• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Một số bài hát lưu hành Trung Quốc

    2010-05-31 18:47:18     Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc

    Nghe Online

    Ngọc Ánh mời các bạn thưởng thức một số bài hát đang lưu hành và rất được công chúng trẻ tuổi Trung Quốc yêu thích.

    Trước hết, mời các bạn thưởng thức bài hát "Đậu đỏ", do Vương Phi người có chất giọng như từ trên không trung vọng xuống, xuyên qua thời gian và không gian đến bên tai chúng ta, chính vì vậy mà bài hát "Đậu đỏ" này trở thành bài hát kinh điển của những người yêu ca nhạc Trung Quốc.

    Đôi khi em tin rằng, hết thảy đều có tận cùng

    Thế nhưng đôi khi, em thà lưu luyến không ra rời

    Khi ngắm phong cảnh đã rất đỗi quen thuộc

    Có lẽ anh sẽ ở bên em,

    Ngắm dòng sông chảy đi chảy mãi

    Kể từ năm 2005, Trung Quốc phát hành bộ phim hoạt hình nhiều tập "Chú cừu Hỷ dương dương và con sói xám ", đã có tới gần 50 đài chuyền hình Trung Quốc đã công chiếu bộ phim này, số khán giả truyền hình đón xem bộ phim này còn đông hơn cả số người xem phim hoạt hình nước ngoài chiếu cùng thời kỳ, bộ phim "Chú cừuHỷ dương dương và con sói xám " cũng rất được hoan nghênh tại Hồng công, Đài Loan cũng như các nước Đông Nam Á.

    Các khán giả truyền hình tí hon rất ghét con sói xám chưa bao giờ thắng những chú cừu Hỹ Dương Dương, thế nhưng các khán giả không ngạc nhiên là con sói xám này lại rất nghe lời vợ, đến nỗi bị vợ đánh mà cũng không đánh trả lại, không cãi lại, điều này làm cho biết bao khán giả phái đẹp phải ái mộ. Mỗi khi con sói xám bị̣ đàn cừu Hỷ Dương Dương bắt nạt, chỉ có cách là ở dúi trong nhà, vậy mà vợ nó không những không an ủi gì hết, lại còn trách nó sao mà nhu nhược, rồi cầm chiếc nồi sắt gõ lên đầu nó. Cho dù như vậy mà sói xám ta cũng không tức tối, mà lại còn vừa chạy vừa âu yếm nói với vợ rằng: "Em ơi, em đừng giận nhé, nếu bực bình dễ bị hỏng da mặt lắm đấy."

    Ngày nay, người đàn ông dễ tính như con sói xám đãt trở thành tiêu chuẩn tìm kiếm bạn của rất đông phái đẹp. Sau đây, mời các bạn thưởng thức bài hát "Phải gả cho người như chú sói xám"

    Cứ đi lên phía trước,

    tình yêu là tín ngưỡng sắt son

    phải gả cho người như chú sói xám

    Anh là bức tường chắn mưa gió

    Em là bảo bối suốt đời không quên của anh

    Ngày 8 tháng 5 vừa qua là kỷ niệm ngày chị Đặng Lệ Quân qua đời tròn 15 năm. Năm tháng trôi qua, ca nhạc lưu hành cũng đã có sự thay đổi long trời lở đất. Thế nhưng những bài hát mà chị Đặng Lệ Quân từng hát vẫn được mọi người hát đi hát lại. Mọi người đã xây nhiều nhà kỷ niệm tại Đại lục và Đài Loan để tưởng nhớ chị.

    Sau đây, mời các bạn thưởng thức bài hát xin tạm dịch là "Bao giờ anh trở lại", chúng ta vừa nghe vừa tưởng nhớ một giọng ca tuyệt vời được mệnh danh là hoàng hậu trên làng ca nhạc tiếng Hoa.

    Anh Chu Kiệt Luân là một nghệ sĩ nhiều tài ba có sức ảnh hưởng rộng rãi trong giới văn nghệ, rất nhiều thính giả Việt Nam cũng quên biết giọng hát của anh. Cuối cùng, Cuối cùng Ngọc Ánh xin mời các bạn thưởng thức bài hát "Người siêu không biết bay" do anh Chu Kiệt Luân trình bày.  

    Ồ, nếu người siêu biết bay, xin hãy để tôi nghỉ lại trên không trung

    Cứu vãn trái đất rất mệt mỏi, tuy mệt nhưng tôi còn biết bay

    Chớ hỏi tôi từng khóc chưa, bởi vì người siêu không bao giờ chảy nước mắt.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>