• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Viện Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc chú trọng cả lịch sử lẫn nghệ thuật

    2014-03-27 17:36:21     cri

     

    Viện bảo tàng truyền tải lịch sử và văn hoá của quốc gia và dân tộc. Nếu tìm hiểu quá khứ và hiện tại của một địa phương bắt đầu từ thăm viện bảo tàng, thì tìm hiểu Trung Quốc cũng nên bắt đầu từ tham quan Viện Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc—cung điện văn hoá Trung Hoa tối cao có lịch sử hơn 100 năm.

    Viện Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc đứng sừng sững tại phía đông Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, Thủ đô Trung Quốc, viện bảo tàng có diện tích kiến trúc gần 200 nghìn mét vuông, diện tích trưng bày gần 70 nghìn mét vuông, có 48 phòng triển lãm, là viện bảo tàng có diện tích kiến trúc lớn nhất thế giới.

    Đi trên những bậc thềm rộng trước cổng, bước qua cổng đồng đen có công nghệ trạm rỗng, người tham quan trước tiên sẽ nhìn thấy đại sảnh có không gian rộng và cao, thể hiện đầy đủ khí thế hoành tráng và phong cách tao nhã, trang nghiêm của Viện Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc. Nói đến ý tưởng thiết kế không gian như vậy, ông Hoàng Sâm, Chủ nhiệm phòng giáo dục và tuyên truyền Viện Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc nói:

    "Viện bảo tàng là thánh điện văn hoá, đại sảnh phía tây được thiết kế có không gian cao là nhằm để lại cảm giác cho công chúng đây là một cung điện, khiến mọi người tĩnh tâm lại, giữ tâm trạng sùng kính bước vào phòng triển lãm, tham quan sự tích lũy và thành quả lịch sử 5000 năm của Trung Hoa".

    Tiền thân của Viện Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc là Viện Bảo tàng Lịch sử. Thập niên 80 của thế kỷ 20, viện bảo tàng được chia thành Viện Bảo tàng Lịch sử Trung Quốc và Viện Bảo tàng Cách mạng Trung Quốc, cho đến năm 2003, hai nhà bảo tàng được sáp nhập thành Viện Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc, và kể từ năm 2007 bắt đầu công trình tu bổ và mở rộng kéo dài 4 năm.

     

    Năm 2011, Viện Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc mới mẻ mở cửa đón chào du khách, miễn phí mở cửa đối với công chúng. Diện tích của Viện Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc đã tăng gấp 3 lần sau khi tu bổ và mở rộng, điều quan trọng hơn là, so với trước kia Viện Bảo tàng Cách mạng Trung Quốc và Viện Bảo tàng Lịch sử Trung Quốc tập trung trưng bày lịch sử, lấy khởi nghĩa nông dân và đấu tranh giai cấp làm chủ đề chính, Viện Bảo tàng Quốc gia đã có sự thay đổi rất lớn. Ông Hoàng Sâm lấy hai nội dung trưng bày chính trong viện bảo tàng làm ví dụ, giới thiệu Viện Bảo tàng Quốc gia coi trọng cả trưng bày lịch sử lẫn nghệ thuật, cố gắng thực hiện hội nhập thế giới. Ông nói:

    "Nội dung trưng bày thứ nhất là hai trưng bày thường xuyên 'Trung Quốc cổ đại' và 'Con đường phục hưng' lấy lịch sử làm đầu mối, kể lại quá trình phát triển và diễn biến từ nguồn gốc loài người đến xã hội hiện nay. Nội dung trưng bày thứ hai là các triển lãm nghệ thuật từng chủng loại, dựa theo các đồ sưu tầm trong bảo tàng, chẳng hạn 'Nghệ thuật đồ đồng đen', 'Nghệ thuật điêu khắc tượng Phật', 'Nghệ thuật đồng tiền', 'Nghệ thuật thư pháp và hội họa thời cổ đại', v.v. Ngoài ra, hàng năm chúng tôi còn phối hợp tổ chức một vài triển lãm chuyên đề thời gian ngắn với các cơ quan văn hoá, viện bảo tàng quốc tế nổi tiếng, những nhà sưu tầm và nhà nghệ thuật, bình quân mỗi năm tổ chức 30-40 triển lãm chuyên đề".

    Hiện nay, Viện Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc cả thảy có khoảng 1,2 triệu cổ vật, bao gồm: Chậu gốm màu mặt người hoa văn cá thời kỳ đồ đá mới, Hậu Mẫu Mậu Đỉnh—đồ đồng đen đời Thương lớn nhất hiện còn bảo tồn của Trung Quốc, tượng gốm Tam Thái đời Đường kỳ đà lạc vũ dũng lột tả hết sắc thái và tinh thần, những bức tranh sơn dầu thể hiện lễ dựng nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, v.v, những đồ sưu tầm tuyệt đẹp với số lượng khổng lồ này đã phản ánh nền văn minh Trung Hoa kéo dài 5000 năm, cũng đã phản ánh toàn diện các cuộc đổi thay trong lịch sử Trung Quốc. Bên cạnh đó, thông qua hợp tác quốc tế, Viện Bảo tàng Quốc gia còn tổ chức các triển lãm giới thiệu sê-ri tác phẩm tranh khắc của hoạ sĩ Piccaso, tác phẩm hội hoạ của họa sĩ Leonardo da Vinci được sưu tầm trong Viện Bảo tàng Mỹ thuật Uffizi Florence, I-ta-li-a, đồ gốm tinh xảo phản ánh người Anh-điêng Nam Mỹ sùng bái Thần Mặt trời, thảm treo của hoàng gia Lích-ten-xten, v.v, khiến người Trung Quốc không cần ra nước ngoài cũng được tìm hiểu văn minh đa nguyên trên thế giới với cự ly gần.

    Các triển lãm phong phú đa dạng đã thu hút rất nhiều khán giả. Là một hướng dẫn viên, chị Hách Sảng Quân mỗi ngày đều giới thiệu tỉ mỉ lịch sử về đồ trưng bày với khán giả đến từ các địa phương, đồng thời chị cũng rất vui mừng nhận thấy ngày càng nhiều người đến với viện bảo tàng. Chị nói:

    "Hàng ngày tôi đi lại giữa các gian trưng bày, tôi cảm thấy phong cách của bảo tàng rất hoành tráng, tôi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt khán giả, vì vậy tôi cũng rất tự hào vì công tác của mình".

    Số liệu cho thấy, kể từ khi mở cửa đón khách tham quan năm 2011, Viện Bảo tàng Quốc gia cả thảy đã đón tiếp khách tham quan hơn 16 triệu lượt người, hơn nữa mỗi năm số khách tham quan đều gia tăng 2 triệu lượt người, năm ngoái đã lên tới 7 triệu 450 nghìn lượt người. Khách tham quan đến từ khắp nơi trên thế giới, trong lòng mỗi người đều có hình ảnh Viện Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc riêng của mình.

    Cô gái Mỹ Megan cảm khái trước nghệ thuật kiến trúc của Viện Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc.

    "Đây là một kiến trúc rất đẹp, tôi rất thích. Tôi cho rằng, Viện Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc là viện bảo tàng đẹp nhất trong các viện bảo tàng mà tôi đã tham quan. Kiến trúc này gây ấn tượng sâu sắc cho mọi người, nó có phong cách hoành tráng, tôi rất thích".

    Cô gái Trung Quốc Trương Nghiên say mê trước nghệ thuật đồ đồng đen trong viện bảo tàng.

    "Tôi đã đến thăm viện bảo tàng nhiều lần, cảm thấy rất bổ ích. Tôi thích nhất đồ đồng đen, những đồ trưng bày có lịch sử lâu đời, thông qua chúng có thể hiểu biết trạng thái đời sống người dân cách đây hơn 3000 năm, khiến khách tham quan nảy sinh những tưởng tượng rất phong phú. Người thời xưa làm ra đồ đồng đen tuyệt đẹp, khiến mọi người phải kinh ngạc".

    Đối với ông Thạch đã về hưu, tham quan Viện Bảo tàng Quốc gia đã là một phần trong cuộc sống. Cứ sau một vài hôm, ông Thạch đều cùng bà xã đi Viện Bảo tàng Quốc gia xem triển lãm. Ông Thạch nói:

    "Chúng tôi thường xuyên đến đây, các triển lãm này tôi đã xem hết, tôi thường đến đây để xem có triển lãm gì mới không. Tôi yêu thích mỹ thuật, thích nhất là triển lãm tranh sơn dầu và tượng điêu khắc Chủ tịch Mao Trạch Đông, lần nào đến đây tôi cũng đi xem".

    Giống như Viện Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan Mỹ, Viện Bảo tàng Anh và Viện Bảo tàng Louvre Pháp, dù về xây dựng gian triển lãm hay về nội dung trưng bày, Viện Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc đều có bước tiến vượt bậc chưa từng có, xếp vào đội ngũ các viện bảo tàng có quy mô lớn và nổi tiếng trên thế giới. Ở viện bảo tàng, dấu vết lịch sử 5000 năm của dân tộc Trung Hoa đã được ghi lại, các nền văn minh trên thế giới cũng được thể hiện.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>