• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Khám phá Việt Nam cùng bộ phim Hô-li-út Mỹ "Kong: Đảo đầu lâu"

    2017-03-31 09:21:00     cri

    Bộ phim "bom tấn" Hô-li-út "Kong: Đảo đầu lâu" là bộ phim giả tưởng, phiêu lưu, mang lại hiệu quả thị giác ấn tượng. Ngày 24/3, bộ phim này đã chính thức công chiếu ở các hệ thống rạp chiếu phim cả nước Trung Quốc. Do phần lớn bối cảnh bộ phim này được quay tại Việt Nam, cùng ngày, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức hoạt động Buổi giao lưu văn hóa Việt Nam và công chiếu bộ phim "Kong: Đảo đầu lâu" tại Rạp chiếu phim Quốc tế Tân Hoa ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Trong tiết mục "Tuần san Văn hóa" hôm nay, Duy Hoa xin giới thiệu với quý vị và các bạn bộ phim này đã quay ở những nơi nào ở Việt Nam, và các diễn viên trong phim có ấn tượng như thế nào đối với Việt Nam. 

    Bộ phim "Kong: Đảo đầu lâu" là siêu phẩm đầu tiên của Hô-li-út quay tại Việt Nam, 70% bối cảnh bộ phim này được quay tại Việt Nam, có cảnh quay hoành tráng và mang đậm màu sắc thần bí, đưa phong cảnh thiên nhiên vừa nguyên sơ vừa hoang dã của Việt Nam lên màn ảnh rộng, thể hiện hình ảnh "đảo đầu lâu" bị cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Hơn nữa, bà con thôn làng địa phương Việt Nam đã sắm vai "người bản xứ" trên đảo thần bí. Ngoài ra, nữ diễn viên Trung Quốc Cảnh Điềm sắm vai nhân viên thăm dò địa chất tên là San.

    Khi phát biểu bằng tiếng Trung lưu loát tại hoạt động công chiếu bộ phim này diễn ra vào ngày 24/3, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc Vũ Tiến Dũng cho biết, đây là một bộ phim có sự góp mặt của diễn viên Trung Quốc và Việt Nam, đa số bối cảnh phim quay tại Việt Nam. Công sứ cho biết: "Đa số bối cảnh phim là phong cảnh thiên nhiên hoành tráng của Việt Nam, quay tại các nơi như hang động Tú Làn, động Phong Nha, khu sinh thái Tràng An, đầm Vân Long và quần thể kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Bộ phim này đã nhận được sự đánh giá cao của đông đảo khán giả và phương tiện truyền thông sau khi công chiếu. Sau 3 ngày công chiếu tại Việt Nam kể từ ngày 10/3, doanh thu phòng vé của bộ phim đã lên tới 1,5 triệu đô-la Mỹ, lập mức cao mới về doanh thu phòng vé trong 3 ngày đầu tiên công chiếu tại Việt Nam".

    Theo số liệu thống kê mới nhất, bộ phim này đã thực hiện doanh thu phòng vé xấp xỉ 150 tỷ đồng Việt Nam, tương đương gần 6,6 triệu đô-la Mỹ sau hai tuần công chiếu, trở thành bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Trong khi đó, bộ phim này cũng đã thực hiện doanh thu phòng vé xấp xỉ 500 triệu Nhân dân tệ tại Trung Quốc chỉ sau 3 ngày công chiếu đầu tiên.

    Được biết, ê-kíp làm phim "Kong: Đảo đầu lâu" lần lượt quay phim tại 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ninh và Ninh Bình. Trước khi khởi quay, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts đã đi khảo sát từ Nam ra Bắc ở Việt Nam, cuối cùng quyết định quay phim tại 3 tỉnh này.

    Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts cho biết, nhiều người còn chưa biết đến vẻ đẹp của Việt Nam, vì phần lớn nhiều người chưa đến Việt Nam lần nào. Việt Nam là một nơi thích hợp để xây dựng hình ảnh độc nhất vô nhị của "đảo đầu lâu" trong phim. Ông thẳng thắn nói rằng, ông dự định bán nhà ở Mỹ, chuyển đến sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Khi đề cập tới cảm nhận sau khi làm bộ phim này, ông nói:

    "Chúng tôi đã tìm khắp thế giới để có những cảnh quay đẹp chưa từng xuất hiện trên màn ảnh. Và một địa điểm quan trọng chúng tôi nhắm tới chính là Việt Nam. Tôi muốn tìm một khung cảnh thật hết sức đặc biệt cho bộ phim. Tôi nghĩ, phần lớn thế giới đều không thể tưởng tượng được phong cảnh Việt Nam rốt cuộc đẹp đến dường nào, nhưng chúng tôi biết. Tại Việt Nam, chúng tôi đã tìm được rất nhiều nơi có phong cảnh đẹp, độc nhất vô nhị, quay xong bộ phim, chúng tôi cảm thấy hết sức yêu văn hoá, con người và mọi thứ ở đất nước này".

    Vịnh Hạ Long nằm ở phía tây Vịnh Bắc Bộ, cách Thủ đô Hà Nội 150 ki-lô-mét, là một trong những phim trường của bộ phim này. Năm 1994, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc công nhận vịnh Hạ Long là Di sản Thiên nhiên, được đưa vào "Danh sách Di sản Thế giới". Vịnh Hạ Long nằm ở tỉnh Quảng Ninh, miền Bắc Việt Nam, phong cảnh tươi đẹp và quyến rũ, nổi tiếng thế giới. Ngày 12/11/2011, vịnh Hạ Long đã được công nhận là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Năm 2015, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts đã đến Việt Nam tiến hành khảo sát từ Nam ra Bắc, Quảng Ninh, Ninh Bình và vịnh Hạ Long là 3 địa điểm được đạo diễn chú ý nhất và giới thiệu với bạn bè.

    Trong bộ phim "Kong: Đảo đầu lâu", các điểm du lịch ở tỉnh Quảng Bình được chọn làm quê hương của chú khỉ khổng lồ Kong, ban đầu ê-kíp làm phim dự định quay tại hang Sơn Đoòng, nhưng cuối cùng đã hủy kế hoạch quay phim tại đây vì nguyên nhân bảo vệ môi trường thiên nhiên, vì vậy, phong cảnh hoành tráng của hang Sơn Đoòng không xuất hiện trong phim. Dù vậy, các điểm du lịch như hang Chuột, đèo Đá Đẽo, hang Tú Làn, v.v., xuất hiện trong phim với tần suất cao, đã làm cho khán giả được thưởng thức vẻ đẹp của các địa điểm này. Các địa điểm này vẫn giữ được phong cảnh nguyên sơ và thần bí, ít người đến, rất thích hợp làm phim trường.

    Khi trả lời phỏng vấn, nữ diễn viên Brie Larson sắm vai nữ chính, nhiếp ảnh gia chiến trường Mason Weaver cho biết, phong cảnh Việt Nam quả thật quá tuyệt vời. Chị nói: 

    "Phong cảnh của Việt Nam rất đặc biệt, vì nó chưa từng được ghi lại trên những bộ phim trước đây. Chúng tôi cố gắng giữ lấy sự nguyên sơ và rộng lớn tự nhiên đó, đồng thời thể hiện tính đa dạng của phong cảnh trên hòn đảo".

    Như lời phát biểu của Công sứ Vũ Tiến Dũng tại hoạt động công chiếu bộ phim này, phim "Kong: Đảo đầu lâu" lựa chọn Việt Nam làm phim trường chính, đã cho thấy tài nguyên du lịch Việt Nam phong phú đa dạng và có sức quyến rũ đặc biệt, Việt Nam có nhiều phong cảnh thiên nhiên cũng như di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc công nhận.

    Động Phong Nha đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Tom Hiddleston—nam diễn viên chính trong phim. Anh nói: 

    "Tôi rất thích Phong Nha, phong cảnh rất đẹp. Tôi ở một khách sạn, dù không thể nhớ nổi tên nó, nhưng thức ăn ngon vô cùng, và tôi cũng đi thám hiểm các hang động, ở Phong Nha có rất nhiều hang động. Chúng tôi đã đi bơi, họ có đường cáp trượt bắt trên mặt sông, bạn hãy nhảy xuống sông và bơi vào hang, tôi không thể quên trải nghiệm này".

    Bộ phim "Kong: Đảo đầu lâu" kể lại câu chuyện như sau, vào thập niên 70 của thế kỷ 20, một đội thám hiểm gồm nhân viên khảo sát khoa học, nhà thám hiểm, phóng viên ảnh chiến trường và binh sĩ, mạo hiểm đến hòn đảo Đầu Lâu—một hòn đảo thần bí trên Nam Thái Bình Dương. Sự hiện diện của họ đã quấy nhiễu chú khỉ khổng lồ Kong, chúa tể của hòn đảo này. Sau cuộc giao chiến khốc liệt, các đội viên thám hiểm tản mát khắp nơi trên hòn đảo này. Khi đó, họ mới ý thức được cuộc thám hiểm lần này không phải chỉ là nhiệm vụ khảo sát khoa học đơn thuần, mà còn là đi tìm kiếm chứng cứ sự tồn tại của quái vật.

    Trong khu rừng đầy nguy hiểm và cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài này có nhiều vô kể sinh học tiền sử kỳ dị, đe dọa tới sự sống của các đội viên khảo sát vào bất cứ lúc nào. Các đội viên còn phát hiện bộ tộc nguyên thủy thần bí, thân thế của chú khỉ khổng lồ Kong và nguyên nhân chú khỉ bảo vệ hòn đảo cũng dần dần được vạch rõ, hóa ra, trên đảo Đầu Lâu khủng khiếp còn ẩn náu quái vật hung dữ và tàn bạo hơn.

    Được biết, ngoài quay tại Việt Nam ra, bộ phim này còn quay tại Ha-oai, Mỹ và Queesland, Ô-xtrây-li-a, mang lại hiệu quả thị giác hết sức rung động cho khán giả. Trong đó, các cảnh quay ở Việt Nam được mọi người chú ý nhất.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>