• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bạn không thể biết kiếp này mình sẽ đi được bao xa

    2013-08-21 16:51:03     CRIonline

    Hai năm trở lại đây, ngành điện ảnh Trung Quốc có thể nói là phát triển như vũ bão, thậm chí vượt trội cả Hollywood, trong đó những bộ phim mang đề tài tuổi thanh xuân với nội dung ký ức truyện xưa, tình yêu, tình bạn, mộng tưởng đã gây cơn sốt lan toả khắp cả nước Trung Quốc, ví dụ bộ phim "Gửi thời thanh xuân" do diễn viên nổi tiếng Triệu Vi lần đầu tiên làm đạo diễn, tính đến ngày 30 tháng 6, bộ phim này đã đột phá 530 triệu Nhân dân tệ doanh thu phòng vé, trong khi đó, doanh thu phòng vé của bộ phim "Đồng sự Trung Quốc" mang tính động viên ý trí nghị lực cũng đã đột phá 630 triệu Nhân dân tệ.

    Bộ phim "Đồng sự Trung Quốc" do nhà đạo diễn nổi tiếng Hồng Công Trần Khả Tân làm đạo diễn, ba gương mặt diễn viên nam khôi ngô tuấn tú là Hoàng Hiểu Minh, Đặng Siêu, Đổng Đại Vi thủ ba vai nam chính. Bộ phim "Đồng sự Trung Quốc" kể về ba sinh viên Trung Quốc trong thập niên 80 thế kỷ 20 tên là Thành Đông Thanh, Mạnh Hiểu Tuấn và Vương Dương là những người bạn thân cùng trường, họ chơi với nhau, cãi cọ lẫn nhau, cùng đi cưa người đẹp, cùng ôm ấp giấc mộng đi Mỹ du học. Về sau, chỉ có Mạnh Hiểu Tuấn xin được thị thực, thế nhưng giấc mộng Hoa Kỳ của anh ta trong hiện thực lại trở nên ảm đạm và lạc hướng, không hề trông thấy một chút tương lai và một tia hy vọng. Thế nhưng người bạn thân của anh ta là Thành Đông Thanh không có dịp đi Mỹ du học, sau khi đã trải qua hàng loạt trắc trở trong nước, liền cùng với Vương Dương thành lập trường đào tạo, cùng bắt tay vào sự nghiệp đào tạo tiếng Anh cho các học sinh chuẩn bị đi Mỹ du học. Cuối cùng, sự nghiệp đào tạo giáo dục này đã gắn bó ba người bạn thân này lại với nhau.

    Mời các bạn nghe trực tuyến ca khúc "Câu chuyện thời giờ".

    Lời ca có đoạn:

    Trong câu thơ phong hoa tuyết nguyệt

    Tôi lớn lên trong từng năm tháng

    Nước chảy cuốn đi câu chuyện của thời gian

    Làm thay đổi vận mệnh của con người

    Tại nơi lần đầu tiên đa sầu đa cảm

    Tại nơi tuổi thanh xuân đợi chờ.

    "Đồng sự Trung Quốc" là bộ phim truyện có tinh thần động viên khích lệ tuổi trẻ được cải biên theo chuyện thật người thật, đó là lấy quá trình thành lập Tân Đông Phương làm kịch bản. Tập đoàn Khoa học giáo dục Tân Đông Phương thành lập vào tháng 11 năm 1993, ban đầu gọi là trường Tân Đông Phương Bắc Kinh, hiện nay tập đoàn đã phát triển quy mô, lấy đào tạo tiếng Anh làm hạt nhân, hình thành nhiều hệ thống đào tạo bao gồm tiếng Anh đại học, tiếng Anh nghiên cứu sinh, đào tạo thi tiếng Anh ra nước ngoài du học, giáo dục tiếng Anh thiếu niên nhi đồng,...

    Người sáng lập tập đoàn Tân Đông Phương là thầy Du Mẫn Hồng, sinh năm 1962 tại một thôn quê ở tỉnh Giang Tô Trung Quốc, năm 1980 thi đỗ chuyên ngành ngôn ngữ phương Tây trường Đại học Bắc Kinh, sau khi tốt nghiệp cử nhân được ở lại trường làm giáo viên, năm 1991 từ chức giáo viên Đại học Bắc Kinh, hai năm sau tức năm 1993 thành lập trường Tân Đông Phương Bắc Kinh.

    Phương châm giáo dục của trường Tân Đông Phương là "Theo đuổi vượt bậc, thách thức giới hạn, tìm kiếm hy vọng từ trong tuyệt vọng, nhân sinh ắt sẽ vẻ vang". Nếu như thầy Du Mẫn Hồng dảo bước trên đường phố Bắc Kinh, có lẽ hầu như không mấy người có thể nhận ra thầy là ai. Thế nhưng, nếu như thầy có mặt tại các trường đại học nổi tiếng trên thế giới như Havard, Stanford Mỹ, hay là trường đại học Oxfort, Cambridge Anh, thì hầu như các lưu học sinh Trung Quốc đang du học tại các trường này từ xa sẽ lên tiếng: Chào thầy Hồng ạ.

    Đến nay, đã có mấy triệu học sinh Trung Quốc từng trải qua các lớp đào tạo ngoại ngữ cấp tốc tại trường Tân Đông Phương. Có trên 60% các lưu học sinh Trung Quốc đang du học tại các nước Mỹ, Canada, Anh đều từng là học sinh được đào tạo tại trường Tân Đông Phương. Chính vì vậy mà thầy Du Mẫn Hồng được các lưu học sinh mệnh danh là "Giáo phụ Du học". Có người cho rằng, ý nghĩa của việc thầy Mẫn Hồng làm không chỉ hạn hẹp ở việc sáng lập trường đào tạo ngoại ngữ dân lập thành công, mà quan trọng hơn là thầy đã bắc nhịp cầu ngôn ngữ để người Trung Quốc đi ra thế giới. Chỉ riêng việc này thôi, thầy Mẫn Hồng đã đủ để mọi người nhớ đến thầy. Thầy Du Mẫn Hồng là một giáo viên Anh văn và nhà diễn thuyết xuất sắc. Sau đây, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc bài diễn thuyết của thầy Du Mẫn Hồng nhan đề:

    Bạn không thể biết kiếp này mình sẽ đi được bao xa

    Tác giả : Du Mẫn Hồng

    Chúng ta không cần phải suy ngẫm mình sẽ đi nhanh như thế nào, chỉ cần biết mình không ngừng cố gắng đi lên phía trước là được.

    Thường có người hỏi tôi một vấn đề rằng: Thưa thầy Mẫn Hồng, ban đầu thầy có nghĩ rằng mình có thể phát triển cơ ngơi Tân Đông Phương được như ngày nay hay không? Câu trả lời của tôi là: Nếu như ban bầu tôi biết cơ ngơi của Tân Đông Phương phát triển đến như ngày nay, thì thể nào tôi cũng phải sợ đến chết ngất. Thời kỳ ban đầu mới thành lập trường Tân Đông Phương, chẳng qua chỉ để kiếm kế sinh nhai mà thôi. Lớp đào tạo đầu tiên của trường chẳng qua chỉ có mười mấy học sinh, tôi làm sao mà dám nghĩ rồi có ngày trường này phát triển thành tập đoàn giáo dục một năm có tới hơn triệu học sinh tham gia các lớp đào tạo ngoại ngữ tại đây? Hôm nay, nghĩ lại chuyện xưa, tôi cũng có cảm giác khiến mình cũng phải kinh ngạc, có rất nhiều việc bản thân tôi cho rằng không thể làm được thì nay đều đã thực hiện.

    Mọi người xử lý công việc thường chia làm hai loại. Một là, ngay từ đầu đã biết mình sẽ đi theo hướng nào, mục tiêu cuối cùng của cuộc đời mình rồi sẽ ra sao. Ví dụ như, có một loại người ngay từ còn rất trẻ đã hạ quyết tâm phải phấn đấu để trở thành nhạc sĩ, họa sĩ, nhà khoa học, nhà chính trị vĩ đại, suốt cả đời họ cứ nhằm vào lý tưởng cuối cùng như vậy mà không ngừng phấn đấu. Còn một loại người có lẽ không biết kiếp này mình có thể làm được những việc gì, họ chỉ có một tâm niệm kiên định duy nhất đó là chỉ cần cứ đi lên phía trước, thì ngày mai thể nào cũng sẽ tốt đẹp hơn hôm nay.

    Đại thể tôi thuộc loại người thứ hai. Là người xuất thân từ thôn quê, hồi còn nhỏ thật khó có thể xác định được lý tưởng cuối cùng của mình sẽ như thế nào, chỉ cần có cơm no áo ấm là phúc lắm rồi. Thế nhưng, cùng với sự trưởng thành, tôi bắt đầu hướng vọng tới cuộc sống bên ngoài đồng ruộng, mơ tưởng mình có thể như người trong thành phố được học đại học. Cho nên, mục tiêu đầu tiên trong nhân sinh của tôi là thi đỗ đại học, rời khỏi thôn quê. Năm đầu tiên tôi thi trượt đại học, năm sau tôi đành phải thi lại; năm thứ hai thi đại học lại bị trượt, tôi liền quyết định thi lại vào năm thứ ba. Hai năm đầu ngay cả trường đại học hay trường cao đẳng rất bình thường thôi mà tôi cũng không đủ điểm, vậy mà năm thứ ba thi lại tôi lại vô tình thi đỗ vào trường Đại học Bắc Kinh nổi tiếng. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi trải nghiệm được niềm vui bất ngờ của nhân sinh, mà niềm vui bất ngờ này lại gắn liền với sự cố gắng miệt mài không mệt mỏi của tôi.

    Nuôi thái độ như vậy, tôi luôn luôn cố gắng hết sức mình cho đến ngày hôm nay. Sau một lần bị bệnh lao phổi nghiêm trọng, tôi vô tình trở thành một con người lạc quan, bởi vì tôi đã biết được sự yếu đuối của sinh mệnh, cho nên càng quý trọng mỗi một tia nắng; sau nhiều lần liên hệ xin ra nước ngoài du học đều thất bại, tình cờ tôi lại thu hoạch được trường Tân Đông Phương, có được sự nghiệp của mình; sau khi đã trải nghiệm rất nhiều thử thách giữa cái sống và cái chết, tôi tình cờ lại biến trường Tân Đông Phương thành một công ty tập đoàn niêm yết cổ phiếu trên Sàn Chứng khoán NewYork. Sau khi trải qua vô số lần lột xác và rửa tội, tôi đã từ một nhà giáo bình thường chỉ biết ngốn sách vở trở thành một nhà quản trị doanh nghiệp giáo dục có tới 8000 nhân viên không đến nỗi kém cỏi. Trước kia, tôi không bao giờ ngờ được và cũng không bao giờ nghĩ tới Tân Đông Phương rồi sẽ phát triển đến mức độ hình thù như thế nào; hôm nay, tôi đã thấm thía được rằng, cuộc sống tràn đầy khả năng vô cùng tận, chỉ cần bạn cố gắng, thì sẽ có được niềm vui bất ngờ.

    Thực ra, chúng ta không cần phải suy xét rằng kiếp này rồi mình có thể sẽ đi bao xa, việc chúng ra cần phải làm đó là hãy như con lạc đà đi trên sa mạc, mỗi bước đi để lại một dấu chân tiến đến ốc đảo ở phía trước sa mạc. Thậm chí chúng ta không cần phải suy xét mình có thể đi nhanh như thế nào, chỉ cần biết rằng bản thân mình đang không ngừng cố gắng tiến lên phía trước là được.

    Thực ra, thầy Du Mẫn Hồng còn có nhiều câu nói rất triết lý rất tuyệt vời. Ví dụ như thầy từng nói: Thế giới này vốn không công bằng, bạn không cố gắng thì mãi mãi không một ai có thể đối sử công bằng với bạn, bạn chỉ có cố gắng rồi, có nguồn rồi, có quyền phát ngôn rồi, thì mới có thể tranh thủ được công bằng cho bản thân mình.

    Thầy Mẫn Hồng từng nói: Có ba yếu tố quyết định tương lai của nhân sinh, đó là: chỉ số thông minh IQ, chỉ số cảm xúc EQ và chỉ số tình cảm AQ. Chỉ số vượt khó có nghĩa là bạn có thái độ tích cực hay thái độ tiêu cực trước đau khổ, bất hạnh, tai họa và trắc trở. Có người chỉ vì bị một cú đánh đòn phủ đầu là không bao giờ ngóc đầu dậy nữa, thế nhưng ai đó mà có chỉ số vượt khó thì cho dù trong hoàn cảnh tăm tối cũng không bao giờ tuyệt vọng, bởi vì họ vẫn có thể trông thấy vòm trời đầy sao sáng trong màn đêm đen ngòm.

    Trong bộ phim truyện "Đồng sự Trung Quốc" có rất nhiều ca khúc từng lưu hành trong những năm 80-90 thế kỷ 20, sau đây mời quý vị và các bạn nghe ca khúc "Trời cao biển rộng" do nhóm nhạc Beyond trình bày.

    Lời ca có đoạn:

    Mưa gió đang chạy đuổi

    Hình mờ ảo trong mây khói

    Trời cao biển rộng anh và em đều đổi thay

    Biết bao lần hứng đựng ánh mắt lạnh nhạt

    Và cả tiếng cười khinh khỉnh

    Không bao giờ buông bỏ lý tưởng trong tim

    Trên đây chúng tôi vừa giới thiệu với quý vị và các bạn đôi nét về bộ phim truyện "Đồng sự Trung Quốc", và bài diễn thuyết "Bạn không thể biết kiếp này mình sẽ đi được bao xa" của thầy Du Mẫn Hồng, một trong nhân vật ngoài đời của bộ phim truyện "Đồng sự Trung Quốc"...

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>