Thầy nói một cách rất nhẹ nhàng, song tôi lại cảm thấy rất khủng khiếp. Nếu cứ suy luận như vậy, tôi phải bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho lý tưởng của tôi, thế nhưng lúc này tôi chẳng biết gì cả, chẳng nghĩ qua gì cả, vẫn cảm thấy khoái trí cho các vai múa a hoàn trên sân khấu. Bỗng tôi cảm thấy có một sức mạnh áp sát đến tôi.
Thầy mỉm cười rồi nói thản nhiên : "Chu Tấn, em là một cây non giống tốt, nhưng em ít quy hoạch cho nhân sinh của mình, rời rạc và rối loạn. Thầy mong em khi nào được rỗi, hay suy ngẫm mình 10 năm sau sẽ như thế nào, liệu mình cần loại sinh hoạt như thế nào, phải thực hiện mục tiêu gì. Nếu như em đã xác định mục tiêu của mình, vậy thì thầy mong em bắt tay vào ngay bây giờ."
Một năm sau, tôi tốt nghiệp trường Nghệ thuật, kể từ hôm đó, lời nói của thầy Triệu luôn luôn ăn sâu vào đáy lòng tôi: Suy ngẫm mình 10 năm sau. Đúng vậy, khi ý thức được vấn đề này, tôi liền phát hiện cả con người tôi như đã bừng tỉnh.
Sau khi tốt nghiệp, tôi bận nhận sắm vai diễn cho nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình. Tôi luôn nhớ rằng, 10 năm sau tôi phải trở thành người diễn viên thành công nhất, do vậy mà tôi rất dày công sàng lọc cho vai diễn của mình. Về sau, tôi nhận sắm vai trong các bộ phim "Hoa nở hồi đó", "Đại minh cung từ" , dần dần được khán giả chấp nhận, và cũng dần dần cảm nhận được niềm vui của sự thành công.
Tháng 4 năm 2003, vừa vặn cuộc chuyện trò giữa tôi với thầy Triệu tròn 10 năm, tôi không hiểu là sự ngẫu nhiên hay tự nhiên, mà tôi quả thật đã cho xuất bản tập am bum đầu tay của mình mang tên "Ngày hè".
Thực ra bạn cũng như tôi. Nếu như bạn hỏi mình một cách kịp thời rằng: "10 năm sau mình sẽ ra sao?" thì bạn sẽ phát hiện, cuộc đời của bạn sẽ có thay đổi một cách rất vô tình. Luôn luôn nghĩ đến mình 10 năm sau, bạn sẽ ngày càng đến gần với mộng tưởng của mình.
Sau khi lần đầu tiên nghe Chu Tấn đọc bài viết này của mình trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, Ngọc Ánh liền trở nên trầm ngâm suy nghĩ, trong lòng muôn vàn cảm khái. Không hiểu các bạn nghe xong bài viết trên đây của Chu Tấn sẽ có cảm nhận gì nhỉ? Sau đây xin mời các bạn thưởng thức bài hát "Ngắm biển" trong tập am bum "Ngày hè", do Chu Tấn trình bày:
Thực ra em nghĩ rất đơn giản
Chỉ muốn cùng anh đi ngắm biển
Xa rời anh rồi em mới biết
Với em quan trọng biết nhường nào
Ai biết rằng anh cần thứ không rõ ràng
Em không nơi nào có thể lẩn tránh
Cho đến nay, Chu Tấn ̣đã phát hành hai am bum, giọng của cô trầm và ấm , rất có sức hút, rất được các fans ca nhạc yêu thích. Cuối cùng mời các bạn nghe Chu Tấn trình bày bài hát "Đung đưa"
Gió ngừng thổi mây biết ngay
Tình yêu đi rồi lòng rõ hay
Em bay bay, anh dao động
Cỏ dại bên đường
Lời hứa là nung nấu
Nếu không tính toán
Cháy luôn một hồi
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |