• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Không có tuổi trẻ của thế hệ nào là dễ dàng cả

    2013-08-30 15:54:29     CRIonline

    Chúng ta thường ví thời gian trôi đi nhanh như tên bắn, chỉ khoảng một tuần nữa thôi là đến mồng 1 tháng 9, ngày khai giảng năm học mới rồi, hai ba tháng hè trôi nhanh, các bạn học sinh lại phải bận chuẩn bị sách vở để trở lại với trường lớp, trở lại với bài tập, với những lần thi kiểm tra căng thẳng rồi.

    Khi còn là học sinh, cứ đến những ngày sắp kết thúc kỳ nghỉ hè là tác giả và các bạn cùng lứa lại cảm thấy kỳ nghỉ hè sao mà ngắn ngủi thế, đành phải gác lại những cuộc vui chưa hết, đành phải bắt tay cắm cúi làm bù những bài tập hè còn chưa hoàn thành, khai giảng rồi lại phải thức khuya dậy sớm, như chú ngựa bất kham bị nhốt trong chuồng vậy.

    Nhưng đi làm rồi không còn được như thời học sinh đâu. Này nhé, học sinh còn có nghỉ hè và nghỉ đông, có cha mẹ cung cấp tiền ăn học, chẳng phải lo lắng cho sinh hoạt, nhưng sau khi đi làm rồi mỗi năm chỉ được có 10 ngày nghỉ phép, không đi làm thì không có mà ăn. Mọi người đều cảm thấy thời học sinh vẫn khoái hơn, tuổi học sinh đơn thuần, trong lòng đầy hoài bão, ngoài lo việc học ra, không phải bận tâm gì khác.

    Ca khúc "Ngày cuối cùng của lứa tuổi 19" do giọng ca nổi tiếng Đài Loan Trung Quốc Doãn Năng Tĩnh sáng tác và trình bày vào thập niên 80 thế kỷ trước, rất được đông đảo học sinh và nhất là cộng đồng học sinh lớp 12 cuối cấp trung học phổ thông yêu thích.

    Lời ca có đoạn:

    Năm đó chúng ta đang băn khoăn

    Tháng ngày trôi đi trong vô tri

    Tình yêu chỉ là dắt tay nhau

    Sách vở sao mà nặng quá tải

    Tuổi 19 còn nhiều điều chưa biết

    Tình yêu ngọt hơn nước giải khát

    Tháng ngày trôi đi không đổi thay

    Tuổi 19 còn có thể vung phí

    Bỗng chốc thấm thoắt trôi đi nhanh

    Tuổi 19 không chút gì giữ lại

    Con số 2 bắt đầu, tôi chỉ muốn nói

    Nếu hết thảy có thể làm lại từ đầu

    Phải chăng sẽ chọn giấc mộng không nuối tiếc

    Mang đi giọt nắng cuối cùng của lứa tuổi 19

    Bài hát này có chút thương cảm, khiến nhiều bạn trẻ cùng lứa cảm thấy mình vẫn như trẻ con ngây thơ, không có thu hoạch gì cả, đồng thời cảm thấy băn khoăn trước tương lai.

    Nói chung thì tâm hồn tuổi trẻ thường mẫn cảm nhưng lại yếu đối, khó có thể nắm bắt. Cho nên có người nói rằng, tuổi trẻ trong trắng tươi đẹp, nhưng thường băn khoăn khó hiểu. Vậy thì nên có thái độ như thế nào đối với học tập, tình yêu và tương lai, sau đây chúng tôi xin giới tiệu bài diễn thuyết của ông Bạch Nham Tùng, Người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Trung Quốc tại Trường Đại học Tài chính Kinh tế Giang Tây Trung Quốc nhan đề "Không có tuổi trẻ của thế hệ nào là dễ dàng cả", mong sao bài diễn thuyết này có thể mang lại chút gợi ý nào đó cho các bạn trẻ lứa tuổi 19.

    Ông Bạch Nham Tùng sinh năm 1968 tại Khu Tự trị Nội Mông Trung Quốc, ông tốt nghiệp chuyên ngành Truyền thông năm 1989 tại trường Đại học Truyền thông Trung Quốc, hiện nay ông là Người dẫn chương trình và là Bình luận viên nổi tiếng của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, các chuyên mục truyền hình như "Tuần san Tin tức", "Cảm động Trung Quốc", "Thời sự 1+1" do ông đảm nhiệm rất được khán giả truyền hình Trung Quốc quan tâm và yêu thích. Sau đây, mời Ngọc Ánh đọc bài diễn thuyết "Không có tuổi trẻ của thế hệ nào là dễ dàng cả" của ông Bạch Nham Tùng.

    Không có tuổi trẻ của thế hệ nào là dễ dàng cả

    Tác giả: Bạch Nham Tùng

    Đối với tôi mà nói, đời sinh viên là bốn năm đẹp đẽ nhất của cả cuộc đời.

    Một là, trong quãng ngày đại học nhất định phải nâng niu, giữ gìn và phát triển tình bạn khó mà có thể gặp được. Tình bạn được xây đắp trong quãng ngày đại học có thể xuyên qua suốt cả cuộc đời.

    Tôi không phản đối hiện tượng yêu đương trong thời kỳ đại học, nhưng tuyệt đối không nên lãng quên thứ tình bạn cùng sống trong phòng ký túc xá không thể nào có thể copy lại trong suốt bốn năm đại học. Cho dù bạn yêu đương đi nữa cũng nên hoà mình vào tập thể bạn bè, cùng chung vui cho những buổi cùng đạp xe mười cây số mấy thậm chí hàng mấy chục cây số đi du xuân, rồi cả đám bạn bè cùng chơi tú-lơ-khơ từ sáng đến tối, những ký ức về thời điểm "nước đến chân mới nhảy" cho mỗi kỳ thi kiểm tra.

    Hai là, trong thời gian đại học, nhất định phải tôi luyện cho mình có một nội tâm gan góc. Một người có nội tâm gan góc mạnh mẽ mới có thể đi đến thành công. Trong những năm đại học bạn có biết nên đối mặt trước thất bại như thế nào không? Biết đối mặt trước thành công hay không? Tôi có dịp chứng kiến quá trình trưởng thành của các bạn trẻ, đôi khi tôi cảm thấy hiếu kỳ rằng, ai sẽ là những người dễ đi đến thành công đây? Và ai sẽ là những người không thể thành công. Cuối cùng tôi phát hiện rằng, ai là người có nội tâm mạnh mẽ và gan góc thì người đó dễ thành công. Còn đối với những ai có nội tâm yếu đuối nhu nhược thì trước những đòn phủ đầu của trắc trở và khó khăn thường trở nên mặc cảm, sức ép; đối với những ai có tố chất mạnh thì càng gặp trắc trở họ lại càng trở nên mạnh mẽ.

    Ba là, trong quãng đời đại học nhất định phải biết bắt đầu suy nghĩ bằng trí óc của mình. Khi chúng ta bước chân vào trường đại học, không có gì khác so với các bạn cùng lứa, vậy thì những gì đã khiến các bạn có sự khác nhau sau bốn năm đại học? Chuyên ngành được bố trí của nhà trường được cho là kiến thức chuyên môn để các bạn theo học, không bằng coi đó là phương thức tư duy của chuyên ngành để các bạn áp dụng quan sát thế giới này. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã có thói quen quan sát thế giới này bằng đôi mắt của người làm công tác truyền thông; tôi có bạn bè học chuyên ngành Luật, họ thường nhìn thế giới này bằng ánh mắt của người chuyên ngành luật pháp; còn những bạn học chuyên ngành khoa học tự nhiên, thì nhìn thế giới bằng con mắt của người nắm bắt kiến thức khoa học tự nhiên.

    Thu nhập và địa vị xã hội của một ai đó sẽ có tỉ lệ thuận với những gì? Đó là có tỷ lệ thuận với những gì không thể thay thế của bạn. Trong chúng ta, có người làm việc rất vất vả, thế nhưng lương tháng lại rất thấp. Ông Bill Gates thường xuyên đáp máy bay đi đây đi đó, lại còn chơi bài để thư giãn, nhưng ông lại là người giàu có như vậy. Không cách nào khác, trên thế giới này chỉ có mỗi một Bill Gates. Còn những công việc rất vất vả, thì chúng ta chỉ cần được đào tạo chưa đầy một ngày thôi là có thể bắt tay vào làm được ngay, cũng có nghĩa là ai cũng có thể làm thay cho công việc vất vả này.

    Bốn là, mối quan hệ giữa học tập, công tác và tương lai. Tôi không tán thành những bạn vừa đỗ đại học, mới hoàn thành năm thứ nhất đại học đã vội đi tập sự. Bạn có biết bạn cần có những gì không? Bạn có biết mình cần phải bổ xung những gì không? Trong khi còn chưa có sự huấn luyện chuyên ngành một cách có hệ thống, bao gồm huấn luyện cả về kiến thức, về cách suy nghĩ, thì đối với những bạn vội tham gia tập sự, thực tiễn mà nói chẳng có ý nghĩa gì cả.

    Tôi biết rằng, hiện nay khá nhiều bạn sinh viên có tâm trạng đứng núi này trông núi nọ, cứ cho rằng phải đi tập sự cho sớm. Tôi muốn nói rằng, không cần thiết ngay từ đầu, khi mà bất kể là lý thuyết, phương pháp suy nghĩ hay các kiến thức chuyên môn của bạn vẫn còn chưa học đâu ra đâu mà đã nôn nóng đi tập sự. Công tác, yêu đương, hôn nhân và thành công đều hết sức giống nhau, chúng là kết quả hình thành một cách rất tự nhiên, quá trình thực hiện được tốt thì kết quả tất nhiên là tốt. Vậy thì, tại sao lại không thực hiện một quá trình bằng phương thức tốt, để có thể đạt được một kết quả tốt đẹp?

    Năm là, cuối cùng thì rồi bạn cũng phải đối mặt với xã hội, xã hội không cần có những thành phẩm bắt tay vào là có thể sử dụng được ngay, mà cần loại người có thể trưởng thành, có thể tiến bộ, có thể học tập. Tôi từng nhiều lần tham gia công tác tuyển dụng nhân viên mới, nhưng tôi không bao giờ xét xem trước mắt ứng viên có trình độ học vấn như thế nào, mà xem xét họ phải chăng là người có không gian để tiếp tục trưởng thành và tiến bộ. Tôi không yêu cầu họ vừa vào nghề đã phải trở thành sư phụ ngay, có nghĩa là, trong thời gian khi mới vào nghề bạn là học sinh của tôi, nhưng trong tương lai bạn có năng lực trình độ trở thành sự phụ của tôi.

    Bất kể thời đại có sự biến thiên như thế nào, thì tiêu chuẩn để đánh giá một con người thay đổi không nhiều. Năm 1993, tôi từng hỏi một nhà triết học tại Thượng Hải rằng, tại sao trong khi ngành y học, khoa học kỹ thuật hiện nay tiến bộ nhanh chóng như vậy mà nhiều người vẫn có nhu cầu thưởng thức những bản nhạc sáng tác cách đây đã một hai trăm năm để an ủi tâm hồn nhỉ? Nhà triết học trả lời tôi rằng: Sự tiến bộ của nhân sinh là rất chậm, rất chậm chạp.

    Cuối cùng, điều mà tôi rất muốn chia sẻ với các bạn là, sau khi tốt nghiệp đại học ra trường, chúng ta nên mang theo những gì để dấn thân vào xã hội ? Vừa đỗ vào đại học, tôi cũng như các bạn, đều ôm ấp giấc mơ cho quãng đời đại học của mình một cách lãng mạn, học đường đại học tốt đẹp chính là vì chúng ta đều ôm ấp giấc mơ lãng mạn như vậy. Thế nhưng một khi dấn thân vào cuộc sống xã hội, thì bạn sẽ phát hiện, những gì liên quan đến hạnh phúc chẳng qua chỉ chiếm có 5% mà thôi, đau khổ cũng chỉ chiếm 5%, còn lại 90% những gì của cuộc sống cũng đều ngày lại ngày, rất bình thường mà thôi. Người thông minh sẽ biến 90% những thứ rất bình thường hàng ngày thành thứ hạnh phúc một cách khéo léo, còn những ai không thông minh thì mang 90% những thứ rất bình thường của cuộc sống ghép với đau buồn.

    Bây giờ tôi xin phác họa cho các bạn khung cảnh gia đình sau khi cưới: Người chồng đang xem tivi, hoặc vừa cầm cái điều khiển tivi vừa đọc báo, người vợ ngồi đó đan lát, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu đưa mắt nhìn vào màn hình rồi lại đan tiếp; đứa con thì đang yên lặng làm bài tập, cả một buổi tối không ai nói chuyện với ai. Một lát sau, họ lần lượt tắm rửa xong rồi lên tiếng, thôi ngủ đi. Tôi hỏi, bạn có nhận xét như thế nào đối với khung cảnh như vậy, rất nhiều bạn sinh viên trả lời một câu, vậy thì ly dị cho xong. Thế nhưng, tôi muốn nói với các bạn rằng, đối với phần lớn cộng đồng ở độ bốn năm mươi tuổi mà nói, thì đây là khung cảnh của một gia đình hạnh phúc. Cuộc sống trong hiện thực không phải ngày nào cũng rực rỡ sáng ngời như đốt pháo hoa, bạn cảm thấy pháo hoa rực rỡ đẹp mắt là vì thỉnh thoảng mới có dịp xem, chứ ngày nào cũng xem thì làm sao mà chịu nổi.

    Cuộc sống cũng như vậy, chỉ có làm tốt mọi chuẩn bị để nghênh đón những bình thường, mới có thể tạo nên rực rỡ thuộc về bản thân mình; nếu như bạn cho rằng cuộc sống đều phải nên rực rỡ, thì đó lại ắt là rất bình thường.

    Nhiều người nói rằng, thế hệ trẻ ngày nay không dễ dàng. Tôi rất cảm thông điều này, cả xã hội nên quan tâm đến các bạn trẻ, thế nhưng, chớ có quá nuông chiều các bạn. Có bạn trẻ nói, chúng tôi không có khả năng mua nhà mua cửa, chúng tôi rất đau khổ. Vậy thì, ai bảo với bạn rằng, hăm bảy hăm tám tuổi là có thể mua được nhà rồi. Ở Nhật Bản và các nước phát triển khác, thường phải đến bốn mươi tuổi mới có khả năng mua được một chỗ ở tương đối ổn định, người Trung Quốc quá ư nôn nóng. Khi đã có được một căn hộ của mình, thì tôi đã 32 tuổi rồi, đó là sau khi tôi đã thuê nhà để ở trong suốt tám năm rồi mới có được căn nhà của mình. Vậy thì bạn bảo, thế hệ trẻ nào là dễ dàng? Không có thế hệ trẻ nào là dễ dàng hết.

    Cho nên, bạn hãy phóng to những gì tốt đẹp nhất của tuổi xuân, đi hưởng thụ và cảm nhận những năm tháng của tuổi xuân, hãy ghép những ngày tháng bình thường đến gần với hạnh phúc; cho nên, tôi mong chờ tương lai của các bạn.

    Trên đây là bài diễn thuyết "Không có tuổi trẻ của thế hệ nào là dễ dàng cả" của ông Bạch Nham Tùng, Người dẫn chương trình Đài Truyền hình Trung ương trình bày tại Trường Đại học Tài chính Kinh tế Giang Tây. Sau đây mời các bạn thưởng thức ca khúc "Bản thân" do giọng ca Lý Văn, người Hoa quốc tịch Mỹ trình bày .

    Lý Văn tên tiếng Anh là CoCo Lee sinh năm 1975 tại Hồng Công Trung Quốc, năm lên 9 tuổi theo gia đình sang San Francisco Mỹ định cư. Lý Văn là giọng ca người Hoa đầu tiên tiến vào làng ca nhạc Mỹ, là giọng ca người Hoa đầu tiên cho phát hành trên toàn cầu tập album những ca khúc tiếng Anh, đến nay, chị là giọng ca châu Á duy nhất trình bày ca khúc trên sân khấu Liên hoan trao giải thưởng điện ảnh Oscar.

    Lý Văn từng trình bày nhiều ca khúc trong nhiều bộ phim truyện nổi tiếng, như ca khúc "Người yêu mặt trăng" trong bộ phim truyện "Ngọa hổ tàng long" đoạt giải Oscar phim ngoại ngữ xuất sắc nhất, ca khúc "Nhớ anh 365 ngày" trong bộ phim hoạt hình Hollywood "Bảo Liên đăng" v.v.

    Ca khúc "Bản thân" có đoạn:

    Nhìn kỹ bóng hình hiện trên mặt nước

    Đó là bản thân khác của chính mình

    Bóng hình là biểu lộ chân thật nhất

    Tôi muốn thể hiện sức mạnh trước thế giới

    Một cuộc sống can đảm hơn

    Bản thân trong lòng tôi

    Mỗi giây phút đều sẵn sàng

    Buông bỏ để đi tìm kiếm tình yêu

    Nâng niu chân trọng bằng trái tim mình.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>