• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Dân ca Trung Quốc và cuộc thi truyền hình dân ca

    2013-07-17 17:53:17     CRIonline

    Vậy là hai nước Trung -Việt chúng ta đều đang trong mùa hè nóng nực, các bạn học sinh đều đã được nghỉ hè, nhiều bạn trẻ rủ nhau đi du lịch. nhiều gia đình đặt kế hoạch đi du lịch Tây Tạng, Vân Nam, Nội Mông, Thanh Hải, đây là các khu vực có khí hậu mát mẻ hơn so với các khu vực nội địa.

    Những địa danh trên đây nói chung tương đối cao so với mặt biển, thời tiết mát mẻ dễ chịu, lại có nhiều phong cảnh tươi đẹp hữu tình, đậm đà màu sắc dân tộc.

    Nói đến miền tây nam và tây bắc Trung Quốc đều là những nơi khiến mọi người phải hướng vọng, phong cảnh thảo nguyên xanh mượt mà, cao nguyên núi tuyết trắng xóa thần kỳ, những đàn cừu đàn bò gặm cỏ thư thả dưới trời xanh mây trắng, những giai điệu dân ca Mông cổ, dân ca Tây Tạng vang vọng trên đồng cỏ mênh mông. Đây là bức tranh tươi đẹp biết bao.

    Tuy chúng ta không có dịp đặt chân đến những nơi phong cảnh tươi đẹp hữu tình đó, thế nhưng chúng ta có thể thông qua giọng ca ngọt ngào của ca sĩ để cảm nhận phong cảnh tươi đẹp độc đáo của miền tây bắc và tây nam Trung Quốc.

    Trong chương trình văn nghệ cuối tuần hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn thưởng thức giọng ca của chị Jiang yang zuo ma, nghệ sĩ nổi tiếng dân tộc Tạng Trung Quốc. Và sau đây, hoan nghênh các bạn cùng chúng tôi đi du hành trong giai điệu âm nhạc dân ca Trung Quốc.

    Jiang yang zuo ma sinh năm 1984 trong một gia đình nông dân bình thường tại huyện Đức Cách, Châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư tỉnh Tứ Xuyên, đến nay chị đã cho phát hành gần mười album âm nhạc, trong đó bao gồm "Non này-nước này", "Tiếng gọi màu hoàng kim", "Vẻ vang màu hoàng kim", "Đông nữ quốc", "Giọng hát Trung Quốc" ...

    (Sau đây mời các bạn nghe ca khúc "Đèn dâu bơ cát tường" do chị Jiang yang zuo ma trình bày)

    Jiang yang zuo ma hoạt bát vui tính, ngay từ nhỏ chị đã có tài hát hay múa dẻo như muôn vàn những người con gái Khang Ba Tây Tạng vậy. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên vừa học lên lớp 8 trung học cơ sở, Jiang yang zuo ma đã phải tạm thôi học, cùng mẹ ra chợ bán táo để trợ giúp gia đình, trong khi đó chị còn thường xuyên vừa chăn bò vừa đọc sách.

    Sau khi học tiếp và tốt nghiệp trung học cơ sở, Jiang yang zuo ma đã cố gắng thi đỗ một trường trung cấp với thành tích xếp thứ mười trong Châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư, nhưng vẫn vì gia đình quá nghèo, cô đành phải bỏ học. Về sau, Jiang yang zuo ma đến Bắc Kinh tìm kiếm công việc, rồi vừa học vừa làm, cô đã hoàn thành ba năm học chuyên ngành điện lực tại Bắc Kinh, mong sao sau này trở về quê có thể trở thành một kỹ sư điện lực, thế nhưng sau khi về huyện lỵ của châu tự trị, Jang yang zuo ma vô tình vào làm việc tại một khách sạn. Người Tạng có thị hiếu vừa ăn cơm vừa nghe hát xem múa, một khi các đoàn văn công đến khách sạn mà thiếu người biểu diễn, thì họ lại mời Jiang yang zuo ma lên hát thay. Có lần, lãnh đạo của huyện đến ăn cơm nghe hát, phát hiện Jiang yang zuo ma có chất giọng hay độc đáo, bèn giới thiệu cô cho Đoàn văn công huyện, về sau qua cố gắng tập luyện, Jiang yang zuo ma thi vào Đoàn văn công Châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư, năm đó cô vừa tròn lứa tuổi đôi mươi.

    Sau đây, mời các bạn nghe ca khúc "Mặt trời không bao giờ lặn trên thảo nguyên " do Jiang yang zuo ma trình bày. Cô có chất giọng nữ trung mềm và ấm, rất giống với giọng ca của nghệ sĩ ưu tú nổi tiếng Tơ tơ ma dân tộc Mông Cổ, cho nên cô được các fane ví von là "Tơ tơ ma của dân tộc Tạng".

    Năm 2003, Jiang yang zuo ma thi lên Học viện Âm nhạc Tứ Xuyên, năm 2005 cô tốt nghiệp với thành tích xuất sắc. Năm 2006, Jiang yang zuo ma đã đoạt giải Giọng hát vàng trong Liên hoan Âm nhạc Dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ 3.

    Mùa hè năm 2011, Jiang yang zuo ma xin thôi việc ở Đoàn văn công Chính trị quân khu dân tộc Tạng, lên đường đến Bắc Kinh phát triển, và cô đã thi vào Học viện Nghệ thuật Quân đội. Thế là Jiang yang zuo ma từ một người con gái nông dân dân tộc Tạng bình thường ở vùng sâu vùng xa tỉnh Tứ xuyên, qua phấn đấu không mệt mỏi, bước chân của cô đã từ thôn làng đến huyện tự trị, châu tự trị, rồi lên đến Khu tự trị dân tộc Tạng, cuối cùng đã có mặt tại Bắc Kinh, một đô thị có thể ví là rừng nghệ thuật, cô đã như tằm trong kén thoát hẳn ra ngoài, giọng ca của cô đã nhận được sự hoan nghênh của muôn vàn khán thính giả Trung Quốc.

    (Sau đây, mời các bạn nghe ca khúc "Tẩu thiên nhai", có nghĩa là "Đi chân trời")

    Lời ca có đoạn:

    Vầng trăng vẫn dừng chân trên hoang mạc

    Thân hình bạn càng được soi càng dài

    Dấu chân bạn lang thang đến tận chân trời

    Nỗi nhớ của tôi theo bạn đến nơi xa xôi.

    Trên đây các bạn vừa nghe ca khúc "Đi chân trời" với giọng ca có âm vực rộng thoáng, thuần khiết độc đáo của Jiang yang zuo ma, một giọng ca nổi tiếng dân tộc Tạng tỉnh Tứ Xuyên.

    Vào phần cuối chương trình, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn vài nét về chương trình Cuộc thi ca nhạc "Tranh tài đọ sức" -giải vô địch giọng ca các dân tộc Mông Cổ, Tạng, Uây-ua, Hồi, Triều Tiên, Di và Choang".

    Cuộc thi ca nhạc "Tranh tài đọ sức" các dân tộc trên đây được khởi động vào tháng 3 năm nay, với tôn chỉ tôn vinh nền văn hóa dân tộc xuất sắc, tìm kiến giọng dân ca tuyệt vời nhất, ca vang dân ca thời đại mới; ra sức tiến cử các giọng ca trẻ và mới, tích cực sáng tác những ca khúc mới, tạo dựng sân khấu rộng lớn dành cho các giọng ca dân tộc đam mê âm nhạc có dịp trổ tài, tăng cường tình đoàn kết dân tộc, chấn hưng tinh thần dân tộc, xúc tiến xây dựng xã hội hài hòa.

    Trung quốc có 55 dân tộc thiểu số, mỗi dân tộc đều có nền văn hóa sán lạn của mình, đều có giai điệu dân ca độc đáo của dân tộc mình, đặc biệt là các giai điệu dân ca Mông Cổ, Tạng, Uây-ua, Hồi, Triều Tiên, Di và Choang có dân số tương đối đông, dân ca của họ càng được truyền bá rộng rãi, được hoan nghênh rộng khắp và đi cùng năm tháng. Cuộc thi ca nhạc vô địch các dân tộc, do Đài Truyền hình Trung ương và 7 Đài truyền hình thuộc cấp tỉnh và khu tự trị là Nội Mông, Tây Tạng, Tân Cương, Ninh Hạ, Cát Lâm, Tứ xuyên và Quảng Tây cùng phối hợp tổ chức.

    Các thí sinh dân tộc có thể hát những bài dân ca kinh điển, cũng có thể trình bày những ca khúc dân ca mới, nguyên sơ. Qua sàng lọc nhiều vòng loại, ban giám khảo sẽ chọn ta 7 giọng ca từ trong đông đảo các thí sinh của 7 dân tộc nói trên đăng ký dự thi, sau đó lại từ 7 thí sinh đoạt giải nhất của 7 dân tộc nói trên chọn ra một giải nhất, có thể nói đây là cuộc thi ca nhạc còn khó hơn là leo lên núi tuyết.

    Ngày 6 tháng 5, chức "vô địch" đã thuộc về giọng ca dân tộc Mông Cổ, đó là anh A-la-tơng-pu-rư-gơ-tơ. Trong mấy tuần tới sẽ bình chọn giọng ca vô địch của mỗi dân tộc dự thi, đến lúc đó chúng tôi sẽ giới thiệu và chia sẻ tiếp với các bạn.

    Cuối cùng, mời các bạn nghe ca khúc "Hoàng Tiêu Mã" do anh A-la-tơng-pu-rư-gơ-tơ, giọng ca Nội Mông vừa đoạt chức vô địch giải Cuộc thi ca nhạc "Tranh tài đọ sức" trình bày, anh A-la-tơng-pu-rư-gơ-tơ từng là giọng ca chính của Ban nhạc rock, giọng ca của anh phóng khoáng, thoáng đạt nhưng lại rất thời thượng, cho nên đã giành được sự đánh giá cao của đông đảo khán giả và ban giám khảo có mặt tại hiện trường.

    Trên đây chúng tôi vừa giới thiệu với các bạn giọng ca nữ dân tộc Tạng Jiang yang zuo ma và đôi nét về Cuộc thi ca nhạc 'Tranh tài đọ sức" -giải vô địch giọng ca các dân tộc Mông cổ, Tạng, Uây-ua, Hồi, Triều Tiên, Di và Choang" đang diễn ra sôi động trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>