• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • 20 danh ngôn kinh điển

    2013-10-09 16:58:59     CRIonline

    Sau đây mời quý vị và các bạn nghe 20 danh ngôn kinh điển, những câu này tuy đơn giản nhưng mách cho ta biết nhiều lý lẽ hay và bổ ích trong cư sử với mọi người:

    1- Con người sống trên đời này, nên có độ sâu, nên cảm thấy thú vị, hay là nên yên lặng.

    2- Cảm thấy mệt mỏi trong xã giao là vì mỗi ai cũng đều có ý biểu hiện thứ phẩm chất thực ra lại không thuộc của mình.

    3- Có nhiều người không cần phải gặp lại, bởi vị họ chẳng qua chỉ là những người đi lướt qua ta mà thôi. Lãng quên chính là món quà kỷ niệm tốt nhất của chúng ta.

    4- Yêu đương thường có ba trường hợp: một là vừa gặp đã phải lòng nhau ngay, hai người cùng vui vẻ với nhau cho đến khi tóc bạc da mồi. Bạn cần vừa gặp đã phải lòng rất nhiều người, ưng ý nhau với một số người, sau đó mới có thể tóc bạc da mồi với một người mà thôi.

    5- Ai đó cứ là ngưỡng mộ và thèm muốn hạnh phúc của người khác, quay đầu nhìn lại, phát hiện thì ra mình đang là con người được người khác ngưỡng mộ và thèm muốn. Thực ra, mỗi ai cũng đều hạnh phúc cả. Chỉ có là, hạnh phúc của bạn thường chứa đựng trong con mắt của người khác.

    6- Khi can đảm trở thành sự lựa chọn duy nhất của bạn, thì bạn mới biết rằng, mình có thể can đảm biết nhường nào.

    7- Tình bạn, tình yêu, không phải là suốt đời không cãi cọ nhau, mà sau khi cãi cọ nhau rồi vẫn ở bên nhau suốt đời.

    8- Không phải vì quá khó khăn cho nên chúng ta lo sợ; mà là chính vì chúng là lo sợ, cho nên sự việc mới trở nên quá khó khăn.

    9- Đến một ngày nào đó, nhớ lại những ngày đã trôi qua, bạn sẽ phát hiện quãng ngày mà bạn phấn đấu mới tốt đẹp làm sao.

    10- Không bao giờ có sự bất hạnh bị định đoạt trước, chỉ có cứ giữ khư khư sự bất hạnh mà không chịu buông bỏ.

    11- Tin tưởng chính là một con dao, bạn cho người khác, thì họ có hai sự lựa chọn, dùng lưỡi dao đâm lại bạn hoặc bảo vệ bạn.

    12- Ai đó sống một cách hồ đồ, thì dễ cảm thấy hạnh phúc hơn; sống một cách quá tỉnh táo, thì rất dễ phiền não. Người tỉnh táo xem gì cũng quá rõ ràng, việc gì cũng không chịu bỏ qua, cho nên lúc nào cũng cảm thấy phiền não; người hồ đồ, không biết chấp nhặt so bì, tuy đơn giản sơ sài, nhưng chính vì thế mà tìm kiếm được không gian rộng lớn của nhân sinh.

    13- Chúng ta thường quen phương hại những người gần gũi với chúng ta nhất. Bởi vì khả năng của chúng ta cũng chỉ giới hạn để phương hại tới những người ở gần mình mà thôi, cho nên xin cảm ơn bạn đã có sự nhường nhịn tôi như vậy.

    14- Bạn phải hiểu rằng, thứ mà bạn yêu không phải là quãng thời gian đó, không phải là người mà bạn lúc nào cũng nhớ nhung, không phải là quãng từng trải đó, thứ mà bạn yêu chính là những năm còn non nớt thơ ngây của bản thân bạn nhưng vẫn khư khư không chịu ân hận.

    15- Ba sát thủ của thời gian chính là: lề mề, do dự và mục tiêu không rõ ràng.

    16- Lữ hành, là xem và đọc của tâm hồn, mà xem và đọc lại chính là lữ hành của tâm hồn.

    17- Suy ngẫm những sai sót của mình, thì sẽ lẵng quên sai lầm của người khác.

    18- Hết thảy mọi sự lựa chọn đều phải trả bằng giá, không có sự lựa chọn nào là mười phần vẹn mười cả. Lựa chọn bánh mỳ, thì rất có thể phải buông bỏ tình yêu, lựa chọn của cải, có thể phải buông bỏ sức khỏe; lựa chọn sự nghiệp, có thể phải buông bỏ tự do vv... hết thảy mọi sự lựa chọn, đều phải do mình mua đơn. Cho nên, khi lựa chọn, nhất định phải rõ khả năng chi trả của mình.

    19- Quả trứng gà bị vỡ từ bên ngoài thì nó là thức ăn; nếu bị nứt vỡ từ trong ra ngoài thì nó là sinh mệnh. Nhân sinh, nếu bị vỡ từ bên ngoài thì đó là áp lực; nếu bị nứt ra từ bên trong thì đó chính là sự trưởng thành.

    20- Nhìn rõ không cần cần nói rõ. Rất nhiều sự việc, chỉ cần trong lòng nắm được là tốt, chứ không cần phải nói rõ ra ngoài.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>