• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nghệ sĩ trẻ tuổi tài năng Việt Nam Vũ Bá Nha (Phần hai)

    2012-04-03 17:57:33     cri

    Nghe Online

    Trong chương trình giờ này tuần trước, Ngọc Ánh đã giới thiệu với các bạn về quá trình trưởng thành và dấn thân lên con đường nghệ thuật ca nhạc của nghệ sĩ trẻ tuổi đầy tài năng Việt Nam Vũ Bá Nha, anh vừa tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành sáng tác âm nhạc tại Học viện Nghệ thuật Quảng Tây Trung Quốc. Sau đây Ngọc Ánh sẽ cùng các bạn tiếp tục tìm hiểu thêm về người nghệ sĩ trẻ tuổi Việt Nam sành chơi hơn 20 loại nhạc cụ và hát hay này.

    Bài hát "Thượng Hải- Thành phố hòa bình"...

    Trong thời gian du học tại Trung Quốc, Vũ Bá Nha đã có dịp học tập và nghiên cứu nhiều hơn về văn hóa nghệ thuật Trung Quốc, đặc biệt trong thời gian này, ngoài tham gia cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghi"̣ ra, Bá Nha còn có nhiều dịp biễu diễn trên các sân khấu lớn và nổi tiếng Trung Quốc ở Bắc Kinh, Thượng Hải. Ngọc Ánh nhớ là năm 2010, để phối hợp với Thành phố Thượng Hải tổ chức "Triển lãm Thế giới Thượng Hải", Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã cùng Chính quyền Thành phố Thượng Hải tổ chức Cuộc thi "Hẹn nhau tại Triển lãm Thế giới Thượng Hải -2010" bằng 61 thứ tiếng. Vũ Bá Nha đã sốt sắng dự thi, và đã đoạt giải đặc biệt của Cuộc thi này, rồi được mời đến Thượng Hải nhận giải thưởng. Trước khi lên đường đi Thượng Hải, Bá Nha đã sáng tác bài hát: "Thượng Hải- Thành phố hòa bình" và biểu diễn ngay trên sân khấu Đài Phát thanh Truyền hình Thượng Hải, bất kể là giai điệu bản nhạc, lời bài hát hay tài vừa gảy đàn vừa hát của Bá Nha đã dành được những tràng pháo tay giòn rã tại hiện trường và để lại ấn tượng sâu sắc cho đông đảo khán giả.

    Sau khi biểu diễn và nhận phần thưởng, Bá Nha đã tâm sự với Ngọc Ánh rằng:

    "Sáng nay, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh và xúc động khi có mặt tại trường quay cùng các bạn các nước khác trong Chương trình biểu diễn chào mừng Lễ nhận giải thưởng cuộc thi "Hẹn nhau tại Expo Thượng Hải - 2010". Trong chương trình hôm nay tôi đã biểu diễn hai bài, bài thứ nhất do tôi sáng tác, đó là bài "Thượng Hải-Thành phố hòa bình" và một tác phẩm rất nổi tiếng của Trung Quốc đó là bản nhạc "Vạn mã phi đằng". Khi bước lên sân khấu để giao lưu với khán giả và trình diễn hai tác phẩm này, trong lòng tôi cảm thấy rạo rực, xúc động và háo hức đến mức kỳ lạ, vì thế tôi đã dồn hết tâm sức và tình cảm của mình để thể hiện hai bản nhạc này hết khả năng của mình, đáp lại là những tình cảm của các khán giả cũng các vị lãnh đạo của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Cục Triển lãm Thế giới Thượng Hải, Đài Phát thanh Truyền hình Thượng Hải cũng như các nhà báo nói chung có mặt tại trường quay, tất cả đã dành cho tôi những tình cảm vô cùng đáng quý, tôi sẽ nhớ mãi quang cảnh ngày hôm nay, và lúc này đây tôi vẫn đang ngất ngây với những cảm xúc mà tôi vừa trải qua".

    Trong thời gian Bá Nha du học tại Trung Quốc, khi biết tin ngày 14 tháng 4 năm 2010 huyện Ngọc Thụ tỉnh Thanh Hải xảy ra trận động đất 7,1 độ rích te, làm hơn 2200 bà con dân tộc Tạng thiệt mạng trong đống đổ nát, Bá Nha hết sức cảm thông khi chứng kiến quang cảnh tang thương chết chóc qua truyền hình, thế là anh liền sáng tác bài hát "Hy vọng cho ngày mai". Khi tham gia chương trình "Cầu Âm nhạc của Đài Truyền hình Việt Nam" trong dịp về Hà Nội ăn Tết vừa qua Bá Nha nói:

    (Tiếng Bá Nha và hài hát:Mời bạn nghe trực tuyến)

    Đầu năm 2011, Ngọc Ánh đến thành phố Đông Hưng, Quảng Tây phỏng vấn đưa tin lại có dịp gặp Bá Nha, có dịp cùng Bá Nha tiếp xúc nhiều với bà con dân tộc Kinh. Trên đường trở về thành phố Nam Ninh, Bá Nha đã phổ nhạc cho bài hát "Cô gái người Kinh xinh đẹp". Trong cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Trung-Việt 2011" tại khu vực thi Đông Hưng, Bá Nha trình bày bài hát "Cô gái người Kinh xinh đẹp" tại hiện trường:

    (Âm thanh hiện trường...)

    Sinh ra và lớn lên trong gia đình có cha là nghệ sĩ Vũ Bá Phổ, chuyên nghiên cứu âm nhạc dân gian và mẹ là nghệ sĩ Mai Liên, nên ngay từ khi bập bẹ Bá Nha đã tiếp xúc với nhạc cụ. Hèn nào mà mẹ Mai Liên tự hào nói rằng:

    (Mai Liên: Mời bạn nghe trực tuyến)

    Hầu như người Trung Quốc nào cũng quen thuộc giai điệu bản nhạc độc tấu đàn nhị "Vạn mã phi đằng" được cải biên theo bài dân ca Nội Mông Trung Quốc. Nhịp điệu bản nhạc nhanh, sôi nổi, người trong nghề cho Ngọc Ánh biết rằng, muốn chơi tốt bản nhạc này không phải dễ. Ngọc Ánh đã chứng kiến Vũ Bá Nha lần lượt diễn tấu bản nhạc "Vạn mã phi đằng" trên sân khấu Đài Phát thanh truyền hình Thượng Hải và sân khấu Nhà hát Kịch nói Quốc gia Bắc Kinh cũng như xem biểu diễn tại Đài Truyền hình Việt Nam qua màn ảnh nhỏ.

    Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, mời các bạn thưởng thức bản nhạc Trung Quốc "Vạn mã phi đằng" do Bá Nha độc tấu bằng đàn Nhị.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>