• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhạc sĩ Hùng Thiên Bình và giọng ca Trương Huệ Muội

    2012-08-17 16:26:27     cri

    "Cô bé bán diêm " là chuyện cổ tích của nhà văn nổi tiếng Đan mạch Andersen, lần đầu tiên ra mắt bạn đọc vào năm 1846, đây là câu chuyện kể về một cô bé nghèo bán diêm trong đêm Noel rồi bị chết cóng trong thời điểm các gia đình giàu có tiệc tùng nâng chén chào đón một năm mới. Kết cục của chuyện đồng thoại này, đã khiến biết bao bạn đọc phải thương sót đến chảy nước mắt cho số phận của cô bé bán diêm này. Câu chuyện rung động lòng người này cũng đã khuấy động tâm hồn của nhạc sĩ nổi tiếng Đài Loan Trung Quốc Hùng Thiên Bình, năm 1997, ông đã sáng tác bài hát mang tên "Thiên đàng của que diêm":

    Rảo bước trong đêm đông tuyết bay

    Em bán diêm để làm no giấc mộng

    Mỗi bước đi cô đơn giá lạnh

    Tình đời lạnh lẽo giá buốt bàn tay em

    Có ai mua hộp diêm của em

    Có ai nhen từng tia hy vọng

    Có ai mua cô đơn của em

    Có ai giúp em được ở trong nhà

    Mỗi khi que diêm lóe lửa

    Em liền trông thấy hy vọng

    Em trông thấy mẹ đang ở trên trời

    Mẹ bảo em phải dũng cảm hơn

    Mẹ bảo em không nên sợ hãi

    Để từ nay em không lang thang

    Mẹ dắt tay em đi về nhà

    Ngủ ngon trên thiên đàng hoa nở

    Ông Hùng Thiên Bình sinh năm 1969 tại thành phố Cao Hùng Đài Loan Trung Quốc, tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Hàn Quốc trường Đại học Văn hóa Trung Quốc, từng là huấn luyện viên môn trượt tuyết. Trước khi album của ông ra mắt công chúng, ông nổi tiếng bởi sáng tác nhạc và lời bài hát. Giọng ca nổi tiếng Đài Loan Tề Tần từng một lúc chọn ba bài hát do ông sáng tác đưa vào album của mình. Năm 1997, ông Hùng Thiên Bình đã cho xuất bản album đầu tiên của mình có tên là "Tình yêu sông Đa-nuýp", album này vừa tung ra thị trường trong ngày đầu tiên đã nhận được đơn đặt hàng mua 120 nghìn đĩa, vượt xa số lượng 50 nghìn đĩa trong ngày hôm đó, ngày hôm sau cả Đài Loan không còn một đĩa nào trên giá hàng, khiến nhà sản xuất buộc phải cho nhân viên làm thêm giờ suốt đêm.

    Sau đây, mời các bạn thưởng thức bài hát "Tình yêu sông Đa-nuýp" do Hùng Thiên Bình sáng tác và trình bày.

    Tình yêu khiến ai phải rơi lệ

    Nước mắt chảy dài thành dòng sông

    Khởi điểm của em

    Có lẽ anh không bao giờ tới đích

    Anh cứ đuổi mãi thứ hạnh phúc màu đen

    Anh căng muôn nghìn cánh buồm

    Cho em biết anh rất cô đơn

    Bên dòng sông Đa nuýp màu xanh

    Từ năm 2000, chỉ trong vòng 4 năm, Hùng Thiên Bình cho xuất bản liên tiếp 11 album với hơn 70 bài hát do chính mình sáng tác, trong đó những bài hát như "Tình yêu sông Đa-nuýp", "Bao diêm thiên đường", "Chim du trú tuyết", "Đôi mắt em", "Bến cảng Ngu nhân", "Đêm, đêm, đêm " và nhiều bài hát đã được lưu hành rộng rãi trong đông đảo công chúng yêu ca nhạc.

    Chất giọng của Hùng Thiên Bình trong và ấm, ông sành về hát những ca khúc có âm điệu thấp và nông gần như hoàn mỹ. Trong thế giới tình ca của mình, không hề có những cái quá khôn khéo trong đời thường, mà như người đàn ông vẫn chưa lớn khôn nhưng chân thành và chân thật. Tiếp theo mời các bạn thưởng thức bài hát "Đêm, Đêm, Đêm" do Hùng Thiên Bình sáng tác và trình bày:

    Buông bỏ hết thảy những gì đã có, để tôi trôi nổi trong màn đêm yên tĩnh, em cũng không cần phải nói câu em yêu anh. Tâm hồn anh đã héo tàn vụn vỡ, anh hàn gắn lại tâm hồn mình, thành con người đã không thật sự là anh.

    Sau khi làm quen và thưởng thức một số bài hát do nhạc sĩ nổi tiếng Đài Loan Trung Quốc Hùng Thiên Bình trình bày, sau đây Ngọc Ánh xin giới thiệu các bạn làm quen với Trương Huệ Muội, giọng ca cũng nổi tiếng Đài Loan được mệnh danh là Thiên hậu.

    Bài hát "Nghe tiếng của biển"

    Nghe tiếng biển khóc than

    Biển ơi sao lại đa tình

    Khóc đến ngày mai

    Viết thư cho em

    Là hẹn ước cuối cùng

    Rằng khi chia tay em

    Tâm trạng anh ra sao

    Trương Huệ Muội là giọng ca nhạc thịnh hành nổi tiếng Đài Loan Trung Quốc, được mệnh danh là Thiên hậu có thực lực mang tính đại diện nhất kể từ giữa thập niên 90 thế kỷ trước đến nay. Chỉ riêng ở Đài Loan, chị tổng cộng đã phát hành hơn 10 triệu album, còn cả châu Á thì con số càng khả quan hơn, số lượng phát hành album những bài hát do chị trình bày đã lên đến con số 50 triệu đĩa, cho đến nay chị vẫn giữ kỷ lục về số lượng album đã phát hành của mình và số lượng các đêm diễn. Tháng 6 năm 2010, Trương Huệ Muội đã đoạt 6 giải thưởng về ca khúc vàng Đài Loan, phá kỷ lục năm giải của nghệ sĩ nổi tiếng Châu Kiệt Luân.

    Sau đây, mời các bạn thưởng thức bài hát "Không khóc nổi" do Trương Hệu Muội trình bày:

    Em muốn khóc, nhưng không khóc nổi

    Chờ đến khi nỗi nhớ như biển cả

    Nhấn chìm tình yêu của em

    Em đã khóc, vì tình không còn trở lại

    Em sẽ đợi mãi

    Trương Huệ Muội sinh tháng 8 năm 1972 tại Đài Loan, chị là người dân tộc tiểu số Bỉ Nam ở vùng núi Đài Loan. Ngay từ nhỏ, Trương Huệ Muội đã có tính cách nhiệt tình, hoạt bát, tự nhiên và tự do phóng khoáng, ngoài ra chị còn có giọng hát hay và tài thể hiện tài năng của mình, do vậy hiện nay Trương Huệ Muội trở thành giọng ca xuất sắc nhất trong làng ca nhạc tiếng Hoa ngày nay. Bất kể là những bài hát nhạc Rock có nhịp điệu mạnh mẽ, hay những bài hát trữ tình mềm mại như nước chảy, đều được chị thể hiện bằng giọng ca tuyệt vời như âm thanh trên không trung vọng xuống, rót vào tai vào tâm hồn của mọi người bằng chất giọng độc đáo của mình.

    Cuối cùng, mời các bạn thưởng thức bài hát "Nếu anh cũng đã nghe nói" do Trương Huệ Muội trình bày:

    Biết bao câu chuyện nói về em

    Ngay cả em cũng đã từng nghe

    Nếu anh đã từng nghe nói

    Phải chăng sẽ tin tưởng em

    Bao tiếng lòng muốn nói với anh

    Vấp ngã rồi mới vỡ lẽ nhiều điều

    Anh là người am hiểu em

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>