• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thí sinh các nước tham gia cuộc thi "Nhịp cầu Hán ngữ" thể hiện ước mơ Trung Quốc

    2014-07-17 15:23:18     Hãng tin TQ
    D/H: Thưa quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hoá", tôi là Duy Hoa.

    H/A: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hùng Anh.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 7 nóng bức, cuộc thi tiếng Trung dành cho sinh viên các nước trên thế giới "Nhịp cầu Hán ngữ" lần thứ 13 đang diễn ra tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam với sự tham gia của 126 sinh viên đến từ 87 nước trên thế giới.

    H/A: Tuy các thí sinh có màu da khác nhau, có tiếng nói khác nhau, nhưng cùng chung một hoài bão, đó là tình yêu Hán ngữ, tay trong tay thể hiện "ước mơ Trung Quốc" của riêng mình.

    D/H: Cuộc thi tiếng Trung dành cho sinh viên các nước trên thế giới "Nhịp cầu Hán ngữ" là do Văn phòng Tiểu ban lãnh đạo quảng bá quốc tế Hán ngữ Quốc gia Trung Quốc tổ chức, kể từ năm 2002 đã tổ chức thành công 12 lần.

    H/A: Trong 12 năm qua, hơn 1200 sinh viên đến từ hơn 90 nước trên thế giới đã đến Trung Quốc tham gia cuộc thi "Nhịp cầu Hán ngữ". Nếu tính toàn bộ cả số sinh viên tham gia cuộc thi vòng loại ở hải ngoại, thì số lượng sinh viên lên tới gần 400 nghìn người.

    D/H: Cuộc thi "Nhịp cầu Hán ngữ" mỗi năm diễn ra một lần, mỗi năm đều thu hút rất nhiều sinh viên các nước học tiếng Trung tham gia nhiệt tình, điều này cũng đã thể hiện sức cuốn hút của Hán ngữ nói riêng và văn hoá Trung Hoa nói chung.

    H/A: Trong phần đầu của tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Duy Hoa và Hùng Anh xin giới thiệu với quý vị và các bạn "ước mơ Trung Quốc" của một số thí sinh tham gia cuộc thi "Nhịp cầu Hán ngữ".

    D/H: Trong phần hai của tiết mục hôm nay, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu với quý vị và các bạn Trại hè Bắc Kinh năm 2014 thu hút sự tham gia của gần 900 học sinh nước ngoài.

    H/A: Sau đây chúng ta hãy bắt đầu nội dung phần đầu hôm nay.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi "Nhịp cầu Hán ngữ" năm nay với sự góp mặt của 126 sinh viên đến từ 87 nước đang diễn ra tại thành phố Trường Sa, tỉnh lỵ tỉnh Hồ Nam miền Trung Trung Quốc.

    H/A: Theo thông lệ của các cuộc thi trước, cuộc thi bán kết diễn ra theo từng châu lục gồm châu Á, châu Đại Dương, châu Phi, châu Âu và châu Mỹ.

    D/H: Trong cuộc thi bán kết, các thí sinh phải hùng biện bằng tiếng Trung chủ đề "Ước mơ Trung Quốc của tôi". Tiếng Trung lưu loát trôi chảy và biểu hiện tuyệt vời của các thí sinh đã khiến khán giả tại hiện trường khen không ngớt lời.

    H/A: Vâng. Chẳng hạn, khán giả Âu Dương đã giơ ngón tay cái thể hiện khâm phục sự hùng biện của một thí sinh Hàn Quốc, anh cho rằng, thí sinh Hàn Quốc đó nói tiếng Trung rất giỏi, nói tiếng phổ thông Trung Quốc còn chuẩn hơn anh.

    D/H: Phải thừa nhận rằng, nhiều thí sinh tham gia cuộc thi "Nhịp cầu Hán ngữ" đều nói tiếng Trung rất lưu loát và trôi chảy, cũng có ước mơ Trung Quốc riêng của mình. Sau đây chúng ta hãy cùng làm quen một số thí sinh.

    H/A: Trước tiên chúng ta hãy cùng làm quen thí sinh Đức Bao Tuấn Kiệt. Anh Bao Tuấn Kiệt đang học chuyên ngành ngôn ngữ tiếng Hán ở Học viện Khổng Tử tại Phrăng-phuốc Đức. Anh có năng khiếu về ngôn ngữ, có thể nói tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Pháp, anh còn thường xuyên dạy vợ anh, quốc tịch Nhật Bản nói tiếng Trung.

    D/H: Anh Bao Tuấn Kiệt rất yêu thích dân ca và âm nhạc dân tộc Trung Quốc, thích những nghệ sĩ dân ca nổi tiếng Trung Quốc như Trương Giã, Tống Tổ Anh, Trương Yến, Lý Đan Dương, Lý Cốc Nhất, v.v.

    H/A: Trước khi tham gia cuộc thi "Nhịp cầu Hán ngữ", anh Bao Tuấn Kiệt đã chuẩn bị rất đầy đủ, anh đưa hình ảnh các điểm du lịch điển hình ở những nơi Trung Quốc gồm Bắc Kinh, Vân Nam, Tứ Xuyên, Nội Mông, Thiểm Tây, v.v vào MV dân ca của anh, để thể hiện dấu chân âm nhạc của anh đi khắp non nước tươi đẹp của Trung Quốc.

    D/H: Anh Bao Tuấn Kiệt năm nay 27 tuổi, có vóc người cao to cho biết, dân ca Trung Quốc rất đa dạng, dân ca không những đưa anh đến với nhiều thành phố, mà còn giúp anh tăng thêm sự hiểu biết đối với Trung Quốc.

    H/A: Anh cho biết, thông qua hát dân ca Trung Quốc anh luôn giữ được tình cảm tốt đẹp đối với Trung Quốc, anh mong giành được thắng lợi trong cuộc thi, rồi đi học dân ca ở Học viện Âm nhạc Trung Quốc, trở thành một ca sĩ dân ca Trung Quốc.

    D/H: Với trình độ tiếng Trung xuất sắc và biểu hiện tuyệt vời, anh Bao Tuần Kiệt đã lọt vào vòng chung kết. Anh nói một cách hài hước rằng, vợ anh thích hai ưu điểm của anh, một là anh biết nói tiếng Trung, hai là anh biết hát dân ca Trung Quốc.

    H/A: Tiếp theo chúng ta hãy cùng làm quen thí sinh Mỹ Bạch Kha. Cô gái Mỹ Bạch Kha học tiếng Trung đã 4 năm, vừa tốt nghiệp phân hiệu trường Ham-pơ-tơn thuộc trường Đại học công lập Niu-oóc. Vì say mê Kinh kịch, chị đặc biệt đến Học viện tuồng truyền thống Trung Quốc học biểu diễn Kinh kịch.

    D/H: Chị Bạch Kha cho biết, Kinh kịch là văn hoá truyền thống quan trọng của Trung Quốc, đặc biệt là trang phục và tạo hình của Kinh kịch, rất đẹp. Hiện nay chị có thể vừa học văn hoá Trung Quốc, vừa nâng cao trình độ tiếng Trung.

    H/A: Trong quá trình học biểu diễn Kinh kịch, chị Bạch Kha cho rằng, điều khó nhất là tập luyện động tác cơ bản, đòi hỏi phải chịu khó, không ngừng học tập. Mỗi tuần chị đều phải bỏ ra rất nhiều thời gian để luyện tập, có khi một động tác phải tập đi tập lại không biết bao nhiêu lần, cho đến khi đau lưng, mỏi tay mới thôi.

    D/H: Tính đến nay, chị Bạch Kha đã học Kinh kịch một năm rưỡi, chị tràn đầy lòng tin, tin rằng mình sẽ nhận được khẳng định của ban giám khảo, tạo cơ hội cho chị có tiếng tăm như bậc thầy Kinh kịch Trung Quốc Mai Lan Phương. Nếu không may bị đào thải, chị cho biết sẽ không đau buồn, vì mình đã cố gắng hết sức rồi.

    H/A: Tiếp theo chúng ta hãy cùng làm quen thí sinh Cô-xta Ri-ca Trí Viên. Trí Viên từng học tiếng Trung 2 năm, học văn hoá Trung Quốc 1 năm ở Học viện Khổng Tử trường Đại học Cô-xta Ri-ca, là người dẫn chương trình khá nổi tiếng ở địa phương, có chương trình phát thanh "Xin chào, Cô-xta Ri-ca".

    D/H: Trong mỗi kỳ tiết mục, anh Trí Viên lựa chọn chủ đề văn hoá khác nhau, quảng bá văn hoá Trung Hoa uyên bác với người Cô-xta Ri-ca và người Hoa, Hoa kiều ở địa phương.

    H/A: Ước mơ của anh Trí Viên là đến Trung Quốc học môn văn hoá nhân loại học, rồi trở về Cô-xta Ri-ca dạy văn hoá Trung Quốc.

    D/H: Anh Trí Viên cho biết, sau khi kết thúc cuộc thi "Nhịp cầu Hán ngữ", anh muốn tiếp tục ở lại Trung Quốc, đi các thành phố Hạ Môn, Tây An, Quảng Châu và Nam Kinh, tìm hiểu lịch sử 5000 năm của Trung Quốc, cảm nhận văn hoá Trung Quốc khác nhau ở từng địa phương, để thu thập tài liệu, phát thanh qua đài.

    H/A: Anh Trí Viên thích nấu nướng còn yêu thích món ăn Trung Quốc, chẳng hạn: sủi cảo nhân tôm, thịt cừu nướng, vịt quay Bắc Kinh và lẩu.

    D/H: Anh Trí Viên cho biết, nhiệm vụ của anh là giúp càng nhiều người Cô-xta Ri-ca hiểu biết về Trung Quốc, thích Trung Quốc. Vì anh tin rằng, tương lai của Cô-xta Ri-ca chắc sẽ gắn liền với Trung Quốc.

    H/A: Cuối cùng chúng ta hãy cùng tìm hiểu ước mơ Trung Quốc của thí sinh Cam-pu-chia Hoàng Kim Linh. Chị Hoàng Kim Linh cho biết, chị rất yêu thích tiếng Trung, thích văn hoá Trung Quốc, có hứng thú nồng nàn đối với lịch sử 5000 năm của Trung Quốc.

    D/H: Chị mong trong tương lai mình sẽ trở thành một nhà phiên dịch, làm sứ giả giao lưu Cam-pu-chia – Trung Quốc, giúp càng nhiều người hiểu biết về Trung Quốc và Cam-pu-chia, góp phần vun đắp mối tình hữu nghị Cam-pu-chia – Trung Quốc.

    H/A: Thưa quý vị và các bạn, trên đây Duy Hoa và Hùng Anh đã giới thiệu với quý vị và các bạn "ước mơ Trung Quốc" của một số thí sinh tham gia cuộc thi "Nhịp cầu Hán ngữ".

    D/H: Tiếp theo, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu với quý vị và các bạn Trại hè quốc tế Bắc Kinh năm 2014.

    H/A: Thưa quý vị và các bạn, ngày 13/7, gần 900 học sinh và thầy cô giáo đến từ 24 nước đã đến Bắc Kinh, tham gia Trại hè quốc tế Bắc Kinh năm 2014 trong vòng 10 ngày, để tìm hiểu văn hoá Trung Quốc, cảm nhận cuộc sống đặc sắc ở Bắc Kinh.

    D/H: Trại hè quốc tế Bắc Kinh là một hoạt động do Ủy ban Giáo dục Bắc Kinh tổ chức, mỗi năm một lần, năm nay là năm thứ 4.

    H/A: Được biết, trại hè năm nay khác với các năm trước, học sinh sẽ không bị hạn chế trong việc học văn hoá Trung Quốc, mà là thông qua so sánh giữa văn hoá Trung Quốc và nước ngoài, giúp học sinh Trung Quốc và nước ngoài tham gia trại hè tìm hiểu văn hoá và phong tục tập quán của các nước, hiểu biết cội nguồn sản sinh văn hoá truyền thống Trung Quốc cũng như nội hàm văn hoá uyên bác của Trung Quốc, từ đó đào tạo thói quen tư duy xuất phát từ góc độ toàn cầu.

    D/H: Ban tổ chức còn mong các học sinh tham gia hoạt động trại hè sẽ quan tâm lẫn nhau, kết bạn, đồng thời nâng cao sự hiểu biết đối với quốc tế và khả năng trao đổi giữa các nền văn hoá, để thúc đẩy hòa bình và hữu nghị giữa các nước trên thế giới.

    H/A: Về nội dung của trại hè, ban tổ chức đã đặc biệt thiết kế và tổ chức mười mấy hoạt động chủ đề gồm "Phòng hội hoạ", "Phường thủ công dân gian", "Phòng châm cứu Trung Y", v.v, để học sinh và giáo viên nước ngoài cảm nhận đặc trưng thời đại của xã hội đương đại Trung Quốc, cảm nhận sức cuốn hút của văn hoá truyền thống Trung Hoa.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, trên đây Hùng Anh và Duy Hoa đã giới thiệu với quý vị và các bạn Trại hè quốc tế Bắc Kinh năm 2014.

    H/A: Thưa quý vị và các bạn, tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay đến đây là hết, Hùng Anh cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

    D/H: Duy Hoa xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hoá" tuần tới.

    H/A: Hùng Anh xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>