• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Những bài hát trong phim truyền hình phổ thơ Quỳnh Dao

    2012-07-25 17:51:26     CRIonline

    Bài hát "Một thoáng mộng mơ" do giọng ca Đài Loan Hứa Như Vân trình bày, lời bài hát do bà Quỳnh Dao sáng tác:

    Em có một thoáng mộng mơ

    Không biết sẽ có ai cùng

    Xuân qua xuân lại không vết tích

    Chỉ để lại một giấc mộng mơ

    Tình tiết các câu chuyện trong tác phẩm Quỳnh Dao thường quanh co khúc khuỷu, lời văn mỹ miều, khung cảnh như họa như mơ, có thể nói bà là một bậc thầy xây dựng nên các cốt truyện tình yêu êm đẹp, ai oán, bi thương. Có người tổng kết đặc điểm tiểu thuyết Quỳnh Dao một cách rất cô đọng như sau: Vai chính trong truyện từ đầu chí cuối chỉ làm có một việc đó là yêu đương. Nhân vật nam và nhân vật nữ trong truyện thường có mối tình đắm đuối yêu đến chết đi sống lại, yêu đến điên cuồng. Hai là, họ tên của các nhân vật chính nam và nữ trong cốt truyện phải là rất có ý thơ. Ngoài ra, họ không hề có khiếm khuyết nào hết: Anh chàng phải như Hoàng tử bạch mã, như gốc cây to lớn hứng gió che mưa, còn cô ấy phải như nàng Bạch tuyết có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hai cô cậu phải là một cặp tình nhân vừa gặp lần đầu đã phải lòng nhau ngay, bằng không mọi người sẽ không chấp nhận. Những câu đối thoại của hai cô cậu phải như những vần thơ chan chứa tình cảm. Ba là, nhân vật chính trong truyện không bao giờ thiếu tiền tiêu, họ không bao giờ phải lo cho công ăn việc làm, không lo hết tiền tiêu sài, càng không phải lo kiếm tiền để tậu nhà sắm ô tô như mọi người trong xã hội ngày nay. Bởi vì bao giờ cũng vậy, nhân vật cô hoặc cậu trong truyện, một trong hai người phải xuất thân từ trong gia đình danh gia quý tộc giàu có, tất nhiên trong phần đầu câu chuyện bao giờ cũng không tiết lộ trước với bạn đọc. Đặc điểm thứ tư của truyện Quỳnh Dao là, các nhân vật phụ phần lớn là nhàn dỗi không công việc bận rộn. Bởi vì câu chuyện tình của hai cô cậu không thể hoàn thành trong bối cảnh chỉ có hai người thôi mà cần phải có nhân vật thứ ba thứ tư chen nhập vào, phải có những tình tiết hiểu lầm nhau, giận dỗi nhau, bằng không tình tiết câu chuyện sẽ không ly kỳ không hấp dẫn nữa. Đặc điểm thứ năm là, tình tiết câu chuyện phải phức tạp, giằng co, đau buồn đến xé gan xé ruột, nhân vật nữ chính trong chuyện phải là cô gái trẻ trung xinh đẹp thuần khiết, đa sầu đa cảm, mỗi khi khóc lóc phải dễ thương hơn cả lúc mỉm cười.

    Thế nhưng cũng có ngoại lệ, như nàng Hoàn Châu Cách Cách rất hoạt bát đáng yêu, lại không hay khóc lóc gì cả.

    Tin rằng các bạn rất đỗi quen thuộc bài hát "Có một cô gái" do Triệu Vi, người nhập vai Hoàn Châu Cách Cách trong phim trình bày mà hầu như khán giả Việt Nam nào cũng xem qua.

    Vừa rồi chúng mình cùng phân tích đặc điểm chung của các nhân vật trong truyện Quỳnh Dao, nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ đó là nhân vật Hoàn Châu Cách Cách, bởi vì các nhân vật nữ chính trong truyện Quỳnh Dao đều có mái tóc dài mềm mại, đôi lông mày lá liễu đẹp như tranh vẽ, các nàng đều tinh thông văn học cổ điển, ví dụ như nhân vật Tử Vi trong bộ "Hoàn Châu Cách Cách", đến nỗi khi uống say, hứng khẩu liền đọc ngay câu thơ "Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản", đây là câu thơ trong bài "Hoàng Hạc lâu" của nhà thơ nổi tiếng Thôi Hạ thời nhà Đường.

    Tiểu thuyết của Quỳnh Dao thường mang phong cách uyển ước, thanh thoát, mĩ miều, trong tác phẩm của mình, bà thường sử dụng hoặc gián tiếp sử dụng nhiều bài thơ ca cổ Trung Quốc. Do vậy, tiểu thuyết Quỳnh Dao độc đáo thanh nhã đã gắn liền với tính trau dồi văn học sâu rộng của bà. Quỳnh Dao xuất thân trong một gia tộc dòng dõi, ngay từ nhỏ, mẹ Quỳnh Dao đã dạy con gái diệu của mình học thuộc lòng nhiều bài thơ Đường từ Tống, khiến Quỳnh Dao đã được hun đúc văn học cổ điển một cách sâu đậm nồng nàn, bà thích hòa trộn những dòng thơ cổ vào trong tác phẩm của mình, thông qua số phận từng trải của các nhân vật trong truyện để phát huy thơ văn cổ điển Trung Quốc lên đến đỉnh cao.


    1 2 3 4 5
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>