Thái Kiện Nhã, nữ ca sĩ tài hoa Xinh-ga-po đã làm rung động biết bao trái tim với giọng truyền cảm . Trước khi trở thành ca sĩ hợp đồng với một công ty nào đó, cô từng hát ở các quán ba , nhà hàng ở Xinh-ga-po. Sau khi chính thức ký hợp đồng với Công ty Warner , cô phát hành Album đầu tiên vào năm 1999 mang tên "Nhịp thở", trở thành gương mặt mới trong làng ca nhạc với ca khúc cùng tên Album. Nhưng sau đó , chuyện chia tay với người yêu khiến cô từng một dạo từ bỏ ánh đèn sân khấu . Năm 2003 , cô dày công đưa ra Album tiếng Hoa mang tên " Người không quen" , mỗi bài ca khúc trong Album này đều rung động trái tim người nghe , giành được doanh thu khá cao .
Thái Kiện Nhã tin tưởng âm nhạc của mình có ma lực thần kỳ , qua đó quen biết với nhiều bạn . Nếu hỏi cô điều gây xúc động mạnh nhất trong âm nhạc là gì , làm âm nhạc vì mục đích gì ? Thái Kiện Nhã suy nghĩ một lúc rồi đáp : đầu tiên tất nhiên là yêu thích , âm nhạc khiến tôi tìm thấy một không gian , để những gì mà mình muốn nói vào trong đó , nếu không có âm nhạc thì chắc tôi không thể sống được . Ngoài ra , từ khi trở thành ca sĩ và nhân vật công chúng , tôi có thể giúp đỡ càng nhiều người , an ủi càng nhiều trái tim , truyền đạt nhiều thông tin quan trọng , vì vậy , ngoài miêu tả tình yêu ra , tôi còn gánh vác một chút trách nhiệm xã hội , phản ánh những cái mang tính xã hội .