• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Làm một người có ý nghĩa

    2013-07-10 18:34:18     CRIonline

    Nói đến nghỉ hè, thì thật là nhẹ nhõm thoải mái, mùa hè tuy nóng thật đấy, nhưng không cần phải ở trường lớp, không cần phải vắt óc bứt rứt bởi những bài thi bài vở, không cần phải luôn nghe lời thầy cô giáo nhắc nhở giục làm bài tập, không phải nghe bố mẹ than phiền vì mình ham chơi sao nhãng bài vở này nọ, thật là nhẹ cả người.

    Những ngày vô ưu vô sầu trong kỳ nghỉ hè của đời học sinh khiến người lớn cũng phải cảm thấy lưu luyến và thèm thuồng. Thế nhưng, trước mắt thì không phải hết thảy các học sinh đều nhẹ nhõm cả đâu, ví dụ như các sĩ tử của mùa thi đại học rất có thể nóng lòng chờ giấy gọi đại học, có bạn thi trượt đại học trong khi buồn phiền cũng đành phải quy hoạch nhân sinh của mình, tìm kiếm phương hướng phát triển cho bản thân.

    Xét từ góc độ pháp luật, đến lứa tuổi 18 trên ý nghĩa nào đó thì đã trưởng thành rồi, trở nên chín chắn rồi, phải có trách nhiệm đối với bản thân rồi. Lứa tuổi 18 là một cộng đồng có nhiều ước mơ và hy vọng nhất, đồng thời lại là những người trong trạng thái mơ màng trước ngưỡng cửa xã hội. Có câu nói rất hay: Tuổi xuân ai mà không mơ màng?

    Có bạn cư dân mạng nói rằng, tuổi 18, lứa tuổi đang đứng trước ngã tư của đường đời, luôn luôn phải đối mặt với sự lựa chọn và thách thức, nếu cất bước theo hướng đúng đắn rất có thể con đường trở nên thênh thang bằng phẳng, nếu do dự bị mất thời cơ, rất có thể nẻo đường sẽ trở nên quanh co khúc khuỷu.

    Vậy thì đường đời của các bạn trẻ nên đi theo hướng nào thì nhân sinh mới có ý nghĩa ? tin rằng mỗi ai cũng có câu trả lời khác nhau. Trong chương trình Văn nghệ cuối tuần hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu các bạn biết đến và làm quen với Nhuế Thành Cương, một bạn trẻ thành công trong sự nghiệp dẫn chương trình của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc qua bài viết của anh nhan đề "Làm một người có ý nghĩa", mong sao bài viết này có thể mang lại sự gợi ý nào đó cho các bạn trẻ đang mơ màng băn khoăn trước ngưỡng cửa nhân sinh.

    Mời các bạn nghe ca khúc "Chúc bạn lên đường bình an" do giọng ca nổi tiếng Đài Loan Trung Quốc Ngô Kỳ Long trình bày:

    Khi bạn đặt chân lên sân ga,

    Từ nay phải một mình cất bước

    Tôi xin chân thành chúc phúc bạn

    Người bạn thân yêu nhất của tôi

    Chúc bạn lên đường bình an.

    Trước khi giới thiệu bài viết của Nhuế Thành Cương, chúng tôi giới thiệu đôi nét về thân thế và sự nghiệp của Thành Cương nhé.

    Nhuế Thành Cương sinh năm 1977, là người dẫn chương trình "Tin tức toàn cầu" trên kênh Kinh tế Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, anh từng làm người dẫn chương trình "Kinh tế tài chính Trung Quốc" trên kênh Quốc tế tiếng Anh của Đài Truyền hình Trung ương, từng dẫn qua các chương trình như "Kim chỉ nam đầu tư Trung Quốc", "Liễu vọng Hoàn cầu" ...

    Nhuế Thành Cương phỏng vấn riêng hơn trăm nhân vật quan trọng thuộc các giới thương mại quốc tế, giới học thuật kinh tế và giới chính trị, ví như như anh từng phỏng vấn ông Bill Gates- Người sáng lập công ty Microsolf Mỹ, từng phỏng vấn ông Koller- Chủ tịch Quỹ tiền tệ Quốc tế, ông Robert Fgel- Người đoạt giải thưởng Nobel Kinh tế. Ngày trong tuần trước, Nhuế Thành Cương đã phỏng vấn bà Park Geun-hye, Tổng thống Hàn Quốc vừa thăm chính thức Trung Quốc.

    Năm 2005, Nhuế Thành Cương 28 tuổi đã được hiệu trưởng trường đại học Yale Mỹ điểm danh, tuyển đến du học tại trường này và anh trở thành học giả của "Cộng đồng Yale" trẻ tuổi nhất trong lịch sử của trường này.

    Trong con mắt của đông đảo khán giả truyền hình Trung Quốc, Nhuế Thành Cương là người thành công và nổi tiếng, vậy thì Thành Cương có sự nhìn nhận như thế nào đối với thành công của mình.

    Sau đây là bài viết của Nhuế Thành Cương nhan đề:

    "Làm một người có ý nghĩa"

    Tôi cùng mấy người bạn thân đều nhất chí như thế này, mọi người có sự đánh giá cao đối với một người nào đó thường nói rằng: "Đây là một người rất có ý nghĩa rất tuyệt vời". Mọi người lấy tiêu chuẩn này để cân nhắc một người nào đó có đáng làm bạn hay không, có nên đi lại với nhau lâu dài hay không. "Có ý nghĩa " ở đây nếu nói bằng tiếng Anh đó là "Interesting", thế nhưng nội hàm của từ này lại không chỉ giới hạn ở "có ý nghĩa".

    Cái gọi là người có ý nghĩa, người đó phải là đại diện cho một tư tưởng nào đó, một sự phán đoán nào đó, một đam mê nào đó, người này phải là rất thông minh, rất đáng yêu, rất thú vị. Người này có thể là thầy giáo hay cô giáo, là học sinh, là thương nhân, chính khách, quân nhân, là tài xế tắc xi, hoặc họ là một người làm bất cứ nghề gì. Những từng trải độc đáo của người này đã tạo nên sự phong phú cho họ, mỗi khi tiếp xúc với họ, đều có thu hoạch về một số tư tưởng mới và góc độ mới. Rất có thể quan điểm của bạn và người đó khác hẳn nhau nhưng khi chạm vào nhau sẽ phát ra những tia lửa sáng, rất có thể bạn đã được người đó gợi ý một cách dí dỏm và có được một chút linh cảm.

    Khi du học tại trường Đại học Yale, tôi đã để ý tới, đó là tại nước Mỹ, đặc biệt là trong tầng lớp trí thức, rất nhiều người đều nhất trí một tiêu chuẩn hoặc một cách nói. Cách nói ngược lại, bạn hẳn đã nghe nói qua, câu phê bình một người nào đó gay gắt nhất đó là: Ông hoặc bà, hoặc anh hoặc chị là người không có ý nghĩa gì cả, quá vô vị.

    Không những giữa bạn bè với nhau, mà ngay cả quan hệ tình yêu lứa đôi với nhau, tôi cũng cho là như vậy. Cái năm tôi phỏng vấn cựu Tổng thống Mỹ Clin-tơn, cảm thấy nhiều câu nói của ông cũng rất giống với nội dung cuốn tự truyện của ông, có vẻ như giát vàng lên mặt mình vậy. Nhưng có một câu tôi cam đoan là ông nói thật lòng. Khi tôi hỏi quan hệ của ông với vợ ông là bà Hilary, thì ông nói: "Nhiều năm đã trôi qua rồi, hai chúng tôi vẫn cảm thấy hết sức có hứng thú với nhau".

    Giữa người với người là như vậy, phán đoán sự việc cũng nên phải như vậy.

    Có mấy sinh viên sắp nhận bằng tốt nghiệp tiến sĩ Luật của Học viện Luật trường Đại học Yale nói với tôi rằng, họ dự định tốt nghiệp song một cái là đến ngay Trung Quốc sống hai năm, học tiếng Trung Quốc, tìm hiểu văn hóa Trung Quốc, rất có thể sẽ làm những việc gì nữa, kiếm được khoản tiền rồi sẽ đi du lịch khắp nơi. Với học lực và tư cách của họ, tìm kiếm một công việc gì đó với lương hơn trăm nghìn đô la một năm dễ như trở bàn tay vậy, thế nhưng tại sao họ lại có sự lựa chọn như trên nhỉ?

    Họ trả lời tôi một cách rất đơn giản rằng: "Ngày nay, Trung Quốc là một quốc gia thu hút ánh mắt của cả thế giới, đến Trung Quốc sống hai năm, học tiếng Trung Quốc sẽ là một việc rất có ý nghĩa". Tôi nói, thế bạn không định kiếm lương cao hơn trăm nghìn đô la ư? Bạn đó trả lời tôi rằng: "Tiền ư? Sau này có tha hồ cơ hội để mà kiếm, nhân lúc còn trẻ, phải làm những việc có ý nghĩa nhất để mình phấn khởi trước đã".

    Cách nghĩ và cách làm của các bạn đó rất có tính phổ biến trong các bạn cùng lứa với họ. Ông Clin-tơn là người cũng tốt nghiệp Học viện Luật trường Đại học Yale năm xưa, ông đã chọn nước Anh là điểm đến du lịch của mình, ông vừa học vừa chơi một hai năm. Thế nhưng các bạn trẻ Trung Quốc thì sao? Hầu như bạn trẻ nào vừa tốt nghiệp ra trường là trước hết phải tìm công ăn việc làm kiếm tiền cái đã, rồi vay tiền cha mẹ hoặc bạn bè để mua nhà đã, sau đó khiến mình trở thành con người không dám mạo hiểm, việc gì cũng phải cẩn thận, ngày nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện mua nhà mua xe, một số bạn trở thành nhà doanh nghiệp địa ốc giàu có, nhưng đã mất đi sức sống, lòng cam đảm, cũng như mất đi các cơ hội và khả năng vốn có của tuổi trẻ. Trong các nước phát triển, hầu như không có hiện tượng sinh viên vừa tốt nghiệp đã tính đến chuyện đi mua nhà ngay, thường thì họ đến độ ba bốn mươi tuổi, sự nghiệp thành đạt rồi với tính đến chuyện mua sắm nhà cửa.

    Chúng ta không mấy có lòng tự tin, hay cảm thấy là thiếu sự an toàn? Bằng không thì có người quá ư là to gan lớn mật, chịu sự ảnh hưởng rùm beng của báo giới đối với các thương nhân giàu có mà cảm thấy trong mình nóng ran cả lên, rắp tâm cứ muốn thử một phen, cho nên vừa tốt nghiệp đã nghĩ ngay đến chuyện "lập nghiệp", nghiến răng cắn lợi phấn đấu để có thể trở thành một Bill Gates, hay một Trần Thiên Kiều.

    Tất nhiên rồi, ngành địa ốc phát triển như diều gặp gió, các bạn trẻ điên cuồng lập nghiệp, GDP của Trung Quốc cũng theo đà đó mà tăng lên mấy phần trăm. Thế nhưng giá thành để trả cho sự tăng trưởng đó là: Chúng ta đã mất đi rất nhiều người Trung Quốc có ý nghĩa, những người có ý nghĩa cũng ngày một ít đi. Xã hội càng hài hòa của chúng ta cũng vì đó mà tăng thêm nhiều điều đáng tiếc.

    Trên đây các bạn vừa nghe bài viết của anh Nhuế Thành Cương, người dẫn chương trình Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc nổi tiếng nhan đề "Làm một người có ý nghĩa", quan điểm của anh Nhuế Thành Cương: nhân lúc còn trẻ, nên đi làm những việc có ý nghĩa, không vì danh, không vì lợi, mà vì bản thân mình, vì người khác rất đáng để chúng ta tham khảo.

    Có bạn cư dân mạng nói: 18 tuổi đã tốt nghiệp trung học phổ thông, có thể tính đến chuyện yêu đương rồi. Trước đây, cha mẹ và thầy cô giáo không cho phép, sợ con cái hay học sinh của mình yêu đương quá sớm, mà nếu như muộn mấy năm nữa mới yêu thì lại lo khó kiếm được đối tượng, e rằng lỡ thời cơ thì sẽ trở thành trai thừa gái ế, cho nên yêu sớm là đúng rồi. Ngọc Ánh cảm thấy nói như vậy cũng có lý.

    Tiếp theo mời các bạn thưởng thức ca khúc "Em là đôi mắt của anh" do giọng ca Đài Loan Trung Quốc Lâm Hựu Gia trình bày.

    Lời ca:

    Em là đôi mắt của anh

    Đưa anh cảm nhận bốn mùa đổi thay

    Đưa anh xuyên qua rừng người chen chúc

    Đưa anh đón đọc biển sách mênh mông

    Bởi em là đôi mắt của anh

    Khiến anh trông thấy thế giới ở ngay trước mắt.

    Các bạn học sinh Việt Nam thân mến, kỳ nghỉ hè thảnh thơi nhẹ nhõm mới bắt đầu mở màn, làm thế nào để kỳ nghỉ hè này gặt hái được nhiều niềm vui trong giải trí? Sau đây chúng tôi xin giới thiệu với các bạn vài nội dung sinh hoạt hè để các bạn tham khảo nhé:

    Trước hết các bạn nên đặt ra một chương trình tỷ mỷ khoa học và hợp lý trong kỳ nghỉ hè, có thể sắp xếp một ngày nên dành bao nhiêu thời gian cho việc ôn tập hoặc học thêm, bao nhiêu thời gian thư giãn chơi game và rèn luyện sức khỏe, bằng hành động tự tu dưỡng, tự quản lý bản thân, kiểm soát và kiềm chế bản thân mình một cách tự giác, để hình thành thói quen trong sinh hoạt, tự chăm sóc bản thân mình.

    Ngoài ra bạn có thể lựa chọn những hoạt động có ý nghĩa, an toàn, lành mạnh và vui vẻ, ví dụ như đi du lịch, thăm quan viện bảo tàng, làm người tình nguyện công ích, tập nấu các món ăn, đi làm thêm ... như vậy vừa mở mang kiến thức lại rèn luyện bản thân mình.

    Nói chung thì, bạn nên thực hiện mục tiêu lành mạnh tích cực trong thời gian nghỉ hè ngắn ngủi, tin rằng bạn sẽ cảm nhận được niềm vui và lại nâng cao khả năng của mình, và bạn sẽ có nhiều thu hoạch trong mỗi ngày hè.

    Phần cuối chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc "Lữ hành niềm tin" do giọng ca Ma-lai-xi-a Lâm Tuấn Kiệt và Hà Diệu San trình bày.

    Lời ca:

    Cảm ơn bạn, trên đường có bạn

    Tình yêu khiến hết thảy trở nên tốt đẹp

    Thu xếp hành lý của chúng ta

    Đáp chuyến bay cuối đầy hy vọng

    Đi lữ hành tràn đầy niềm tin

    Phải học tập không nên lẩn tránh

    Từ giã mọi lo hãi can đảm dấn bước.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>