• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Kiếp sau, dù yêu hay không yêu, cũng đều không gặp lại

    2014-09-23 16:35:01     CRIonline

    Ngọc Ánh: Thời giờ thấm thoắt thoi đưa, ngày lại ngày chẳng bao lâu mà năm học mới này đã bước sang tuần thứ ba rồi, không hiểu tâm trạng trở lại trường lớp của bạn học sinh sau quãng ngày nghỉ hè như thế nào nhỉ?

    La Thành: LT cho rằng, bất cứ ai cũng không thể phủ nhận một điều rằng, việc giáo dục luôn đóng vai trò quan trọng trong xã hội. Giáo dục hiện nay chia làm ba mảng, đó là giáo dục gia đình mà chúng ta hay nói là Gia giáo, hai là giáo dục nhà trường và ba là giáo dục xã hội. Ba mảng giáo dục này gộp cả lại đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc dạy dỗ cho con em chúng ta khôn lớn thành người lành mạnh cả về tâm lý lẫn sinh lý.

    Ngọc Ánh: Trong tháng ngày cắp sách đến trường, các em học sinh có thể học được nhiều kiến thức từ sự dạy bảo của các thầy cô, làm tăng quan niệm tập thể, khơi dậy những sở trường và lòng đam mê, bù đắp phần khiếm khuyết về kiến thức của cha mẹ và giáo dục gia đình. Thế nhưng, phụ huynh bao giờ cũng là Nhà giáo đầu tiên của con cái, đặc biệt là trong thể chế giáo dục của Trung Quốc cũng như một số nước phương đông, Nhà giáo hầu như chỉ dạy kiến thức cho cho học sinh, nhưng lại khiếm khuyết về phần đào tạo bồi dưỡng cho học sinh cung cách làm người, thái độ ứng xử với các việc cũng như bồi dưỡng về nhân cách cho em, bởi vậy lời ăn tiếng nói, cung cách ứng xử đối với mọi việc của cha mẹ sẽ có sự ảnh hưởng hết sức to lớn đối với EQ của con cái.

    La Thành: Trong chương trình Văn nghệ cuối tuần đêm nay, chúng tôi xin chia sẻ với các bạn bức thư của một người cha gửi cho con trai mình, sau khi đọc xong bức thư này, rất nhiều người cha đã có cảm xúc rất mạnh. LT cho rằng, bức thư này không những phù hợp với những cậu con trai, mà còn hợp với tất cả mọi người, và tất nhiên là hợp với tất cả phụ huynh và con cái. Trước khi nghe bức thư này, mời các bạn thưởng thức ca khúc Bong Bóng do giọng ca nổi tiếng Đài Loan Trung Quốc Đặng Tử Kỳ trình bày.

    Đặng Tử Kỳ

    Ngọc Ánh:Ca từ có đoạn:

    Bong bóng dưới ánh nắng đầy sắc màu

    Tựa như em cảm thấy hạnh phúc vì bị lừa

    Bong bóng đẹp biết bao, cho dù trong tích tắc

    Hết thảy lời hứa của anh, tuy đều rất yếu ớt

    Tình yêu như bong bóng, nhìn thấy nó tan vỡ

    Vậy thì cần gì phải buồn đau?

    La Thành: Tiếp theo, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc bức thư nhan đề Kiếp sau, dù yêu hay không yêu, cũng đều không gặp lại của ông Lương Kế Chương, người dẫn chương trình truyền hình Hồng Công Trung Quốc nổi tiếng viết cho người con trai của mình coi đây là biên bản ghi nhớ cho con trai. Bức thư này đã lưu truyền rất rộng trong cộng đồng dân mạng Trung Quốc.

    Lương Kế Chương

     

    Kiếp sau, dù yêu hay không yêu, cũng đều không gặp lại

    Con trai thân yêu, bố viết những dòng ghi nhớ này theo ba nguyên tắc sau đây:

    Một: Cuộc đời con người họa phúc vô thường, không ai có thể biết mình sẽ sống được bao lâu, có những việc nói ra sớm thì hơn.

    Hai: Bố là cha của con, nếu bố không nói điều này thì không ai nói cho con biết.

    Ba: Những dòng ghi nhớ này, đều là những trải nghiệm qua nhiều lần thất bại và đau khổ của bố mới đúc kết được, nó có thể rút ngắn những đoạn đường đời oan uổng cho con.

    Sau đây, là những việc mà con cần phải ghi nhớ cho kỹ trên dòng đời của con:

    Một: Với những ai không đối xử tốt với con, thì con đừng để bụng, trong cả cuộc đời con, chỉ ngoài bố và mẹ ra không ai là người có nghĩa vụ phải đối xử tốt với con. Còn những người đối xử tốt với con, ngoài phải quý trọng và cảm ơn ra, con cũng nên có chút đề phòng họ, bởi vì bất cứ ai làm việc gì cũng đều có nguyên nhân của họ, họ đối xử tốt với con, chưa chắc chỉ vì họ yêu quý con, con cần phải tỉnh táo rằng, không nên quá nóng vội coi người mến con là người bạn thật sự của mình.

    Hai: Không bất cứ ai là người không thể thay thế được, mà cũng không có bất cứ thứ gì đều thuộc về bản thân. Chỉ cần con nhận thấu vấn đề này rồi, thì sau này một khi người bên cạnh con không còn cần gì ở con nữa, hoặc con mất đi những thứ gì đáng yêu nhất trên đời này, thì con cũng nên nhận rõ rằng, những thứ đó không có gì đáng gọi là to tát cả.

    Ba: Cuộc đời rất ngắn ngủi, nếu hôm nay con còn đang lãng phí sự sống, thì ngày mai con sẽ phát hiện sự sống đã xa rời con. Bởi vậy, quý trọng sự sống càng sớm, thì con sẽ hưởng thụ những tháng ngày dài hơn của sự sống, cứ mong cho mình sống lâu đắc thọ, chi bằng nên hưởng thụ sự sống càng sớm hơn.

    Bốn: Trên đời này, không có gì là đáng yêu nhất. Tình yêu chẳng qua chỉ là một thứ cảm giác trong một khoảnh khắc mà thôi, cảm giác này ắt sẽ thay đổi theo thời gian và cõi lòng. Nếu như, người mà con coi là đáng yêu nhất chia tay với con, thì mong con hãy kiên nhẫn chờ đợi thêm thời gian nữa, để tháng ngày gột rửa dần đi, để tâm linh lắng đọng dần xuống, và nỗi đau khổ của con cũng sẽ vơi đi dần. Không nên quá mường tượng về tình yêu đẹp đẽ, mà không nên quá phóng đại nỗi đau khổ bởi bị thất tình.

    Năm: Rất nhiều người thành đạt mà lại chưa trải qua quá trình được giáo dục, nhưng không có nghĩa là họ không từng trải một quá trình học tập miệt mài, và thế là họ vẫn nhất định sẽ thành công. Những kiến thức mà con học được, chính là hành trang của con. Con nên nhớ rằng, bất cứ ai cũng có thể làm nên cơ ngơi bằng hai bàn tay, nhưng lại không thể tay không tấc sắt.

    Sáu: Bố không cần con phải phụng dưỡng phần nửa đời còn lại của bố, đồng thời bố không đời nào nuôi dưỡng nửa đời sau của con, cho đến một khi con đã có thể tự lập, thì bố đã hoàn thành trách nhiệm của mình rồi. Sau này con đi lại bằng phương tiện giao thông xe buýt hay xe Benz, đấy là việc của con.

    Bảy: Con có thể yêu cầu mình giữ đúng lời hứa, nhưng con không nên yêu cầu người khác phải như vậy, con có thể yêu cầu mình đối xử tốt với người khác, nhưng con không thể mong người khác cũng phải đối xử tốt với mình. Con đối xử với người khác ra sao, không đại diện cho người đó cũng phải đối xử như vậy với con, nếu như con không nhận rõ điều này, thì chỉ có thể tự rước lấy những điều phiền muộn không cần thiết vào thân mà thôi.

    Tám: Bố đã mua sổ số suốt mười mấy hai mươi năm rồi, nhưng vẫn nghèo đấy thôi, ngay cả giải ba mà cũng không trúng, việc này chứng tỏ rằng, bất cứ ai muốn trở nên giàu có thì chỉ có thể qua cố gắng làm việc mới ăn nên làm ra được, trên đời này không bao giờ có chuyện ăn không miễn phí.

    Chín: Người thân ruột thịt chỉ có duyên với nhau một lần, bất kể kiếp này bố con ta sống với nhau được bao lâu, cũng nên quý trọng những tháng ngày ở bên nhau, bởi vì đến kiếp sau, bất kể là yêu hay không yêu, cũng đều không thể gặp lại nhau nữa.

    La Thành: Trên đây các bạn vừa nghe bức thư của ông Lương Kế Chương, người dẫn chương trình Đài Truyền hình Hồng Công nổi tiếng nhan đề: Kiếp sau, dù yêu hay không yêu, cũng đều không gặp lại gửi cho con trai ông. Thoạt nghe tên bức thư này, cảm thấy nội dung thư này phải là rất lý tính, ví dụ như câu "Trên đời này, không có gì là đáng yêu nhất. Tình yêu chẳng qua chỉ là thứ cảm giác trong một khoảnh khắc mà thôi". Song đây là sự thực không cần phải nghi ngờ, đây chính là cảm giác của một người trung niên đã có sự từng trải trăm mối chuyện đời. Bất cứ một phụ huynh nào cũng đều nên cho con cái mình biết và nắm được phương pháp cũng như thái độ trước hiện thực, "Không nên quá mường tượng về tình yêu đẹp đẽ, mà không nên quá phóng đại nỗi đau khổ bởi bị thất tình", nên khuyên con cái mình phải sống một cách lạc quan yêu đời và vui vẻ, làm tròn trách nhiệm của mình đối với gia đình và xã hội.

    Ngọc Ánh: Còn một số quan điểm của ông Lương Kế Chương cũng có khác với quan niệm truyền thống của Trung Quốc, ví dụ như ông viết "Bố không yêu cầu con phải nuôi bố vào phần nửa đời còn lại, cũng vậy, bố cũng không nuôi nửa đời sau của con". Quan niệm về không để lại tài sản vật chất cho con cái mà chỉ để lại quan niệm giáo dục của cải tinh thần, cũng đang dần dần được sự chấp nhận của ngày càng nhiều người Trung Quốc.

    La Thành: Trước khi theo dõi tiếp chương trình văn nghệ cuối tuần đêm nay, mời các bạn thưởng thức ca khúc Khi anh nhớ đến em do nghệ sĩ nổi tiếng Trung Quốc Uông Phong sáng tác và trình bày.

     Uông Phong

    Ngọc Ánh: Ca từ có đoạn

    Hôm đó anh rảo bước dưới hoàng hôn

    Thấy cặp tình nhân đang âu yếm bên nhau

    Biết bao chuyện cũ bỗng chốc trào dâng

    Nước mắt bỗng rơi xuống lã chã

    Đã mười năm anh chưa từng rơi lệ

    Có mười ca khúc làm niềm an ủi

    Vậy mà nay bỗng dưng anh rơi lệ

    Đó là giây phút anh bỗng nhớ đến em

    La Thành: Tiếp theo, mời các bạn nghe bài thơ: Có khi, chia tay nhau rồi là cả một đời của một bạn cư dân mạng TQ. Bài thơ này nhắc nhở chúng ta nên quý trọng những gì mình yêu, quý những gì đã có được, quý trọng cơ duyên.

    Có khi, chia tay nhau rồi là cả một đời

    Có những người chưa một lần gặp mặt

    Đến khi gặp nhau rồi lại thấy do dự

    Chi bằng không gặp còn hơn là gặp

    Có những việc bỏ qua là lỡ cả đời

    Chưa bao giờ có cơ hội bắt tay vào làm

    Đến khi có cơ hội rồi lại không muốn làm nữa

    Có những lời chứa trong bụng đã lâu

    Nhưng không có cơ hội bày tỏ

    Đợi đến khi có cơ hội nói rồi,

    Thì lại không thốt lên lời.

    Có mối tình chưa từng có dịp yêu

    Đợi khi có cơ hội rồi thì đã không còn yêu nữa

    Có nhiều cơ hội để gặp gỡ một số người

    Nhưng cứ mượn lý do để mà không gặp

    Đến khi muốn gặp thì lại không còn cơ hội nữa

    Có nhiều cơ hội để làm rất nhiều việc

    Nhưng lại ỷ vào hết ngày này đến ngày khác

    Đến khi muốn bắt tay làm thì không còn cơ hội nữa

    Có rất nhiều cơ hội để bạn yêu đương

    Nhưng bạn lại thờ ơ không để tâm

    Đến khi muốn có tình yêu thì đã mất cơ hội

    Đôi khi cuộc đời con người, cứ là rất châm biếm

    Quay mình đi có thể đã là cả cuộc đời

    Sau đó, bạn bỗng vỡ lẽ rằng

    Đó là vì không biết quý trọng

    Hoặc là vì không dám đối mặt

    Chia tay rồi sẽ là cả đời người.

    La Thành: Bài thơ này có chút thương cảm, bởi vì trong chúng ta bất cứ ai, một khi mất đi thứ gì rồi mới cảm thấy sự bó tay trước cuộc sống hiện thực, mà có được rồi mới hạnh phúc biết nhường nào?

    Ngọc Ánh: Đúng vậy, cho nên chúng ta thường nói: Những đôi bạn đang yêu cần phải ghi nhớ rằng, một khi đã yêu thì nên mạnh dạn thốt ra. Yêu một người rồi thì đừng vì ngượng ngập nhút nhát mà không bày tỏ. Có những mối tình, không thổ lộ bày tỏ sớm thì rất có thể cả kiếp đời sẽ không còn cơ hội nữa. Những việc mình muốn làm, những điều mình muốn nói, thì nên thực hiện cho sớm và kịp thời, bằng không cả đời sẽ không còn cơ hội nữa rồi.

    La Thành: Trước khi khép lại chương trình Văn nghệ cuối tuần đêm nay, mời các bạn nghe ca khúc "Anh muốn cùng em đi tiếp", trong bộ phim truyền hình "Hạnh phúc ơi hãy đợi tôi với" do giọng ca nổi tiếng Vương Tranh Lượng trình bày.

    Vương Tranh Lượng

     

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>