• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hai bộ phim đang rất "hot" trên màn hình Trung Quốc

    2013-12-11 15:47:59     CRIonline

    Hai bộ phim đang rất "hot" trên màn hình Trung Quốc, đó là phim "Lạt mụ chính truyện" và phim "Chúng mình cưới nhau đi", ngoài ra còn có chương trình truyền hình người thật việc thật cũng đang gây cơn sốt trên màn truyền hình Trung Quốc, đó là "Bố ơi, mình đi đâu thế"

     

    Tôn Lệ

    Đội ngũ tham gia làm phim "Lạt mụ chính truyện" rất hùng hậu, vai nữ chính của bộ phim này do Tôn Lệ, diễn viên nổi tiếng từng sắm vai Chân Hoàn đảm nhiệm, vai nam chính do Trương Trạch nổi tiếng bởi từng sắm vai trong các bộ phim "Câu chuyện Tình yêu Bắc Kinh" và "Trưởng Đoàn của Đoàn tôi" đảm nhiệm. Các vai phụ trong phim cũng là dàn diễn viên nổi tiếng như Minh Đạo, Ô Quân Mai, Trương Thần Quang, Khê Mỹ Quyên, Chu Ân, Phạm Hồng,...  

    Tôn Lệ nghỉ diễn hai năm để sinh con, đây là bộ phim đầu tiên do Tôn Lệ sắm vai chính sau hai năm vắng bóng trên màn hình. Cốt chuyện của bộ phim "Lạt mụ chính truyện" kể về: Cô nàng Hạ Băng 26 tuổi lẽ ra vẫn còn muốn sống độc thân mấy năm nữa, thế nhưng lại mang thai với bạn trai nên đành phải kết hôn. Một người phụ nữ khác là sếp của Hạ Băng tên là Lý Mộc Tử 35 tuổi, trong những năm trẻ trung khỏe mạnh vì quá để tâm sức phấn đấu cho sự nghiệp nên đã lỡ mất thời kỳ sinh đẻ tốt nhất. Được biết Hạ Băng, nhân viên của mình mang thai, khiến mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới vốn đã không được hài hòa cho lắm thì giờ đây càng trở nên căng thẳng. Về sau, Lý Mộc Tử áp dụng biện pháp khoa học thụ thai và đã thành công, từ đó chị trở nên ôn tồn điềm đạm hơn rất nhiều, thế là hai người phụ nữ sắp được làm mẹ đã trở thành bạn bè.

    Hạ Băng

    Hạ Băng không ngờ rằng vì mang bầu mà dáng người vốn thon thả của mình trở nên sồ sề, ngày nào cũng xích mích với mẹ chồng và chồng bởi những việc vụn vặn tương cà mắm muối trong gia đình. Còn Lý Mộc Tử do khát khao được sinh con, cho nên rất tích cực phối hợp với người thân trong gia đình và bác sĩ, cho nên không kiêng kỵ gì mà cứ tẩm bổ các loại thức ăn, không bao lâu thân hình cũng phì ra và trở nên sồ sề. Tuy đều là mẹ trẻ tương lai và cùng mang bầu, nhưng tâm trạng hai người lại khác hẳn nhau. Hai người mẹ trẻ trải qua một quá trình mang thai, sinh nở và ở cữ, trong quá trình nuôi con và chăm lo sinh hoạt cho mọi người trong gia đình, đã gánh vác trách nhiệm của người phụ nữ làm vợ và làm mẹ, cùng với con cái ngày một khôn lớn, hai người mẹ cũng trở nên chín chắn hơn.

    Lạt mụ chính truyện

    Ca khúc "Niềm hạnh phúc vững vàng" do Tôn Lệ và Trương Dịch song ca có đoạn:

    "Có một ngày, tôi phát hiện ngay cả tư cách tự thương mình cũng không có,

    chỉ còn lại bờ vai đã không biết mệt mỏi, gánh vách sự thỏa mãn đơn giản.

    Có một ngày, bắt đầu cảm nhận niềm vui từ trong ngày đêm bình thường,

    đã nhìn rõ miền xa xăm, tôi cần có niềm hạnh phúc vững vàng".

    Màn hình Trung Quốc năm nay rất sôi động, những bộ phim truyền hình như "Người bố nhỏ", "Lạt mụ chính truyện", "Long môn Phiêu cục", "Người đàn bà Vương", "Đại Tần Đế Quốc", "Đường Cung Yến", .., đều thu hút ánh mắt của đông đảo khán giả Trung Quốc.

    Bộ phim truyền hình "Chúng mình cưới nhau đi" đang rất nóng trên màn hình Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc. Diễn viên nổi tiếng Hoàng Hải Ba thủ vai nam chính và Cao Viên Viên thủ vai nữ chính.

    Chúng mình cưới nhau đi

    Cao Viên Viên là nữ diễn viên xinh đẹp hiếm có trong làng diễn viên Trung Quốc, cô từng thủ vai Chu Chỉ Nhược trong bộ phim "Kỳ thiên đồ long ký", được khán giả ví là "Người đẹp tuyệt thế cổ trang". Hoàng Hải Ba là diễn viên có thực lực thế hệ mới trong làng diễn viên Trung Quốc, anh đã rất thành công trong các bộ phim như "Thời đại tươi đẹp của nàng dâu", "Tân bến Thượng Hải", v.v.

    Chu Chỉ Nhược

    Ca khúc "Trao cho em cả tính mệnh của anh" do Hoàng Hải Ba trình bày có đoạn:

    "Tính mệnh anh đã cho em rồi, cớ sao em vẫn không tin,

     em có thể không tin cả thế giới, nhưng đừng nên không tin tưởng anh,

    chẳng lẽ anh phải gập đầu xuống đất ư? Em hãy nể anh một chút thì có sao?"

    Bộ phim "Chúng mình cưới nhau đi" kể về mối tình trắc trở của một đôi trai gái, cô ấy đã 32 tuổi "sợ lấy chồng" tên là Dương Đào, thường gọi là Đào Tử, cậu ấy đã 35 tuổi "sợ lấy vợ" tên là Quả Nhiên. Dương Đào là Giám đốc Ban lễ tân của một khách sạn bốn sao, do từng bị tổn thương trong vấn đề tình cảm, nên đã hơn 30 tuổi rồi mà vẫn độc thân. Đào Nhiên là cán bộ của Phòng đăng ký kết hôn, do cha mẹ bất hòa nên khiến anh trở thành một trong những người rất điển hình trong cộng đồng "sợ lấy vợ". Nhờ bạn bè giới thiệu mà Đào Tử và Quả Nhiên gặp  nhau một cách rất miễn cưỡng. Nào ngờ, hai người lại có ấn tượng tốt với nhau và phải lòng nhau.

    Cao Viên Viên

    Cánh cửa lòng đã khép lại bao lâu nay giờ lại được mở ra, nhưng khi Đào Tử phát hiện thì ra Quả Nhiên là người đàn ông "sợ lấy vợ" khiến cô bực mình rồi bỏ đi. Trước sức ép của gia đình, Đào Tử vẫn đến các buổi gặp mặt để tìm đối tượng thành lập gia đình. Việc này đã tác động đến Quả Nhiên, anh liền nghĩ ra đủ mọi cách để phá đám, khiến lần đi gặp mặt nào của Đào Tử cũng bị thất bại, vậy mà anh vẫn không hạ được quyết tâm thành lập gia đình. Cha mẹ Quả Nhiên biết nguyên nhân vì sao con trai mình sợ lấy vợ, thế là hai vợ chồng liền kiểm điểm lại cuộc hôn nhân mấy chục năm của mình, rồi Quả Nhiên cũng bắt đầu có sự nhìn nhận lại đối với hôn nhân. Còn Đào Tử, sau mấy lần cọ sát cũng đã có sự tìm hiểu toàn diện đối với Quả Nhiên, và cũng đã có lòng tin đối với việc kết hôn, cuối cùng hai anh chị trở thành người bạn đời trăm năm kết tóc.

    Bài hát "Đôi ta từng gặp nhau ở đâu" do Tiểu Kha và Diệp Bội song ca có đoạn:

    Em nhớ chăng, đôi ta từng gặp nhau ở đâu

    Hình như là buổi hoàng hôn trong ngày thu

    Em xinh đẹp đến nỗi anh không cất lên lời

    Em đi qua như làn gió làm bay mái tóc anh

    "Bố ơi, mình đi đâu thế"

    Chương trình truyền hình "Bố ơi, mình đi đâu thế" của Đài Truyền hình Hồ Nam phát sóng trong cả nước vào ngày 11 tháng 10 đang gây cơn sốt trên màn hình Trung Quốc hiện nay. Thông qua các chuyến đi, những người cha nổi tiếng sẽ có cơ hội tìm hiểu và thể hiện tình cảm với con. Từ đó, mối quan hệ càng thêm gắn kết và phát triển bền chặt hơn.

    Chương trình này mua lại bản quyền của Đài Truyền hình MBC Hàn Quốc. Chương trình đợt đầu gồm 12 tập, do cha con Lâm Chí Dĩnh và cha con Trương Lượng, Quách Đào, Điền Lượng và Viên Nhạc Luân cùng thể hiện.

    Trong chương trình, 5 người bố nổi tiếng sẽ cùng con trai hoặc con gái mình trải qua 72 tiếng đồng hồ tại những vùng nông thôn hoặc những nơi có hoàn cảnh sống khắc nghiệt. Bố sẽ phải tự chuẩn bị cơm nước, chăm sóc con cái. Bố và con sẽ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Với ba ngày ngắn ngủi, khoảng cách giữa hai bố con sẽ được thu hẹp. Những người bố tham gia chương trình cũng như những ông bố xem chương trình sẽ phần nào thông cảm được với nỗi vất vả của vợ mình ở nhà.

    Ngay từ tập một, chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế" đã gây cơn sốt trên các màn hình khắp cả nước Trung Quốc. Đặc biệt là năm cháu bé cả trai lẫn gái trong phim hết sức đáng yêu, đã thu hút ánh mắt của muôn vàn khán giả truyền hình Trung Quốc. Bài hát trong phần cuối chương trình truyền hình "Bố ơi, mình đi đâu thế" do năm cháu bé trai và gái trong phim cùng đồng ca có đoạn:

    "Nhà em có một người rất oai, ba đầu sáu tay không sợ súng đạn,

    Bố dắt em tập đi. Bố ơi, mình đi đâu thế? Có bố bên cạnh thì sợ chi trời đất,

    Bố là gốc cây của con cưng, bố cùng con xem mặt trời mọc"

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>