• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Phim tài liệu Trung Quốc năm 2012 thu hút được khán giả nhưng vẫn "khát" vốn

    2013-01-31 16:42:15     cri

    Ảnh: Phim tài liệu như "Con đường tơ lụa"

    Thực ra, thập niên 80 của thế kỷ 20, những bộ phim tài liệu như "Con đường tơ lụa", "Sông Trường Giang" v.v từng nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả; phim tài liệu "Cố Cung" chiếu vào năm 2005 từng thực hiện tỷ lệ thu xem bình quân đạt 0,6%. Nhưng, những năm qua nhiệt tình xem phim tài liệu của khán giả có phần giảm, hiếm thấy những phim tài liệu Trung Quốc đạt chất lượng cao.

    Cuối năm 2010, Trung Quốc đưa ra "Một vài ý kiến về tăng cường phát triển ngành phim tài liệu Trung Quốc"; tháng 1 năm 2011, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) mở kênh phim tài liệu riêng; Chính phủ cấp 5 triệu Nhân dân tệ dùng riêng cho khen thưởng và hỗ trợ sự phát triển của phim tài liệu Trung Quốc; các đài truyền hình lớn cũng bắt đầu mở kênh phim tài liệu riêng. Được biết, trong năm đầu tiên khởi chiếu, kênh phim tài liệu CCTV đã thu hút 400 triệu lượt khán giả, đến năm 2012, con số này đã tăng 45%.

    Ảnh: Phim tài liệu "Cố Cung"

    Sự phát triển của phim tài liệu vào năm 2012 đã phá vỡ ấn tượng sâu sắc của mọi người đối với phim tài liệu là "không có người xem, không kiếm được tiền, không có sức cạnh tranh", nhưng hiện nay vẫn chưa thể nói mạnh rằng phim tài liệu đã bước vào thời kỳ phát triển, đón một mùa xuân mới.

    Trước tiên, hiện nay, kênh chiếu phim tài liệu vẫn có hạn, kênh truyền hình riêng về phim tài liệu vẫn khá ít, cũng rất hiếm thấy phim tài liệu được chiếu ở các rạp, dù "có mặt" tại rạp chiếu phim, phim tài liệu cũng rất khó trở thành sự lựa chọn đầu tiên của khán giả. Phương tiện truyền thông mới là một kênh mới, nhưng vẫn phải phát triển.

    Thứ hai, khán giả xem phim tài liệu chủ yếu là những người có học thức, có thu nhập cao, một thời gian dài luôn ở trong trạng thái "Người thích xem thì ít, người không thích xem thì nhiều". Làm thế nào để phim tài liệu được càng nhiều khán giả yêu thích, đây vẫn là một vấn đề đáng thảo luận.

    Ngoài ra, lợi ích thương mại là một vấn đề cần phải giải quyết gấp. Rất ít người sẵn sàng đầu tư cho phim tài liệu, dẫn đến hiện tượng không sản xuất được phim tài liệu đạt chất lượng cao vì thiếu tiền, trong khi đó khán giả từ chối xem những phim tài liệu sản xuất sơ sài cẩu thả, như vậy đã hình thành tuần hoàn ác tính. Có người cho rằng, "chú trọng lợi ích thương mại" sẽ khiến phim tài liệu mất đi "tính độc lập", nhưng cũng có tiếng nói bác lại rằng: "Nói chuyện kiếm tiền không phải là tội ác".

    Tuy phim tài liệu Trung Quốc vẫn đứng trước rất nhiều vấn đề, nhưng ít nhất mọi người đã nhìn thấy sự chấp nhận và khẳng định của khán giả đối với thể loại phim này.

    Mới đây, khán giả phát hiện một đoạn phim quảng cáo cho phim tài liệu "Các món ăn ngon Trung Quốc 2" mà khán giả đã mong đợi rất lâu, sau đó được xác nhận không phải là phim tuyên truyền thực sự. Nhưng, đoạn phim với thời lượng chưa đến 1 phút này vẫn khêu gợi lòng nhiệt tình của khán giả. Hơn nữa, vì phim "Các món ăn ngon Trung Quốc" đã dấy lên cơn sốt thu xem, phim "Các món ăn ngon Trung Quốc 2" chưa khởi chiếu đã bắt đầu tiêu thụ trước, giá mỗi tập vượt 40 nghìn đô-la Mỹ.

    Năm 2012 đã có những bộ phim tài liệu thành công, bước sang năm 2013, mùa xuân của phim tài liệu có lẽ không còn xa nữa.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>