• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trần Khôn: Tôi yêu bạn, đám bạn Học viện Điện ảnh Bắc Kinh

    2012-09-10 17:36:25     CRIonline

    Nghe Online

    Nghệ sĩ Trần Khôn

    Ánh: Vậy là khai giảng năm học mới đã một tuần rồi, các bạn học sinh cũ trở lại trường lớp gặp lại thầy cô bè bạn đã quen thuộc của mình, còn các bạn học sinh mới cũng đã thích nghi dần với môi trường mới. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn bài viết "Tôi yêu bạn, đám bạn Học viện Điện ảnh Bắc Kinh " của Trần Khôn, nghệ sĩ nổi tiếng của làng phim ảnh và ca nhạc Trung Quốc, qua bài viết này, các bạn có thể tìm hiểu phần nào nội tâm của sinh viên Trung Quốc.

    Thành: Tin rằng nhiều bạn khán thính giả Việt Nam cũng đã rất quen hình ảnh của diễn viên Trần Khôn nổi tiếng Trung Quốc, anh là bạn học cùng lớp với diễn viên nổi tiếng Triệu Vi, Hoàng Hiểu Minh, hôm nay, ba người bạn học cùng lớp này đều đã trở thành những ngôi sao sáng, nổi tiếng trong làng văn nghệ Trung Quốc.

    Ánh: Năm 1996, Trần Khôn thi đỗ vào chuyên ngành biểu diễn Học viện Điện ảnh Bắc Kinh với thành tích đầu bảng, năm thứ ba đại học, Trần Khôn lần đầu tiên được mời thủ vai chính của bộ phim truyện "Quốc ca". Năm 2007, Trần Khôn đoạt giải diễn viên xuất sắc trong Liên hoan phim Hoa Biểu Trung Quốc do tài diễn xuất tuyệt vời trong bộ phim truyện "Thủy vân dao", năm 2010, Trần Khôn đoạt giải vai nam chính xuất sắc tại Liên hoan phim Bách Hoa Đại chúng Trung Quốc lần thứ 30 trong vai Vương Sinh. Ngoài ra, anh còn sắm vai nam chính trong các bộ phim truyện như "Long Môn Phi Giáp", "Hãy để đạn bay", "Kiến quốc đại nghiệp".

    Ánh: Trước khi trở thành diễn viên, Trần Khôn từng là ca sĩ chuyên nghiệp. Năm 1995, anh từng thi vào Đoàn ca múa Phương Đông nổi tiếng, nay được đổi tên thành Đoàn ca múa nhạc Quốc gia Trung Quốc, lúc đó anh thường trình bày các ca khúc châu Á như Ấn độ, Nhật Bản.... Trước khi nghe bài viết "Tôi yêu bạn, đám bạn Học viện Điện ảnh Bắc kinh" của Trần Khôn, xin mời các bạn nghe bài hát " Nửa vầng trăng sáng" do Trần Khôn trình bày, lời ca có đoạn:

     

    Thành:

    Đêm đó thật lãng mạn,

    anh đưa em đi ngắm nửa vầng trăng sáng

    có chút ngượng ngùng nhưng rất hạnh phúc

    cảm giác này anh rất vui lòng

    Ánh: Trần Khôn sinh tháng 2 năm 1976 tại thành phố Trùng Khánh. Khi anh còn nhỏ cha mẹ anh đã ly dị, anh sống cùng mẹ, chứng kiến và cảm nhận cảnh người mẹ tần tảo vất vả nuôi dạy bốn người con khôn lớn thành người. Sự thăng trầm thời ấu thơ khiến Trần Khôn sau khi lớn lên trở thành một thanh niên có đức tính mẫn cảm, lòng tự trọng cao và tính tự lập cao, anh có tình cảm hết sức sâu đậm và rất có trách nhiệm đối với gia đình. Để có thể giúp mẹ cáng đáng bớt phần nào gánh nặng gia đình, trong quãng thời gian trung học phổ thông, anh đã vừa học vừa làm, sau khi đỗ vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, anh lại vừa học vừa làm thêm, có thể tự lo hết toàn bộ học phí và sinh hoạt phí trong thời gian đại học.

    Thành: Sau đây mời các bạn nghe Ngọc Ánh giới thiệu bài viết "Tôi yêu bạn, đám bạn Học viện Điện ảnh Bắc Kinh"

    Tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, tôi tự cho rằng mình là thằng có tính cách hướng nội hẩm hiu, tôi rất ít nói, đến nỗi trong suốt bốn năm đại học có những bạn cùng lớp tôi cũng chỉ có chuyện trò mấy câu với họ mà thôi, ngay cả những từ "ừ" nào "à" cũng không. Trong trí tưởng tượng của tôi, các bạn phải là xa lánh cái thằng có tính cô độc kỳ quặc như tôi, thế nhưng thực tế lại không phải như vậy.

    Tôi nằm ở giường tầng trên, treo một tấm rèm vải, khi ngủ chỉ việc kéo rèm che là được. Ban ngày, tôi thường kéo rèm che lại, đốt nén hương, ngồi thiền trong đó. Ban đầu, các bạn cảm thấy kỳ lạ, về sau chúng biết tôi ngồi trong đó làm gì thì bảo tôi là thằng dở hơi, trêu chọc tôi. Có khi tôi ngồi thiền cứ vén rèm vải lên, bọn chúng nhìn tôi một cái, rồi "ối dà" trêu tôi. Thực ra trong bụng tôi biết rằng, bọn chúng cố tình trêu tôi như vậy là để rút ngắn khoảnh cách giữa tôi với bọn chúng, chứ không phải bằng thái độ tôn trọng tôi một cách lạnh lùng để cô lập tôi.

    Đúng là như vậy, các bạn tôi rất đáng yêu, rất hảo tâm.

     Hứa Vân Phàm

    Tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, tôi rất nâng niu tình bạn với thằng bạn Hứa Vân Phàm.

    Trong thời gian đại học, sức khỏe tôi không tốt lắm. Buổi tối có khi đi làm ở quán Karaoke, thường phải thức khuya, sáng ra phải dậy sớm, ban ngày lên lớp, lại phải nộp bài tập, cho nên tinh thần thường uể oải. Đặc biệt là tôi nhớ có một năm, Hứa Vân Phàn về quê ở Đông Bắc, khi trở lại, cậu ta như vô tình đến bên tôi, ném cho tôi một chiếc túi nhỏ, vẻ mặt rất lạnh nhạt, như là tiện tay quăng cho tôi một túi rác vậy. "Khôn, cho mày đấy. Bố tao bảo cái này rất tốt, thế là tao mang đến cho mày". Tôi mở chiếc túi ra xem, thì ra là một củ nhân sâm.

    Ngày thường tôi rất ít chuyện trò với Phàm, trong trường hai chúng tôi cũng rất ít qua lại, vậy mà cậu ta lại cho tôi một củ nhân sâm. Sự quan tâm của Phàn dành cho cho tôi, tấm lòng của Phàm, suốt đời tôi không bao giờ quên được. Đến nay, tôi vẫn cất giữ cẩn thận củ nhân sâm, đã hơn mười năm rồi.

    Lúc bấy giờ, Hoàng Hiểu Minh nằm giường dưới. Tôi rất mến Hiểu Minh, cậu ấy là người rất đơn giản, mỗi khi mỉm cười là khuôn mặt lại sáng như mặt trời vậy. Hiểu Minh cư xử rất chí tình với tôi, nhà cậu ấy ở Thanh Đảo, mỗi khi về nhà là cậu ấy lại mang tôm khô trở lại trường, thường cho tôi một gói to. Cậu ấy bảo: "Cậu ăn thứ này đi , ngon lắm đấy".

    Lúc bấy giờ, lớp trưởng của chúng tôi tên là Quốc Khánh, cậu ấy là người Bắc Kinh, ít tuổi nhất trong lớp. Hiện nay cậu ấy làm giáo viên Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Có một bận tôi tan học sớm, còn một lúc nữa mới đến giờ vào làm tại quán Karaoke, lúc ấy tôi ngủ cũng dở mà thức cũng dở, thế là tôi theo các bạn vào nhà tập luyện thể thao. Nhìn quả tạ, tôi rất muốn tập, nhưng chẳng còn sức đâu. Quốc Khánh thấy vậy nói với tôi rằng: "Khôn này, cậu phải ăn trứng gà nhé, trứng gà tốt lắm nhé. Cứ ăn loại trứng hai lòng đỏ ấy, ngày ăn khoảng mười quả  trứng, để bổ sung chất đạm". Lúc bấy giờ, Quốc Khánh ăn những mười quả trứng gà một ngày, hễ thấy tôi là Khánh lại cho tôi mấy quả. Có lẽ Khánh đã quên việc này rồi, nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ. Các bạn đối xử tốt với tôi, tôi đều nhớ hết.

    Đôi khi, nếu bạn đối xử tốt với người khác một cách rất tự nhiên, rất có thể bạn đã không nhớ, nhưng người đó suốt đời không bao giờ quên. Quan niệm này đã ảnh hưởng sâu sắc trong tôi. Đối xử tốt với người khác, giơ tay giúp đỡ người khác vào bất cứ lúc nào, đối với bạn mà nói chẳng qua chỉ là một cử chỉ mà thôi, nhưng đối với người khác thì đó như đưa than lúc trời tuyết, hết sức quý giá.

    Tôi là người không biết bày tỏ tình cảm cho lắm, song trên con đường trưởng thành của tôi, bạn bè dành cho tôi sự quan tâm, tình nghĩa, đặc biệt là hảo tâm với tôi, tôi bao giờ cũng ghi nhớ trong lòng.

    Về sau, khi mà tôi đã có khả năng giúp đỡ người khác, tiêu điểm chú ý của tôi không phải là "tôi đã làm việc tốt", mà tôi thường bất giác nghĩ đến những lúc người khác đối xử tốt với tôi, trong lòng tôi lại cảm thấy rất ấm áp.

    Để sự ấp áp như vậy vẫn có thể tiếp tục, tôi sẽ không dừng bước tiến lên phía trước.

    Thành: Chị Ngọc Ánh, là diễn viên nổi tiếng, bài viết "Tôi yêu bạn, đám bạn Học viện Điện ảnh Bắc Kinh" của Trần Khôn không hào nhoáng chút nào, cái mộc mạc trong bài viết khiến bạn đọc cảm thấy ấm áp và cảm động.

    Ánh: Đúng là như vậy, cho đến nay, tình bạn giữa Trần Khôn với các bạn cùng lớp vẫn rất gắn bó, đặc biệt là tình bạn giữa Khôn với Triệu Vi và Hoàng Hiểu Minh lại càng thân thiết hơn. Trần Khôn từng bày tỏ rằng: "Tôi thường bất giác cảm thấy sự ấm áp trong lòng khi nhớ đến người khác đối xử tốt với tôi hồi năm nào. Tôi không dừng bước tiến lên phía trước để thứ ấm áp đó vẫn tiếp tục trong tôi", ngoài thời gian biểu diễn, Trần Khôn lại dốc bầu nhiệt huyết cho sự nghiệp công ích, tham gia nhiều các hoạt động từ thiện, lại còn phát động hành động "sức mạnh tiến bước". Năm 2012, Trần Khôn được Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp quốc mời là Sứ giả Trung Quốc.

    Sau đây xin mời các bạn nghe bài hát "Trong hạnh phúc", do Trần Khôn trình bày:

    Thời gian đang trôi đi

    Tôi ôm ấp hạnh phúc trong cô đơn

    Lời nói trong mơ là tiếng lòng

    Tôi ngắm trời xanh qua kẽ tay

    Tôi mong bạn đưa ra lựa chọn

    Lại sợ chứng kiến kết quả

    Bên cạnh có thêm một người

    Chưa chắc đã là hân hoan

    Tình yêu còn xa không

    Hai ta liệu có với tới không

    Hoàng Hiểu Minh - bạn của Trần Khôn

    Thành: Nghệ sĩ nổi tiếng Trung Quốc Hoàng Hiểu Minh và Triệu Vi là bạn thân của Trần Khôn. Nhiều khán thính giả Việt Nam đã rất đỗi quen thuộc tên tuổi của Hoàng Hiểu Minh. Vào lúc 4 giờ chiều ngày 5 tháng 5 năm nay, tại thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao giải DMA, tại lễ trao giải Hoàng Hiểu Minh đã giành được giải thưởng "Nam diễn viên khu vực Trung Quốc được yêu thích nhất ". Đây là lần thứ hai tiếp sau năm 2010, Hoàng Hiểu Minh giành được giải này tại Việt Nam.

    Ánh: Được biết, lọt vào vòng đề cử của khu vực Trung Quốc còn có diễn viên Hồ Ca, Lâm Canh Tân, Viêm Hoằng và các diễn viên mới khác của Trung Quốc, nhưng với thực lực và ngoại hình hấp dẫn, cùng với các tuyệt phẩm điện ảnh cuốn hút khán giả như "Thần điêu hiệp lữ", "Tân bến Thượng Hải", "Bong bóng mùa hè", "Phong Thanh" cuối cùng Hoàng Hiểu Minh đã chiếm ưu thế với 24.072 phiếu bầu, một lần nữa giành được giải thưởng danh giá này tại Việt Nam.

    Thành: Nhưng do bị thương khi biểu diễn, nên Hoàng Hiểu Minh phải nằm viện tại thành phố Vô Tích tỉnh Giang Tây, khi biết tin mình đoạt giải tại Việt Nam, anh nói:"Lần thứ hai nhận được giải thưởng này tôi thực sự rất vui, đối với tôi đây chính là sự khẳng định và cổ vũ rất lớn, tôi sẽ cố gắng hơn nữa để có thể đem đến cho mọi người những tác phẩm tuyệt vời hơn, và cũng là để báo đáp lại lòng mến mộ của khản giả Việt Nam dành cho tôi".

    Cuối cùng mời các bạn nghe bài hát "Yêu thầm" do Hoàng Hiểu Minh trình bày:

    Yêu thầm:

    Nước mắt em bay theo chiều gió

    Khiến anh không bao giờ quên

    Thấm thoắt đã biết bao mùa xuân thu

    Anh vẫn không đi vào cõi lòng em

    Anh đành thăm em trong mơ

    Phải chăng em sẽ ngả vào lòng anh

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>