• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhân dân Trung Quốc tưởng nhớ đại tướng Võ Nguyên Giáp

    2013-10-16 10:31:06     CRIonline

    Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một trong những vị khai quốc công thần và sáng lập quân đội nhân dân Việt Nam, được nhân dân vô cùng kính mến đã từ trần vào 18 giờ 09 phút giờ Hà Nội chiều 4 tháng 10, hưởng thọ 103 tuổi. Để tưởng niệm vị anh hùng trong cuộc chiến tranh giành độc lập cho đất nước, Đảng và Chính phủ Việt Nam quyết định tổ chức Quốc tang cho Đại tướng. Trong hai ngày tang lễ đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp (ngày 12 và ngày 13/10/2013), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng hoạt động vui chơi giải trí.

     

    Những ngày qua, toàn thể các thành viên Ban Việt Ngữ CRI cũng bằng các hình thức của mình để tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ví dụ như xây dựng một số chuyên mục. Trong chương trình văn nghệ Chủ Nhật đêm 13 tháng 10, cũng là ngày Quốc tang của Đại tướng, trước hết chúng tôi xin mượn ca khúc Việt Nam "Vị Đại Tướng Của Nhân Dân" do giọng ca Tuấn Nghĩa trình bày để tưởng nhớ vị Đại tướng tài tình và đáng kính phục này:

    Những ngày qua nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã bằng nhiều hình thức như viết tiểu blog hoặc blog để tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người bạn lâu năm và thân thiết của nhân dân Trung Quốc. Sau đây Ngọc Ánh xin chọn dịch và chia sẻ với các bạn:

     

    Bạn "郴州中公教育" viết: Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần vào ngày 4 tháng 10, hưởng thọ 103 tuổi. Các giới Trung Quốc quan tâm cao độ đối với vị tướng chốp Pháp và chống Mỹ năm xưa vừa ra đi mãi mãi. Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng ba lần được đăng trên trang bìa tạp chí "Thời đại " Mỹ vào tháng 1 năm 1966, tháng 2 năm 1968 và tháng 5 năm 1972, đều trong thời kỳ Đại tướng đang chỉ huy Quân đội Việt Nam tiến hành công cuộc chống Mỹ.

    Bạn "随意茶馆" viết: Đại tướng Việt Nam Võ Nguyên Giáp hưởng thọ 103 tuổi, rất đắc thọ. Đại tướng là người chứng kiến mối quan hệ ân ân oán oán Trung-Việt. Tôi còn nhớ, hồi tôi vừa vào trường tiểu học không bao lâu thì nghe tin buồn Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần, cô giáo hướng dẫn bọn trẻ lớp chúng tôi cúi đầu mặc niệm Người. Sau đó tôi lại lần lượt nghe tin ông Lê Duẩn, rồi đến ông Lê Đức Thọ, rồi đến ông Trường Chinh, ông Phạm Văn Đồng, nay là Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, họ là những người lãnh đạo Việt Nam, tên tuổi của họ rất đỗi quen thuộc đối với thế hệ chúng tôi.

    Bạn "田进"viết: Ngay từ nhỏ tôi đã thường nghe tên tuổi của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, một nhà lãnh đạo tài tình rất được nhân dân Trung Quốc và Việt Nam kính yêu. Đại Tướng trăm năm xa lìa cõi đời, có thể được coi như được về với cõi tiên. Năm xưa, được sự ủng hộ đắc lực và chí tình của quân và dân Trung Quốc, Đại tướng chỉ huy quân đội Việt Nam đánh cho Mỹ cút đánh cho ngụy nhào. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người bạn lâu năm của nhân dân Trung Quốc, là một thế anh hùng. Chúc Đại tướng thượng lộ bình an.

    Nhân đây Ngọc Ánh cũng xin cho các bạn biết rằng, 9 giờ sáng 14 tháng 10, giờ Bắc Kinh, Ngọc Ánh và một số anh chị em Ban tiếng Việt Nam đã đến Đại Sứ Quán Việt Nam tại Bắc Kinh, cùng nhân sĩ các giới Trung Quốc đến viếng và kính cẩn cúi đầu mặc niệm trước bàn thờ treo chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp

    Lúc này Bắc Kinh đang độ mùa thu, đối với nhân dân Việt Nam mà nói thì đây là mùa thu tưởng nhớ vị Tướng tài tình vĩ đại đã mãi mãi ra đi. Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe ca khúc "Còn mãi với mùa thu" để tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

    Đại tướng Võ Nguyên Giáp có mối quan hệ lâu năm và sâu sắc với Trung Quốc, trong thời kỳ đầu tham gia Cách mạng, Đại tướng đã đi theo chủ tịch Hồ Chí Minh triển khai hoạt động Cách mạng, năm 1954, được sự chỉ huy của Đoàn cố vấn quân sự và sự tham gia trực tiếp của quân đội Trung Quốc, quân đội Việt Nam dưới sự chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã giành được đại thắng trong "Chiến dịch Điện biên phủ". Năm 1990, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thay mặt Chính phủ Việt Nam đến Bắc Kinh tham dự Lễ khai mạc Á vận hội lần thứ 11, sang năm hai nước Trung-Việt tuyên bố khôi phục quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Đại Tướng chính là một trong những Nhà lãnh đạo lão thành Việt Nam góp phần quan trọng vào việc bắc lại nhịp cầu hữu nghị Trung-Việt, là người làm vườn quan trọng cho cây hữu nghị Trung-Việt càng thêm um tùm và xanh tươi, như gốc cây hoa Mộc miên tượng trưng cho tình hữu nghị của nhân dân hai nước.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>