tiết khí, trong ngày Xuân phân này, mặt trời bắt đầu từ xích đạo di chuyển về phía Bắc, Bắc bán cầu trở nên ngày một ấm áp.

    Người cổ đại Trung Quốc chia Xuân phân ra làm ba hậu, đó là ""一候元鸟至;二候雷乃发声;三候始电。"" có nghĩa là: Sau ngày tiết khí Xuân phân, chim Én từ miền Nam bay về miền Bắc, hễ trời mưa là sấm chớp sét đánh ầm ầm.

    Thông thường nước mưa Bắc Kinh còn quý hơn dầu, không thể nào có được phong cảnh màn trời mưa mông lung hữu tình và hễ khi trời mưa đều có sấm sét chớp giật như các vùng Giang Nam. Tuy ít có nước mưa thấm nhuần, nhưng các loài hoa ở Bắc Kinh vẫn cứ nở rộ khoe sắc tỏa hương. Từng chùm, từng cây, từng chuỗi, từng cụm hoa Nghênh xuân, hoa Anh Đào, hoa Mơ, hoa Lê, hoa Đào khoe sắc dưới bầu trời trong xanh, càng trở nên rực rỡ giữa đất trời phương Bắc.

    Trong chương trình Văn nghệ cuối tuần hôm nay, chúng tôi xin cùng quý vị và các bạn thưởng thức một số ca khúc liên quan đến các loại hoa, mong các bạn cũng có thể cảm nhận được quang cảnh mùa xuân trên quê hương bạn qua những bài ca tiếng hát về mùa xuân trên sóng và trên mạng CRI.

    Trước hết mời các bạn thưởng thức ca khúc "Những đóa hoa kia" do nghệ sĩ Phác Thụ sáng tác và trình bày, đây là bài hát chủ đề của bộ phim truyện "Hoa nở lúc bấy giờ" mà Phác Thụ sáng tác vào năm 1999. Ca từ bài hát này như một bài thơ mượt mà thương cảm:

    Tiếng cười làm tôi nhớ lại

    Những đóa hoa của tôi

    Trong mỗi góc sự sống của tôi

    Lặng lẽ nở rộ dành cho tôi

    Tôi những tưởng mãi mãi bên nàng

    Hôm nay hai chúng tôi đã rời nhau

    Ngập trong biển người mênh mông,

    Vậy các nàng đều đã già chưa?

    Vậy các nàng đang ở nơi nao?

    Vậy là chúng tôi mỗi đứa mỗi ngả.

    Hoa tươi chính là hạt giống đa tình, Đỗ Phủ, nhà thơ lớn đời Đường từng "Cảm thương thời thế hoa đẫm lệ", Đại Thi Tiên Lý Bạch thì "Giữa vườn hoa một bầu rượu", và nữ nhà thơ Đỗ Thu Nương từng than thở rằng "Chớ đợi hoa rụng bẻ cành trụi trơ", còn nhà thơ nổi tiếng thời Đông Tấn Đào Uyên Minh từng mô tả cảnh sống an nhàn "Hái cúc vàng nơi dậu đông".

    Vậy thì các giọng ca đa tài lắm tình ngày nay mỗi khi trình bày những ca khúc mô tả về các loài hoa sẽ thể hiện thứ tình cảm như thế nào nhỉ? Sau đây, mời quý vị và các bạn thưởng thức ca khúc "Không hái hoa dại bên đường" do nghệ sĩ nổi tiếng Đài Loan Trung Quốc Đặng Lệ Quân trình bày lần đầu tiên vào năm 1977. Đây là bài hát đã đi cùng năm tháng, rất nhiều thế hệ đam mê âm nhạc Trung Quốc đều thích chọn bài hát này khi hát Karaoke:

    Không hái hoa dại bên đường

    Tiễn anh đến ngoài thôn nhỏ

    Có lời muốn dặn dò

    Tuy trăm hoa đã nở

    Anh đừng hái hoa dại bên đường

    Nhớ tình của em

    Nhớ sự yêu đương của em

    Nhớ có em ngày ngày chờ đợi

    Em đang chờ anh về

    Tuyệt đối đừng quên em

    Đưa em ra ngoài thôn nhỏ

    Có lời muốn nhắn nhủ

    Tuy trăm hoa đã nở

    Anh đừng hái hoa dại bên đường

    Trong các ca khúc Hoa ngữ có rất nhiều rất nhiều bài đều liên quan đến các loài hoa, ví dụ như bài hát "Hoa dại" của Điền Chấn, "Hoa Sen màu lam" của Hứa Nguỵ, "Nữ Nhân hoa" của Mai Diễm Phương, "Hoa đào nở rộ" của A Ngưu, "Hoa Đinh Hương " của Đường Lôi, "Em là đóa hoa hồng của anh" của Bàng Lôi, "Anh đợi đến khi hoa đã tàn" của Trương Học Hữu vv...

    Bài "Hoa Hồ điệp" của Nhóm nhạc Thủy Mộc Niên Hoa, "Mưa Anh Đào" của Trương Kính Hiên, "Hoa Bạch Thiên Hương ", v.v .. Ôi nhiều quá chị Ngọc Ánh ơi, có thể nói là đủ các loài hoa thể hiện trong các bài ca.

    Tiếp theo mời các bạn thưởng thức ca khúc "Biển hoa" do nghệ sĩ nổi tiếng Đài Loan Trung Quốc Chu Kiệt Luân sáng tác và trình bày, đây là một ca khúc đậm đà phong cách vùng miền đất đảo, khi trình bày ca khúc này, Chu Kiệt Luân đã cố tình thách thức với âm điệu cao, kết hợp với giai điệu dân ca trữ tình của nhạc rock Anh, khiến bài hát như thoang thoảng đưa hương. Đại ý ca từ bài "Biển Hoa" như sau:

    Đều đã yên lặng rồi

    Tất cả các loại hoa nở rộ

    Không rào cản được khoảng cách

    Nỗi nhớ đã biến thành biển hoa

    Em thích đứng ở bên cửa sổ

    Đã lâu rồi em chưa trở lại

    Cánh diều trong tay thả nhanh quá

    Cánh diều đã không còn trở lại

    Anh không muốn em xa rời anh

    Nếu có ai hỏi giọng ca nào hot nhất trên làng ca nhạc Trung Quốc năm 2014, thì Đặng Tử Kỳ là giọng ca hot đến mức khỏi phải bàn. Đặng Tử Kỳ sinh vào tháng 8 năm 1991 tại Thượng Hải,  năm lên 4 tuổi cùng gia đình đến Hồng Công định cư, dưới sự dạy dỗ và ảnh hưởng của gia đình, cô bé Tử Kỳ ngay từ nhỏ đã đam mê âm nhạc. Mới 5 tuổi mà bé Tử Kỳ đã bắt đầu sáng tác ca khúc và ca từ, mới 13 tuổi mà Tử Kỳ đã đạt trình độ chơi piano cấp 8. Tử Kỳ lần đầu tiên biểu diễn ca nhạc vào năm 2008, trong bảng xếp hạng âm nhạc năm 2009, Tử Kỳ đã giành được giải Vàng Ngôi Sao mới nổi, và cũng là giọng ca vị thành niên trẻ tuổi nhất của giải này. Tuy dáng người của Đặng Tử Kỳ nhỏ nhắn, nhưng âm vực lại rất rộng, được mệnh danh là "Bé Hoàng hậu phổi sắt". Sau đây mời các bạn thưởng thức ca khúc "Điệp Luyến Hoa" do Đặng Tử Kỳ trình bày bằng tiếng Quảng Châu:

     Đặng Tử Kỳ

    Tiếp theo mời các bạn thưởng thức ca khúc "Hoa Điền Sai" do nghệ sĩ nổi tiếng Vương Lực Hoành trình bày. Tên gọi của ca khúc này hơi đặc biệt. À, vì sao mà Vương Lực Hoành lại trình bày bài hát có tên gọi và giai điệu đặc biệt thế này nhỉ? Ngọc Ánh hơi có ấn tượng tên gọi của ca khúc này hình như là từ một vở Kinh Kịch cùng tên phải không?

    Có lẽ nhiều bạn đều biết, Kinh kịch là Quốc tuý nghệ thuật sân khấu truyền thống Trung Quốc. Là người Bắc Kinh, ngay từ nhỏ Nam Dương thường xuyên cùng ông bà cha mẹ nghe Kinh kịch rồi. "Hoa Điền Sai" chính là một trong vở Kinh kịch kinh điển của Trung Quốc. Hoa Điền có nghĩa là thửa ruộng trồng hoa của nhà nông, Hoa Điền Sai kể về một câu chuyện bị hiểu lầm trên một trấn nhỏ chuyên trồng hoa thời xưa. Đây là vở Kinh kịch hài nhẹ nhàng, cốt truyện được lấy từ cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc "Thủy Hử". Chuyện kể về cô A hoàn tên là Xuân Lan nhí nhảnh láu táu, cùng với nàng tiểu thư Nguyệt Anh của nhà họ Lưu ra phố, Xuân Lan đưa tiểu thư ra phố là để kén trọn một chàng rể hiền tài. Nguyệt Anh ngắm trúng một chàng thư sinh tên là Biển Cơ đang bán tranh chữ bút thiếp bên đường, thế là nàng tiểu thư Nguyệt Anh và A hoàn Xuân Lan quyết định về nhà kể rõ ngọn ngành cho mẹ nghe, hết thảy xem ra sẽ sắp diễn ra mỹ mãn hạnh phúc, đâu ngờ tên quản gia hồ đồ ra phố chọn rể cho nàng tiểu thư Nguyệt Anh thế nào mà râu nọ cằm kia lại mời phải tên đầu sỏ Chu Thông... tất nhiên là cuối cùng thì việc tốt thường gặp trắc trở, đôi trai tài gái sắc Biển Cơ và Lưu Nguyệt Anh đã nên vợ nên chồng. Giai điệu ca trong vở Kinh kịch này tất mượt mà ngọt ngào này khiến nghệ sĩ Vương Lực Hoành, người từng sống và được giáo dục nhiều năm tại Phương Tây cũng phải hết sức khâm phục, anh đã kết hợp phong cách R&B hòa vào phong cách ca truyền thống của Kinh kịch, khiến khán thính giả có cảm giác mới mẻ trong phong cách cổ điển.

     Vương Lực Hoành

    Chẳng qua chỉ một lần gặp nhau

    Sơn thủy của tôi đã phai màu

    Trong ruộng hoa đã phạm sai lầm

    Đã dặn rằng quên nhau trước lúc trời sáng

    Vậy mà ruộng hoa đã phạm sai lầm

    Ôm ấp mà biến thành như nung nấu

    Ruộng hoa đã phạm sai lầm,

    Xin thứ lỗi cho tôi đã quấy rầy bởi đa tình

    Trên đây chúng vừa giới thiệu với quý vị và các bạn một số ca khúc liên quan đến các loài hoa. Giá như bạn đang có mặt tại Bắc Kinh vào mùa này, nên tranh thủ đi ngắm hoa Anh Đào đang nở rộ trong công viên Ngọc Uyên Đàm, hoa Mơ được trồng từ đời nhà Thanh trong công viên Thiên Đàn nổi tiếng, Hoa Ngọc Lan trong Di Hoà viên, hoa Bích Đào trong vườn thực vật, v.v..

    Dù bạn đang ở đâu, cũng xin chúc bạn có một mùa xuân tươi đẹp, hoa tươi nở rộ trong lòng các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>