• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đôi nét về chương trình "Tôi là ca sĩ " của Đài Truyền hình Hồ Nam TQ

    2013-03-08 17:27:17     cri

    Nghe Online          

    Năm 2012, Chương trình truyền hình mang tên "The Voice of China-Giọng hát hay Trung Quốc" do Đài Truyền hình Chiết Giang Trung Quốc xây dựng đã gây cơn sốt bốc lửa lan toả khắp cả nước Trung Quốc, chúng tôi đã chia sẻ với các bạn một số khung cảnh và ca khúc của chương trình này qua chương trình Văn nghệ cuối tuần CRI. Thời giờ thấm thoắt, vừa bước sang năm 2013 không bao lâu, lại có một chương trình truyền hình gây tiếng vang và cơn sốt thu hút đông đảo công chúng Trung Quốc, đó là chương trình mang tên "Tôi là ca sĩ" của Đài Truyền hình Hồ Nam Trung Quốc.

    Chương trình "Tôi là ca sĩ" mở màn vào đêm 18 tháng 1 năm 2013, phát vào lúc 10 giờ tối thứ sáu hàng tuần, đây là chương trình thi thố ca hát đầu tiên giữa các ca sĩ nổi tiếng hiện nay của Trung Quốc. Chương trình "Tôi là ca sĩ" ra mắt từ đêm 18 tháng 1 đến nay, đã thu hút số khán giả truyền hình ngày một đông, trở thành thương hiệu âm nhạc có ảnh hưởng to lớn tại Trung Quốc, và là tiêu điểm nóng hổi trên các diễn đàn internet và tiểu blog cuối tuần ở Trumg Quốc.

    Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một số ca khúc và thí sinh của chương trình "Tôi là ca sĩ".

    Chương trình "Tôi là ca sĩ" được xuất hiện đầu tiên tại Hàn Quốc. Tháng 3 năm 2011, Đài Truyền hình MBC Hàn Quốc đã cho ra mắt chương trình tổng hợp mới mang tên "Tôi là ca sĩ", mỗi tuần tổ chức cho 7 ca sĩ thi ca hát với nhau, Ban giám khảo là 500 khán giả hiện trường, cứ hai tuần thì sẽ loại một ca sĩ dự thi, rồi do một ra sĩ mới bổ xung cho ca sĩ bị loại. Chương trình "Tôi là ca sĩ" đã gây lên làn sóng mạnh trong khán giả truyền hình Hàn Quốc, tỉ lệ khán giả đón xem còn cao hơn chương trình thi ca nhạc "Tiếng hát hay Hàn Quốc" tương tự.

    Kỳ thi đầu tiên của chương trình "Tôi là ca sĩ" diễn ra tại Đài Truyền hình Hồ Nam gồm các giọng ca nổi tiếng là: Vũ Tuyền, Hoàng Kỳ San, Tề Tần, Hoàng Quán Trung, Thượng Văn Tiệp, Trần Minh và Sa Bảo Lượng tham gia.

    Ca khúc "Đêm, đêm, đêm, đêm"do giọng ca Đài Loan Trung Quốc Tề Tần thể hiện trong kỳ một chương trình "Tôi là ca sĩ" của Đài Truyền hình Hồ Nam Trung Quốc, đã thu hút Ban giám khảo hiện trường. Tề Tần là nghệ sĩ "không trẻ chưa già" trong làng ca nhạc tiếng Hoa suốt 20 năm, giọng hát của anh vẫn trong và trữ tình như xưa, ca khúc "Đêm, đêm, đêm, đêm" đã làm Ban giám khảo và khán giả hiện trường phải say xưa, và anh giành giải nhất trong kỳ một cuộc thi của chương trình "Tôi là ca sĩ".

    Chương trình "Tôi là ca sĩ" kỳ đầu tiên đã chiếm tỷ lệ khán giả truyền hình đón xem cao nhất so với chương trình truyền hình giải trí cùng loại trong cả nước, 7 thí sinh tham gia cuộc thi truyền hình này đều là những ca sĩ nổi tiếng Trung Quốc, trước đây họ chủ yếu là thành viên Ban giám khảo của các cuộc thi ca nhạc truyền hình, là những người có thẩm quyền loại các thí sinh trong vòng dự thi, cho nên hiện nay khi mà họ trở thành thí sinh, nếu không chăm chú ra sức thể hiện cho tốt trên sàn thi, thì rất có thể sẽ bị loại vào bất cứ lúc nào. Cuộc thi ca nhạc "Tôi là ca sĩ" có tính thách thức rất cao, bởi vì trước hết thí sinh ngoài phải hát ca khúc khiến mình nổi tiếng vào thời kỳ đầu ra, còn phải trình bày những ca khúc của các ca sĩ nổi tiếng khác.

    Vì một khi bị loại, thí sinh nổi tiếng sẽ rất xấu hổ, cho nên ai nấy đều rất run, rất hồi hộp. Đông đảo khán giả có dịp chứng kiến rõ mồn một những nét căng thẳng như nhíu mày, hít thở mạnh, hoặc trầm ngâm trên khuôn mặt các thí sinh được ghi lại từ các máy camera tại hiện trường. Ca khúc "Không thể xa rời anh" do thí sinh Hoàng Kỳ San trình bày.

    Chương trình cuộc thi ca nhạc truyền hình "Tôi là ca sĩ" của Đài Truyền hình Hồ Nam vừa ra mắt công chúng chỉ trong một đêm thôi đã như cơn lốc trải rộng ra khắp cả nước, đến nỗi phí quảng cáo của chương trình này tăng lên những 50%.

    Trong khi đó, các thí sinh đến dự chương trình cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả truyền hình. Ví dụ như các thí sinh Hoàng Quán Trung, Dương Tống Vĩ tuy bị loại trong vòng thi nhưng cũng thu hút ánh mắt của vô số công chúng. Nhưng giọng ca Hoàng Kỳ San đã gây sự bình luận sôi nổi của mọi người bởi đã âm thầm trong nhiều năm.

    Hoàng Kỳ San sinh năm 1968, có chất giọng trầm ấm bởi thanh đới rộng và dày rất độc đáo, trước đây nhiều người không quen thuộc giọng ca Hoàng Kỳ San bởi nhiều nguyên nhân. Trong chương trình "Tôi là ca sĩ", Hoàng Kỳ San đã có sự biểu hiện rất xuất sắc, tranh thủ được sự ủng hộ của nhiều người.

    Ca khúc "Không thể xa rời anh" do Hoàng Kỳ San trình bày, lời ca có đoạn:

    Em hoà mình vào vòng tay của anh

    Anh buông bỏ em trong cuồng sóng dạt dào

    Yêu và hận đều do anh định đoạt

    Tình cảm hai ta không công bằng

    Nhưng nay em không thể xa rời anh

    Bất kể anh yêu em hay không

    Thời lượng của chương trình "Tôi là ca sĩ" chỉ vẻn vẹn có 90 phút, thời lượng dành cho các ca sĩ thể hiện trong chương trình cũng chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, ngoài ra đều là những khung cảnh bên lề chương trình. Tổng đạo diễn Hồng Đào cho biết: Chương trình "Tôi là ca sĩ" tuy được mua bản quyền từ hải ngoại, nhưng cũng phải bỏ ra nhiều công phu xây dựng chương trình sao phù hợp với tập quán đón xem của khán giả trong nước. Tính ra, tất cả các yếu tố để xây dưng chương trình mất hơn 300 tiếng đồng, nhưng phải hoàn thành quay trong vòng hai ngày. Sau đó qua sàng lọc cắt xén một cách tỷ mỷ kỹ càng, cuối cùng chương trình cô đọng lại chỉ còn có 90 phút, thật là căng thẳng và đáng để đợi chờ cho muôn vàn khán giả.

    Đây chính là nguyên nhân quan trọng khiến chương trình truyền hình "Tôi là ca sĩ" thành công.

    Ca khúc "Let's get it started" do giọng ca nổi tiếng Thượng Văn Tiệp trình bày.

    Thượng Văn Tiệp tốt nghiệp tại trường Đại học Phục Đán Thượng Hải nổi tiếng, cô thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, từng là phiên dịch ca-bin thành thạo xếp hạng cao ở Thượng Hải, năm 2006, cô tham gia thi và đoạt giải nhất chương trình truyền hình "Giọng nữ siêu cấp", từ đó dấn thân lên con đường ca hát, được mệnh danh là một trong những giọng nữ có cá tính nhất.

    Trường quay chương trình truyền hình "Tôi là ca sĩ" rộng 1200 mét vuông, có sự tham gia của ban nhạc nổi nhất trong nước và hải ngoại, hơn 30 nhạc công dạo nhạc cho các thí sinh. Đài Truyền hình Hồ Nam coi chương trình "Tôi là ca sĩ" là hạt nhân chương trình âm nhạc, đòi hỏi hiệu quả âm thanh phải cao nhất.

    Trên sàn thi, các giọng ca thí sinh nổi tiếng dốc toàn tâm toàn lực biểu diễn, tuy căng thẳng, nhưng đông đảo khán giả đã có dịp thưởng thức những bài ca bản nhạc giọng hát xuất sắc của các thí sinh. Trong kỳ 5 của chương trình "Tôi là ca sĩ" đã có thêm gương mặt của giọng ca Đài Loan Trung Quốc nổi tiếng là Lâm Chí Huyền, anh nói: "Tôi cho rằng, có hai thứ quan trọng nhất đời tôi, đó là ca khúc hay và có tri âm, tôi đã mang theo ca khúc hay đến với chương trình này".

    Đúng là như vậy, bài ca bản nhạc hay thường mang lại sự thưởng thức tinh thần vô hạn cho mọi người. Vào phần cuối của chương trình Văn nghệ cuối tuần CRI hôm nay, mời các bạn thưởng thức ca khúc "Em làm anh say đắm" do giọng ca và là thí sinh nổi tiếng Sa Bảo Lượng trình bày.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>