• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chương trình đặc biệt mừng Xuân Mậu Tuất: Những ký ức khó quên năm 2017

    2018-02-28 10:43:28     cri

    Xin chào quý vị và các bạn, chúc mừng năm mới! Hoan nghênh quý vị và các bạn đón nghe chương trình đặc biệt mừng Xuân Mậu Tuất của tiết mục "Tuần san Văn hoá", tôi là Duy Hoa.

    Thưa quý vị và các bạn, Tết đến Xuân về, trong những ngày nghỉ Tết, các bạn chắc đã sum họp với gia đình, đi chúc Tết người thân, bạn bè, tham gia hội Xuân, thưởng thức các món ăn ngon..., cảm nhận được bầu không khí Tết nồng đậm.

    Trong giờ phút mở đầu năm mới, chúng ta cũng thường nghĩ về năm vừa qua, nghĩ tới những người cộng sự, những sự việc để lại ấn tượng sâu sắc cho mình trong năm vừa qua. Vậy thì, trong chương trình đặc biệt mừng Xuân Mậu Tuất 2018 hôm nay, Duy Hoa xin chia sẻ với quý vị và các bạn những ký ức khó quên của Duy Hoa trong năm 2017.

    Ngày 11/2/2017, Duy Hoa cùng với hơn chục đồng nghiệp đi máy bay từ Bắc Kinh, Trung Quốc đến Luân Đôn, Anh, tham gia một khóa đào tạo về truyền thông. Trong thời gian đào tạo hơn 10 ngày, ngoài những nội dung bổ ích với phương thức giảng dạy chú trọng tương tác để lại ấn tượng sâu sắc cho Duy Hoa ra, còn có những ký ức đáng ghi nhớ. Chẳng hạn: ngày đầu tiên đến Luân Đôn đúng vào dịp Tết Nguyên Tiêu cổ truyền của Trung Quốc, vì vậy Duy Hoa cùng các bạn đồng nghiệp đã đến nhà hàng Trung Quốc ăn bánh trôi, bát bánh trôi đó chính là bữa cơm đầu tiên của Duy Hoa ở Luân Đôn; sáng mỗi ngày, đi tàu điện ngầm từ khách sạn đến Học viện Báo chí BBC "lên lớp"; theo bố trí của giáo viên, Duy Hoa cùng các bạn đồng nghiệp chia thành 3 nhóm, làm bài tập nhóm, nhóm của Duy Hoa đã đến đường phố gần tháp chuông đồng hồ Big Ben, vòng đu quay London Eye phỏng vấn những người đi lại, đặt câu hỏi về liệu xe buýt hai tầng màu đỏ hay tắc-xi đen là biểu tượng cho thành phố Luân Đôn? Đó là một quá trình phỏng vấn rất ấn tượng, Duy Hoa cùng các bạn phải dùng tiếng Anh chưa sõi để "bắt chuyện" với những người qua lại. Tuy thường bị người ta từ chối khéo trả lời phỏng vấn, nhưng Duy Hoa cùng các bạn vẫn kiên trì phỏng vấn trên đường phố, cuối cùng đã hoàn thành bài tập trong đó có phần ghi hình. Đó là ký ức rất khó quên. Một ký ức khó quên là cùng các bạn đồng nghiệp đến quán bia nhỏ gần khách sạn, cảm nhận phương thức thư giãn của người dân Anh. Sự từng trải ở Luân Đôn, Anh đã mở đầu năm 2017 có nhiều ký ức khó quên, đáng ghi nhớ của Duy Hoa. 

    Trên đây là bài hát "Tình yêu ở Luân Đôn" do ca sĩ Lam Hữu Thời thể hiện.

    Sau khóa đào tạo tại Luân Đôn, Anh, tháng 8 năm 2017, Duy Hoa đã đi phỏng vấn ở Khu tự trị Tây Tạng. Tây Tạng nằm ở miền tây-nam Trung Quốc, là khu vực có cao độ nhất trên Trái đất với độ cao trung bình trên 4.000 mét so với mực nước biển, được tôn vinh là "Nóc nhà của thế giới". Chính vì Tây Tạng có độ cao như vậy, ở đây cảm thấy gần với trời xanh và mây trắng nhất. Tây Tạng có đỉnh núi Chô-mô-lung-ma nổi tiếng cao nhất thế giới, có thung lũng Ya-lung Giang-bô (Yarlung Zangbo) hoành tráng nhất thế giới, có núi thần, hồ thánh, có rừng nguyên sinh rì rào, có cung điện Potala nguy nga tráng lệ, có các cụm kiến trúc chùa chiền mang phong cách độc đáo, có nền văn hóa nghệ thuật lâu đời, có các loài động thực vật cao nguyên quý hiếm. Ngoài những phong cảnh thiên nhiên đẹp vô cùng làm mọi người xúc động ra, người dân Tây Tạng hiền lành, chất phác đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Duy Hoa.

    Đây là bài hát "Tổ quốc trong trái tim tôi" do bà con làng Sê-cô-la, xã Mainri, thành phố Nyingchi, Tây Tạng trình diễn. Bài hát có câu: 'Tổ quốc vĩ đại trong trái tim tôi, đoàn kết với nhau, chắc chắn sẽ thắng lợi. Con cháu dân tộc Trung Hoa, trái tim gắn liền với nhau, cùng xây dựng đại gia đình Tổ quốc, xiết tay nhau bước vào cuộc sống văn minh và hạnh phúc".

    Làng Sê-cô-la là một điểm phỏng vấn của Duy Hoa trong chuyến công tác ở Tây Tạng, tại đây Duy Hoa đã đi thăm nhiều thôn làng, nhiều cộng đồng ở 3 thành phố gồm La-xa, Shannan và Nyingchi. Qua tiếp xúc, tham quan, phỏng vấn ở những nơi này, Duy Hoa cùng các bạn đồng nghiệp đã chứng kiến những thành quả phát triển của Tây Tạng trong 5 năm qua. Trong đó, tinh thần hăng hái tiến lên, bầu không khí cư xử hài hòa, đoàn kết của dân làng Sê-cô-la để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho Duy Hoa.

    Mong sao toàn bộ người dân Tây Tạng sẽ nhanh chóng đi lên cuộc sống khá giả trong khi môi trường thiên nhiên và nhân văn ở đây vẫn giữ được thuần khiết. 

    Tiếp sau bài hát "Thiên lộ" do ca sĩ Hàn Hồng thể hiện, Duy Hoa xin giới thiệu với quý vị và các bạn chuyến đưa tin, tác nghiệp ở Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tháng 9 năm 2017.

    Trong chuyến công tác ở Quảng Tây, Duy Hoa đã đi thăm những người mà đồng chí Tập Cận Bình từng chuyện trò trao đổi, đi thăm những đơn vị và thôn làng mà đồng chí Tập Cận Bình từng tham quan, để tìm hiểu những đổi thay về cuộc sống của những người này và thành quả phát triển của những đơn vị và thôn làng này. Trong quá trình tác nghiệp ở Quảng Tây, Duy Hoa đã đi thăm bệnh viện, đại học, cộng đồng chung cư, khu công nghệ cao, nhà máy và tìm hiểu dự án trị lý tổng hợp sinh thái sông ngòi ở thành phố Nam Ninh; đi thăm viện bảo tàng, bến cảng Thiết Sơn, khu bảo tồn rừng đước ngập mặn ở thành phố Bắc Hải; đi thăm thôn Nội Giang, thôn Tân Lập thực hiện thoát nghèo, phỏng vấn Đoàn hợp xướng thôn Bách Cốc Hồng Quân ở thành phố Bách Sắc. Những đổi thay về cuộc sống của người dân, những thành quả phát triển của các thôn làng, nhà máy, khu công nghệ cao, đại học, v.v. khiến mọi người phấn chấn. Dù đã về đến Bắc Kinh hơn 4 tháng, nhưng Duy Hoa vẫn nhớ như in giọng nói và tiếng hát của dân làng thể hiện tâm trạng vui mừng và chấn phấn.

    Trên đây là tiếng hát mộc mạc, đầy tình cảm của Đoàn hợp xướng thôn Bách Cốc Hồng Quân.

    Tiếp sau chuyến công tác ở Quảng Tây, Duy Hoa cùng bạn đồng nghiệp Ban Tiếng Việt Thành Trung đã phỏng vấn đưa tin Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra tại Bắc Kinh tháng 10 năm 2017. Trong 9 ngày đưa tin, phỏng vấn, Duy Hoa cùng Thành Trung đã phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi, phóng viên cơ quan truyền thông Việt Nam thường trú tại Trung Quốc, đưa tin tại nhiều buổi họp báo, giới thiệu những đại biểu tham gia Đại hội 19 có những thành tích xuất sắc trong lĩnh vực công tác mình, giới thiệu "Hành lang đại biểu" được lập lần đầu tiên, tình hình truyền bá văn hóa Trung Quốc, tình hình giao lưu đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, v.v.

    Cuộc phỏng vấn Đại sứ Đặng Minh Khôi đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Duy Hoa. Đại sứ quan tâm Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Báo cáo Chính trị của Đại hội, có sự nhận xét khá sâu sắc đối với báo cáo chính trị của Đại hội. Theo đề nghị của Duy Hoa, Đại sứ Đặng Minh Khôi còn chia sẻ những ấn tượng về sự phát triển của Trung Quốc trong nhiều năm qua. Trong tiết mục hôm nay, chúng ta cùng nghe lại ấn tượng và cảm nhận của Đại sứ đối với Trung Quốc.

    "Lần đầu tiên tôi đến Trung Quốc là năm 1992, khi đó tôi trong một tốp cán bộ ngoại giao Việt Nam năm người đầu tiên, sang học tập tiếng Trung ở Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh, thời kỳ đó chúng tôi là sinh viên, đời sống rất kham khổ, nhưng mà rõ ràng lúc đó chúng tôi cũng cảm nhận được sự phát triển của Trung Quốc. Nhưng mà, nếu nhìn lại từ năm 1992 đến giờ, đặc biệt lúc đó chúng tôi có một lần trở về nước, đi tàu hỏa qua Nam Ninh, so sánh giữa Bắc Kinh với Nam Ninh, thì có thể thấy trong hơn hai mươi năm, gần ba mươi năm từ năm 1992 đến giờ, Trung Quốc có bước phát triển nhảy vọt. Trước hết, ấn tượng sâu sắc nhất của tôi đối với Trung Quốc chính là sự phát triển vượt bậc về kinh tế của Trung Quốc trong ba mươi năm vừa qua. Đặc biệt ngay cả Bắc Kinh đây, từ năm 2008 đến giờ sự thay đổi rất là rõ rệt, thành phố hiện đại, văn minh, và Nam Ninh cũng vậy, Quảng Tây cũng vậy. Bây giờ có thể nói Quảng Tây khác hẳn với ngày xửa. Tôi đi nhiều địa phương khác Trung Quốc cũng vậy, mới cảm nhận được sự phát triển vượt bậc, đây có thể nói là một kỳ tích của nhân dân Trung Quốc do đường lối cải cách mở cửa mang lại. Đây là điều ấn tượng nhất. Cảm giác thứ hai của tôi là đời sống văn hóa tinh thần của người dân Trung Quốc được nâng cao rõ rệt. Người Trung Quốc bây giờ có đời sống rất phong phú, từ các cụ về hưu đến các cháu học sinh, v.v., vì Sứ quán Bắc Kinh ngay đối diện công viên Nhật Đàn, ngày nghỉ nếu tôi có rỗi thì tôi vẫn đi, tôi cảm giác những người về hưu của Trung Quốc cũng như người già được quan tâm, chăm sóc rất tốt, người ta có đời sống tinh thần hết sức phong phú. Đây là điều hết sức quan trọng. Đặc biệt, con em ở sứ quán có rất nhiều cháu học ở các trường của Trung Quốc, các bạn học sinh Việt Nam rất thích học ở Trung Quốc, có thể nói ngành giáo dục của Trung Quốc trong năm vừa qua nhờ chính sách đổi mới, mở cửa đã được phát triển hết sức mạnh mẽ. Đây là ấn tượng sâu sắc nhất của chúng tôi. Có thể nói, Trung Quốc trong hơn 30 năm vừa qua, gần 40 năm cải cách mở cửa từ năm 1978 đến giờ, đạt được những thành tựu hết sức vĩ đại về phát triển toàn diện trong các mặt, về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, và bây giờ rõ ràng Trung Quốc khác hoàn toàn so với Trung Quốc đầu tiên mà tôi biết đến năm 1992".

    Trên đây là bài hát "Việt Nam Trung Hoa", bài hát này thường được trình diễn trong các hoạt động song phương Trung Quốc-Việt Nam. Tháng 11 năm 2017, Duy Hoa tháp tùng Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc đến Việt Nam tham gia Diễn đàn Nhân dân Trung-Việt lần thứ 9. Thời gian diễn ra Diễn đàn Nhân dân Trung-Việt lần thứ 9 đúng vào chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Là phiên dịch cho Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc Lý Tiểu Lâm, Duy Hoa cũng rất vinh dự được tham gia tiệc chiêu đãi Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang chủ trì. Tại tiệc chiêu đãi này, giai điệu bài hát "Việt Nam Trung Hoa" đã một lần nữa vang lên và đem lại nhiều xúc động cho Duy Hoa. Trong toàn bộ 8 chuyên gia Trung Quốc tham gia Diễn đàn Nhân dân Trung-Việt lần thứ 9 có 3 chuyên gia trên 80 tuổi, ở độ tuổi cao như vậy, 3 vị chuyên gia vẫn rất năng động nhằm tăng thêm sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai nước Trung-Việt, điều này khiến Duy Hoa hết sức xúc động. Là thành viên trẻ trong đoàn, Duy Hoa không những được cổ vũ, mà còn cảm thấy có trách nhiệm nên cố gắng học hỏi với các chuyên gia, đóng góp sức mình cho giao lưu hữu nghị giữa hai nước Trung-Việt.

    Chuyến thăm Việt Nam lần này cách lần trước Duy Hoa thăm Việt Nam đã hơn 7 năm. Chuyến thăm Việt Nam lần này tuy chỉ trong 3 ngày, thời gian rất ngắn, nhưng, những đổi thay, phát triển của thành phố Hà Nội, vẻ đẹp của thành phố biển Nha Trang, những người bạn Việt Nam thân thiết đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Duy Hoa.

    Qua tiết mục đặc biệt mừng Xuân hôm nay, Duy Hoa xin gửi tới quý vị và các bạn bài hát "May mắn nho nhỏ" do nữ ca sĩ Điền Phức Chân trình diễn, chúc quý vị và các bạn an khang, thành đạt, gặt hái nhiều may mắn trong năm mới.

    Quý vị và các bạn thân mến, chương trình đặc biệt mừng Xuân Mậu Tuất hôm nay đến đây là hết, Duy Hoa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>