• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Học giả quảng bá Nho giáo ở khu vực nông thôn nhằm xây dựng lại nếp sống văn minh ở nông thôn Trung Quốc

    2014-12-18 18:07:54     Hãng tin TQ
    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hoá", tôi là Duy Hoa.

    H/A: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hùng Anh.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, ở khu vực nông thôn Trung Quốc hiện nay xuất hiện một hiện tượng, đó là trong khi lao động thanh niên và lao động trung niên không ngừng chuyển dịch sang đô thị, thôn làng dần dần bị "rỗng ruột", hiện tượng bà con chung sống trong cùng một thôn nhưng lại không hề biết nhau đang ngày càng nổi cộm.

    H/A: Mặt khác, ở nhiều nơi việc phát huy vai trò của gia tộc và tôn tộc trong phạm trù giữ gìn đạo đức cũng liên tiếp sụt giảm.

    D/H: Vâng. Cùng với quá trình xã hội chuyển đổi loại hình, tư tưởng của người dân ngày càng đa dạng hoá, một số quan niệm và cách nhìn vốn được công nhận rộng khắp có đà bị mai một, thậm chí cũng không ít những hiện tượng như con cháu không nhiệt tình phụng dưỡng chăm sóc người già.

    H/A: Trước những hiện tượng này, nhiều học giả có cùng chí hướng do Phó Nghiên cứu viên Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc Triệu Pháp Sinh, Giáo sư trường Đại học Sơn Đông Nhan Bính Canh dẫn đầu bắt đầu đến khu vực nông thôn giảng dạy tư tưởng Nho giáo.

    D/H: Theo Giáo sư Triệu Pháp Sinh, đa số trí thức tham gia hoạt động này ra đời ở khu vực nông thôn, hiểu rõ những tác động nghiêm trọng do đạo đức, giáo lý truyền thống bị phá vỡ mang lại cho khu vực nông thôn.

    H/A: Quý vị và các bạn thân mến, trong phần đầu của tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Duy Hoa và Hùng Anh xin giới thiệu với quý vị và các bạn: Học giả quảng bá Nho giáo ở khu vực nông thôn nhằm xây dựng lại nếp sống văn minh ở nông thôn Trung Quốc.

    D/H: Trong phần hai của tiết mục hôm nay, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu với quý vị và các bạn: Trung Quốc đầu tư 7,48 triệu Nhân dân tệ bảo tồn tháp cổ bằng gỗ cao nhất thế giới.

    H/A: Sau đây chúng ta cùng bắt đầu nội dung phần đầu hôm nay.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, ở thôn Bắc Đông Dã, thị trấn Thánh Thủy Dụ, huyện Tứ Thủy, tỉnh Sơn Đông, hàng ngày cứ đến 7 giờ rưỡi sáng, 3 cái loa lớn ở thôn bắt đầu vang lên tiếng đọc các tác phẩm kinh điển của Nho giáo như "Đệ tử quy", "Tranh con dê quỳ", "Bách thiện hiếu vi tiên", v.v.

    H/A: Trong bầu không khí văn hoá truyền thống nồng đậm như vậy, bà con bắt đầu một ngày làm ruộng, ra vườn hoặc bắt tay vào công việc nội trợ.

    D/H: Tháng 1 năm 2013, "Lớp học Nho giáo ở khu vực nông thôn" đợt đầu đã khai giảng tại đây, những chuyên gia học giả đến từ Bắc Kinh và Sơn Đông dùng phương thức kết hợp ví dụ với giáo lý để giảng dạy các tác phẩm kinh điển văn hoá truyền thống Trung Hoa như "Luận Ngữ", "Đệ tử quy", "Hiếu Kinh", v.v.

    H/A: Sau đó, hình thức này đã lan rộng ở khắp các thôn của huyện Tứ Thủy, và bắt đầu nhân rộng ở thành phố Khúc Phụ và cả tỉnh Sơn Đông.

    D/H: Đối với chuyên gia học giả, đi giảng dạy là chuyện dễ, nhưng để bà con ngồi lại, đảm bảo mỗi lần đều đến tham gia, thì quả là chuyện rất khó.

    H/A: Khi giảng dạy, các chuyên gia học giả phải chú trọng kết hợp giáo lý với cuộc sống thực tế của bà con, chẳng hạn, phải nói nhiều vấn đề hiếu thuận với cha mẹ, gia đình hài hoà, hàng xóm thân thiết, kể nhiều câu chuyện, ít nói lý luận khô khan.

    D/H: Mới đây, tại "Lớp học Nho giáo ở khu vực nông thôn" tổ chức tại thôn Quan Trang, thị trấn Thánh Thủy Dụ, phóng viên Hãng tin Trung Quốc ghi nhận, trước khi bắt đầu buổi học, ông Nhan Bính Canh dẫn bà con kính cẩn chắp tay trước tưởng Khổng Tử.

    H/A: Sau gần 2 năm giảng dạy, đã xuất hiện những đổi thay tích cực rất đáng mừng. Bí thư chi bộ Đảng thôn Đông Bắc Dã Bàng Đức Hải cho biết, hiện nay ở thôn đã không còn những hiện tượng như vứt rác bừa bãi, chửi mắng người già, hành vi ăn trộm, vì bà con đã biết xấu hổ, có lòng tự trọng.

    D/H: Theo ông Nhan Bính Canh, quảng bá Nho giáo ở khu vực nông thôn là một thử nghiệm hoàn toàn mới của những trí thức có tinh thần trách nhiệm và hoài bão tôn vinh văn hoá ứng xử nhằm phục vụ xã hội.

    H/A: Cùng với công tác quảng bá Nho giáo ở khu vực nông thôn liên tiếp triển khai ở nhiều địa phương, ông Nhan Bính Canh đề nghị thành lập "Viện nghiên cứu Nho giáo ở khu vực nông thôn".

    D/H: Theo ông, thành lập viện nghiên cứu này có hai mục đích: Một là, khái quát và nâng cao về lý luận đối với công tác này, đồng thời gánh vác chức năng đào tạo giáo viên làm công tác quảng bá Nho giáo ở khu vực nông thôn; Hai là, biên soạn giáo trình về quảng bá Nho giáo ở khu vực nông thôn.

    H/A: Ông Nhan Bính Canh cho rằng, chỉ giảng dạy "Đệ tử quy" và "Hiếu Kinh" chắc chắn là không đủ, còn phải giảng dạy "Luận ngữ", "Mạnh Tử", gia huấn truyền thống, trị gia cách ngôn cũng như sách "Tăng Quảng Hiền Văn" giới thiệu gia huấn thời xưa mà người dân yêu thích.

    D/H: Ông Nhan Bính Canh chỉ rõ, xây dựng đội ngũ giáo viên cố định là điều rất cần thiết, nhưng điều quan trọng hơn là phải thực hiện bản địa hoá đội ngũ tình nguyện viên.

    H/A: Theo ông, các giáo viên có thể đến từ đại học, cao đẳng hoặc viện nghiên cứu, nhưng tình nguyện viên phải phát triển từ những người tích cực tham gia học tập.

    D/H: Nếu ở mỗi làng đều xây dựng một lớp học Khổng Tử, chính quyền cấp tỉnh hoặc thành phố có thể cấp một phần ngân sách cho dự án này để phân phát lương cho mỗi tình nguyện viên, để tình nguyện viên tổ chức bà con tham gia học tập, thì nội dung học được ở Lớp học Khổng Tử sẽ trở thành một phần trong cuộc sống của bà con, như vậy Nho giáo mới có thể bắt rễ ở khu vực nông thôn.

    H/A: Ông Nhan Bính Canh và những người cùng chí hướng đều cho rằng, văn hoá truyền thống ưu tú không phải tồn tại trong Tháp Ngà, cũng không phải là hiện vật trưng bày trong viện bảo tàng, mà nên là sự hướng dẫn cho cuộc sống của người dân, là trí tuệ sống và nghệ thuật sinh tồn của người Trung Quốc.

    D/H: Đúng vậy. Miễn là đưa văn hoá truyền thống ưu tú vào phương thức sống của người dân, thì có thể thực hiện thực sự sự phục hưng của nền văn hoá Trung Hoa.

    H/A: Quý vị và các bạn thân mến, trên đây Duy Hoa và Hùng Anh đã giới thiệu với quý vị và các bạn: Học giả quảng bá Nho giáo ở khu vực nông thôn nhằm xây dựng lại nếp sống văn minh ở nông thôn Trung Quốc.

    D/H: Tiếp theo, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu với quý vị và các bạn: Trung Quốc đầu tư 7,48 triệu Nhân dân tệ bảo tồn tháp cổ bằng gỗ cao nhất thế giới.

    H/A: Thưa quý vị và các bạn, tháp gỗ huyện Ứng là tháp gỗ cao nhất và lâu đời nhất thế giới hiện nay. Tháp gỗ huyện Ứng nằm ở chùa Phật Cung, huyện Ứng, tỉnh Sơn Tây.

    D/H: Tháp gỗ huyện Ứng cùng Tháp Eiffel ở Pháp và Tháp nghiêng Pisa ở I-ta-li-a được tôn vinh là 3 ngôi tháp kỳ quan trên thế giới.

    H/A: Tháp gỗ huyện Ứng xây dựng vào năm 1056, thời kỳ nhà Liêu, đã có lịch sử 958 năm. Tháp cao 67,31 mét, thân tháp từ trên xuống dưới không sử dụng một chiếc đinh nào, mà được gắn kết bằng mộng, trải qua gần 1000 năm mà không hề bị lún.

    D/H: Thập niên 20, 30 của thế kỷ trước, do bị tác động bởi chiến tranh và bị ăn mòn bởi thiên tai, tháp gỗ huyện Ứng có nhiều dấu vết bị phá hoại.

    H/A: Vâng. Trong cuộc hỗn chiến giữa các quân phiệt cuối thập niên 20 của thế kỷ trước, tháp gỗ huyện Ứng bị trúng hơn 200 viên đạn, dấu vết viên đạn cho đến nay vẫn còn.

    D/H: Năm 1961, tháp gỗ huyện Ứng được đưa vào danh sách bảo tồn di sản quan trọng đợt đầu của Trung Quốc.

    H/A: Kể từ năm 1989, Cục Văn vật Nhà nước Trung Quốc đã bắt đầu nghiên cứu công tác bảo tồn tháp gỗ huyện Ứng.

    D/H: Năm 1991, Cục Văn vật Nhà nước phê chuẩn thành lập Nhóm lãnh đạo công trình trùng tu tháp gỗ huyện Ứng, tỉnh Sơn Tây, khởi động công trình trùng tu quy mô đối với tháp gỗ huyện Ứng.

    H/A: Sau khoảng 25 năm khảo sát và luận chứng của vài chục chuyên gia học giả, sau khi so sánh các phương án trùng tu, năm 2014, Cục Văn vật Nhà nước đã phê chuẩn phương án, trọng điểm bảo tồn và gia cố bộ phận có độ nghiêng nghiêm trọng và các bộ phận bị phá hoại nghiêm trọng ở tầng 2 và tầng 3 của tháp gỗ trên cơ sở duy trì hiện trạng.

    D/H: Được biết, lần này Cục Văn vật Nhà nước Trung Quốc sẽ đầu tư 7,48 triệu Nhân dân tệ vào công trình trùng tu tháp gỗ huyện Ứng, dự định triển khai từ mùa xuân năm 2015, khánh thành vào ngày 5/6 năm 2016.

    H/A: Theo nhóm chuyên gia học giả, tháp gỗ huyện Ứng là di sản quý báu do tổ tiên để lại, bảo tồn và kế thừa di sản quý báu này là trách nhiệm của chúng ta.

    D/H: Nhóm chuyên gia có lòng tin sẽ khắc phục các vấn đề nan giải trong công tác bảo tồn tháp gỗ, và chắc chắn sẽ hoàn thành công trình trùng tu đúng thời hạn trên cơ sở đảm bảo chất lượng.

    H/A: Nhóm chuyên gia học giả cũng cam kết rằng, chắc chắn sẽ bảo tồn tốt di sản văn hoá này, để Tháp gỗ huyện Ứng đón tiếp du khách khắp nơi trên thế giới đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiến trúc. 

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, trên đây Hùng Anh và Duy Hoa đã giới thiệu với quý vị và các bạn: Trung Quốc đầu tư 7,48 triệu Nhân dân tệ bảo tồn tháp cổ bằng gỗ cao nhất thế giới.

    H/A: Thưa quý vị và các bạn, tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay đến đây là hết, Hùng Anh cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

    D/H: Duy Hoa xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hoá" tuần tới.

    H/A: Hùng Anh xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>