• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Một số ca khúc Đỏ Trung Quốc đi cùng năm tháng

    2013-07-05 17:36:14     cri

    Mồng 1 tháng 7 năm nay là kỷ niệm lần thứ 92 ngày khai sinh của Đảng cộng sản Trung Quốc. Nhân dịp này mời quý vị và các bạn thưởng thức một số ca khúc ca ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó có một số ca khúc rất quen thuộc đối với các bạn thính giả cao tuổi kỳ cựu, cũng có những ca khúc mới ra mắt trong những năm gần đây.

    Ca khúc "Không có Đảng Cộng sản thì không có Trung Hoa mới". Ca khúc này do nhạc sĩ nổi tiếng Trung Quốc Tào Hỏa Tinh sáng tác vào năm 1943. Đây là ca khúc rất đỗi quen thuộc đối với mỗi người dân Trung Quốc, hầu như ai cũng biết hát.

    Tháng 3 năm 1943, ông Tưởng Giới Thạch cho xuất bản cuốn sách "Vận mệnh của Trung Quốc", trong cuốn sách này, ông nêu ra khẩu hiệu "Không có Quốc dân Đảng thì không có nước Trung Quốc". Tháng 8 năm 1943, Đảng Cộng sản Trung Quốc đăng xã luận trên "Giải phóng Nhật báo" nhan đề "Không có Đảng Cộng sản thì không có Trung Hoa mới", đã phê phán cuốn sách nói trên của Tưởng Giới Thạch, trong phần kết của bài xã luận viết: "Giá như Trung Quốc ngày nay, không có Đảng Cộng sản, thì sẽ không có nước Trung Quốc". Năm đó, ông Tào Hỏa Tinh mới 19 tuổi đã căn cứ lời kết của bài xã luận này và đã sáng tác lời ca khúc "Không có Đảng Cộng sản thì không có nước Trung Quốc", về sau Chủ tịch Mao Trạch Đông đã thêm một chữ "mới", Người nói: "Khi chưa có Đảng Cộng sản, Nước Trung Quốc vẫn tồn tại đấy thôi".

    Ca khúc kinh điển quả là đi cùng năm tháng có sức hấp dẫn vô hạn, khiến lòng người phấn chấn.

    Ca khúc này đã đi qua hơn 70 năm, thế nhưng lời ca của nó đã xuyên qua năm tháng và có tính nghệ thuật truyền cảm to lớn. Tiếp theo mời quý vị và các bạn thưởng thức bài "Ngợi ca" do nghệ sĩ kỳ cựu nổi tiếng Trung Quốc Hồ Tùng Hoa thể hiện, ca khúc này đậm đà giai điệu dân ca lãng mạn Nội Mông Trung Quốc.

    Nghệ sĩ Hồ Tùng Hoa

    Nghệ sĩ Hồ Tùng Hoa là người dân tộc Mãn, sinh năm 1932, ông không những là giọng ca nổi tiếng Trung Quốc mà còn là nhà soạn nhạc.

    Trong vở ca vũ kịch cỡ lớn "Đông Phương Hồng" năm 1964, bài "Ngợi ca" do nghệ sĩ Hồ Tùng Hoa sáng tác và trình bày đã thành công rực rỡ, ngoài ra ca khúc "Thảo nguyên tươi đẹp là nhà ta đó" do ông sáng tác và trình bày cho đến nay vẫn được đông đảo công chúng yêu thích và biết hát.

    "Từ thảo nguyên đến Thiên An môn,

    Giơ cao cúp vàng cất giọng ngợi ca

    Cảm ơn Đảng Cộng sản vĩ đại..."

    Tháng 7 năm 1927, Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập. Sau đó hai tháng, tức vào ngày 9 tháng 9, đồng chí Mao Trạch Đông đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Thu Thâu tại khu vực ranh giới giữa tỉnh Hồ Nam và tỉnh Giang Tây, đã thành lập đội quân Công nông đầu tiên của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tháng 10 năm 1927, đồng chí Mao Trạch Đông lại dẫn dắt lực lượng khởi nghĩa Thu Thâu sau khi đã được cải biên đến núi Tỉnh Cương, phát triển lực lượng vũ trang, triển khai cuộc chiến tranh du kích, lãnh đạo bà con nông dân chống lại bọn địa chủ cường hào, chia ruộng đất, thành lập chính quyền đỏ, thực hiện phân chia lực lượng vũ trang công nông, thành lập khu căn cứ cách mạng nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Lúc bấy giờ, mọi người gọi lực lượng do Đảng Cộng sản lãnh đạo là Hồng Quân.

    Tiếp theo, mời các bạn thưởng thức ca khúc "Thập tống Hồng Quân" có nghĩa là tiễn Hồng Quân đi mười đoạn đường. Ca khúc này đã sáng tác theo giai điệu dân ca tỉnh Giang Tây, mô tả bà con địa phương tiễn Hồng Quân xuống núi, tiễn qua sông, bịn rịn không muốn chia tay, ca khúc này ra mắt vào năm 1961 mà vẫn được truyền hát cho đến ngày nay, chưa hề bị mai một.

    Một tiễn Hồng Quân đi xuống núi  

    Mưa thu rả rích gió thu lạnh

    Xin hỏi Hồng Quân người thân ơi

    Bao giờ người ngựa trở về núi

    Bảy tiễn Hồng quân sông Ngũ đẩu

    Thuyền bè trên sông qua lại bận

    Hồng Quân hỡi, cách mạng thành công mau trở về.

    Ca khúc "Đảng ơi, người mẹ thân yêu" do giọng ca nổi tiếng Ân Tú Mai thể hiện trong Đêm Liên hoan mừng Xuân năm 1984 của Đài Truyền hình Trung ương, đã thể hiện một cách đầy đủ tình cảm sâu sắc và lòng ngợi ca của cả thế hệ lớn lên dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản, ca khúc này vừa xuất hiện trên màn hình chỉ sau một đêm đã truyền đi khắp cả nước Trung Quốc.

    Giai điệu ca khúc này mượt mà, lời ca mộc mạc mà thắm đượm nghĩa tình.

    Ôi Đảng ơi, người mẹ thân yêu

    Người như mẹ hiền nuôi con khôn lớn

    Người dạy dỗ con yêu Tổ Quốc

    Người động viên con học văn hóa

    Tôn Nam là một trong những giọng nam nổi tiếng trong làng ca nhạc Trung Quốc, anh đã lần lượt cho phát hành 12 album với tổng lượng phát hành vượt 10 triệu đĩa. Những ca khúc có tính đại diện như "Không gặp không về", "Em mau quay về", "Cứu vớt" mà rất nhiều bạn yêu ca nhạc ở Việt Nam quen thuộc.

    Tôn Nam còn có hai ca khúc ca ngợi đất nước Trung Hoa được lưu truyền rộng rãi, đó là bài "Cờ hồng phấp phới" và "Truy tìm", rất được công chúng Trung Quốc yêu thích. "Truy tìm" là bài hát chủ đề trong bộ phim truyện "Kiến quốc đại nghiệp" được công chiếu vào năm 2009. Bộ phim này đã cô đọng giai đoạn lịch sử thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đầy gió bão từ năm 1945 đến năm 1949, đã tái hiện phong thái của các vị lãnh đạo khai sinh nước Trung Hoa mới và các nhân vật nổi tiếng trên chính trường Trung Quốc hiện đại. Ngoài diễn viên nổi tiếng Đường Quốc Cường thủ vai Mao Trạch Đông và Trương Quốc Lập thủ vai Tưởng Giới Thạch ra, còn tập trung hàng trăm diễn viên nổi và đạo diễn nổi tiếng như Trần Khải Ca, Phùng Tiểu Cương, Lý Liên Kiệt, Thành Long, Lưu Đức Hoa, Trương Tử Di, Cát Ưu, Trần Khôn, Triệu Vi ...sắm vai các nhân vật khác nhau trong phim.

    Bộ phim "Kiến quốc đại nghiệp" đã vùng thoát mô hình điện ảnh lịch sử truyền thống, bằng hình thức tường thuật lịch sử một cách mới mẻ doanh thu phòng vé đạt 430 triệu Nhân dân tệ, xếp thứ ba trong hàng ngũ doanh thu phòng vé năm 2009. Sau đây, mời các bạn thưởng thức ca khúc "Truy tìm", bài hát chủ đề trong bộ phim truyện "Kiến quốc đại nghiệp"

    Truy tìm sự sống trong sáng trong tôi

    Truy tìm thủy chung xứng danh mãi mãi thuộc chúng ta

    Truy tìm khó nhọc tình thương vô bờ bến của trần gian

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>