• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Mời bạn làm quen ba giọng dân ca Nội Mông nổi tiếng Trung Quốc

    2013-08-14 17:35:44     CRIonline

    Trong Chương trình Văn nghệ cuối tuần hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một số gương mặt nghệ sĩ ca nhạc xuất sắc dân tộc Mông Cổ hát hay múa giỏi.

    Thảo nguyên xinh đẹp nhà của tôi

    Gió thổi cỏ xanh hoa đua nở

    Bướm bay khoe sắc bồ câu hót

    Hoàng hôn nhuộm đỏ hồ nước trong

    Thảo nguyên tươi đẹp quê ta đó

    Nước trong cỏ xanh ta yêu người

    Thảo nguyên như mặt biển mênh mông

    Lều bạt như những đóa hoa sen

    Nghệ sĩ nổi tiếng dân tộc Mông cổ Tơ-tơ-ma

    Trên đây là một đoạn trong ca khúc "Thảo nguyên xinh đẹp là nhà của tôi" do nghệ sĩ nổi tiếng dân tộc Mông cổ Tơ-tơ-ma trình bày. Tháng bảy và tháng tám hằng năm, là mùa mát mẻ dễ chịu nhất trên thảo nguyên Nội Mông Trung Quốc, cỏ mọc xanh rờn, nước hồ trong xanh, khách du lịch thập phương đặt chân đến đây ngắm cảnh đồng cỏ tươi đẹp mênh mông nên thơ.

    Hoan nghênh các bạn lần theo giọng ca tiếng hát của các nghệ sĩ dân tộc Mông cổ trên làn sóng điện CRI để thưởng thức gián tiếp quang cảnh đồng cỏ Nội Mông xanh tươi mượt mà mênh mông vô tận.

    Dân tộc Mông cổ là một trong những dân tộc chủ yếu ở miền Bắc Trung Quốc, người dân tộc Mông Cổ ngoài sống tập trung trong địa phận nước Mông Cổ ra, phần lớn tập trung cư trú tại Khu tự trị Nội Mông, Khu tự trị Uây-ua Tân Cương và các tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang, Tân Cương, Hà Bắc, Thanh Hải, Hà Nam, Cam Túc và nước Nga. Trên thế giới có khoảng 10 triệu người dân tộc Mông Cổ, trong đó trên một nửa là sinh sống tại các địa danh trên đây của Trung Quốc.

    Ban đầu danh từ "Mông Cổ" là tên gọi của một bộ tộc trong cả bộ lạc Mông cổ. Đầu thế kỷ 13, Thành Các Tư Hán dẫn dắt bộ tộc Mông Cổ thống nhất các bộ tộc trong khu vực, dần dần hình thành một khối cộng đồng dân tộc mới. "Mông Cổ" cũng từ tên gọi của bộ tộc vốn có, dần dần hình thành tên gọi của dân tộc này.

    Bà con dân tộc Mông Cổ bất cứ già trẻ gái trai đều đam mê ca nhạc, dân ca Mông Cổ có nhịp điệu tự do, nhưng âm thanh lại được trình bày một cách rất chi tiết, âm điệu vang, dài và thân thiết, như đồng cỏ trên thảo nguyên mênh mông xanh rờn, nhưng lại có thể nhìn rõ từng ngọn cỏ xanh tươi, rất dễ khiến mọi người say sưa  hát theo.

    Dân ca Mông Cổ chia làm hai loại chính, đó là nghi lễ và du mục. Những ca khúc nghi lễ chủ yếu được trình diễn trong các tiệc cưới, những ca khúc mang nội dung về tình yêu trong trắng, ngợi ca anh hùng, ca ngợi các kỵ sỹ đoạt giải đua ngựa. Còn lại là những ca khúc có nội dung du mục, trình bày trong quá trình chăn cừu chăn bò ngựa, hoặc trên đường di trú, chủ yếu là ca ngợi quê hương đồng cỏ và nơi cư trú.

    Sau đây mời quý vị và các bạn thưởng thức bài "Mục ca", có nghĩa là bài ca chăn nuôi, do nghệ sĩ dân tộc Mông cổ nổi tiếng Tơ-tơ-ma trình bày. Nghệ sĩ Tơ-tơ-ma sinh năm 1947 trên quê hương Nội Mông tươi đẹp. Năm 1979 với ca khúc "Thảo nguyên tươi đẹp là nhà của tôi" do chị trình bày đã gây tiếng vang và truyền đi khắp các nơi trong cả nước, và chị được công chúng đam mê ca nhạc mệnh danh là "Chim Sơn ca trên thảo nguyên".

    Lời ca có đoạn:

    Mây trắng bay trên nền trời xanh thẳm

    Dưới áng mây là bầy cừu trắng như tuyết

    Đàn cừu như thỏi bạc trắng lốm đốm

    Rắc trên thảo nguyên đáng yêu biết nhường nào

    Ở Trung Quốc có một bài thơ rất cổ xưa và rất nổi tiếng miêu tả quang cảnh thảo nguyên Nội Mông, đó là bài dân ca mang tên "Sắc lặc ca" xuất hiện vào sau thời Tam Quốc, Thời Ngụy và thời Tấn, tức vào khoảng thế kỷ thứ tư đến thế kỷ thứ sáu công nguyên.

    Sắc Lặc là một bộ tộc sinh sống trên vùng thảo nguyên Nội Mông Trung Quốc, bài dân ca này dịch từ tiếng Tiên Ti sang chữ Hán.

    敕勒歌  

    敕勒川,阴山下,

    天似穹庐,笼盖四野。

    天苍苍,野茫茫,

    风吹草低见牛羊。

    Sắc lặc ca

    Sắc Lặc xuyên, Âm sơn hạ,

    thiên tự khung lư, lung cái tứ dã.

    Thiên thương thương, dã mang mang,

    phong xuy thảo đê kiến ngưu dương

    Dòng Sắc Lặc, dưới núi Âm Sơn,

    Trời như chiếc lều, bao trùm lên bốn nội.

    Trời xanh xanh, nội mênh mông,

    gió thổi cỏ rạp xuống thấy bò dê

    Nghệ sĩ dân tộc Mông Cổ nổi tiếng Đằng Cách Nhĩ

    Tiếp theo mời các bạn làm quen với giọng hát của nghệ sĩ dân tộc Mông Cổ nổi tiếng tên là Đằng Cách Nhĩ. Anh sinh năm 1960 tại Kỳ Ơ-tuo-khơ Nội Mông, ca khúc "Người Mông Cổ" do anh sáng tác và thể hiện vào năm 1986 đã nổi tiếng ngay và lưu hành khắp trời nam đất bắc đông tây Trung Quốc, từ đó mọi người biết đến tên tuổi và giọng ca của anh.

    Năm 1993, Đằng Cách Nhĩ thành lập Ban nhạc Sói Trắng. Đến nay, anh đảm nhiệm Phó Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc Trung ương Trung Quốc, Uỷ viên Hội Âm nhạc Trung Quốc.

    Tiếp theo mời các bạn nghe ca khúc "Người Mông cổ" do Đằng Cách Nhĩ trình bày.

    Lời ca có đoạn:

    Khói bếp toả lên trên mái lều bạc trắng tinh

    Tôi sinh ra trong gia đình người chăn nuôi

    Thảo nguyên mênh mông là chiếc nôi nuôi tôi khôn lớn

    Nước sông trong vắt là dòng sữa mẹ ngọt ngào

    Đó là người Mông Cổ, những người yêu mến quê hương.

    Tên gọi tiếng Mông Cổ của Đằng Cách Nhĩ là Tâng Cơ ơ, có nghĩa là bầu trời. Đằng Các Nhĩ tốt nghiệp chuyên ngành sáng tác nhạc Học viện Âm nhạc Thiên Tân, anh phần lớn trình bày ca khúc do mình sáng tác. Những bài hát của anh có giai điệu phóng khoáng, vang vọng, nhưng lại thể hiện tình cảm sâu nặng nghĩa tình, đậm đà phong cách thảo nguyên, khiến người nghe cảm thấy máu trong mình sục sôi. Tiếp theo mời quý vị và các bạn thưởng thức ca khúc "Thiên Đàng", lời ca có đoạn:

    Bầu trời trong xanh

    Nước hồ trong vắt

    Thảo nguyên xanh rờn

    Vạn mã phi đằng

    Đàn cừu trắng tinh

    Còn một cô gái

    Đó quê hương tôi

    Thiên đàng của tôi.

    Trong kho tàng nghệ thuật dân gian dân tộc Trung Quốc, dân ca Mông Cổ có nội dung phong phú, đậm đà bản sắc thảo nguyên muôn màu muôn vẻ, rất được mọi người hoan nghênh và yêu mến, rất nhiều nghệ sĩ đã sưu tầm nhiều bài dân ca Mông Cổ trong biển ca bạt ngàn, khiến các bài dân ca Mông Cổ được chỉnh lý, bảo tồn và truyền bá rộng rãi.

    Ngệ sĩ dân tộc Mông Cổ Ô Lan Đồ Nhã

    Tiếp theo, mời các bạn thưởng thức và làm quen với giọng ca dân tộc Mông Cổ Ô Lan Đồ Nhã được mọi người mệnh danh là giọng ca vọng từ không trung trên thảo nguyên. Ô Lan Đồ Nhã sinh năm 1983 trên thảo nguyên Hu-luân-bây-ơ Nội Mông tươi đẹp. Trên mình cô có phong cách giản dị, trung thành, hào phóng vốn có của người dân tộc Mông Cổ; ngoài ra, Ô Lan Đồ Nhã là một cô gái xinh đẹp, rạng rỡ và đáng yêu.

    Là nghệ sĩ dân ca chuyên nghiệp, Ô Lan Đồ Nhã có giọng hát độc đáo, cơ sở chất gọng rất vững, rất đậm đà, khiến khán thính giả hễ nghe qua là không bao giờ quên. Tại Liên hoan thi Ca nhạc Truyền hình Trung ương Trung Quốc năm 2010, Ô Lan Đồ Nhã đã dự thi bằng ca khúc "Tháo mã can", từ đó được nhiều người biết đến.

    Tháo mã can là cây sào dài dùng để lùa đàn gia súc của bà con dân chăn nuôi, một đầu sào buộc đoạn dây da, sào dài khoảng năm mét, có sào dài chín mét, ngoài dùng để sòng vào đầu ngựa ra, còn dùng để sòng vào đầu con cáo. Sau đây, mời các bạn nghe bài hát "Tháo mã can", do Ô Lan Đồ Nhã trình bày, ca khúc này rất hào phóng, nhiệt tình, náo nhiệt.

    Lời ca có đoạn:

    Cho tôi có cuộc gặp, trên đồng cỏ xanh rờn

    Cho tôi một ánh mắt, sắc xảo lại nóng bỏng

    Anh chàng tháo mã trai tráng vạm vỡ

    Tôi muốn hòa mình vào lồng ngực anh

    Theo anh tha phương tới chân trời bất tận

    Tất cả tháng ngày trong lành như chính anh

    Trên đây các bạn vừa thưởng thức một số dân ca Mông cổ do ba nggệ sĩ dân tộc Mông cổ trình bày, nếu như bạn có thời gian có hứng thú, hoan nghênh bạn đặt chân đến thảo nguyên Nội Mông bao la, ở đây có trà sữa thơm ngon, có thịt cừu thơm phức, có dân ca Mông cổ ngọt ngào, hào phóng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>