• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tài năng "Giọng hát hay Trung Quốc " - II

    2012-09-28 17:05:52     cri

    Nghe Online

    Tuần trước, "Chương trình Văn nghệ cuối tuần" CRI đã giới thiệu với các bạn đôi nét về cuộc thi tuyển các tài năng trẻ âm nhạc mang tên "Giọng hát hay Trung Quốc" phần một, do Đài truyền hình Chiết Giang đảm nhiệm xây dựng. Chương trình này vừa ra mắt đã dấy lên cơn sốt trong đông đảo công chúng truyền hình và cư dân mạng Trung Quốc. Mọi người đều mong chờ tối thứ sáu hàng tuần để đón xem chương trình này.

    Nhiều cư dân mạng viết rằng: Thế nào mới là giọng hát hay? Chỉ cần giọng hát của thí sinh đi sâu và làm rung động lòng công chúng thì đó là giọng hát hay. Các thí sinh tham gia cuộc thi tài năng âm nhạc này đều là những giọng ca có thực lực, bất kể là giọng cao, giọng trầm, giọng uyển chuyển, đều rất có sức mạnh và sức hút đi sâu vào lòng người, khiến chúng tôi hết sức cảm động.

    Là fane trung thành và rất nghiền của chương trình "Giọng hát hay Trung Quốc", Ngọc Ánh cũng nhận định như vậy. Chính vì cảm phục và cảm động trước giọng hát tuyệt vời của các thí sinh, cho nên Ngọc Ánh đã có ý định đưa vào chương trình Văn nghệ này để chia sẻ với các bạn. Tuần trước, Ngọc Ánh và La Thành đã giới thiệu với các bạn bốn bài hát do các thí sinh trình bày, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tiếp với các bạn phần hai một số bài hát của chương trình "Giọng hát hay Trung Quốc".

    Bài hát "Thời giờ bị lãng quên" do thí sinh Vương Vận Nhất trình bày.

    Khi thí sinh Vương Vận Nhất vừa bước lên sàn thi, liền gây nên sự xôn xao của mọi người, thì ra thân hình nhỏ nhắn của nàng Vận Nhất bước lên biểu diễn với chiếc đầu cạo trọc trong bộ váy dài. Tuy thân hình Vận Nhất thâm thấp, nhưng giọng hát của cô rất ấm và vang, đặc biệt cô thể hiện bài hát "Thời giờ bị lãng quên" bằng phong cách nhạc Jazzy, khiến bốn giám khảo phải sửng sốt trước giọng hát rất đặc biệt này, thế là bốn giám khảo đều nhấn nút xoay ghế.

    Biểu hiện của Vận Nhất rất lạc quan, khiến giám khảo Dương Khôn thú vị hỏi rằng: Ngày nào em cũng vui như vậy hay sao? Vận Nhất mỉm cười rằng: Vâng, ngay cả khi ngủ em cũng cười. Cuối cùng thí sinh Vương Vận Nhất đã chọn giám khảo Dữu Trừng Khánh làm huấn luyện viên của mình. Bài hát "Vẫn vầng trăng đó" do nữ thí sinh "đầu trọc" Vương Vận Nhất và thí sinh Triệu Khả song ca, bài này sau khi được giám khảo Dữu Trừng Khánh cải biên, giai điệu trở nên tản mạn và lãng mạn, khiến mọi người trìm trong một cảm giác hoàn toàn mới mẻ.

    Chương trình truyền hình thi âm nhạc "Giọng hát hay Trung Quốc", cũng như "Giọng hát Việt " là nhập bản quyền từ Hà Lan. Ở Trung Quốc do Đài truyền hình Chiết Giang được uỷ quyền xây dựng và xây dựng trang trí lại cho chương trình thi tuyển âm nhạc này. Do chương trình này gốc từ Hà Lan, rồi du nhập sang các nước Mỹ, Anh đã giành được thành công rất lớn, rất được khán giả các nước đó hoan nghênh, vì vậy sau khi chương trình nhập vào Trung Quốc liền thu hút ngay sự quan tâm và cảm hứng của đông đảo khán giả trong cả nước Trung Quốc, ngoài ra, lại thêm chương trình đã áp dụng quy chế tuyển chọn sàng lọc hoàn toàn mới, thí sinh nào cũng rất có thực lực, thảo nào mà chương trình "Giọng hát hay Trung Quốc" như ngọn lửa bốc cháy trong hàng tỷ khán thính giả Trung Quốc.

    Cũng thảo nào mà bất cứ thi sinh nào, chỉ cần xuất hiện trên sàn thi một lần thôi, là nổi tiếng và hót ngay trong cả nước. Ví dụ như thí sinh Jiekejunyi là một trong những thí sinh chỉ trong một đêm xuất hiện trên màn hình của chương trình là nổi tiếng ngay. Tên gọi của Jiekejunyi hơi khác bởi cô là thí sinh dân tộc Di đến từ Khu vực dân tộc thiểu số tỉnh Tứ xuyên, Jiekejunyi sinh năm 1988, có khuôn mặt xinh xắn, nước da nâu, thân hình thon thả, điều khiến mọi người cảm thấy bất ngờ là cô có giọng hát rất đặc biệt.

    Trong giai đoạn thi giấu mặt, Chương trình "Giọng hát hay Trung Quốc" của Đài truyền hình Chiết Giang phát vào ngày 10 tháng 8, bài hát "I feel good" do thí sinh Jiekejunyi trình bày đã được cả bốn giám khảo là Dữu Trừng Khánh, Dương Khôn, Lưu Hoan và Na Anh đều nhấn nút đèn đỏ và xoay ghế cho Jekejunyi, bốn người đều thuyết phục cô về với đội ngũ của mình, cuối cùng cô đã chọn độ ngũ của giám khảo Lưu Hoan. Trong chương trình giai đoạn đối đầu sàng lọc trong cùng một nhóm của huấn luyện viên Lưu Hoan phát vào ngày 24 tháng 8 với sự biểu hiện xuất sắc, Jekejunyi là người đầu tiên đã lọt thẳng vào nhóm Lưu Hoan không cần phải thi đối đầu như các bạn trong cùng đội.

    Cô thí sinh Jiekejunyi xinh đẹp, lên thi hai lần thì cả hai lần đều thành công và nổi tiếng ngay, thế là vừa qua, cô liền được mời hát lồng ca khúc cho một bộ phim truyện, ngoài ra cô còn được mời làm diễn viên đại lý quảng cáo cho một doanh nghiệp và đã ra mắt đông đảo khán giả truyền hình.

    Các cư dân mạng đều nói, chương trình "Giọng hát hay Trung Quốc " là nơi "sản xuất" các ngôi sao nghệ sĩ với tốc độ nhanh nhất chưa từng có ở Trung Quốc.

    Bài hát 《I Feel Good》 do Jekejunyi trình bày.

    Cách đây bảy năm, chương trình "Giọng hát siêu nữ" của Đài truyền hình Hồ Nam đã gây tiếng vang khắp cả nước Trung Quốc, hôm nay sau bảy năm, chương trình "Giọng hát hay Trung Quốc " của Đài truyền hình Chiết Giang lại gây cơn sốt lan toả khắp Trung Hoa. Năm xưa chương trình "Giọng hát siêu nữ" đã khiến Đài Truyền hình Hồ Nam có số khán giả đông nhất so với tất cả các Đài Truyền hình các tỉnh thành Trung Quốc, thế nhưng, trước mắt, Chương trình "Giọng hát hay Trung Quốc" không chỉ chiếm vị trí đầu bảng về số lượng khán giả mà còn trở thành cây hái ra tiền hấp dẫn.

    Tin cho biết, hiện nay, phí quảng cáo của chương trình truyền hình "Giọng hát hay Trung Quốc" từ buổi đầu tiên ra mắt cho đến nay, đã từ 150 nghìn nhân dân tệ 15 giây, nay đã lên đến 500 nghìn nhân tệ 15 giây. Nhân sĩ hữu quan cho biết, chỉ riêng khoản thu nhập tiền quảng cáo của mỗi buổi đã lên đến 20 triệu Nhân dân tệ.

    Các thí sinh xuất sắc tham gia chương trình thi tuyển âm nhạc "Giọng hát hay Trung Quốc" nổi tiếng ngay tức khắc. Không những các công ty quảng cáo, các công ty biểu diễn thương mại, các công ty băng đĩa đều tới tấp giơ cành ô liu chào mời họ, mà hiện nay, có một phim quảng cáo thương hiệu đã ký hợp đồng với bốn thí sinh có thực lực là Lý Đại Mạt, Ngô Mạc Sầu, Jiekejunyi và Trương Vĩ, mời họ làm quảng cáo với phí cả gói gần 600 nghìn Nhân dân tệ. Thảo nào mà các cư dân mạng phải thốt lên rằng: Đúng là "Giọng hát hay" có "tiền" đồ tốt. Nói đúng ra thì, các thí sinh nổi tiếng trong một đêm không phải là ngẫu nhiên, mà họ đã phải trải qua một giai đoạn cố gắng không mệt mỏi, và đã kiên trì bền bỉ trong nhiều năm qua.

    Sau đây chúng tôi xin giới thiệu với các bạn thí sinh xuất sắc Ngô Mạc Sầu, đến từ tỉnh Hắc Long Giang Trung Quốc, cô là sinh viên năm thứ nhất đại học, đang học lớp thanh nhạc lối hát lưu hành. Trong vòng hai sát hạch của nhóm giám khảo Dữu Trừng Khánh, Ngô Mạc Sầu và Trư Kiều đã song ca bài hát "Người đẹp khờ dại", sự biểu hiện của Ngô Mạc Sầu cố tình khoa trương giọng hát của mình để đi sâu vào tâm hồn giám khảo và khán giả, cuối cùng Mạc Sầu đã thắng thí sinh Trư Kiều và được giữ lại trong đội ngũ của giám khảo Dương Khôn.

    Trên sàn thi "Giọng hát hay Trung Quốc" xuất hiện mấy thí sinh nam có thân hình "phốp pháp", thậm chí râu ria xồm xoàm, thế nhưng lại có giọng hát hết sức trữ tình nhẹ nhõm. Sự khác biệt rất xa giữa bề ngoài với chất giọng của họ khiến đông đảo khán giả phải sửng sốt.

    Ví dụ như thí sinh Lý Đại Mạt, Vương Kỳ Vĩ... họ lànhững thí sinh ngoại hình rất đàn ông rất mày râu này hễ cất giọng hát khúc tình ca, liền khiến mọi người phải ngây ngất ngay.

    Bài hát "Chờ em yêu anh" do hai thí sinh Đa Lượng và Vương Kỳ Vĩ song ca và cùng đối trọi nhau.

    Vương Kỳ Vĩ 20 tuổi, đến từ tỉnh Quý Châu có ngoại hình rất đàn ông nhưng lại có chất giọng trữ tình đắm đuối. Còn Đa Lượng là thí sinh đến từ Khu tự trị dân tộc Uây-ua Tân Cương, năm nay 27 tuổi.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>