• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Mùa xuân tạo một khoảnh khắc tự do cho tâm hồn – Buổi hoà nhạc nhân Ngày Thơ thế giới Trung Quốc lần thứ 2 diễn ra tại Bắc Kinh

    2016-03-31 15:15:10     cri
    Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hoá", tôi là Duy Hoa.

    Thưa quý vị và các bạn, ngày 21/3 là Ngày Thơ thế giới được Tổ chức Giáo dục, Khoa học, Văn hoá Liên Hợp Quốc xác định. Không phân biệt sắc tộc, màu da và tuổi tác, những người yêu chuộng thơ ca và sáng tác thơ ca đều coi ngày 21/3 là ngày lễ dành cho mình.

    Để kỷ niệm Ngày Thơ thế giới năm nay, tài khoản Wechat nhắn tin công khai mang tên "Đọc thơ cho bạn" đã tổ chức "Buổi hoà nhạc nhân Ngày Thơ thế giới Trung Quốc lần thứ 2" tại Bắc Kinh vào ngày 20/3. Buổi hoà nhạc lần này có chủ đề là "Tạo một khoảnh khắc tự do cho tâm hồn", thể hiện cuộc sống thơ mộng bằng nhiều phương thức như thơ, ca, múa, nhạc, để tạo một khoảnh khắc thư thái cho tâm hồn mọi người.

    Quý vị và các bạn thân mến, trong tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Duy Hoa xin giới thiệu chi tiết buổi hoà nhạc lần này.

    "Kính chào quý vị và các bạn, tôi là diễn viên Trần Kiến Bân, hôm nay tôi xin đọc thơ cho các bạn. Hôm nay là tiết Xuân Phân, là một ngày thơ ca tỉnh giấc sau một mùa đông giá rét. Hoan nghênh quý vị và các bạn đến với hiện trường Buổi hoà nhạc nhân Ngày Thơ thế giới Trung Quốc lần thứ 2 do cộng đồng 'Đọc thơ cho bạn' tổ chức".

    Chiều 20/3, những người yêu chuộng thơ ca tập trung tại Trung tâm Nghệ thuật Thiên Kiều Bắc Kinh, cùng chào đón Ngày Thơ thế giới bằng phương thức "Dĩ thi hội hữu". Buổi hoà nhạc nhân Ngày Thơ thế giới Trung Quốc lần thứ 2 do tài khoản Wechat nhắn tin công khai "Đọc thơ cho bạn" tổ chức đã mời những danh nhân giới văn nghệ trong đó bao gồm diễn viên nổi tiếng Trần Kiến Bân, Vương Cương, Triệu Lập Tân, học giả văn hoá nổi tiếng Vu Đan, cũng như những người bình thường yêu chuộng thơ ca, nhân dịp này họ đọc những bài thơ mình yêu thích hoặc tự sáng tác, hưởng thụ một khoảnh khắc yên tĩnh trong những câu thơ giàu sức cuốn hút, chia sẻ những điều tốt đẹp và thuần túy trong cuộc sống qua ngâm vịnh và lắng nghe. 

    "Mẹ ơi, nếu mẹ trông thấy một con thuyền nho nhỏ màu trắng trong giấc mơ, mẹ đừng lấy làm ngạc nhiên khi nó đi vào giấc mơ của mẹ một cách không lý do..."

    Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên Hợp Quốc I-ri-na Bô-cô-va đã gửi bài phát biểu qua video tới Buổi hoà nhạc lần này.

    "Lịch sử của thơ ca lâu đời như lịch sử của loài người. Dưới hình thức biểu đạt đa nguyên, thơ ca truyền tụng truyền thống của các dân tộc khác nhau trên thế giới, cũng như tình cảm, tư tưởng và lòng khát khao của loài người, đồng thời hướng dẫn chúng ta đi về phía trước. Ngày 27/3/2014, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm mang tính lịch sử tới Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên Hợp Quốc, trong chuyến thăm, Chủ tịch nói, 'Ánh sáng mặt trời có 7 màu, thế giới cũng đa sắc màu'. Tôi tin tưởng rằng, những sắc màu phong phú này chính là nguồn sức mạnh của thơ ca".

    Chính sức mạnh của thơ ca đã phá vỡ rào cản về ngôn ngữ, để những người yêu chuộng thơ ca đến từ khắp nơi trên thế giới được sum họp với nhau. Tại buổi hoà nhạc, Công sứ Đại sứ quán Anh tại Trung Quốc Martyn Roper đã ngâm 14 câu thơ của đại văn hào Anh Uy-li-am Xếch-xpia, Tham tán Công sứ Ai-xơ-len Ragnar Baldursson đã đọc bài thơ "Những lời cầu nguyện vào mùa Xuân" do ông tự sáng tác.

    "Tôi đến từ Ai-xơ-len xa xôi, tuy Ai-xơ-len và Trung Quốc là hai quốc gia hoàn toàn khác nhau, nhưng người dân hai nước chúng ta có một điểm tương đồng là đều yêu chuộng thơ ca. Có người Ai-xơ-len nói, mỗi người Ai-xơ-len đều biết làm thơ. Hoặc có thể nói, bất kể học tiểu học hay trung học cơ sở, hay đã về già, mọi người đều làm thơ hoặc chỉ là sáng tác bằng miệng. Bài thơ mà tôi sắp ngâm hôm nay là bài thơ do tôi sáng tác".

    Đúng như ông Phan Kiệt Khách, người sáng lập cộng đồng "Đọc thơ cho bạn" nói, thực ra mỗi người đều có cảm hứng thơ ca, miễn là tạo cơ hội để cho có sự đồng cảm, thì mỗi người đều sẽ có cảm hứng về thơ ca. Ông Khương Côn là một trong những người sáng lập cộng đồng "Đọc thơ cho bạn", ông đã kể lại mục đích ban đầu thành lập cộng đồng "Đọc thơ cho bạn". 

    "Có thể nói rằng, trong môi trường xã hội xô bồ và ồn ào, cộng đồng này giống như một liều thuốc mang lại tâm trạng yên tĩnh, để bạn tĩnh tâm suy nghĩ, để tâm hồn được bay bổng trong môi trường khác hẳn với môi trường xung quanh. Bạn sẽ có cảm giác, thơ ca đẹp quá, thơ ca không những chạm vào tâm hồn của bạn, mà còn sẽ khiến bạn cảm nhận được sự tương tác vô hình giữa người với người, giữa con người với thiên nhiên, thậm chí giữa bản thân với cả không gian vũ trụ".

    Kể từ ngày 1/6/2013 bắt đầu nhắn tin công khai đến nay, tài khoản "Đọc thơ cho bạn" đã đưa ra liên tục hơn 1000 kỳ chương trình đọc thơ, khi kỷ niệm 1000 kỳ chương trình đọc thơ, nhiều thính giả đã chia sẻ ký ức về quãng thời gian đã qua, kể lại câu chuyện kết duyên với cộng đồng "Đọc thơ cho bạn".

    Rất có thể thơ ca chính là như vậy, vào một khoảnh khắc nào đó, mang lại đồng cảm, khiến tâm hồn của người nghe cảm nhận được sự tự do chưa từng có trong khoảnh khắc đó, vào khoảnh khắc đó, thơ ca đã giúp tâm hồn được tự do.

    Quý vị và các bạn đang nghe là bài hát "Cuộc sống không phải chỉ có sự tạm bợ trước mắt" do ca sĩ Hứa Nguy thể hiện.

    Bài hát này có ca từ như sau:

    "Mẹ ngồi trước cửa,

    Ngâm nga bài hát 'Hoa nhi với thiếu niên'.

    Tuy là chuyện cách đây nhiều năm,

    nhưng tôi vẫn nhớ mẹ rưng rưng nước mắt.

    Quãng thời gian u ám,

    tâm trạng vừa kiên định vừa hoang mang.

    Khi nói lời tạm biệt trước cửa nhà,

    mẹ nói với tôi rằng,

    cuộc sống không chỉ có sự tạm bợ trước mắt,

    còn có thơ ca và cánh đồng ở phương xa.

    Mẹ ngồi đối diện tôi,

    nhắc tôi giữ gìn sức khỏe.

    Tuy đã là chuyện cách đây nhiều năm,

    Nhưng tôi vẫn nhớ mẹ rưng rưng nước mắt.

    Quãng thời gian cười vui với lời hứa và ước mơ.

    Khi nói lời tạm biệt, mẹ ôm chặt tôi và nói,

    Cuộc sống không chỉ có sự tạm bợ trước mắt,

    Còn có thơ ca và cánh đồng ở phương xa.

    Một mình tôi trên đường xa xôi,

    Và rồi tôi có một cậu con trai kháu khỉnh.

    Con trai dần dần trưởng thành,

    Một ngày nào đó sẽ rời khỏi nhà.

    Tôi chứng kiến sự trưởng thành, sự kiên trì của con,

    Tôi biết sẽ có một ngày,

    Với nụ cười trên môi, tôi sẽ nói với con rằng,

    Cuộc sống không phải chỉ sự tạm bợ trước mắt,

    Còn có thơ ca và cánh đồng ở phương xa.

    Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay đến đây là hết, Duy Hoa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hoá" tuần tới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>