• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Mai Diễm Phương

    2010-01-08 17:44:23     cri

               Link >>

    Mai Diễm Phương, người Hồng Công, Thiên Hậu châu Á. Năm 1982, nhờ ca khúc "Mùa của gió", Mai Diễm Phương 19 tuổi đã đoạt được giải nhất trong cuộc thi ca hát ngôi sao mới lần thứ nhất do Đài Truyền hình Hồng Công tổ chức, sau đó ký hợp đồng với công ty Hoa Tinh, phát hành Album đầu tiên "Nợ lòng", ca khúc "Nợ lòng" đứng đầu trong bảng xếp hạng ca khúc vàng tiếng Hoa của Đài Phát thanh Hồng Công một cách thành công.

    Năm 1983, Mai Diễm Phương đoạt được giải đặc biệt châu Á tại Festivan âm nhạc Tô-ky-ô, trở thành ngôi sao mới trong làng ca nhạc được quan tâm nhất, cùng năm Album "Mai Diễm Phương màu đỏ" đạt được lượng tiêu thụ với 500 nghìn đĩa. Năm 1984, Mai Diễm Phương phát hành Album "Nhảy vọt sân khấu", trong đó ca khúc "Nhảy vọt sân khấu" và "Không tin yêu có tội" sau đó đã trở thành tác phẩm kinh điển. Tháng 12 năm 1985, Mai Diễm Phương đã tổ chức đêm diễn đầu tiên tại sân Hồng Khám Hồng Công, thu được thành tích xuất sắc với 15 chương trình, đột phá kỷ lục về số lượng đêm diễn của ca sĩ Hồng Công lần đầu tiên tổ chức biểu diễn.

    Mai Diễm Phương đã liên tục 5 năm đọat được giải nữ ca sĩ được yêu thích nhất, tới nay vẫn chưa có ai đột phá được kỷ lục này. Suốt đời chị đọat giải nhiều vô kể, đến năm 1994, tổng số lượng tiêu thụ của tất cả Album đã phát hành vượt qua 10 triệu đĩa. Là một ca sĩ dòng âm nhạc thịnh hành, Mai Diễm Phương còn từng đoạt được "giải ca sĩ" của nghệ sĩ Hồng Công.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>