• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhà nghệ thuật nổi tiếng Trung Quốc Lý Ngọc Cương

    2011-03-28 17:18:34     CRIonline

    Nghe Online

    Nhà nghệ thuật nổi tiếng Trung Quốc Lý Ngọc Cương

    Ánh: Hoan nghênh các bạn thưởng thức Chương trình Văn nghệ cuối tuần trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc do La Thành và Ngọc Ánh dẫn Chương trình.

    Thành: Xin chào các bạn, tôi là La Thành, mong chương trình Văn nghệ đêm nay của Đài chúng tôi sẽ mang lại cho các bạn những phút giây thư giãn và vui vẻ.

    Ánh: Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ giới thiệu với các bạn thính giả và cư dân mạng Việt Nam một giọng ca đang rất nổi trên làng ca nhạc khắp mọi miền Bắc Trung Nam Trung Quốc và được cơ quan truyền thông Trung Quốc và hải ngoại mệnh danh là "Nhà Nghệ thuật cấp Quốc bảo Trung Quốc".

    Thành: Thực ra, hiện nay ở Trung Quốc có rất nhiều giọng ca cũng như nghệ sĩ ca nhạc xuất sắc, thế nhưng người được các cơ quan truyền thông nước ngoài mệnh danh là "Nhà Nghệ thuật cấp Quốc bảo" thì rất hiếm, có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. La Thành muốn biết ngay tên tuổi đại gia nghệ thuật đặc biệt này.

    Ánh: Anh ấy là con trai một gia đình nông dân ở Công Chúa Lĩnh thuộc thành phố Tứ Bình tỉnh Cát Lâm miền Đông Bắc Trung Quốc; là diễn viên cấp 1 Quốc gia Nhà hát Ca vũ kịch Trung Quốc; là Nhà nghệ thuật đầu tiên kết hợp hài hòa giữa nền nghệ thuật truyền thống và thời thượng trong giới Nghệ thuật Trung Quốc; Là Nhà nghệ thuật Trung Quốc đầu tiên quảng bá nền văn hóa truyền thống Trung Quốc cho nhân dân thế giới tại Trụ sở Liên Hiệp Quốc v.v.

    Thành: Ồ, chị giới thiệu như vậy thì La Thành đoán ra rồi. Hiện nay ở Trung Quốc hầu như ai cũng biết tiếng tăm của anh, đó là nghệ sĩ ưu tú Lý Ngọc Cương.

    Tân Quý Phi say rượu

    Ánh: Trước khi giới thiệu tên tuổi của Nhà nghệ thuật trẻ này, xin mời các bạn nghe bài hát "Tân Quý Phi say rượu", đây là bài hát đưa anh nổi tiếng trên làng ca nhạc. 

    Thành: Vâng, xin mời các bạn đón nghe.

    Ánh: Năm đó tuyết bay rơi xuống đầu cành mai

    Năm đó biết bao ưu sầu để lại Hoa thanh trì

    Không cần nói ai đúng ai sai tình hay tình dở

    Chỉ mong cùng bệ hạ say một lần trong mơ

    Thành: Thật là tuyệt vời. Bài hát này đã kết hợp một cách khéo léo giữa Kinh kịch, nhạc thịnh hành, cộng thêm kết hợp giữa giọng nam và giọng nữ, khiến người nghe có cảm giác vừa trữ tình vừa du dương. Khi lần đầu tiên nghe bài hát này, lại "nam nữ song ca", thật là hấp dẫn, không hiểu các bạn thính giả và cư dân mạng có cảm giác như vậy không nhỉ?

    Ánh: Hả? Nam nữ song ca à? Không phải vậy đâu, bài hát bằng giọng nam và giọng nữ này từ đầu chí cuối đều do một người thể hiện đấy.

    Thành: Đúng là như vậy. Chỉ một người mà cùng lúc thể hiện cả giọng nam lẫn giọng nữ như vậy, thật là tuyệt vời. Ngọc Ánh đừng giấu nữa, bật mí cho các bạn thính giả biết giọng ca này là ai đi nào.

    Ánh: Nhất trí, giọng ca nam nữ trên đây chính là anh Lý Ngọc Cương đến từ vùng nông thôn miền Đông Bắc Trung Quốc. Mùa xuân năm 2005, với bài hát "Tân Quý Phi sau rượu" đã giúp anh gây tiếng vang tại châu Âu, và anh đã được giới truyền thông hải ngoại mệnh danh là "Nhà Nghệ thuật cấp Quốc bảo Trung Quốc".

    Thủy mặc đan thanh

    Thành: Đúng là như vậy, sau khi đã nổi tiếng, Lý Ngọc Cương liền trên đà đã có sáng tác luôn một số bài hát mang giai điệu cổ điển. Vậy, sau đây, chúng ta tiếp tục thưởng thức những bài hát khác do anh trình bày.

    Khói bếp tỏa lên dần

    Hoàng hôn trên đỉnh núi

    Giọt nắng cuối cùng rơi

    Là nét bút tuyệt vời

    Ánh: Bài hát "Thủy mặc đan thanh" là bài hát thử nghiệm hoàn toàn mới của anh, trong khi thể hiện, anh đã áp dụng phong cách giai điệu R-B, qua đó khán giả có thể chứng kiến khả năng điều khiển giai điệu âm nhạc tài tình của anh, và cũng khiến khán thính giả chứng kiến linh cảm âm nhạc nhạy bén của anh.

    Thành: Vừa cổ điển vừa thịnh hành, bài hát này cũng rất được đông đảo các bạn trẻ yêu thích. Mấy năm qua, Lý Ngọc Cương đã lần lượt đi lưu diễn tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Hồng Công, Tô-ky-ô, Xơ-un, Niu-oóc, Xít-ni và một số thành phố ở châu Âu, và buổi biểu diễn nào khán giả cũng đông nghẹt, đến nay, các fans của anh đã rải rác khắp nơi trên thế giới và chiếm được sự ca ngợi của các nhà nghệ thuật các nước.

    Công chúa Lĩnh thượng

    Ánh: Tiếp theo mời các bạn thưởng thức bài hát "Công chúa Lĩnh thượng", do anh Lý Ngọc Cương trình bày.

    Có một nơi tươi đẹp

    Có một chàng khôi ngô

    Biến thành thiếu nữ xinh

    Cất tiếng hát vang xa

    Có một nơi truyền thuyết

    Vang một chuỗi tiếng chuông

    Đeo trên mình công chúa

    Phương đông mặt trời mọc

    Thành: Thật là tuyệt vời và độc đáo. La Thành nghe nói nguyện vọng lớn nhất trước kia của anh Lý Ngọc Cương là có dịp bước lên biểu diễn đơn ca trên sân khấu Nhà hát lớn Xít-ni.

    Bộ voan lộng lẫy trong thịnh thế

    Ánh: Đúng vậy, năm 2009, Lý Ngọc Cương đã thực hiện ước mơ từ nhỏ của mình, bước lên khân khấu biểu diễn bài hát "Bộ voan lộng lẫy trong thịnh thế":

    Ai đó họa truyền thần

    Quý Phi cười duyên dáng

    Chẳng qua chỉ vô ý

    Mà say cả thiên hạ

    Trăm năm cuộc đời ta

    Chỉ là trong khoảnh khắc

    Hôm qua là bá vương

    Hôm nay là ai nhỉ

    Thành:Vô số các nghệ sĩ đều ước ao có dịp bước lên sân khấu Nhà hát lớn Xít-ni, thế nhưng anh Lý Ngọc Cương một nghệ sĩ dân dã trẻ tuổi chưa hề qua lớp đào tạo chính quy nào lại được đặc cách nhận vào làm diễn viên của Đoàn Nghệ thuật Quốc gia, hơn nữa lại được phong chức danh chuyên môn là diễn viên cấp 1 quốc gia và được mời biểu diễn trên sân khấu Nhà hát lớn Xít-ni, qua đó khó mà có thể tưởng tượng được rằng, một nghệ sĩ xuất thân từ nông thôn như anh đã phải bỏ ra biết bao tâm huyết mới có thể đạt được.

    Ngọc Ánh: Bản thân anh Lý Ngọc Cương và Bài hát "Bộ voan lộng lẫy trong thịnh thế" chính là câu chuyện truyền kỳ, con đường nghệ thuật của anh gian nan trắc trở cho đến ngày nay. "Đưa nghệ thuật cổ của Trung Quốc ra hải ngoại" luôn luôn là ước mơ không thay đổi của anh, ngày nay anh đang không ngừng phấn đấu trên con đường nghệ thuật mình đang theo đuổi.

    Thành: Lý Ngọc Cương thường xuyên mày mò nghiên cứu, cố gắng khám phá, chắp lên đôi cánh của mộng tưởng, do vậy mà thân thế, sự nghiệp và thành công của nghệ sĩ Lý Ngọc Cương chính là sự gợi ý cho mọi người đang trong quá trình phấn đấu để làm nên sự nghiệp.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>