• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Núi Hương Sơn

    2013-10-29 17:59:46     CRIonline

    Lại một đêm chủ nhật mùa thu cuối tuần êm ái đến với đất trời, những ngày này tiết trời Bắc Kinh rất đẹp, ban ngày bầu trời trong xanh cao lồng lộng, những áng mây trắng bồng bềnh trôi, cây cối bắt đầu nhuộm màu vàng óng đung đưa trong gió thu, rất nhiều người trong nội thành rủ nhau ra ngoại ô Bắc Kinh du ngoạn, leo núi ngắm lá đỏ lá vàng. Nói đến nơi ngắm lá đỏ lý tưởng nhất của Bắc Kinh phải kể đến Hương Sơn ở ngoại ô phía tây thành phố. Hằng năm cứ bắt đầu vào độ trung tuần tháng 10, các gốc cây lá đỏ trên núi dãy núi Hương Sơn dần dần như được nhuộm màu đỏ, năm nào Hương Sơn cũng tổ chức Lễ hội văn hóa, gọi là Lễ hội Văn hóa Lá đỏ Hương sơn, đến nay đã lần lượt diễn ra 25 năm rồi, nếu các bạn đến du lịch Bắc Kinh vào thời gian này Ngọc Ánh khuyên các bạn nhất định nên tranh thủ nửa buổi đi du ngoạn Hương Sơn, cùng với người Bắc Kinh và các du khách thập phương leo núi ngắm lá đỏ để cảm nhận những nét đẹp đến mê hồn của mùa thu vàng Bắc Kinh.

    Trước hết xin mời các bạn thưởng thức ca khúc "Mùa thu Bắc Kinh", lời ca có đoạn:

    mùa thu Bắc Kinh

    lá vàng bay nhảy

    hoàng hôn hiện lên

    chiếu dài thân hình mọi người

    Mùa thu Bắc Kinh

    Tiếng hát vang vọng

    Cảnh vật xa dần

    Không còn ai lắng nghe,

    không còn nữa cảm động

    Ai đang đứng chờ đó

    Ai đang xa rời ai

    Mùa thu Bắc Kinh

    Bao tình thương nỗi nhớ

    Mùa lá cây đang rụng

    Lá bay vờn trước gió

    Dòng nước nhớ lá cây

    Hoàng hôn đang kéo dài

    Thân hình người chờ đợi

    Ngoài ngắm lá đỏ như lửa, rực rỡ lãng mạn, năm nay, các du khách đến thăm Hương Sơn còn được vào nơi cửa Đông Hương Sơn, đến bên trái điện Cần Chính, rồi leo lên núi là khu vực khu tập trung nhiều cây lá đỏ nhất, nếu đi sang phía trái điện, thì có thể thăm quan chùa Chiêu vừa được trùng tu lại, các bạn có thể du ngoạn và cảm nhận phong cảnh hoàng tráng đậm đà sắc thu của Hương Sơn.

    Vừa rồi Ngọc Ánh giới thiệu nào là lá đỏ Hương Sơn, rồi lại đến điện Cần Chính, rồi đến chùa Chiêu, có lẽ các bạn tuy có nghe đấy nhưng vừa khó mà tưởng tưởng được quang cảnh thật của Hương Sơn Bắc Kinh. Vậy thì Hương Sơn là dãy núi như thế nào nhỉ mà lại thu hút nhiều du khách như vậy? Nghe nói trong thời gian diễn ra lễ hội Lá đỏ Hương Sơn, mỗi ngày số du khách đến leo núi đông nhất những hơn 80 nghìn lượt người, vậy thì các du khách leo Hương Sơn chẳng qua chỉ là để ngắm lá đỏ thôi hay sao?

    Không những các bạn, mà ngay cả Ngọc Ánh cũng không khỏi có sự thắc mắc như vậy. Trước đây mỗi khi cùng bạn bè rủ nhau đi leo Hương Sơn vào cuối thu, Ngọc Ánh chỉ để tâm ngắm lá đỏ không thôi, thế nhưng những năm trở lại đây, Ngọc Ánh nhiều lần đi Hương Sơn, leo Hương Sơn, mới thật sự để tâm đi sâu dần để tìm hiểu về Hương Sơn.

    Hương Sơn không những phong cảnh nên thơ hữu tình, mà còn có lịch sử nhân văn hết sức sâu xa. Vào thời nhà Thanh, thành phố Bắc Kinh có "ngũ viên", tức là năm vườn hoa Hoàng gia, trong đó có Di Hòa Viên và Viên Minh Viên mà rất nhiều người biết đến và quen thuộc, ngoài ra còn có Hương sơn, cũng là một trong năm vườn hoa Hoàng gia, lúc bấy giờ Hương Sơn gọi là Tĩnh Nghi viên. Các công trình đình đài lầu các trong khuôn viên Hương Sơn bắt đầu được cất công xây dựng vào năm 1186, vua Càn Long hết sức tâm đắc Hương Sơn, năm 1745 ông ra lệnh cho xây dựng quy mô, tiến hành tu sửa các hành cung trong Hương Sơn với phạm vi rất rộng, sau khi sửa sang các hành cung thành viên lâm Hoàng gia, Vua Càn Long đặt tên Hương Sơn là Tĩnh Nghi viên. Sách sử có ghi lại rằng, suốt đời mình, vua Càn Long đến Hương Sơn những 76 lần, tổng cộng ở trong Hương Sơn hơn 220 ngày. Trong thời gian ở trên núi Hương sơn, Vua Càn Long đã sáng tác 1470 bài thơ mang nội dung đề tài về mô tả phong cảnh, tùy hứng, về nông nghiệp, về hoài cổ và xử lý các công việc triều đình. Vua Càn Long sáng tác nhiều bài thơ như vậy, qua đó chúng ta có thể thấy Vua Càn Long yêu mến phong cảnh Hương Sơn đến mức nào rồi.

     

    Trong khuôn viên Hương Sơn có 28 phong cảnh nổi tiếng. Vừa rồi Ngọc Ánh có nhắc đến Điện Cần Chính, là khu phong cảnh xếp đầu bảng trong 28 cảnh trong địa bàn Hương Sơn, vua Càn Long thường xử lý các công việc triều đình trong Điện Cần Chính. Năm 1780, tức năm 45 Càn Long, để nghênh đón Pen-sên Tây Tạng đến thăm, vua Càn Long đã cho xây dựng chùa Chiêu trong Hương Sơn. Vua Càn Long còn cho xây dựng Hương Sơn Tự, tức chùa Hương Sơn, trước mặt xây một dãy phố mua bán. Chỉ đáng tiếc là, rất nhiều đình đài lầu các chùa chiền miếu tự trong Hương Sơn đã lần lượt bị Liên quân Anh Pháp và liên quân 8 nước đốt phá vào năm 1860 và năm 1900.

    Đầu năm 2012, Cục Văn vật thành phố Bắc Kinh bắt đầu cho khởi động công trình trùng tu các kiến trúc văn vật của Hương Sơn, nhằm khôi phục dần "28 cảnh Hương Sơn". Mong sao, trong thời gian không bao lâu nữa, khi bạn đến Bắc Kinh du lịch, ngoài đi leo Vạn Lý Trường Thành để làm hảo hán, hoặc đi thăm quan Cố Cung, Di Hoà Viên, Thiên Đàn ra, mong bạn nên dành chút thời gian để leo Hương Sơn nổi tiếng, tin rằng đến lúc đó "28 cảnh Hương Sơn" sẽ khiến bạn say mê đến không muốn ra về.

    Trên đây, Ngọc Ánh giới thiệu với các bạn núi Hương Sơn ngoại ô Bắc Kinh có rất nhiều đình đài lầu các nằm rải rác trong khuôn viên Hương Sơn. Ngày xưa rất nhiều văn nhân mặc khách, các vương đế quan thần đã để lại rất nhiều văn thơ được khắc ghi trong đó, ví dụ như Vua Càn Long mà Ngọc Ánh vừa kể. Ngoài ra còn có Chủ tịch Mao Trạch Đông vv...

    Cuối cùng là ca khúc "Lá đỏ đầy núi", do giọng ca nổi tiếng Trung Quốc Chu Phùng Bác trình bày có đoạn:

    Lá đỏ đầy núi như cầu vồng

    Nhưng đẹp sao bằng em trên núi

    Em cầm lá đỏ đợi anh về

    Anh như dòng nước chảy đi mãi

    Em như sóng nước bên mình anh

    Em cầm lá đỏ đợi anh về

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>