• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hai bài Tản văn: Chào bạn, Năm mới; Tiếng chuông Năm mới

    2011-01-17 18:33:29     CRIonline

    Khép lại năm cũ, bước sang năm mới, chúng ta ai nấy cũng đều có nhiều xúc cảm, đồng thời cũng sẽ đặt ra nhiều chỉ tiêu phấn đấu mới. Cảm xúc của Ngọc Ánh trong những ngày đầu năm phần nào đó giống như bài tản văn "Chào bạn, Năm mới" của nhà văn trẻ đương đại Trung Quốc Đỗ Sùng Bân. Trong chương trình đầu năm 2011 này, Ngọc Ánh xin chia sẻ với các bạn bài tản văn này, và phải chăng bạn cũng có tâm trạng như tác giả trong những ngày đầu năm đang bắt đầu bận rộn. Trước khi đọc tản văn "Chào bạn, Năm mới", Ngọc Ánh xin giới thiệu sơ qua về tác giả để các bạn làm quen:

    Đôi nét về tác giả: Đỗ Sùng Bân là Hội viên Hội Nhà văn tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc, ông tốt nghiệp chuyên ngành văn học Hán ngữ Trường Đại học Tây Bắc Trung Quốc. Hiện nay là nhà văn hợp đồng của trang web Đọc sách Trung Quốc, và là biên tập của trang web Văn học Tử Quy. Ông sành về viết bình luận văn học, tùy bút, tản văn, tâm đắc với những bài văn mượt mà nho nhã. Ông đã viết nhiều bài bình luận đăng trên báo và tạp chí tổng cộng hơn ba trăm nghìn chữ, cho ra mắt bạn đọc "Bình tác phẩm kinh điển". Ba năm qua, ông viết rất nhiều cho báo điện tử, những bài viết của ông rất được cư dân mạng trong cả nước hoan nghênh. Trở thành một trong những nhà văn In-tơ-nét đương đại Trung Quốc được hoan nghênh nhất.

    Chào bạn, Năm mới

    Tác giả: Đỗ Sùng Bân

    Tết Nô-en phương Tây đầy thú vị cùng với những bông tuyết rơi giăng giăng bên ngoài, lắng tai nghe, vậy là tiếng chân của năm mới đang đến rồi.

    Ngẩng đầu nhìn sang phía đông, một ngày mới trong sáng từ dòng thời gian đang đến gần, chúng ra hãy cùng giơ tay vẫy chào ngày đầu tiên của một năm mới.

    Chào bạn, Năm mới!

    Ngày đầu của một năm mới chính là điểm chót của một năm cũ đã qua. Nhìn lại đoạn thời gian của một năm qua, trên quãng đường dài 365 dặm đó, mặc dù có nhiều quanh co, có nhiều khúc khuỷu, có nhiều gian truân, song, chúng ta đã cùng đi qua, và rốt cuộc chúng ta đã đi tới đích.

    Cũng như khi leo núi vậy, khi bạn rảo bước men theo đường núi dốc treo leo và khúc khuỷu, rồi mệt mỏi rã rời khi đã leo lên đỉnh núi, trước quang cảnh "đứng trên đỉnh núi cao, nhìn dải núi nhỏ bé " thì cảm giác của bạn thể nào cũng hưng phấn và tự hào. Lại ví dụ như, một vận động viên sau khi đã hoàn thành cuộc thi chạy Ma-ra-tông, bất kể có đoạt được danh thứ hay không thì cũng đáng để mọi người phải khâm phục.

    Đúng vậy, hướng tới một năm mới, chúng ta đều là những người chiến thắng.

    Nhìn lại quãng đường nhân sinh của chúng ta, ai nấy cũng đều từng trải qua gió tuyết mưa sa hay gió thuận mưa hòa của 365 ngày đêm, chúng ta từng phấn đấu, từng tiến lên, từng thất bại và từng thành công.

    Niềm vui và nỗi buồn, băn khoăn và ngỡ ngàng, cũng đều đã trở thành ký ức tốt đẹp trong dĩ vãng của chúng ta, thật như ông Bu-xkin, nhà thơ nổi tiếng Nga từng viết: "Những gì đã qua, đều bị lây truyền nỗi tương tư khó hiểu." Chẳng phải như vậy hay sao?

    Năm mới, cũng chính là khởi điểm mới của cả một năm. Ngày đầu tiên của năm mới, chính là cột mốc khởi điểm của dòng thời gian mới, trong ngày đầu năm mới, chúng ta càng cần phải suy nghĩ cho tương lai, đó là sự nghiệp đang sắp hoàn thành, là thời cơ mới sắp đến, là tương lai tốt đẹp đang vẫy chào chúng ta ở phía trước, đó là sự huyền bí nhưng lại hết sức phấn khởi đang thu hút chúng ta.

    Thế là, trong lòng chúng ta lại nhen lên ngọn lửa niềm tin và hy vọng, chúng ta bất chấp mệt mỏi, lại cất bước dấn thân vào mưa sa bão táp trên con đường mới.

    Năm mới bao giờ cũng đến vào thời điểm giá lạnh nhất trong năm, thế nhưng, mùa đông đã đến rồi, mùa xuân còn xa nữa không?

    Đúng vậy, niềm hy vọng đang ở phía trước, áng xuân muôn hồng ngàn tía, cỏ lá xanh tươi, ngày hè chói chang, cây cối xanh um đều đang ở phía trước...

    Biết bao bức tranh đẹp nên thơ đang chờ chúng ta thưởng thức và miêu tả: Ánh nắng ban mai chiếu sáng mặt hồ, ánh hoàng hôn trên con đường nhỏ phủ đầy cánh hoa, màn sương mung lung trên con đường ốp những phiến đá trong ngõ vùng Giang Nam, cánh đồng lúa mì bao la tắm mình trong gió xuân ấm áp ở miền Bắc, dòng suối trong xanh chảy róc rách v.v ... hết thảy những phong cảnh tươi đẹp đó đều đang ở phía bên kia của dòng thời gian đang vẫy gọi chúng ta...

    Tuy những chương những hồi của nhân sinh vẫn chưa phổ xong hoàn toàn, lý tưởng như những cánh bướm muôn màu, như những nốt nhạc đã cất cánh ngân lên bay trong những giấc mơ...

    Đúng vậy, tuy nẻo đường đang đi vẫn còn nhiều chông gai, những đợt gió giá lạnh vẫn đang gào thét từng cơn, nhưng vì vầng mặt trời đỏ đang nhô lên trong cõi lòng, vì niềm tin và hy vọng không bị dập tắt, chúng ta vẫn phải tiếp tục dảo bước tiến lên đi về phía trước...

    Bởi vì sự nghiệp cần chúng ta phải cố gắng, lý tưởng cần chúng ta đi thực hiện, cho nên chúng ta bất chấp những cản trở và những niềm nhớ nhung, thế giới của chúng ta không cần phải có sự cảm thông và hoan hô của người khác!

    "Cánh hoa hàng năm đều như nhau, con người mỗi năm đều khác nhau." Năm mới đã đến, thường có cái gì đó khơi dậy tâm hồn sâu thẳm của chúng ta. Ví dụ như, thời gian trôi đi như nước chảy, sự sống bị già hóa, con cái không thành đạt. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, nẻo đường đời dài 356 ngày, chúng ta ai nấy cũng đều phải đặt chân đi đến điểm đích cuối năm.

    Chúng ta hãy tạm gác lại những gì vẫn chưa được giải quyết, còn đang khiến chúng ta phải bận tâm, chúng ta hãy vươn mình cho bớt mệt mỏi, với trái tim đã được gột rửa sạch sẽ, chúng ta cùng nín thở để nghe hồi chuông gióng lên từ trong màn đêm dày đặc, rồi với tấm lòng thành khẩn nhất, chúng ta cùng cầu nguyện những gì tốt đẹp rồi sẽ xuất hiện, bởi vì một năm mới tràn đầy hy vọng đang vẫy gọi chúng ta ngẩng cao đầu đi lên phía trước.

    Một năm mới đã đến rồi.

    Đứng trên điểm xuất phát của một năm mới, chúng ta hãy cùng hướng tới ngày mai, hướng ra vầng mặt trời đỏ rực đang nhô lên từ phía đông của chân trời, chúng ta hãy thả hồn như những cánh chim bồ câu, với tâm trạng như hoa nở mùa xuân, cùng cất lên một lời chào chân thành: Chào bạn, Năm mới.

    Tản văn thường dễ đi vào lòng người, qua thư của các bạn, Ngọc Ánh nhận thấy nhiều bạn rất thích thưởng thức tản văn, trong những ngày đầu của một năm mới, Ngọc Ánh xin được cùng các bạn chia sẻ niềm vui cũng như sở thích của mình, đó là tản văn viết về một năm mới tràn đầy hy vọng.

    Tiếp theo, Ngọc Ánh xin giới thiệu tiếp với các bạn bài tản văn ngắn nhan đề "Tiếng chuông năm mới", đăng trên trang báo Nông dân Cam Túc, tác giả bài tản văn này là Vương Hải Ba, một cây viết rất mới trong làng văn học Trung Quốc.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>