• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Phòng bảo vệ" Tử Cấm Thành biến thành hiệu sách mở cửa 24/24 giờ; Bộ phim "Cút đi! U quân" của Trung Quốc khích lệ mọi người kiên cường và lạc quan chống chọi với bệnh tật

    2015-09-18 18:37:18     Xin Hua
    D/H: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hoá", tôi là Duy Hoa.

    H/A: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hùng Anh.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, mỗi kiến trúc cổ đều có câu chuyện riêng, đều được coi là huyền thoại. Vậy thì, làm thế nào bảo vệ kiến trúc cổ, "bảo tồn nguyên vẹn" hay "giao phó chức năng mới"?

    H/A: Kiến trúc Nhạn Si Lâu (Lầu cánh nhạn) được coi là "phòng bảo vệ" Tử Cấm Thành trước kia, mới đây đã được giao phó chức năng mới, trở thành Hiệu sách Trung Quốc mở cửa 24/24 giờ.

    D/H: Từ nay, kiến trúc cổ có lịch sử 595 năm này sẽ thực hiện "sứ mệnh mới", người dân thích đọc sách ở Bắc Kinh đã có điểm đến đọc sách mới.

    H/A: Quý vị và các bạn thân mến, trong phần đầu của tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Duy Hoa và Hùng Anh xin giới thiệu với quý vị và các bạn: "Phòng bảo vệ" Tử Cấm Thành biến thành hiệu sách mở cửa 24/24 giờ.

    D/H: Trong phần hai của tiết mục hôm nay, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu với quý vị và các bạn: Bộ phim "Cút đi! U quân" của Trung Quốc khích lệ mọi người kiên cường và lạc quan chống chọi với bệnh tật.

    H/A: Sau đây chúng ta cùng bắt đầu nội dung phần đầu hôm nay. 

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, màn đêm buông xuống, tấm bảng hiệu khắc 4 chữ "Hiệu sách Trung Quốc" được treo trên cao bên ngoài cổng Nhạn Si Lâu, mang đậm phong cách cổ kính, đến đây, người dân như chìm trong thế giới sách, thụ hưởng bầu không khí yên tĩnh trong đô thị sầm uất.

    H/A: Nhạn Si Lâu là một địa điểm nổi tiếng trên trục chính Bắc - Nam nội thành Bắc Kinh, bắt đầu xây dựng vào năm 1420, nằm ở hai bên đông, tây phía nam ngã tư Địa An Môn, cách Thập Sát Hải, một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở Bắc Kinh chỉ một con phố.

    D/H: Thời xưa, Địa An Môn mái nhà được lợp ngói lưu ly vàng, tường màu đỏ, có 3 cổng hình vuông, ngụ ý "trời tròn đất vuông".

    H/A: Nhạn Si Lâu là kiến trúc canh giữ Địa An Môn, mái nhà cũng được lợp ngói lưu ly vàng, là 2 kiến trúc 2 tầng đối xứng ở hai bên đường, mỗi kiến trúc có 15 gian phòng, rộng khoảng 300 mét vuông, nhìn từ xa, hai kiến trúc giống như đôi cánh chim nhạn đang giương lên.

    D/H: Nhạn Si Lâu và Địa An Môn là "bình phong" ở vị trí cực bắc của Hoàng cung Bắc Kinh thời xưa.

    H/A: Tháng 2 năm 2012, Bắc Kinh khởi động "Công trình khôi phục kiến trúc lịch sử mang tính tiêu chí". Tháng 6 năm 2013, công trình khôi phục Nhạn Si Lâu bắt đầu khởi công, năm 2014 khánh thành.

    D/H: Sau khi khánh thành, Nhạn Si Lâu rộng hơn 1100 mét vuông, 10 gian phòng ở phía tây được tận dụng trở thành cơ sở văn hoá, mở cửa đón khách.

    H/A: Từ tháng 5 năm nay, quận Tây Thành, Bắc Kinh đề xuất mục tiêu xây dựng "Tây Thành ký ức, Tây Thành thư hương, Tây Thành nghệ thuật, Tây Thành thời thượng", chú trọng tạo không gian đọc sách đặc sắc.

    D/H: Chính quyền quận Tây Thành cho rằng, Nhạn Si Lâu nằm trên trục chính Bắc – Nam nội thành Bắc Kinh, có chức năng kế thừa lịch sử, quảng bá văn hoá. Chính quyền biến nó thành không gian đọc sách công cộng miễn phí, trao cho công ty chuyên nghiệp kinh doanh có điều kiện và hạn chế, vừa có thể quảng bá văn hoá, vừa là một cuộc thử sức làm cho Nhạn Si Lâu trở thành di tích văn hoá "sống".

    H/A: Bước vào hiệu sách đặc sắc này, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt độc giả là những đầu sách bán chạy, sách cổ được trưng bày ở tầng 1, các đầu sách như "Tứ thư Ngũ kinh", "Lái xuyên quốc gia: Cuộc hành trình khắp Trung Quốc, từ nông trại đến nhà xưởng", "Người đuổi diều", v.v. đã níu bước chân của độc giả.

    D/H: Trong số độc giả có cụ già 80-90 tuổi, có trẻ em, có người ngồi trên đất để đọc sách cho thoải mái.

    H/A: Tầng 2 của hiệu sách có chức năng câu lạc bộ đọc sách, tổ chức triển lãm.

    D/H: Theo độc giả họ Nguyên, buổi tối mùa hè, người dân thích ra ngoài bách bộ, đặc biệt ở trung tâm thành phố, ở ngõ Nam La Cổ, mọi người đều sẵn sàng ra ngoài vào buổi tối, vừa được thưởng thức cảnh ban đêm, vừa được thụ hưởng không gian văn hoá cổ kính, đọc sách thoải mái, cảm giác rất thú vị. Nhất là đọc sách ở kiến trúc cổ, bầu không khí lại càng tĩnh mịch hơn.

    H/A: Trên đây, Duy Hoa và Hùng Anh đã giới thiệu với quý vị và các bạn: "Phòng bảo vệ" Tử Cấm Thành biến thành hiệu sách mở cửa 24/24 giờ.

    D/H: Tiếp theo, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu với quý vị và các bạn: Bộ phim "Cút đi! U quân" của Trung Quốc khích lệ mọi người kiên cường và lạc quan chống chọi với bệnh tật.

    H/A: Thưa quý vị và các bạn, "Tử vong chỉ là kết quả, sống như thế nào mới là điều quan trọng nhất". Đây là một lời thoại trong bộ phim "Cút ngay! U quân" đã làm vô số khán giả Trung Quốc cảm động đến rơi nước mắt.

    D/H: Chỉ sau 6 ngày công chiếu, bộ phim "Cút ngay! U quân" đã thực hiện doanh thu phòng vé hơn 239 triệu Nhân dân tệ.

    H/A: Trên trang mạng douban.com, mạng xã hội với mô hình người dùng tạo ra nội dung (UGC) nổi tiếng của Trung Quốc, bộ phim này được chấm điểm 7,8, một điểm số khá cao.

    D/H: Khi vận hạn đột nhiên "rơi xuống đầu", bao nhiêu người sẽ bị đánh bại? Bao nhiêu người sẽ dũng cảm đối mặt?

    H/A: Bộ phim "Cút ngay! U quân" cải biên từ câu chuyện có thật, câu chuyện chống chọi căn bệnh ung thư của hoạ sĩ truyện tranh Hùng Đốn.

    D/H: Cô gái Hùng Đốn đam mê sáng tác truyện tranh, thích xem phim truyền hình Mỹ, là một người lạc quan tràn đầy năng lượng dương.

    H/A: Năm 2011, sau khi trải qua những đau buồn vì thất nghiệp, thất tình, Hùng Đốn bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch bạch huyết Lympho.

    D/H: 5 tháng sau, nằm trên giường bệnh, nhưng cô không hề tiêu cực hay chìm đắm trong đau khổ, mà bắt đầu dùng phương thức "tự trêu", vẽ truyện tranh thông qua tiểu blog, "phát sóng trực tiếp" những từng trải chống chọi bệnh tật của mình, ghi lại sự quan tâm săn sóc của người thân bạn bè cũng như những cảm xúc trong cuộc sống.

    H/A: Hùng Đốn từng nói: "Những thứ cuộc sống dành cho tôi, dù là may mắn hay đầy trắc trở, dù là niềm vui hay nỗi đau đớn, dù là nụ cười hay tiếng khóc, mọi tình cảm và từng trải đều có thể là chất liệu để tôi sáng tác".

    D/H: Hùng Đốn mong chia sẻ với cư dân mạng những từng trải chống chọi với căn bệnh ung thư của mình, muốn nhắn nhủ với mọi người rằng: "Không có hoàn cảnh khó khăn nào không vượt qua được, chỉ cần có niềm tin kiên định và thái độ lạc quan".

    H/A: Tuy nhiên, hiện thực là tàn khốc. Ngày 16/11/2012, Hùng Đốn đã từ biệt thế giới này. Cô để lại cho mọi người một cuốn truyện tranh mang tên "Cút ngay! U quân".

    D/H: Bộ phim "Cút ngay! U quân" đã tập trung kể lại câu chuyện của Hùng Đốn và nhiều người bạn trong quá trình cô từ phòng cấp cứu đến khoa Huyết học, rồi điều trị bằng phương pháp xạ trị, dùng các tình tiết gây cười để khoả lấp nỗi đau đớn và buồn tẻ trong quá trình điều trị ung thư.

    H/A: Bộ phim tập trung nhiều nguyên tố như truyện tranh, võ hiệp, kinh dị, v.v., đan xen lồng ghép giữa ước mơ lãng mạn với hiện thực tàn khốc, truyền đi thái độ lạc quan khi phải đối mặt với bệnh tật, thái độ tích cực và dũng cảm trong cuộc sống, để khán giả cảm nhận sức mạnh của sự sống trong nước mắt và tiếng cười.

    D/H: Có cư dân mạng đánh giá rằng: "Khi xem phim, tôi vừa cười vừa khóc. Đây là bộ phim Hoa ngữ hay hiếm thấy năm nay, không những không nặng nề, mà còn đầy sức tưởng tượng, hiệu quả âm thanh và hình ảnh đều có sức truyền cảm mạnh mẽ".

    H/A: Những năm qua, tỷ lệ mắc bệnh ung thư và tỷ lệ tử vọng do bệnh ung thư ở Trung Quốc đều xuất hiện xu thế tăng rõ rệt, và có xu hướng người mắc bệnh trẻ hoá.

    D/H: Số người mắc bệnh ung thư gia tăng, ngoài nguyên nhân già hoá dân số ra, còn có nguyên nhân như kinh tế tăng trưởng cao tốc mang lại sự thay đổi về cuộc sống, môi trường ô nhiễm nghiêm trọng...

    H/A: Về nguyên nhân xuất hiện ung thư, giới y học chưa có kết luận rõ ràng, nhưng, di truyền, môi trường làm việc kém, sức ép cuộc sống lớn, làm việc, nghỉ ngơi và ăn uống không điều độ, v.v., đều có thể dẫn đến mắc bệnh.

    D/H: Trong phim, mẹ của Hùng Đốn luôn cằn nhằn về thói quen sinh hoạt hàng ngày của cô: ăn uống không điều độ, nghỉ ngơi không đúng giờ, ăn thức ăn kém bổ dưỡng, mùa đông mặc ít quần áo, thường vẽ truyện tranh mười mấy tiếng đồng hồ trong khi đói bụng. Theo mẹ của Hùng Đốn, những thói quen sống không lành mạnh này là nguyên nhân dẫn đến mắc bệnh.

    H/A: Sau khi xem xong phim, anh họ Giả, sinh viên đang học ở trường Đại học Nhân dân Trung Quốc cho biết, khuôn mặt dễ thương với nụ cười luôn nở trên môi của Hùng Đốn giống như hoa hướng dương, sẽ luôn ở trong tâm trí anh, nhắc nhở anh phải chú trọng tạo thói quen sống quy luật và điều độ, quý trọng bạn bè và người thân.

    D/H: Trên đây, Hùng Anh và Duy Hoa đã giới thiệu với quý vị và các bạn: Bộ phim "Cút đi! U quân" của Trung Quốc khích lệ mọi người kiên cường và lạc quan chống chọi với bệnh tật.

    H/A: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay đến đây là hết, Hùng Anh cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

    D/H: Duy Hoa xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hoá" tuần tới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>